PDA

Xem đầy đủ chức năng : theo chân khổng tử



xin chia tay em
27-08-2005, 05:54 AM
Lime:
vườn văn thơ:
trong chúng ta mỗi người có một biệt tài lẻ riêng , nhưng trong số đó những người có tài về viết thơ cũng không phải là ít .mà về phần viết văn cũng không tệ , vậy mà đã có biết bao nhiêu người cũng từ những vần thơ và những dòng văn họ đã thành đôi:nhưng dù sao tui cũng vậy ,tuy la thơ ko biết có hay không.Xin tặng bà con nha,
mỗi đêm buồn tôi thường hay bật khóc
trong đêm thâu chỉ bước riêng một mình
ở nơi đó em đâu nào có hiểu
tôi yêu em ,lớn đến tận chừng nào
vậy đó các bạn mỗi khi yêu con người ta thường hay mê muội , và cũng đã có những lúc còn thường hay bật khóc và dùng những chén rượu để làm vơi đi những nỗi buồn
xưa yêu em tôi nào có hay biết
lúc đang yêu sẽ mãi còn mịt mờ
nhưng rồi đây tình xưa đã đổi mới
say men rượu còn hơn men tình xưa
có lẽ là như này đủ rồi vì có viết thêm chắc tôi sẽ rơi lệ .vì người yêu tôi đã giận tôi rồi và ko còn muốn nói chuyện với tôi nữa như vậy có phải là tôi yếu đuối lắm không nhỉ:.............?

fantasy_girl
27-08-2005, 07:05 PM
tôi yêu anh từ đó anh không biết
đến bây giờ tôi mới tỏ tình anh
tưởng rằng chuyện đã xong thành
ngờ đâu duyên nợ xa đành hai nơi
giờ tôi ôm mối đơn côi
mong anh đi khuất nơi mô xa rồi
gặp anh một buổi ôi mừng !
ngờ đâu anh nói : " quên anh được rồi ! "
tim tôi rạn nứt từ đây
hận anh muôn kiếp anh ơi hỡi người !
tình tôi mới tỏ được anh
mới hay hai đứa cùng chung một tình
rằng mình chưa kịp cất lời
ngờ đâu anh đã vội lời quên nhau
thôi thôi anh hỡi anh ơi !
tình duyên dang dở cũng đành chia xa