Xem đầy đủ chức năng : con trai có hay rơi lệ vì tình yu hok?
meongoc
02-09-2009, 05:54 AM
mọi người ơi con trai thì cứng rắn hơn con gái nhìu nhưng con trai có hay nào ngôì 1 mình và rơi lệ vì tình hok?:hum:
little princess
02-09-2009, 06:09 AM
Muốn bik chính xác thì phải để B rep :so_funny: Nhưng theo lit thì có, vấn đề là tùy hoàn cảnh, & số ng như thế ít hay nhiều thôi :D
Thân.
Ju.Ju - lit.
NOCYN
02-09-2009, 06:46 AM
Mình là con trai nè,mình cũng hay rơi lệ vì tình yêu nên để mình rep cho bạn nha.Con trai vẫn hay rơi lệ vì tình yêu.Mình đồng í với bạn là con trai cứng rắn hơn con gái,nhưng mà con trai cũng vẫn là con người,mức độ chịu đựng cũng chỉ có giới hạn mà thôi.Khi rơi vào tâm trạng buồn vì lí do nào đó dễ bị tổn thương(thường là do tình cảm)thì người con trai vẫn khóc thôi bạn à.Và thường là khi con trai khóc thì sẽ không cho ai biết là họ đang khóc đâu.Hi hi hi.
little princess
02-09-2009, 06:51 AM
K cho ai bik là họ đang khóc
-----------> Đó là lí do G k thể bik chắc đc B có khóc k :sr:
haynoiyeuanh_9x
02-09-2009, 07:21 AM
Xem phim Hàn nhìu rồi mà còn kô biết sao,đọc xong tôi tin rằng bạn đã từng như vậy(khóc vì tình yêu chứng tỏ bạn rất yêu người đó hoặc người đó làm bạn thất vọng..........). Mình chỉ đoán vậy thôi..
leonidas2
02-09-2009, 11:20 AM
ha ha cái này thì có trời mới biết hahaha:so_funny:
Mr.Sjlent
02-09-2009, 01:25 PM
Khóc ư? Tại sao bạn lại nghĩ con trai không thể khóc?
Con trai sẽ khóc rất nhiều,nhưng vấn đề ở đây là khi nào,ở đâu và lí do có đủ khiến con trai phải làm vậy!
có 1 điều chắc chắn, 1 người đàn ông dù mạnh mẽ tới đâu cũng ít nhất 1 lần rơi lệ,nhưng những phút giây ấy thường lặng lẽ và âm thầm chứ không tự nhiên được như con gái! Tiếng khóc đó có khi chỉ là tiếng khóc bên trong,là những giọt nước mắt chảy ngược vào trong!
chài,mình nói vấn đề hơi trầm trọng rồi,chỉ tại bạn hỏi 1 câu hỏi quá ngốc!
nữhiệpnáothiênquân
02-09-2009, 04:25 PM
tùy tính thui àh... nhưng mà mình nghĩ chắc ít nhìu zì cũng có... chỉ là khóc trước mặt hay sau lưng thui ^_^
Đại hiệp mỏ nhọn
02-09-2009, 06:29 PM
oh, tớ đang tự hỏi, con trai là gỗ hay đá mà ko dc khóc ?
Vấn đề ở đây chỉ là bạn sợ bị người khác cho là yếu đưối thôi, tớ cũng vậy, tớ rất ghét khóc nhưng khóc như thế nào cho thật ý nghĩa , thật xứng đáng cho giọt nước mắt "quý báu " của mình
nguyenthang14186
02-09-2009, 06:44 PM
Con trai cũng là con người muh...... Khóc sao ko hỏi lãng xẹt.... =.="
alone_hix
02-09-2009, 07:55 PM
con trai thì cũng là con người, mà con người thì tất nhiên cũng phải có lúc yếu đuối chư bạn
letue
02-09-2009, 08:03 PM
Cũng có nhưng ko "hay" cho lắm...tại nước mắt con trai rất quý....:)
_clover_
02-09-2009, 08:20 PM
cần bít có hay ko thì tìm đại 1 boy kua nó. khi nào nó thik bạn òi thì bye anh iu nhé ,. xem tên ngôx đó có khóc ko??? thế thui. ( đừng thử nhá ^^)
tieuthudeghet
02-09-2009, 08:38 PM
con người mà ai cũng từng rơi lệ có khi bọn con trai còn hỏ cũng đã tửng rơi nhưng cái chủ yếu là khi lớn lên con trai có nhưng ít họ giấu trong lòng mà họ cứng rắn nên mới nuôi cái đó trong lòng còn con gái họ khóc lúc nào chẳng được bởi vậy con gái mau quên lắm còn con trai nhớ dai -> thế nên con trai mới die trước con gái
†……¶—¶eo_ng0k_dn……†
02-09-2009, 09:20 PM
-có chứ, con trai tuy mạnh mẽ nhưng cũng là 1 con người, cũng có 1 trái tim và chứa trong đó là hỷ, nộ, ái, ố. Con trai có sức chịu đựng lơn hơn con gái nhưng rồi 1 khoảnh khắc nào đó khi trái tim đã k còn thở đc nữa thì mọi thứ tình cảm sẽ trào ra. Con gái thì bộc lộ tình cảm ra bên ngoài còn con trai thì k, họ âm thầm lặng lẽ, bên ngoài thì lạnh lùng nhưng trong trái tim họ thì lại rất ấm áp. :wo:
-Nhiều người cứ nói rằng nam nhi thì k đc rơi lệ, theo h30 thì đó là 1 quan niệm lỗi thời, bùn thì khóc, vui thì cười, đừng bao giờ che giấu khi k cần thiết:hum:
pupeo.cool
02-09-2009, 10:04 PM
hjhj, mình nghĩ là có, đặc biệt là những chàng trai dễ dị tổn thương và iu mãnh liệt thì càng có thể
kẻ mơ mộng
05-09-2009, 01:51 AM
con trai cũng là người mà, đôi khi cũng phải khóc, khóc cho quên hết ưu phiền, khóc cho quên đi nỗi đau và sau khi khóc, người ấy sẽ biết rằng ta phải luôn sống dù có cực khổ hay gặp bất trắc, vì người ấy biết rằng nỗi đau đã đi theo dòng nươc mắt, mà đừng nghĩ con trai hay mít ướt đâu nha, chỉ là đôi khi mà thôi.
meongoc
05-09-2009, 02:24 AM
Khóc ư? Tại sao bạn lại nghĩ con trai không thể khóc?
Con trai sẽ khóc rất nhiều,nhưng vấn đề ở đây là khi nào,ở đâu và lí do có đủ khiến con trai phải làm vậy!
có 1 điều chắc chắn, 1 người đàn ông dù mạnh mẽ tới đâu cũng ít nhất 1 lần rơi lệ,nhưng những phút giây ấy thường lặng lẽ và âm thầm chứ không tự nhiên được như con gái! Tiếng khóc đó có khi chỉ là tiếng khóc bên trong,là những giọt nước mắt chảy ngược vào trong!
chài,mình nói vấn đề hơi trầm trọng rồi,chỉ tại bạn hỏi 1 câu hỏi quá ngốc!
hic....:so_funny: mình hok bít nên hỏi thui mà vậy mà kêu mình ngốc
ai được nhìn thấy những giọt nước mắt quý giá khóc vì tình đó của họ thì hãy trân trọng ty đó nhé
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.