Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : "Cô độc" ơi!Khi nào mi mới bỏ ta đi?.............



****violet****
02-09-2009, 06:43 AM
Hôm nay là quốc khánh,cũng là ngày kỷ niệm 2 năm chúng mình quen nhau,ngốc thật,đã chia tay rồi mà còn kỷ niệm gì nữa chứ!Quá khứ,tất cả chỉ là quá khứ!Đôi lúc mình thèm được sống thật với bản thân mình,đôi lúc mình thèm được yêu thương nhưng tất cả với mình,nó thật xô bồ quá,lạnh lẽo quá.
Bạn bè,mình có chứ,những 3 đứa bạn thân nhưng đã có lần mình vì người mình yêu mà suýt mất đi lũ bạn.
Người yêu,mình có chứ,một chàng trai cao ráo,đường hoàng,tính tình ích kỷ,độc đoán.
Mình yêu mù quáng,nhận và cho cũng mù quáng để bây giờ cái giá phải trả cũng thật là mù mờ......................................Bé ngốc!Cố gắng lên nào!Mình luôn tự an ủi mình như thế,an ủi mỗi khi cô độc và bây giờ cũng đang an ủi mình đó thôi.
Mình thấy rất nhiều người được hưởng hạnh phúc trong cuộc sống,thế nhưng tại sao nó lại không đến với mình nhỉ?Lúc nào nó cũng cho mình cái cảm giác tẻ nhạt.Tại sao mình lại không sống thật với chính mình?Mình thèm được cái cảm giác thoải mái.Mình thèm được lè lưỡi khi ăn phải món ăn mình không thích,mình thèm được bày tỏ cảm xúc của mình khi mình không vừa ý.Mình chán ghét cái kiểu lúc nào cũng phải tươi cười,trước mặt,ai cũng tốt nhưng sau lưng lại nói xấu lẫn nhau.Vô vị quá,nhàm chán quá,đến bao giờ mình mới có thể tin lại được con người?Đến bao giờ mình mới có thể tìm được thứ mà bây giờ mình vẫn không dám đối mặt với nó lần thứ hai..............Đến bao giờ?..................

Tháng Tư
02-09-2009, 06:54 PM
hãy để quá khứ ngủ yên.....

****violet****
03-09-2009, 02:10 AM
Trời mưa..................lòng cũng mưa,cũng lạnh lẽo..........Cuộc sống nhàm chán quá,bạn bè mà lại loại trừ mình ra,bạn ư?Không biết nữa,những gì đã qua,đã hứa sẽ cho qua mà cớ sao một mình mình vẫn cô độc,vẫn như thế?Không biết nữa,ai cũng có số,sống có số,chết có số mà cô độc cũng có số........Chắc vậy.............. Ông trời thật không công bằng,tại sao một người lại có vô số bạn bè như thế,một người thì lại không?Ông trời thật không công bằng,tại sao một người lại hạnh phúc như thế,một người thì không? Bởi vậy,cuộc sống mới vô vị,cuộc sống mới tẻ nhạt.Mình hận tất cả,tất cả những gì tạo hóa sắp đặt,không,không được,không muốn như vậy chút nào............................................

Tháng Tư
03-09-2009, 02:17 AM
Mình cũng như bạn tự hỏi tại sao người khác có vô số bạn còn mình thì tìm ko ra? mỗi người có 1 số phận bạn à..

****violet****
04-09-2009, 07:38 PM
Có một cậu bạn đã hỏi mình rằng"tại sao mày không mở lòng ra?",mình im lặng,không trả lời mà cũng không muốn trả lời...............
Mở lòng ra?Mình ư?..........Đã từng..............Nhưng được gì ngoài tất cả chỉ là sự "lợi dụng"?Cuộc sống này đầy ắp những buồn lo và đau khổ,chúng bám víu vào nhau,níu kéo mình và cũng chẳng khác gì một địa ngục với những con người đầy rẫy toan tính............vật chất,tiền tài........Tất cả những cái đó sẽ tồn tại "yêu thương" thật sự hay sao?Không,mình không tin và cũng không muốn tin.............Cuộc sống đã dạy mình một điều:Sống là phải biết Tàn Nhẫn........................Có lẽ vậy...................

tieuthu_vuitinh747
04-09-2009, 11:04 PM
cô độc sẽ bỏ đi khi bản thân người đó nhìn sự việc theo một khía cạnh khác - khía canhj của tích cực , của lạc quan :)

****violet****
05-09-2009, 05:26 AM
Hôm nay,vẫn một mình,ngồi trên cầu thang lớp học.................mình khóc...............khóc vì cái gì nhỉ .........................vì một người........................hay vì sự cô đơn.Không hiểu đã tự bao giờ,mình đã quen thuộc với sự "một mình" và cũng chẳng biết đã từ bao giờ,nụ cười ít nở trên môi.Mình không muốn cười,nụ cười thật ghê tởm khi nó xuất hiện chẳng vì lý do nào cả.Ngồi một mình,khóc cũng một mình.
Đúng là thằng nhóc,lấp ló phía sau hành lang làm gì vậy nhỉ?Ờ,nó nhìn mình khóc,"nhóc" thật,nhìn người ta khóc để làm gì.............cười à?......chắc không...........làm gì nhỉ,nhóc tiến đến gần mình....................
Một viên kẹo..................một nụ cười.....................
Oh,tim có đập mạnh hơn một chút,mặt có nóng hơn một chút nhưng mắt vẫn không chớp,nhìn sang hướng khác,môi cũng chẳng cười,tay không nhận kẹo..............rồi........... nhóc đi.......................
Viên kẹo trên nền gạch.......................ngọt ngào?......................cũng không hiểu nữa ,có cái gì khác lạ..................

hungmapdr
05-09-2009, 05:51 AM
Khi ta lÌa khỎi cuỘc ĐỜi thÌ nÓ rỜi bỎ ta Đi

belun`
05-09-2009, 06:12 AM
bởi cuộc đời này nếu thiếu *một mình* thì một số người sẽ không tìm ra được hạnh phúc thất sự ! bạn buồn vì lòng bạn bị tổn thương cũng bởi bạn cứ cố để mình chìm vào nỗi cô độc ! nó sẽ dần giết chết bạn lúc nào không biết nếu bạn cứ để nó hiện hữu trong lòng mình !bởi bạn đâu biết rằng nơi nào đó của trái đất cũng buồn cũng khóc vì cậu chẳng qua bạn chưa nhận ra

bạn có thik nếm cafe ko nó có vị đắng nếu bạn biết thêm một tí sữa thì.........................bạn sẽ cảm nhận được cuộc sống này nó ko ngọt ngào như bạn nghĩ !

****violet****
05-09-2009, 11:25 PM
bởi cuộc đời này nếu thiếu *một mình* thì một số người sẽ không tìm ra được hạnh phúc thất sự ! bạn buồn vì lòng bạn bị tổn thương cũng bởi bạn cứ cố để mình chìm vào nỗi cô độc ! nó sẽ dần giết chết bạn lúc nào không biết nếu bạn cứ để nó hiện hữu trong lòng mình !bởi bạn đâu biết rằng nơi nào đó của trái đất cũng buồn cũng khóc vì cậu chẳng qua bạn chưa nhận ra

bạn có thik nếm cafe ko nó có vị đắng nếu bạn biết thêm một tí sữa thì.........................bạn sẽ cảm nhận được cuộc sống này nó ko ngọt ngào như bạn nghĩ !
Ờ,cafe mà thêm tí sữa thì ngọt ngào thật nhỉ,nhưng rất tiếc,mình không thích sữa và cũng chẳng thích cafe.
Cuộc sống thật vạn năng và có những việc tất cả sẽ không thể hiểu vì một con người,cũng như quá khứ hay những gì đã trải qua.Có lẽ nó sẽ tốt đẹp thật đấy nhưng có những vết thương không lành và cũng có những vết thương sẽ thành sẹo,mà sẹo thì không ai thích đúng không bạn,chẳng thích nhưng nó vẫn như thế,vẫn tồn tại bạn à và chúng ta phải đối diện với nó....................Nhưng mình lại không đủ can đảm để đối diện với nó.....................Mình chỉ biết trốn tránh và trốn tránh....................Nhưng có lẽ,trốn tránh lại càng đau hơn bạn nhỉ,có khi con người ta bết tắc trong cuộc sống...........mịt mù...............không lối ra............và cô độc..............

****violet****
07-09-2009, 02:36 AM
Có một thứ tình cảm,khi ta đuổi bắt thì nó chạy trốn nhưng khi ta chạy trốn thì nó lại vụt mất,nhưng nếu không đuổi bắt cũng chẳng chạy trốn thì nó có dậm chân tại chỗ không nhỉ...........
Chẳng bao giờ hiểu hết cuộc sống này là như thế nào,lạnh lùng?..........phức tạp?.........Có khi nhàm chán nữa,những sự việc trùng lập cứ xảy ra và không ngừng xảy ra.Cứ chỉ muốn một mình........suy nghĩ............cảm nhận..........chán chường..................

****violet****
10-09-2009, 05:09 AM
Ngọt ngào là khi ta trút hộp ngôi sao 3 nhỏ bạn thân tặng ra vở,ngồi đếm và phát hiện có đôi bông tai ngôi sao màu tím.
Ngọt ngào là khi cả bọn rủ nhau đi ăn,sau đó giành nhau những que kem lạnh.
Ngọt ngào là khi ta đứng ngoài hành lang lớp học,bất ngờ có bàn tay ấm quen thuộc bịt mắt,xoè ra món quà thật ý nghĩa và nụ cười tươi rói của nhỏ bạn thân.
Ngọt ngào là khi khóc,luôn luôn có 3 bờ vai thân thiết bên cạnh,những động viên,an ủi....................làm lòng ta xúc động dạt dào.
Ngọt ngào là lúc nào cũng có những cặp mắt nhìn nhau yêu thương,hứa hẹn tất cả với một tương lai tốt đẹp.
Tôi đã tìm lại được "ngọt ngào".
Tôi đã tìm lại được bè bạn.
Tôi đã tìm lại được ngày xưa với những thàng ngày quen thuộc cùng ánh mắt thứ tha của 3 nhỏ bạn.
Tôi đã tìm lại được cái tôi đã đánh mắt.
Cô độc ơi............Ta vĩnh biệt mi..........................