Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Để anh biết mình lại yêu.. !



Hung`aNh.N01
04-09-2009, 10:21 PM
Anh đã quen một mình lê bước
bước thật nhanh qua con phố đông người
anh đã quen sống .. mà k ao ước ..
không mong đợi ai .. cũng chẳng cần ai ..

anh đã quên .. quên hạnh phúc lâu rồi
nên không muốn ai kia buồn và khóc
có nối niềm riêng ùa về theo gió lộng
se sắt lòng ..thêm chút xót trong anh ..

rồi em đến bên đời anh chóng vánh
níu lại anh trên phố đông người
phố vẫn phố ..dòng người như hối hả ..
anh bước chậm dần ..theo nhịp bước ..em ..anh ..

Có lời tận sâu trong ánh mắt trong lòng...
nhưng không nói .. ngàn lần ko thể nói
bởi đi bên em ..người vô tư quá đối ...
sao nỡ để lòng ai đấy chút ngả nghiêng .?

Có chút gì đó ..với anh rất thiêng liêng
hai ta đến với nhau như xa lạ .. và vội vã
chỉ vậy thôi .. nhưng cũng là tất cả
để anh biết mình một lần nữa .. lại yêu !

5 - 9 - 2009

hoamua
05-09-2009, 07:10 AM
em không wen sống bằng đau đớn
nhưng buồn thay em bất lực với mình
em không wen cứ phải cười mà chua chát...
ngán trò đời...sợ nỗi long đong...

em không wen nhìn người tình và...bạn
lẫn ko wen nghe những mặn nồng...
sao cứ bắt em mỉm cười rồi bật khóc
em không wen cảm giác dối lừa mình.

Hung`aNh.N01
05-09-2009, 06:38 PM
Nhưng chỉ là " tình đơn phương ".... có lẽ..
cám ơn em.. em đã đến bên đời
cho anh biết hy vọng khi đang tuyệt vọng
cho anh biết mình một lần nữa.. đã yêu..

phút chia tay anh muốn nói bao điều
rằng hạnh phúc.. vụt qua rôi.. mãi mãi
lối đi xưa không còn ai ở lại
anh bước đi.. anh quay gót.. nhưng chẳng đành

người cho đi tình yêu chỉ có anh
trong trái tim em... đã bao giờ chưa..?
dù là 1 chút..
biết làm sao quên được em.. quên kí ức..
quên bóng dáng nụ cười.. quên ánh mắt.. làm sao quên..?

Mắt_lưu_ly
07-09-2009, 01:08 AM
Em đã quen một mình chờ mòn mỏi
Quen những chiều anh vô tình quên em
Quen những lần hò hẹn anh đến tre
Quen cả việc chỉ mình em yêu anh

Lời chia tay anh nói sao dễ dàng
Quay lưng anh bước nhanh trên phố
Con phố buồn, lặng lẽ em bước
Bóng dáng anh xa khuất ở nơi đâu

Em đã quen dần với những nỗi đau
Với vết thương trong lòng còn nhức nhối
Em đã quen cuộc sống đầy mệt mỏi
Và nỗi nhớ da diết từng đêm thâu

Hung`aNh.N01
07-09-2009, 05:19 AM
Có bao giờ em hiểu hết anh đâu
khi nhung nhớ trong tim anh ngập lối
khi tiếng yêu em trên đôi môi cằn cỗi..
cứ ngập ngừng.. anh chẳng dám nói ra..

Anh sợ rằng tất cả sẽ vụt qua..
mưa sẽ rớt.. và mắt em nhỏ lệ..
anh sợ một ngày.. sợ 1 ngày như thế..
Không em..

đã bao lần anh lạc bước quán quen..
nỗi nhớ em anh chôn vào hoài niệm
hy vọng 1 ngày.. rồi tình anh tan biến..
chẳng bao giờ phải nói lên câu..

Em có bao giờ hiểu hết được anh đâu..
và anh biết.. tình em trao người khác..
chiều buông xuống rồi..hoàng hôn dần nhạt
mình anh..

Có con đường anh bước chẳng có em..
có bài thơ chưa bao giờ em đọc
có tiếng thở dài.. thay cho tiếng khóc.
có 1 người.. mãi mãi.. lặng câm..!

Mắt_lưu_ly
10-09-2009, 11:38 PM
có bao giờ anh nhớ tới em không
người con gái anh yêu thuở ấy
người vẫn luôn chờ anh cuối ngõ
người anh trao lời thề ước hôm nào

tình đôi ta thoáng qua trong phút chốc
bao yêu thương sao đã vội nhạt nhòa
anh và em... đôi người đôi bước
xa nhau... xa nhau...xa nhau...

anh vẫn thế trách em gian dối
anh nói rằng yêu thương em vội quên
anh có biết tình trao anh son sắt
mãi yêu...mãi yêu...mãi yêu...

và nếu trong tương lai phía trước
hai ta có vô tình lướt qua nhau
hãy nhìn em thêm một lần anh nhé
để không quên ân tình xưa đã trao

Hung`aNh.N01
11-09-2009, 07:24 PM
--------------------------------------------------------------------------------

có bao giờ anh nhớ tới em không
người con gái anh yêu thuở ấy
người vẫn luôn chờ anh cuối ngõ
người anh trao lời thề ước hôm nào

tình đôi ta thoáng qua trong phút chốc
bao yêu thương sao đã vội nhạt nhòa
anh và em... đôi người đôi bước
xa nhau... xa nhau...xa nhau...

anh vẫn thế trách em gian dối
anh nói rằng yêu thương em vội quên
anh có biết tình trao anh son sắt
mãi yêu...mãi yêu...mãi yêu...

và nếu trong tương lai phía trước
hai ta có vô tình lướt qua nhau
hãy nhìn em thêm một lần anh nhé
để không quên ân tình xưa đã trao



Kỉ niệm dại khờ đã trót trao nhau..
xin hãy cho riêng mình anh giữ lấy
đừng trách anh sao dửng dưng đến vậy
tại hai mình..duyên có.. phận lại không..

Có bao nhiêu câu muốn nói trong lòng..
nhưng anh không nói..vì anh k thể nói
tình yêu tan rồi..em.. anh.. không có lỗi..
tại yêu quá nhiều.. nên không thể.. vậy thôi..

Tình thoảng qua như cơn gió bên trời
đưa tay với nhưng vụt qua mãi mãi..
có một tình yêu cho đi.. còn ở lại..
sẽ nhớ hoài kỉ niệm ấy.. được không em..?

\ƒợ Θƒ.....
12-09-2009, 12:17 AM
trời hết mưa chưa hẳn trời đã sáng
E từ người không phải e k yêu
Xa xa kia đôi người đang hạnh phúc
E có người nhưng k thể ns ra
bởi trong e muôn điều không thể ns
Nói ra rồi sợ người lại lìa xa

Biết người buồn lòng e cũng chua xót
Hãy cho e một thời gian suy nghĩ
Để anh em có thể đc hạnh phúc
Không đau lòng cũng chẳng phải suy nghĩ
tình yêu đó...không phải là đơn phương
Nó xuất phát từ cả 2 trái tim

Mr.Ngọc
12-09-2009, 03:19 AM
Ừ có lẽ tình yêu kia chợt đến
Để anh biết mình không phải bước lẻ loi
KHông phải lênh đênh giữa dòng đời nổi trôi
Ừ anh biết , vì tình yêu là thế.

Một bước chênh vênh , qua dòng đời đâu dễ
Phía sau lưng sự thành công của anh
Ở nơi đó còn tình yêu của em
Ừ anh biết , vì tình yêu là thế.

Và nếu một ngày giữa muôn trùng thương nhớ
Một hình bóng quen bỗng chợt hiện về
Anh cũng chỉ muốn nói một điều tha thiết
Vì tình yêu , là nơi sống để đam mê.

Nếu một ngày mai , dẫu có phải cách xa
Thì lưu luyến sẽ vẫn là lưu luyến
Sẽ chảng bao giờ , chẳng bao giờ tan biến
Cõi hư không , chẳng phải vô thường.

ngọc8765
12-09-2009, 03:35 AM
Lẻ loi chim nhạn sầu oanh
Để em thơ thẩn nẳm quanh đợi chở
Yêu anh biết đến bao giở
bao giờ họp mặt bao giờ sánh đôi

[B][COLOR="Red"]Lẻ loi chim nhạn sầu oanh
Để em thơ thẩn năm canh đợi chờ
Yêu nhau, yêu đến bao giờ
Bao giờ họp mặt , bao giờ sánh đôi

\ƒợ Θƒ.....
12-09-2009, 07:58 PM
Lẻ loi chim nhạn sầu oanh
Để em thơ thẩn nẳm quanh đợi chở
Yêu anh biết đến bao giở
bao giờ họp mặt bao giờ sánh đôi

[B][COLOR="Red"]Lẻ loi chim nhạn sầu oanh
Để em thơ thẩn năm canh đợi chờ
Yêu nhau, yêu đến bao giờ
Bao giờ họp mặt , bao giờ sánh đôi
Lẻ loi đợi chờ giữa 2 năm mưa nắng
Đợi người về không biết sẽ ra sao
Anh em mình gặp nhau
Chữ duyên thì đến chữ phận lại đi
Có trách phải thách ông trời
Cho anh em hơp.. nhưng rồi lại tan

hoamua
12-09-2009, 10:16 PM
Anh thường hỏi vì sao em hay nghĩ
Ở bên anh sao em chẳng vui j
Hay là em còn yêu ai khác..
Đẩy hoài nghi theo những dỗi hờn...

Anh nào biết điều j sau hạnh phúc
Là khổ đau,lo sợ,nghi ngờ...
Em biết mình yêu nhưng lòng ko yên ổn
Sợ dối lừa,sợ duyên kiếp chia xa

Em biết mình yêu,nhiều hơn quá khứ
Nhưng đắng cay vì hy vọng ko còn
Càng xót xa vì biết mình có duyên ko nợ
Càng đớn đau cho những muộn màng...

Hung`aNh.N01
12-09-2009, 11:17 PM
Ừ có lẽ tình yêu kia chợt đến
Để anh biết mình không phải bước lẻ loi
KHông phải lênh đênh giữa dòng đời nổi trôi
Ừ anh biết , vì tình yêu là thế.

Một bước chênh vênh , qua dòng đời đâu dễ
Phía sau lưng sự thành công của anh
Ở nơi đó còn tình yêu của em
Ừ anh biết , vì tình yêu là thế.

Và nếu một ngày giữa muôn trùng thương nhớ
Một hình bóng quen bỗng chợt hiện về
Anh cũng chỉ muốn nói một điều tha thiết
Vì tình yêu , là nơi sống để đam mê.

Nếu một ngày mai , dẫu có phải cách xa
Thì lưu luyến sẽ vẫn là lưu luyến
Sẽ chảng bao giờ , chẳng bao giờ tan biến
Cõi hư không , chẳng phải vô thường.

Có một ngày tôi cũng sẽ đi xa
không được cười nói cùng một người tôi yêu mến
sợ thời gian trôi qua.. người ấy và tôi lỗi hẹn
chẳng trọn câu thề.. mơ ước " 2 năm "..

2 năm khi xa nỗi nhớ chắc vơi dần
và hạnh phúc không còn được như hôm nay nữa
tôi biết khoảng cách bao nhiêu để t.y tan vớ..
nên thấy trong tim mình.. buồn lắm.. bạn ơi.. !

Hung`aNh.N01
12-09-2009, 11:25 PM
Anh thường hỏi vì sao em hay nghĩ
Ở bên anh sao em chẳng vui j
Hay là em còn yêu ai khác..
Đẩy hoài nghi theo những dỗi hờn...

Anh nào biết điều j sau hạnh phúc
Là khổ đau,lo sợ,nghi ngờ...
Em biết mình yêu nhưng lòng ko yên ổn
Sợ dối lừa,sợ duyên kiếp chia xa

Em biết mình yêu,nhiều hơn quá khứ
Nhưng đắng cay vì hy vọng ko còn
Càng xót xa vì biết mình có duyên ko nợ
Càng đớn đau cho những muộn màng...


Có những hạnh phúc đến với anh.. muộn màng..
nhưng cũng đủ cho anh thêm niềm hy vọng
tình yêu cho tim anh bỗng dưng cháy bỏng..
khao khát được yêu.. hạnh phúc khi yêu..
Nhưng có những điều đâu như mình muốn..
hạnh phúc vụt qua ngay trước mặt mình..
Lặng thinh..
đôi mi mắt.. người con trai.. ngấn lệ..
Anh bất tài.. anh nhu nhược đến thế..
chẳng thể giữ bên mình người thương nhất..
Tại anh..!

Hung`aNh.N01
12-09-2009, 11:30 PM
Lẻ loi đợi chờ giữa 2 năm mưa nắng
Đợi người về không biết sẽ ra sao
Anh em mình gặp nhau
Chữ duyên thì đến chữ phận lại đi
Có trách phải thách ông trời
Cho anh em hơp.. nhưng rồi lại tan

Đâu thể trách ông trời cay nghiệt
Chẳng tại duyên.. số kiếp bẽ bàng..
Tình sầu một khối vương mang
Xin người giữ lấy.. anh sang chuyến đò..

Đò về đâu.. anh sẽ về đâu..?
người lại trọn câu thề năm tháng
một ngày về nước thời gian..
Ta coi như trễ chuyến đò.. vậy thôi..!

Kiều Nga
13-09-2009, 07:04 PM
A lạnh lùng em lại thờ ơ,
Chẳng nói gì đâu!!cứ mong chờ!!
Ngày ngày, tháng tháng rồi..:năm ấy..
Buổi chiều thu nhuộm tím những vần thơ...

Rồi lại lạnh lùng,lại thờ ơ,
Người ơi!Ta biết đến bao giờ?
Cùng chung một ước chung một mộng..
Gạt đi ba chữ:Chỉ là mơ..?

Hung`aNh.N01
14-09-2009, 07:26 AM
A lạnh lùng em lại thờ ơ,
Chẳng nói gì đâu!!cứ mong chờ!!
Ngày ngày, tháng tháng rồi..:năm ấy..
Buổi chiều thu nhuộm tím những vần thơ...

Rồi lại lạnh lùng,lại thờ ơ,
Người ơi!Ta biết đến bao giờ?
Cùng chung một ước chung một mộng..
Gạt đi ba chữ:Chỉ là mơ..?

Anh cũng muốn một ngày về... nhanh lắm
để cùng em chung bước lối về
để được một vòng tay gần.., được những đam mê..
được che chở cho em.. những ngày cô đơn nhất..

anh muốn dang đôi tay ôm em thật chặt
muốn gạt đi bao giọt nước mắt dại khờ..
muốn được ở bên em không chỉ những giấc mơ..
muốn nói một điêu thôi.. mà anh chưa nói..

Rồi ngày anh về.. mùa thu thay áo mới..
anh sẽ tìm một người.. từ lâu lắm.. đợi chờ anh..

Kiều Nga
14-09-2009, 09:50 PM
Anh cũng muốn một ngày về... nhanh lắm
để cùng em chung bước lối về
để được một vòng tay gần.., được những đam mê..
được che chở cho em.. những ngày cô đơn nhất..

anh muốn dang đôi tay ôm em thật chặt
muốn gạt đi bao giọt nước mắt dại khờ..
muốn được ở bên em không chỉ những giấc mơ..
muốn nói một điêu thôi.. mà anh chưa nói..

Rồi ngày anh về.. mùa thu thay áo mới..
anh sẽ tìm một người.. từ lâu lắm.. đợi chờ anh..


Rồi ngày anh về.. mùa thu thay áo mới'..?
Giấc mơ xưa,e mượn,..cất đi rồi ?..
Hãy gửi lại cho em muôn dặm xa xôi?
Của con đường anh đi..trải tình em..mong đợi...?

Hãy hiện hữu bên em một người vừa mới...
nói:Sẽ tìm một người.. từ lâu lắm.. đợi chờ anh...?

lythienphong
15-09-2009, 01:23 AM
Anh đã quen âm thầm trong chờ đợi
Tháng ngày dài lê bước tìm trong mơ
Anh đã quen lệ nhoè nhẹt vần thơ
Anh chợt nhớ lưu trong tim ngày tháng

Em quên rồi ,quên một người em nhĩ
Ngày lai ngày nhung nhớ chờ đợi em
Quên đi sao?
Thư vội vã trao đêm
Quên tất cả ,đường em em cứ bước

Kiều Nga
15-09-2009, 05:05 PM
Hoàng hôn buông xuống con đường nhỏ
Bình minh gọi tiếp những sắc màu
Hoa thơm vẫn thắm tình chung thủy
Bông đùa cho gió cuốn đi mạu

Mr.Ngọc
16-09-2009, 06:52 AM
Gió có nói gì cùng em không
Hay chỉ vi vu những ngày yêu đã cũ
Có biết anh hằng đêm lang thang cùng phố nhỏ
Ánh đèn khuya , hiu hắt , bóng chênh vênh

hoamua
17-09-2009, 07:36 AM
Khóc thêm một lần cho những ước mơ
Vừa tan theo muôn vàn hy vọng
Chẳng thể nói ra những điều quan trọng
Nào ai có muốn nghe...

Ừ thì cứ coi như thêm một lần ta lầm lạc
Để ép trái tim mình hóa đá trăm năm
Sự vỡ tan vẫn đi sau những lỗi lầm
Dẫu mình ko sai...
Ừ thi cứ cho là do mình khờ dại
Nên yêu người ko tính toán nghĩ suy

Thêm một lần yêu và thêm một lần đau
Ta dẫu sợ vẫn muốn mình mạo hiểm
Vẫn muốn tin sau kiên trì tìm kiếm
Hạnh phúc trở về...

Nào có được đâu...

uyên nhi
17-09-2009, 08:37 AM
xin đc làm quen một bài "ko là thơ" nhé...


em ko về
mà thật ko vậy đâu
nơi ước hẹn xưa, lời hứa nát nhàu
và trái tim dường như mục rã...
có ánh nhìn tàn tạ
qua khói thuốc miên trường...

giọt đắng nào đọng trên lá dương
rơi xuống mặt hồ thu tĩnh mịch
vai gầy ko gánh nỗi điệu trầm buông...


em ko về
thật vậy phải ko em?
lí do chỉ dành cho lời giải thích
đôi khi biết rõ mình
dối vụng cũng gắng tin....

Kiều Nga
17-09-2009, 08:18 PM
"Chào một người về bên ấy
người ra đi có nhớ người bên này"
Con đường có nhớ hàng cây?
Bầu trời có nhớ áng mây mầu hồng?
Nụ cười có nhớ mùa đông?
Ánh mắt vẫn nhớ,chuông lòng vẫn kêu!
Yêu nhau cần nói chi nhiều..

"Chào một người về bên ấy
người mang theo hạnh phúc người bên này"
Con đường đã vắng hàng cây!
Bầu trời cũng vắng áng mây màu hồng!
Nụ cười xa vắng mùa đông!
Ánh mắt vẫn nhớ,chuông lòng vẫn kêu?
Xa nhau cần nói chi nhiều ..

Nhìn nhau đủ biết một điều: đã xa...

\ƒợ Θƒ.....
19-09-2009, 12:35 AM
cuộc đời cho a biết mình lại đc yêu
cho e biết có người yêu e đến thế
nhưng tệ bạc thay cho đôi lứa
quen nhau được mươi ngày lại phải xa
biết sao đây khi là duyên là số
đành hẹn nhau gặp lại sau 2 năm
những ngày cuối e và a trò chuyện
lúc vui vẻ.......có lúc lại bùn đau
những khi buồn nước mắt e từng hàng
anh nhận ra và bảo e là ngố
khóc làm chi rồi cũng sẽ phải xa
e ngậm ngùi lau khô dòng nước mắt
cố gượng cười để a không phải lọ

Hung`aNh.N01
12-10-2010, 06:05 PM
xin đc làm quen một bài "ko là thơ" nhé...


em ko về
mà thật ko vậy đâu
nơi ước hẹn xưa, lời hứa nát nhàu
và trái tim dường như mục rã...
có ánh nhìn tàn tạ
qua khói thuốc miên trường...

giọt đắng nào đọng trên lá dương
rơi xuống mặt hồ thu tĩnh mịch
vai gầy ko gánh nỗi điệu trầm buông...


em ko về
thật vậy phải ko em?
lí do chỉ dành cho lời giải thích
đôi khi biết rõ mình
dối vụng cũng gắng tin....

hơn một năm rồi đấy !

lúc trước tớ định cm cho bạn.. nhưng vì đi vội quá không kịp.! giờ trở lại có được không nhỉ..

tớ cũng muốn làm quen với bạn.. bằng một bài " không là thơ nhé. :)


kỉ niệm như giọt cafe hờ hững
đêm mưa ướt lạnh bên vai..
chân bước vội trên đường dài
đâu tìm thấy kỉ niệm ngày nào.. rêu phong phủ kín..

ngày trở vê con tim như lỗi nhịp
lời hứa hôm qua.. lời nói dối trẻ thơ..
ừ.! sẽ tin.. tất cả mọi lí do..
rằng thời gian - khoảng cách...,hạnh phúc ngắn..
mơ ước vụt tầm tay..

ngày trở về thu thay mầu áo mới
ta đi qua..nghiêng chiếc lá cúi chào
bước chân lạ lẫm.. thu thì thầm hỏi nhỏ..
khách phương xa mới đến tự nơi nào...?

black~rose
23-10-2010, 09:44 PM
ừ đôi khi tình là thế phải không
thoáng qua phút mà ta còn bỡ ngỡ
nhận ra rồi khi đã quá muộn màng
tình ra đi để lại bao tiếc nuối

cỏ mây
26-10-2010, 08:55 AM
Ngày biệt ly ta biết nói gì đây ?
Khi con tim cả hai không còn chung nhịp thở
Tình yêu đi qua, đâu còn chút gì duyên nợ
Ngày cũng lụi tàn, nỗi nhớ chênh vênh...

Mây sẽ tan dần và nắng lại lên
Ngày vội trôi qua, với bao điều mới mẻ
Tưởng tình nặng sâu, nào ngờ rất nhẹ
Một giấc mơ dài, tỉnh mộng...lẻ loi ?

Cuộc đời độc hành, số mệnh vậy thôi
Biết trách gì đây, âu cũng là duyên phận
Lỗi tại anh? tại em? kiếp tằm lận đận
Góp nhặt chút tình_ tình lại rớt rơi.


Mấy bác họa thơ hay quá, Cỏ Mây mạo muội xen ngang góp vui hen...Chúc cả nhà vui vẻ.

Hung`aNh.N01
19-11-2010, 09:59 AM
Em cứ xem anh như thằng ngốc.., được không?
cứ nói dối anh.., cứ giả vờ như chưa từng nói dối
để anh khép lòng mình thêm một lần đừng nhói..
để anh vẫn biết rằng a vẫn có e..

Hung`aNh.N01
14-02-2011, 10:58 AM
Khi vô tình đi ngang hôm qua , có bao giờ mình nhìn lại
để một chiếc lá mùa thu trong kí ức rơi xuống gót chân mình
để trong một thoáng ngập ngừng ta nhớ mình của một thời khờ dại
để nhòe đôi mắt .., chát đắng trên môi

Có nhiều lúc thấy buồn , cảm thấy thân mình quá lạc lõng và đơn côi
muốn tìm lắm một người sẻ chia tâm sự - nhưng không có
nhiều lúc tự hỏi vì sao cuộc đời này sinh ra cả duyên lẫn nợ
sao cứ bắt con người chạy theo những thứ quá đỗi xa vời

Rồi tự hỏi mình đã bao giờ bỏ lại một cái " tôi " ..
không màng gì cả , rồi quay lại với ngày hôm qua - đã một lần vụn vỡ
có thể mọi thứ vẫn là của mình , nếu biết bỏ qua cho người thân những điều lầm lỗi
có thể vứt bỏ chẳng mang theo.

Nếu ta mãi bước đi trên con đường của mình, mà k bao giờ chịu bước trên con đường của người khác
ta sẽ không bao giờ biết sẽ có những điều ta không bao giờ biết
chấp nhận đi , cái " tôi " muôn đời , cái " tôi " vĩnh viễn
đâu vì nhau một lần .?