mydream5862
03-09-2009, 03:55 PM
Hạ Đông Học
Nhớ về em, nhớ bằng cả chân tình
Nhớ ngày nào em trao tôi nụ cười
Nhớ ngày nào ta cùng chung lối nhỏ
Tình yêu đó, tôi dấu kín trong tim…
Tôi và em những kỷ niệm ngày đó
Làm sao tôi, tôi có thể lãng quên
Dù thời gian có phai nhòa năm tháng
Dù ai kia có phôi phai hững hờ
Và hôm nay nuốt dòng lệ vào tim
Tiễn em về nơi chân trời hạnh phúc
Còn đâu nữa những ngày mưa năm ấy
Tôi và em trong tay mãi không rời
Tình đã chết theo mùa thu năm ấy
Mùa thu buồn, hiu hắt chỉ một người
Đêm cô quạnh, ôm cô đơn tôi hỏi
Mình xa nhau, xa nhau thật rồi sao ?
Gói yêu thương xin trả lại cho em
Như chút tình tôi còn vương vấn lại
Ân tình ấy dù chỉ là một ngày
Thì cũng là trăm năm một kiếp người
Thôi đành khép một cuộc tình dang dở
Dang dở trong một giấc mộng cuộc đời
Mưa vẫn rơi, rơi thành dòng nước chảy
Chảy lạnh lùng, chảy ngược vào tim tôi…..
Tình yêu đó, tôi dấu kín trong tim…
Ngày mưa buồn, NNCB
Nhớ về em, nhớ bằng cả chân tình
Nhớ ngày nào em trao tôi nụ cười
Nhớ ngày nào ta cùng chung lối nhỏ
Tình yêu đó, tôi dấu kín trong tim…
Tôi và em những kỷ niệm ngày đó
Làm sao tôi, tôi có thể lãng quên
Dù thời gian có phai nhòa năm tháng
Dù ai kia có phôi phai hững hờ
Và hôm nay nuốt dòng lệ vào tim
Tiễn em về nơi chân trời hạnh phúc
Còn đâu nữa những ngày mưa năm ấy
Tôi và em trong tay mãi không rời
Tình đã chết theo mùa thu năm ấy
Mùa thu buồn, hiu hắt chỉ một người
Đêm cô quạnh, ôm cô đơn tôi hỏi
Mình xa nhau, xa nhau thật rồi sao ?
Gói yêu thương xin trả lại cho em
Như chút tình tôi còn vương vấn lại
Ân tình ấy dù chỉ là một ngày
Thì cũng là trăm năm một kiếp người
Thôi đành khép một cuộc tình dang dở
Dang dở trong một giấc mộng cuộc đời
Mưa vẫn rơi, rơi thành dòng nước chảy
Chảy lạnh lùng, chảy ngược vào tim tôi…..
Tình yêu đó, tôi dấu kín trong tim…
Ngày mưa buồn, NNCB