boocha99
02-09-2009, 08:06 PM
Nhân vật
Nhóm 8 :
I) Bé cún nhà ta nè : tính dễ thương
khá nhiều chuyện
học hơi dốt chút
rất giỏi uýnh nhau và cãi lộn...
II)Thứ hai là bé Ngân : Tính hòa đồng
Ít nói chỉ cười thui
Học giỏi nhất bày
Giỏi ăn và uống nên hem co thời gian nói chuyện là vậy đấy-đừng uýnh tác giả nhá -
III) THứ ba là bé Uyên-bo đấy-
Tính lạnh ngắt, hay nổi "khìn"
Không nói gì hết -không bị câm nhé
học thì bình thường
Nhà giàu nhất bọn giỏi gì hok biết nữa
IV) Bé boo-Quỷ xuất hiện rồi-
Tính hay "khìn"
Nói nhiều ác lắm
Học phải nói là rất ngu
Nhà bình thường thôi nhưng cua trai là số một nhá.-Lừa tình No.1 thì có.
Tất cả các bé nhà ta đầu dễ thương được mệnh danh là ác quỷ đội lót thiên thần
Hội Dark_Devil
Hội này có bốn anh em họ
Thứ nhất là Cậu chủ : Dương Chí Nam.
Bảnh trai này , nhà giàu này, sát gái nè,tiêu tiền như nước này ,...
Thứ hai là cậu chủ nhà Lê:
Bảnh trai ra phết, kế thừa tập đoàn của bố mình ,thay bồ như thay áo ,thích những bé nào kute,ít nói tiêu tiền rất ít và rất tiết kiệm
Tên là : Lê Nguyễn Bảo Hoà-boo là cùng tên với con kia-
Thứ ba là câu chủ nhà Nguyễn : Nguyễn Tuấn Anh
Khá giống mấy cậu chủ ở trên nhưng có cái ít nói lắm và đã phá cha cậu hết 7 hay 8 tỉ gì đó..v..v.
Cậu cuối cùng là cậu Ngô : Ngô Phước Thịnh
Bắt chước mấy anh cho nên bây giờ y hệt mấy anh rồi
Được cái là không phá phách học rất giỏi và dễ ngủ
Các boy nhà ta cũng không kém gì các girl nhưng tại sao họ lại đối đầu với nhau hay là do ông trời sắp đặt......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
chap 1
Này boo điên bo khùng boo mát nghe máy của tao coi....NHANH...-tiếng chuông điện thoại của con boo làm cả nhà nó phải thức giấc chỉ khi bắt diện thoại cả nhà nó mới ngủ lại-
- Alo..zzz.zzzz...???
- Mày có chịu đi học không hả???
- Mấy giờ rồi nhỉ hình như còn sớm mà !
- Sớm cái đầu mày !!!-cái miện này là các bạn biết của ai rồi phải không-
- Lên trường đi tao cho mày biết cái này....
- Ò...zzzz.... Chờ tao chút tao lên ngay.
Nó đi vào nhà W.C làm vệ sinh cá nhân khoảng 10 phút sau nó ra.Nó ra thay đồ
-để t/g kể sơ về bộ đồ nhé bộ đồ này được nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế ra như sau:
- Áo sơ mi tráng ở trong một cái cà- vạt áo khoác ở ngoài màu đen váy đen nốt vay hơi ngắn chưa tới đầu gối nữa -
Nó vác chiếc xe wave của nó ra phóng một cái vèo tới trường là bị đám bạn nó ngăn lại.
- tao lên rồi này có chuyện gì thì nói đi để tao còn đi gửi xe.
- mày chưa biết gì hết hả? -con Ngân lên tiếng-
- thì con Cún gọi tao lên mà chứ đã biết gì đâu?!-boo lên tiếng
- tụi con trai các ông Phú hộ Sẽ học chung lớp mình đấy hừ, chiếm hết ghế ngồi- bé cún la lên.
- đâu bản thông báo sếp lớp đâu? -boo hỏi
- đây nè ra đó xem đi ! -con cún chỉ
- a !Đây rồi 12A3 đây.
- Umh nhỉ có bốn thằng con trai mới này chả lẽ mình phải học chung với nó? -Nó là con boo nha bà con.
- chắc vậy rồi -bé ngân lên tiếng
- sax -cún nói
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
T/g bận òi pp all nếu ai có đọc thì nhơ nhận xét cho tác giả nhé
Nhóm 8 :
I) Bé cún nhà ta nè : tính dễ thương
khá nhiều chuyện
học hơi dốt chút
rất giỏi uýnh nhau và cãi lộn...
II)Thứ hai là bé Ngân : Tính hòa đồng
Ít nói chỉ cười thui
Học giỏi nhất bày
Giỏi ăn và uống nên hem co thời gian nói chuyện là vậy đấy-đừng uýnh tác giả nhá -
III) THứ ba là bé Uyên-bo đấy-
Tính lạnh ngắt, hay nổi "khìn"
Không nói gì hết -không bị câm nhé
học thì bình thường
Nhà giàu nhất bọn giỏi gì hok biết nữa
IV) Bé boo-Quỷ xuất hiện rồi-
Tính hay "khìn"
Nói nhiều ác lắm
Học phải nói là rất ngu
Nhà bình thường thôi nhưng cua trai là số một nhá.-Lừa tình No.1 thì có.
Tất cả các bé nhà ta đầu dễ thương được mệnh danh là ác quỷ đội lót thiên thần
Hội Dark_Devil
Hội này có bốn anh em họ
Thứ nhất là Cậu chủ : Dương Chí Nam.
Bảnh trai này , nhà giàu này, sát gái nè,tiêu tiền như nước này ,...
Thứ hai là cậu chủ nhà Lê:
Bảnh trai ra phết, kế thừa tập đoàn của bố mình ,thay bồ như thay áo ,thích những bé nào kute,ít nói tiêu tiền rất ít và rất tiết kiệm
Tên là : Lê Nguyễn Bảo Hoà-boo là cùng tên với con kia-
Thứ ba là câu chủ nhà Nguyễn : Nguyễn Tuấn Anh
Khá giống mấy cậu chủ ở trên nhưng có cái ít nói lắm và đã phá cha cậu hết 7 hay 8 tỉ gì đó..v..v.
Cậu cuối cùng là cậu Ngô : Ngô Phước Thịnh
Bắt chước mấy anh cho nên bây giờ y hệt mấy anh rồi
Được cái là không phá phách học rất giỏi và dễ ngủ
Các boy nhà ta cũng không kém gì các girl nhưng tại sao họ lại đối đầu với nhau hay là do ông trời sắp đặt......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
chap 1
Này boo điên bo khùng boo mát nghe máy của tao coi....NHANH...-tiếng chuông điện thoại của con boo làm cả nhà nó phải thức giấc chỉ khi bắt diện thoại cả nhà nó mới ngủ lại-
- Alo..zzz.zzzz...???
- Mày có chịu đi học không hả???
- Mấy giờ rồi nhỉ hình như còn sớm mà !
- Sớm cái đầu mày !!!-cái miện này là các bạn biết của ai rồi phải không-
- Lên trường đi tao cho mày biết cái này....
- Ò...zzzz.... Chờ tao chút tao lên ngay.
Nó đi vào nhà W.C làm vệ sinh cá nhân khoảng 10 phút sau nó ra.Nó ra thay đồ
-để t/g kể sơ về bộ đồ nhé bộ đồ này được nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế ra như sau:
- Áo sơ mi tráng ở trong một cái cà- vạt áo khoác ở ngoài màu đen váy đen nốt vay hơi ngắn chưa tới đầu gối nữa -
Nó vác chiếc xe wave của nó ra phóng một cái vèo tới trường là bị đám bạn nó ngăn lại.
- tao lên rồi này có chuyện gì thì nói đi để tao còn đi gửi xe.
- mày chưa biết gì hết hả? -con Ngân lên tiếng-
- thì con Cún gọi tao lên mà chứ đã biết gì đâu?!-boo lên tiếng
- tụi con trai các ông Phú hộ Sẽ học chung lớp mình đấy hừ, chiếm hết ghế ngồi- bé cún la lên.
- đâu bản thông báo sếp lớp đâu? -boo hỏi
- đây nè ra đó xem đi ! -con cún chỉ
- a !Đây rồi 12A3 đây.
- Umh nhỉ có bốn thằng con trai mới này chả lẽ mình phải học chung với nó? -Nó là con boo nha bà con.
- chắc vậy rồi -bé ngân lên tiếng
- sax -cún nói
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
T/g bận òi pp all nếu ai có đọc thì nhơ nhận xét cho tác giả nhé