Xem đầy đủ chức năng : tình yêu onl_có nên đặt niềm tin?
mắt ngọc_hl
04-09-2009, 02:31 AM
Một buổi chiều đang vi vu lướt web....một cái nik lạ add và bảo muốn làm wen...
Nếu như bình thường, tôi chẳng có hứng thú làm quen hay nói chuyện với người lạ. Nhưng với người ấy thì khác....
H nghĩ lại tôi cũng không thể hiểu nổi chính mình....
Một người bạn cùng lớp mới chuyển từ nơi xa về đã đưa nik của tôi cho người bạn đó...người bạn thân của tôi và cũng là người bạn thân của bạn đó
Chúng tôi nói chuyện hợp nhau đến không thể tưởng và nhất là khi chúng tôi chưa hiểu hết về nhau mà vẫn có thể say sưa kể cho nhau nghe nhiều chuyện từ bản thân gia đình và cuộc sống..............
Tôi vốn dĩ một con người cũng chẳng thích thú gì chát chít....trong box nik của tôi chỉ có nik của những người quen và tôi cũng chỉ 888 với họ...
thế nhưng...từ khi quen người ấy....
Chúng tôi có thể ngồi chát hàng h liền tranh thủ mọi lúc có thể.....bởi người đó có cuộc sống gò bó về thời gian
H thì sao?
Đã gần một năm chúng tôi quen nhau
biết về nhau qua lời kể của người kia và người bạn trung gian
biết mặt nhau qua ảnh...
vậy và chỉ vậy
Chưa một lần gặp mặt...bởi......khoảng cách về không gian của chúng tôi quá lớn
Nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau thường xuyên qua mạng.....qua điện thoại.....
Với hi vọng một ngày gần nhất chúng tôi có thể gặp nhau
Có thể ngày đó không còn quá xa nữa....nhưng quan trọng là............hình như tôi đã lưu giữ hình ảnh của người đó ở một ví trí đặc biệt mất rồi
Nhiều lúc tôi không biết mình phải làm gì nữa
làm bạn bè có thể là đơn giản....còn nếu muốn tiến xa hơn thì có lẽ không đơn giản
Vì
Giữa chúng tôi có nhiều khoảng cách rất lớn
Và
thật sự là tôi không biết có thể đặt niềm tin vào tình cảm onl thế này không nữa
mọi người có thể cho mình lời khuyên được chứ
Có ai đã từng trong hoàn cảnh như mình chưa?
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
04-09-2009, 02:39 AM
bạn post nhầm topic rồi thế nhưng trả lời luôn ^^!
Đã nói là yêu thì ko cần phân biệt onli hay ko. Cái quan trọng là bạn đã xác định đc tình cảm đó là tình yêu. Người ta vẫn yêu nhau ở 2 đầu trái đất được cơ mà. Khoảng cách đó chỉ là kilomet mà thôi. ^^!. Phải tư tin lên chứ. Rồi bạn sẽ tự tìm đc niềm tin. Good luck !!!
♥*Tan_Biến*♥
04-09-2009, 02:42 AM
Hoàn cảnh mình thì tương tự chứ ko như bạn , mình quen ng` ấy qua HHT , như một sự tình cờ :D.
Chả sao cả , ban đầu mình "giống" như một vị quân sư ấy , tư vấn rồi khuyên bảo cho anh ấy đủ điều :sad: , rồi tự dưng một ngày ng` ấy bảo yêu mình , chả bít xử lí thế nào , vì mình chưa thực sự sẵn sàng để iu ai đó !!
Nhưng ,
Bạn à !! Nếu thực sự bạn và ng` ấy yêu nhau thì khoảng cách về ko gian chả là gì cả, hãy suy nghĩ thật kĩ xem hình bóng ng` ấy là như thế nào với bạn nhé. MOng bạn sớm giải quyết đc khúc mắt của bạn thân :D
Ps: Tôi cũng biết hai ng` yêu onl , ko đâu xa, trong HHT nhà mình nè :). k/c giữa họ cũng xa xôi lắm , nhưng niềm tin họ đặt vào nhau là tuyệt đối , sao bạn ko thử làm thế nhỉ?? :)
J.Bon
04-09-2009, 02:48 AM
Cũng có đấy, tuy nhiên đừng đặt niềm tin và mơ hồ về cái tình cảm đó. Phải sống thực tế, ai cg~ có cuộc sống của mình cả. Nếu hai bạn thực sự hiểu và quan tâm đến nhau như vậy thì tại sao không một lần gặp mặt nhau ngoài đời nhỉ?? :D Biết đâu đấy ^^ Tuy nhiên đừng dựa dẫm quá nhiều nhé bạn ^^ Chúc bạn may mắn....^^
Lệ đá
04-09-2009, 03:24 AM
online hay offfline cũng chỉ là phương tiện
Không gì có thể chắc chắn đươc và có câu trả lời chính xác được
Nói thì dễ nhưng thực hiện mới khó,và duy trì lâu nữa lại càng khó hơn
Hãy để thời gian và khó khăn thử thách 1 tình cảm của con người bạn ạ
Đừng vội vàngtrao ai 1 con tim dễ dàng như thế nhé
mắt ngọc_hl
04-09-2009, 05:12 AM
bạn post nhầm topic rồi thế nhưng trả lời luôn ^^!
Đã nói là yêu thì ko cần phân biệt onli hay ko. Cái quan trọng là bạn đã xác định đc tình cảm đó là tình yêu. Người ta vẫn yêu nhau ở 2 đầu trái đất được cơ mà. Khoảng cách đó chỉ là kilomet mà thôi. ^^!. Phải tư tin lên chứ. Rồi bạn sẽ tự tìm đc niềm tin. Good luck !!!
hjx
mình mới vào diễn đàn này, hôm nay là lần đầu tiên nên không biết gì luôn :(
mình cũng chẳng biết đó có phải là tình yêu không nữa
có thể mình cần suy nghĩ kĩ hơn
tk nhé
Hoàn cảnh mình thì tương tự chứ ko như bạn , mình quen ng` ấy qua HHT , như một sự tình cờ :D.
Chả sao cả , ban đầu mình "giống" như một vị quân sư ấy , tư vấn rồi khuyên bảo cho anh ấy đủ điều :sad: , rồi tự dưng một ngày ng` ấy bảo yêu mình , chả bít xử lí thế nào , vì mình chưa thực sự sẵn sàng để iu ai đó !!
Nhưng ,
Bạn à !! Nếu thực sự bạn và ng` ấy yêu nhau thì khoảng cách về ko gian chả là gì cả, hãy suy nghĩ thật kĩ xem hình bóng ng` ấy là như thế nào với bạn nhé. MOng bạn sớm giải quyết đc khúc mắt của bạn thân :D
Ps: Tôi cũng biết hai ng` yêu onl , ko đâu xa, trong HHT nhà mình nè :). k/c giữa họ cũng xa xôi lắm , nhưng niềm tin họ đặt vào nhau là tuyệt đối , sao bạn ko thử làm thế nhỉ?? :)
mình tin là cả mình và người đó đều đặt niềm tin tuyệt đối
nhưng có lẽ mình cũng chưa sẵn sàng
nên mình thật sự rất phân vân
Cũng có đấy, tuy nhiên đừng đặt niềm tin và mơ hồ về cái tình cảm đó. Phải sống thực tế, ai cg~ có cuộc sống của mình cả. Nếu hai bạn thực sự hiểu và quan tâm đến nhau như vậy thì tại sao không một lần gặp mặt nhau ngoài đời nhỉ?? :D Biết đâu đấy ^^ Tuy nhiên đừng dựa dẫm quá nhiều nhé bạn ^^ Chúc bạn may mắn....^^
bọn mình cũng rất mún được một ngày gặp mặt
nhưng có lẽ
cái khoảng cách quá xa về không gian cũng như thời gian của người đó quá gò bó nên mình mới chưa pít nên phải nghĩ thế nào
mắt ngọc_hl
04-09-2009, 05:22 AM
online hay offfline cũng chỉ là phương tiện
Không gì có thể chắc chắn đươc và có câu trả lời chính xác được
Nói thì dễ nhưng thực hiện mới khó,và duy trì lâu nữa lại càng khó hơn
Hãy để thời gian và khó khăn thử thách 1 tình cảm của con người bạn ạ
Đừng vội vàngtrao ai 1 con tim dễ dàng như thế nhé
đúng
nhưng thực tế là em không phải là người dễ dãi
có thể nói đây là người đầu tiên em có cảm giác như vậy
nên em mới kần phải nghĩ
tk nhìu
.:_charlotte_:.
04-09-2009, 05:36 AM
Mình đã quen 1 người qua cái thể giới ảo này ! Hai thế hệ cách xa nhau, nhưng tình cảm dành cho nhau là chân thật - chỉ qua 1 lần gặp mặt !
Cộng đồng onl cũng như 1 chiếc cầu gắn kết mọi người gần nhau hơn thôi, thật sự nó không xấu nếu như cả 2 bạn thật sự tôn trọng nó, tôn trọng nhau !
mắt ngọc_hl
04-09-2009, 06:07 AM
Mình đã quen 1 người qua cái thể giới ảo này ! Hai thế hệ cách xa nhau, nhưng tình cảm dành cho nhau là chân thật - chỉ qua 1 lần gặp mặt !
Cộng đồng onl cũng như 1 chiếc cầu gắn kết mọi người gần nhau hơn thôi, thật sự nó không xấu nếu như cả 2 bạn thật sự tôn trọng nó, tôn trọng nhau !
mình nghĩ là cả mình và bạn ấy đều tôn trọng nhau
nhưng
lại nhưng
hjx
quan trọng là kái khoảng cách lớn khiến mình nghĩ liệu thực tế sẽ ra sao nó khiến mình mất đi niềm tin thật sự
.:_charlotte_:.
04-09-2009, 06:15 AM
Ừ, đừng nên đặt niềm tin quá nhiều, với bất cứ 1 ai, 1 thế giới thật hay ảo cũng thế !
Nhưng đừng quá nghi ngờ, đừng quá xem trọng khoảng cách không gian, thời gian, tuổi tác, nếu chân thành thì không phân biệt điều gì cả !
Hãy cứ duy trì mối quan hệ tốt đẹp đó !
Chúc bạn sớm tìm được đường đi đúng cho mình !
Thân !
mắt ngọc_hl
04-09-2009, 06:20 AM
Ừ, đừng nên đặt niềm tin quá nhiều, với bất cứ 1 ai, 1 thế giới thật hay ảo cũng thế !
Nhưng đừng quá nghi ngờ, đừng quá xem trọng khoảng cách không gian, thời gian, tuổi tác, nếu chân thành thì không phân biệt điều gì cả !
Hãy cứ duy trì mối quan hệ tốt đẹp đó !
Chúc bạn sớm tìm được đường đi đúng cho mình !
Thân !
mình cũng đang nghĩ một khi chưa chính xác thì không nên đặt niềm tin wa nhiều
nhưng tc của con người không phải lúc nào cũng theo ý mình được phải không
dù sao cũng cảm ơn bạn nhiều lắm
mercia
04-09-2009, 06:22 AM
thật sự mình cũng đang trong hoàn cảnh như bạn
cũng ko bít phải làm thế nào ,liệu có nên tin vào tc trên mạng hay ko
vig : dù chỉ là 1% cũng là vẫn còn hi vọng mà
mắt ngọc_hl
04-09-2009, 06:27 AM
tinh` yêu online ...1000 cuộc tình , chì co' 1 cuộc tình la` thành đôi tha`nh cặp !!!
thuốc đắng giã tật , sự thật mất lòng ...:rain:
những người wen bit'...gặp nhau hàng ngày , tiếp xuc' với nhau thường xuyên, giúp đỡ nhau khi cấn thiêt ....còn chưa tiến được đến tình yêu !!!
những người yêu nhau sâu đậm ....hi sinh vì nhau rầt nhìu , còn ko tiến được đến hôn nhân !!!
vây tình yêu online ????....ca`g kho' co' vị trí đứng vững !!chưa bit' nhau , chưa gặp nhau , chưa giup' đỡ nhau , chưa hỉu rõ nhau, chưa hi sinh vì nhau ....vậy co nên đánh liều để thử vận may 1% trong 1000% ko?
mình cũng nghĩ như vậy
chính vì còn rất phân vân nên mình mới cần ý kiến của mọi người
mình cũng mún mình nằm trong 1% may mắn ấy
nhưng mình cũng sợ
đặt niềm tin ty nhiều để rồi thât vọng
như vậy thì có lẽ.......
thật sự mình cũng đang trong hoàn cảnh như bạn
cũng ko bít phải làm thế nào ,liệu có nên tin vào tc trên mạng hay ko
vig : dù chỉ là 1% cũng là vẫn còn hi vọng mà
vậy bạn chọn cách đặt niềm tin chứ
bây giờ thì chuyện của bạn có kết quả chưa ?
mercia
04-09-2009, 06:39 AM
mình cũng chỉ mới bắt đầu thui và mình chọn cách đặt niềm tin
tuy nhiên mình cảm thấy hơi sợ bởi k/c giữa 2 đứa mình cũng rất xa
và mình sợ người đó nói dối mình
ko bít bạn có cùng tâm trạng với mình ko nữa
mắt ngọc_hl
04-09-2009, 06:53 AM
mình cũng chỉ mới bắt đầu thui và mình chọn cách đặt niềm tin
tuy nhiên mình cảm thấy hơi sợ bởi k/c giữa 2 đứa mình cũng rất xa
và mình sợ người đó nói dối mình
ko bít bạn có cùng tâm trạng với mình ko nữa
mình cũng đang đặt niềm tin
mình và người đó cách xa nhau cả về khoảng cách lẫn thời jan
nên mình cũng chẳng biết nên đặt niềm tin thế nào nữa
bLueseasun
04-09-2009, 08:56 AM
Trong mắt mọi ngừơi thì đều có định kiến không hay về những cuộ tình ảo trên mạng rồi bị lừa gạt này nọ nên trong cách nói và cách suy nghĩ đều cho rằng TY qua mạng là ảo và sẽ chẳng bo giờ đi đến đâu.
Nhưng...
Có những cái không phải như vậy, có những cuộc gặp gỡ định mệnh và có những cuộc chia ly đều do sự sắp xếp ngẫu nhiên hay cố tình nào đó.
Họ yêu nhau, yêu nhau qua 1700km, có thể chỉ cần bay trong 2 tiếg là họ có thê gặp nhau, nhưng liệu có đủ trong vài phút ít ỏi đó, có đủ để thể hiện hết tình cảm mình dành cho hay không.... Liệu, khoảng cách về thời gian và không gian có là cầu nối gắn kết họ hay không hay nó chỉ là một vật cản họ đến với nhau?
Mọi câu hỏi đó, chỉ có thể trả lời khi trái tim bạn có thể trả lời câu hỏi sau:
- Bạn và người ấy có yêu nhau thật lòng không?
- Bạn đã cảm thấy người ấy thật sự có ý nghĩa với mình chưa?
- Bạn có hy vọng 2 người sẽ tiến xa hơn và sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau không?
Ấy chính là niềm tin và hy vọng, không ai có thể giúp bạn quyết định hạnh phúc của mình, cũng như không ai hiểu được tình cảm của 2người bằng chính trái tim của bạn.
[Yêu]
[là biết chấp nhận]
Đã yêu
thì phải có niềm tin và hy vọng
nếu không có nó, mãi mãi trong bạn là một mối hoài nghi
hy vọng bạn có câu trả lời cho chính bản thân mình
mắt ngọc_hl
04-09-2009, 09:08 AM
Trong mắt mọi ngừơi thì đều có định kiến không hay về những cuộ tình ảo trên mạng rồi bị lừa gạt này nọ nên trong cách nói và cách suy nghĩ đều cho rằng TY qua mạng là ảo và sẽ chẳng bo giờ đi đến đâu.
Nhưng...
Có những cái không phải như vậy, có những cuộc gặp gỡ định mệnh và có những cuộc chia ly đều do sự sắp xếp ngẫu nhiên hay cố tình nào đó.
Họ yêu nhau, yêu nhau qua 1700km, có thể chỉ cần bay trong 2 tiếng là họ có thê gặp nhau, nhưng liệu có đủ trong vài phút ít ỏi đó, có đủ để thể hiện hết tình cảm mình dành cho hay không.... Liệu, khoảng cách về thời gian và không gian có là cầu nối gắn kết họ hay không hay nó chỉ là một vật cản họ đến với nhau?
Mọi câu hỏi đó, chỉ có thể trả lời khi trái tim bạn có thể trả lời câu hỏi sau:
- Bạn và người ấy có yêu nhau thật lòng không?
- Bạn đã cảm thấy người ấy thật sự có ý nghĩa với mình chưa?
- Bạn có hy vọng 2 người sẽ tiến xa hơn và sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau không?
Ấy chính là niềm tin và hy vọng, không ai có thể giúp bạn quyết định hạnh phúc của mình, cũng như không ai hiểu được tình cảm của 2người bằng chính trái tim của bạn.
[Yêu]
[là biết chấp nhận]
Đã yêu
thì phải có niềm tin và hy vọng
nếu không có nó, mãi mãi trong bạn là một mối hoài nghi
hy vọng bạn có câu trả lời cho chính bản thân mình
mọi thứ đối với mình bây h là liệu có nên đặt niềm tin để có thể tiến tiếp
mình nghĩ tính đến thời điểm này thì cảm giác của mình là sự thiếu vắng nếu như mình và người đó vì lí do mờ không liên lạc được
mình cảm thấy hụt hẫng nếu như không thể kể cho người đó nghe những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình
nhưng vấn đề là vì đây là lần đầu tiên mình có cảm giác đó và đó lại là mối quan hệ qua mạng mới khiến mình cần sự suy nghĩ chính xác
đúng là mọi thứ do mình quyết định nhưng nếu như có mọi người tư vấn thì có thể mình sẽ tìm được lời giải đáp thực tế và không để phải hối hận
dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều vì lời khuyên thật sự ý nghĩa
bLueseasun
04-09-2009, 09:37 AM
bạn biết không, mình cũng đã từng nhu bạn, từng nghĩ yêu một người mới đã rất khó khăn, vậymà mình yêu một người mới mà xa với mình thì khó khăn dường như gấp bội. Trong chúng ta luôn tồn tại mối hoài nghi về ngừoi khác, có thể nó đúng hoặc sai.
Quen nhau qua mạng, cũng không có gì gọi là chắc chắn, cũng không có ai có thể chắc chắn cho chúng ta biết người ta đang quen là người thế nào, liệu có tót hay không, có đáng để chúng ta tin tưởng hay không, hay cũng chỉ đi theo lối mòn của một sự giả dối nào đó.
[Rối lắm]
Khó chịu nữa, khi mà những lúc mìh cần một ai đó ở bên đêlắng nghe mình, [lạc lõng]
Nhưng, dù là lạc lõng nhưng mình nghĩ bạn cũng nên kể hay tâm sự với ngta về những gì đang dĩen ra trong bạn để ngta hiểu về bạn hơn, có thể gắn kết 2ng hơn là âm thầm chịu đựng một mình.
Đôi lúc sự trao đổi ấy, tâm sự ấy giúp 2ng có thêm niềm tin vào cái gọi là TY mà 2ng đang cùng bước đến
nhoc_katy
04-09-2009, 03:56 PM
kô bít nữa... đã 3 năm rồi... có hợp có tan... mặt dù chưa từng dc gặp mặt lần nào...
rồi mới đây he mún kết thúc tất cả chỉ vì khoảng cách.....
rồi mình bỗng nhận ra... có lẽ giờ kô phải là niềm tin nửa...
bây giờ hằng ngày ngồi lặng nhìn nick ngừ ta online...
nghĩ he sẽ cười trong cuộc sống... và mình cũng sẽ cười trong cuộc sống...
giờ mặc kệ he có quên mình hay kô còn thương mình nửa...
thì mình cũng kô thể quên him và ngừng thương him...
mình hoàn toàn kô níu kéo... chỉ mún dc thương him nhưng trước kia
kô cần he có thương mình hay kô... cũng kô cần he bít mình lúc này rất thương him...
chỉ cần he còn online... mình còn thấy nick anh phát sáng...thì lòng cũng vui...
có lẽ đó gọi là tình yêu.....tình yêu của 1 con khờ...
letue
04-09-2009, 04:16 PM
Không giấu gì mình và cô ấy cũng quen nhau tại HHT và yêu nhau...:thinking: hình như cũng
gần nữa năm rồi...thời gian thắm thoát trôi qua chuyện gì cũng bên nhau :)
Mình thi chẳng có niềm tin mà mà đặt cả :haha:
Nhưng mình là con trai chẳng sợ mất mát gì cả , và mình cũng đã chuẩn bị tâm lý cho hoàn cảnh xấu nhất
Mình chỉ cần biết cô ấy vui và cần mình là dc.
Chứ tương lai thì còn xa lắm...
KO biết có dc đến bên nhau ko...chỉ có 50% cơ hội
Nhưng mình chắc 1 điều rằng hình bóng của người mình yêu ở trong tim của ta là đủ đúng ko nè :)
Nói chung đừng suy nghĩ nhiều , miễn hiện tại cảm thấy vui là làm....
VÀ cũng đừng nên ích kỉ , hãy nghĩ cho người kia chứ đừng chỉ nghỉ cho bản thân...
Thats all i have to say to u...:chayle: dzọt
dieu_xinh_kieu
04-09-2009, 05:12 PM
mình tin vào tình ọnline !!! Mình đã từng yêu 1 người qua yahoo,đấy là tình yêu mà mình cảm thấy là tình yêu đích thực nhất,đến bây giờ nó vẫn là 1 kỷ niệm đẹp trong lòng? Mọi người có tin tình ảo hay không,không quan trọng.Cái chính là bạn có tin hay không thôi
hoatrungnguyen
04-09-2009, 06:16 PM
Gửi chủ TOPIC:
Đọc bài viết của bạn, từ đầu cho đến cuối mình nhận thấy bạn là người rất thiếu tự tin. Bạn không tự tin vào bản thân mình, không tự tin vào những gì mà bạn đang nghĩ trong đầu!
Lúc nào bạn cũng có thể sử dụng từ nhưng được! Mình có cảm giác, bạn sinh ra và lớn lên trong 1 cái kén, bạn khó có thể phá vỡ được cái kén đang bao bọc lấy bạn! Nếu bạn còn nhỏ thì mình không nói làm gì! Nhưng nếu bạn lớn rồi thì mình khuyên bạn nên cố gắng phá bỏ cái kén của bạn đi! Thì bạn mới biến thành 1 con bướm xinh đẹp được!
Mình có 1 lời khuyên cho bạn về chuyện tình cảm nhé! Trước khi bạn phá vỡ được cái vỏ bọc của bạn hiện nay, trước khi bạn thấy tự tin về bản thân mình, tự tin về quyết định của mình thì mới nên bắt đầu 1 tình yêu! Kể cả là tình yêu online hay là ở ngoài cuộc sống của bạn! Vì cứ " NHƯNG" như thế này ấy! Thì rồi bạn cũng sẽ đánh mất đi cái thứ mà bạn gọi là tình yêu thôi! Thật sự đấy!
Yêu = Yêu = Không hối hận với quyết định của mình!
Hết yêu = hết yêu = không đổ lỗi cho bất kỳ điều gì!
Yêu không có "NHƯNG"!
mắt ngọc_hl
04-09-2009, 07:19 PM
Không giấu gì mình và cô ấy cũng quen nhau tại HHT và yêu nhau...:thinking: hình như cũng
gần nữa năm rồi...thời gian thắm thoát trôi qua chuyện gì cũng bên nhau :)
Mình thi chẳng có niềm tin mà mà đặt cả :haha:
Nhưng mình là con trai chẳng sợ mất mát gì cả , và mình cũng đã chuẩn bị tâm lý cho hoàn cảnh xấu nhất
Mình chỉ cần biết cô ấy vui và cần mình là dc.
Chứ tương lai thì còn xa lắm...
KO biết có dc đến bên nhau ko...chỉ có 50% cơ hội
Nhưng mình chắc 1 điều rằng hình bóng của người mình yêu ở trong tim của ta là đủ đúng ko nè :)
Nói chung đừng suy nghĩ nhiều , miễn hiện tại cảm thấy vui là làm....
VÀ cũng đừng nên ích kỉ , hãy nghĩ cho người kia chứ đừng chỉ nghỉ cho bản thân...
Thats all i have to say to u...:chayle: dzọt
mình là con trai chẳng sợ mất mát j cả
cái đó thứ nhất là nhầm đề
thứ 2 là câu đó đủ hiểu cái bạn nghĩ khác mình
và
vì mình nghĩ cho cả người kia nên mình mới cần phải suy nghĩ
letue
04-09-2009, 07:23 PM
mình là con trai chẳng sợ mất mát j cả
cái đó thứ nhất là nhầm đề
thứ 2 là câu đó đủ hỉu kái bạn nghĩ khác mình
và
vì mình nghĩ cho cả người kía nên mình mới cần phải suy nghĩ
thứ nhất bạn hiểu nhầm ý của mình :so_funny: ( sorrrie tiếng việt của mình ko dc giỏi :D )
ý mình nói là mình tin vào tình yêu online , có gì thì mình cũng là đàn ông con trai nên dũng cảm mà đối mặt :D
Thì nghĩ cho người ta thì hãy làm những gì người ta muốn :so_funny:
Biết đâu người ta cần bạn thì sao?
:rang:
mắt ngọc_hl
04-09-2009, 07:36 PM
Gửi chủ TOPIC:
Đọc bài viết của bạn, từ đầu cho đến cuối mình nhận thấy bạn là người rất thiếu tự tin. Bạn không tự tin vào bản thân mình, không tự tin vào những gì mà bạn đang nghĩ trong đầu!
Lúc nào bạn cũng có thể sử dụng từ nhưng được! Mình có cảm giác, bạn sinh ra và lớn lên trong 1 cái kén, bạn khó có thể phá vỡ được cái kén đang bao bọc lấy bạn! Nếu bạn còn nhỏ thì mình không nói làm gì! Nhưng nếu bạn lớn rồi thì mình khuyên bạn nên cố gắng phá bỏ cái kén của bạn đi! Thì bạn mới biến thành 1 con bướm xinh đẹp được!
Mình có 1 lời khuyên cho bạn về chuyện tình cảm nhé! Trước khi bạn phá vỡ được cái vỏ bọc của bạn hiện nay, trước khi bạn thấy tự tin về bản thân mình, tự tin về quyết định của mình thì mới nên bắt đầu 1 tình yêu! Kể cả là tình yêu online hay là ở ngoài cuộc sống của bạn! Vì cứ " NHƯNG" như thế này ấy! Thì rồi bạn cũng sẽ đánh mất đi cái thứ mà bạn gọi là tình yêu thôi! Thật sự đấy!
Yêu = Yêu = Không hối hận với quyết định của mình!
Hết yêu = hết yêu = không đổ lỗi cho bất kỳ điều gì!
Yêu không có "NHƯNG"!
thứ nhất là chủ topic cảm ơn bạn rất nhiều vì bạn đã cho chủ topic lời khuyên
Bạn biết tại sao mình lại phải suy nghĩ nhiều trước khi dám quyết định vấn đề này không
Không phải khoe khoang hay tự cao nhưng từ trước đến h không có ít người nói thích mình và mình thì thì chưa sẵn sàng cho bất kì mối quan hệ nào đi xa tình bạn cũng có thể là cảm jác với những người đó chỉ đơn thuần chỉ là bạn
Còn với người đó
kái cảm jác đầu tiên
và quan trọng là mọi thứ hãy làm nếu như bạn thấy nó thực tế
Bởi tất cả tính đến thời điểm hiện tại chỉ là kái cảm jác của mình mà thôi
à
cũng bảo với bạn lun nhé
cách đây 4 năm về trước thì thật sự mình sống trong kái vỏ bọc.....
nghĩa là từ đó cho đến bây mình đã biết sống năng động biết sống thế nào là thực tế
:)
thứ nhất bạn hiểu nhầm ý của mình :so_funny: ( sorrrie tiếng việt của mình ko dc giỏi :D )
ý mình nói là mình tin vào tình yêu online , có gì thì mình cũng là đàn ông con trai nên dũng cảm mà đối mặt :D
Thì nghĩ cho người ta thì hãy làm những gì người ta muốn :so_funny:
Biết đâu người ta cần bạn thì sao?
:rang:
hê hê
nếu là bt thì mình tin là không có ai nghĩ khác mình đâu
làm những j người ta muốn nhưng mình không muốn thì sao đây
:))
mình cũng hi vọng là người ta cần mình
:))
tk
mình tin vào tình ọnline !!! Mình đã từng yêu 1 người qua yahoo,đấy là tình yêu mà mình cảm thấy là tình yêu đích thực nhất,đến bây giờ nó vẫn là 1 kỷ niệm đẹp trong lòng? Mọi người có tin tình ảo hay không,không quan trọng.Cái chính là bạn có tin hay không thôi
đến h thì mình đang dần tin
:D
mắt ngọc_hl
04-09-2009, 07:43 PM
kô bít nữa... đã 3 năm rồi... có hợp có tan... mặt dù chưa từng dc gặp mặt lần nào...
rồi mới đây he mún kết thúc tất cả chỉ vì khoảng cách.....
rồi mình bỗng nhận ra... có lẽ giờ kô phải là niềm tin nửa...
bây giờ hằng ngày ngồi lặng nhìn nick ngừ ta online...
nghĩ he sẽ cười trong cuộc sống... và mình cũng sẽ cười trong cuộc sống...
giờ mặc kệ he có quên mình hay kô còn thương mình nửa...
thì mình cũng kô thể quên him và ngừng thương him...
mình hoàn toàn kô níu kéo... chỉ mún dc thương him nhưng trước kia
kô cần he có thương mình hay kô... cũng kô cần he bít mình lúc này rất thương him...
chỉ cần he còn online... mình còn thấy nick anh phát sáng...thì lòng cũng vui...
có lẽ đó gọi là tình yêu.....tình yêu của 1 con khờ...
ừ
đâu phải cứ yêu là dẫn đến happy endding
hãy nghĩ đơn jản là mình có cảm jác được yêu thương
tk
:)
- Tôn trọng Tiếng Việt là tôn trọng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn và những người đã, đang và sẽ đọc bài của bạn.
- Tôn trọng mọi người, tức là tôn trọng bạn, và tôn trọng tình yêu mà bạn đang ấp ủ.
Vui lòng viết Tiếng Việt cẩn thận, xin lỗi vì đã chỉnh sửa tất cả bài viết không đúng chính tả của bạn. Lần sau thì sẽ del chứ không sửa cho bạn nữa đâu nhé.
Chúc bạn vui và nhận được nhiều chia sẻ
Thân mến
ĐN HHT !
gửi bạn một lời cảm ơn
lần đầu tiên tham gia diễn đàn mà
mình chưa biết những quy định thế này
:)
mình sẽ sửa
Linh Chu
04-09-2009, 09:07 PM
bọn mình cũng rất mún được một ngày gặp mặt
nhưng có lẽ
cái khoảng cách quá xa về không gian cũng như thời gian của người đó quá gò bó nên mình mới chưa pít nên phải nghĩ thế nào
Bạn đã nghĩ vậy, thì tốt nhất bạn đừng nên mơ hồ và mơ mộng về cái tình cảm đó nữa <Xin lỗi nếu tôi quá nặng lời> Thật sự thì tôi không thích những người không làm được những điều tưởng chừng không thể nhưng thật ra là có thể <Nói có hơi khó hiểu quá không, nhưng nói chung là những người có thể làm mà không dám làm ấy> rồi lại ngồi than thở. Thật sự rất phí phạm thời gian và không tập trung được vào những việc khác. Sao hai bạn không một lần cùng thẳng thắn với nhau nhỉ?? Tôi chỉ nói thế thôi, chúc bạn may mắn và hạnh phúc trong tình yêu <Và có được lâu dài hay không đều do quyết định của bạn> Tôi chuồn đây :sr:
Thân
Bon <Cho khỏi nhầm> :sr:
Poodle
04-09-2009, 10:34 PM
Việc gì mà không tin chứ, nếu được off thì thật happy còn nếu không gặp được nhau thì cũng có nhiều kỉ niệm đẹp cho nhau mà (đây là suy nghĩ của 1 cậu bé) hi...
Mắt ướt_31
06-09-2009, 10:21 PM
Tình yêu onl hay off mình ko bàn, nhưng về khoảng cách rất đáng nói.
Bạn sẽ làm gì khi những lúc vui lúc buồn,bạn muốn có người ấy ở bên để chia sẽ. >>> Người ấy ko thể.
Bạn sẽ làm gì khi những lúc bạn muốn trao hay nhận 1 cử chỉ yêu thương >>> Bạn không thể.
Đôi lúc bạn sẽ cần 1 cái gì đó hiện hữu hơn.
Mình đã từng yêu xa, đã từng yêu người đó nhiều hơn bản thân mình, đã từng hy vọng, đã tin người đó rất nhiều.... Nhưng, vẫn không tránh khỏi 2 từ chia tay. Bởi, nếu chỉ có 1 mình mình hy vọng, tin tưởng thì sẽ không là gì cả cho 1 tình yêu xa.
Mình muốn nói, tự tin bạn phải có, mạnh mẽ bạn phải thừa và Người ấy sẽ phải cùng bạn cố gắng vượt qua.
Chúc bạn may mắn.
cầu vòng
07-09-2009, 09:04 PM
tình iu ko phân biệt thời gian , tuổi tác, ko gian nhưng có thật lòng chị tin rằng anh ấy thật lóng như chị và chờ đợi chị như vậy ko. tính cảm ràng cho nhau mới la quan trong.
omaichua_0241
09-09-2009, 01:18 AM
chào bạn, mình và chồng mình cũng quen nhau qua diễn đàn đó. Mới đầu cũng chẳng mấy tin vào tình yêu kiểu onl này đâu nhưng càng về sau thỳ cả 2 đều cảm thấy rằng hok thể xa nhau được. Và kết quả nà mình với chồng mình yêu nhau được 3 năm... Đến bây giờ chúng mình vẫn rất hạnh phúc. Chúc bạn có được 1 tình yêu đẹp.
Thienmy
09-09-2009, 01:23 AM
làm bạn bè có thể là đơn giản....còn nếu muốn tiến xa hơn thì có lẽ không đơn giản
Vì
Giữa chúng tôi có nhiều khoảng cách rất lớn
Và
thật sự là tôi không biết có thể đặt niềm tin vào tình cảm onl thế này không nữa
Bạn nên tin chứ, cho dù bất kỳ ở đâu cũng có mặt phải và mặt trái. Trong thế giới thực gặp nhau yêu nhau mà vẫn lừa dối rồi chia xa. Tình cảm onl có thể phiêu lưu hơn, nhưng không phải là không có những tấm lòng chân thành. Cái chính bạn phả biết cách vượt qua những khoảng cách ngăn trở
****violet****
10-09-2009, 04:49 AM
Tình cảm onl không phải là hiếm.Theo khinh nghiệm tôi đã học được thì tất nhiên không thể tin được và cũng không dễ dàng tin được.Thế nhưng,bất cứ cái gì cũng tồn tại một trường hợp ngoại lệ.Tốt nhất bạn nên tin vào bản thân và những cảm xúc của mình,việc tối kị là đừng để 2 chữ "mù quáng " kéo bạn đi sai đường nhé!!
missfrienld91
10-09-2009, 10:47 PM
miss cũng quen một người qua online.miss cũng muốn tìm câu trả lời cho mình.bởi miss chuqa gặp anh lần nào nhưng mỗi lần miss online mà hok có anh là cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó
hok hiểu tại sao??????????????????????????
Thảo mộc
11-09-2009, 04:37 AM
Nếu đã yêu thì đương nhiên là phải tin rồi nhưng cho dù tin cũng phải giữ vững lý trí. Bạn thử "thử thách" người ta bằng thời gian xem, lúc đó có thể bạn sẽ "vửng tin" để yêu hơn
cauvongbaysac
11-09-2009, 07:12 AM
em nghĩ đã là tình yêu thì không phân biệt là thật hay ảo đâu chi. đều là cảm giác rất thật mà.không có cái gì ảo mà kéo dài lâu được như vậy đâu.gần một năm là khoảng thời gian khá dài để 2 người hiểu về nhau rùi a. hãy tự tin lên chị nhé.chúc chị may mắn.
****violet****
12-09-2009, 12:06 AM
miss cũng quen một người qua online.miss cũng muốn tìm câu trả lời cho mình.bởi miss chuqa gặp anh lần nào nhưng mỗi lần miss online mà hok có anh là cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó
hok hiểu tại sao??????????????????????????
Đơn giản bởi vì đã quen với việc đó,khi thiếu nó thì trở nên trống trải.Bé ạ,"ảo" không phải là thứ để đùa và "tình yêu onl" cũng không phải là đáng tin cậy.Ở đó người ta có thể nói dối,nói xạo và tất nhiên là không một ai biết trừ người ta.Em thấy người ta ngọt ngào,em yêu người ta.uhm......cảm giác của tuổi bồng bột thật đáng sợ.Sai một li đi một dặm,nếu có chuyện gì thì hối hận cả đời bé ạ!Lúc đó có khóc cũng không ra nước mắt đâu.
Chị không khuyên em là từ chối hay quên đi,mà chỉ khuyên em đừng dại dột đâm đầu vào những cái ảo tưởng,tưởng tượng.Lấy cái "thật" để tiếp nối cái "ảo" là sai lầm nghiêm trọng đấy!
thienthantim
12-09-2009, 11:30 PM
Uhm,hoàn cảnh của bạn rất giống mình,bạn nên làm những gì con tim bạn mách bảo (nói điều này có lẽ hơi cũ) và khi còn có thể,mình ko tin người ấy và bây h hối hận lắm,cũng ko biết phải ko nữa,nhunug7 mọi chuyện rồi sẽ wa và ta sẽ tìm đc câu trả lời.Chúc bạn may mắn,nếu có thể,hãy đặt niềm tin nhé,đó là lời khuyên chân thành của mình ^_^
- Mr . July -
13-09-2009, 01:21 AM
Đôi lúc thấy nó ảo ảo thế nào...
Nhưng onl chỉ là ảo, t/c là thật...
Đã đôi lần buồn vì tình ảo...
Ảo quá...
AKIRA cHu..
13-09-2009, 01:23 AM
cố lên bạn ơi ... tin tưởng chính trais tim mình đang đập :huglove:
****violet****
13-09-2009, 02:57 AM
chào bạn, mình và chồng mình cũng quen nhau qua diễn đàn đó. Mới đầu cũng chẳng mấy tin vào tình yêu kiểu onl này đâu nhưng càng về sau thỳ cả 2 đều cảm thấy rằng hok thể xa nhau được. Và kết quả nà mình với chồng mình yêu nhau được 3 năm... Đến bây giờ chúng mình vẫn rất hạnh phúc. Chúc bạn có được 1 tình yêu đẹp.
Ờ,thật ngưỡng mộ chị vì chị đã có được tình yêu từ thế giới ảo này.Thế nhưng chẳng có gì đâu là em phải tin vào nó bởi vì mối tình đầu của em cũng từ thế giới ảo này.Mới đầu thì thật là hạnh phúc và hồi hộp chị nhỉ?Có những phút giây bất ngờ thật sự và cũng có những phút giây ngất ngây đến diệu kỳ.Nhưng rồi thì sao?Tất được gì ngoài con số 0.Em muốn tin,rất muốn tin nhưng đã đau khổ quá nhiều thì không thể tin được nữa.Người ta đã làm em say đắm nhưng rồi cũng chính người ta đã làm em đau khổ đến tột cùng.Có những lúc muôn lìa xa cuộc đời này nhưng rồi không đủ can đảm để làm điều đó.Và cũng có lúc muốn gieo mình xuống dòng nước nhưng cuộc đời lại không để em làm điều đó.Đấy,tình yêu đấy.Thật đáng sợ chị à................................
mắt ngọc_hl
13-09-2009, 07:06 AM
Tình yêu onl hay off mình ko bàn, nhưng về khoảng cách rất đáng nói.
Bạn sẽ làm gì khi những lúc vui lúc buồn,bạn muốn có người ấy ở bên để chia sẽ. >>> Người ấy ko thể.
Bạn sẽ làm gì khi những lúc bạn muốn trao hay nhận 1 cử chỉ yêu thương >>> Bạn không thể.
Đôi lúc bạn sẽ cần 1 cái gì đó hiện hữu hơn.
Mình đã từng yêu xa, đã từng yêu người đó nhiều hơn bản thân mình, đã từng hy vọng, đã tin người đó rất nhiều.... Nhưng, vẫn không tránh khỏi 2 từ chia tay. Bởi, nếu chỉ có 1 mình mình hy vọng, tin tưởng thì sẽ không là gì cả cho 1 tình yêu xa.
Mình muốn nói, tự tin bạn phải có, mạnh mẽ bạn phải thừa và Người ấy sẽ phải cùng bạn cố gắng vượt qua.
Chúc bạn may mắn.
mình đồng ý với bạn điều nay..........những lúc không có người đó bên canh............
và đó cũng là lí do để phải suy nghĩ
chào bạn, mình và chồng mình cũng quen nhau qua diễn đàn đó. Mới đầu cũng chẳng mấy tin vào tình yêu kiểu onl này đâu nhưng càng về sau thỳ cả 2 đều cảm thấy rằng hok thể xa nhau được. Và kết quả nà mình với chồng mình yêu nhau được 3 năm... Đến bây giờ chúng mình vẫn rất hạnh phúc. Chúc bạn có được 1 tình yêu đẹp.
vậy là bạn nằm trong số 1% may mắn
chúc bạn mãi hạnh phúc nhé :)
miss cũng quen một người qua online.miss cũng muốn tìm câu trả lời cho mình.bởi miss chuqa gặp anh lần nào nhưng mỗi lần miss online mà hok có anh là cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó
hok hiểu tại sao??????????????????????????
ừ
mình cũng giống bạn
nhưng
bây giờ
mình sẽ học cách điều khiển bản thân
:)
mắt ngọc_hl
13-09-2009, 07:11 AM
em nghĩ đã là tình yêu thì không phân biệt là thật hay ảo đâu chi. đều là cảm giác rất thật mà.không có cái gì ảo mà kéo dài lâu được như vậy đâu.gần một năm là khoảng thời gian khá dài để 2 người hiểu về nhau rùi a. hãy tự tin lên chị nhé.chúc chị may mắn.
ừ
1 năm
con số có thể nói là khá bền
và
mình đang cố gắng để 1 năm đó không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình sau này
chắc bạn hiểu ý mình
:)
ban ah` ban giong minh do minh cung wen 1 ngươi tren mang vay do va chung minh luc dau cung hop nhau lam va roi chung minh cung gap mat nhau va chung minh y nhau 5nam nay roi do, nhung ban oi minh khuyen ban hay tim hieu cho that ki nha, 5nam thi sao chu roi cung ra di ma thoi do la trương hop cua minh minh chi noi vay thoi chu tuy ban ah` ban hay suy nghi cho ki nha
5 năm
con số của bạn còn nói lên rất nhiều điều
là
một thời gian khá dài để 2 người hiểu nhau
nếu như một thời gian dài như thế thì không thể đổ lỗi cho nó là onl hay off được
tất cả là do đến một lúc nào đó bạn nhận ra :"mình không hợp"
mắt ngọc_hl
13-09-2009, 07:23 AM
Uhm,hoàn cảnh của bạn rất giống mình,bạn nên làm những gì con tim bạn mách bảo (nói điều này có lẽ hơi cũ) và khi còn có thể,mình ko tin người ấy và bây h hối hận lắm,cũng ko biết phải ko nữa,nhunug7 mọi chuyện rồi sẽ wa và ta sẽ tìm đc câu trả lời.Chúc bạn may mắn,nếu có thể,hãy đặt niềm tin nhé,đó là lời khuyên chân thành của mình ^_^
ừ
có lẽ mình đã tìm được câu trả lời
cảm ơn bạn nhé
missfrienld91
13-09-2009, 07:54 AM
nhưng miss có cảm giác anh ấy nói thật,chỉ một buổi tối miss hok online thui thì anh đã nhắn tin cho miss rất nhiều tuy ở gần nhau nhưng nhiều lần anh hẹn gặp miss hok dồng ý vì miss hok biết có nên hok,noen miss quyết định với anh và anh cũng đồng ý mấy anh chị ui giúp miss với,miss hi vọng vào cái thứ tình yêu ảo này sẽ thành tình yêu thật sự lắm.nhưng miss thấy sợ gặp anh ấy nhỡ đâu ấn tượng đầu hok tốt anh ấy bỏ miss thì sao?????????
haibep
14-09-2009, 04:19 AM
Cũng có đấy, tuy nhiên đừng đặt niềm tin và mơ hồ về cái tình cảm đó. Phải sống thực tế, ai cg~ có cuộc sống của mình cả. Nếu hai bạn thực sự hiểu và quan tâm đến nhau như vậy thì tại sao không một lần gặp mặt nhau ngoài đời nhỉ?? :D Biết đâu đấy ^^ Tuy nhiên đừng dựa dẫm quá nhiều nhé bạn ^^ Chúc bạn may mắn....^^
Cậu nói rất đúng cuộc sống là phải sống với thực tế chi vì chuyên onl mà nói đến t/y thì thực sự là quá mơ hồ
Suy nghĩ lại cho kỹ bạn nhé
muadongdaqua
14-09-2009, 07:45 PM
khó nhỉ ?
nhưng đã bao giờ bạn nghĩ cái khoảng cách đó sẽ bị xóa bỏ chưa?
có thể
nếu bạn tin là thế
hãy cứ tin là như vậy nhé!
chúc bạn có sự lựa chọn đúng!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.