PDA

Xem đầy đủ chức năng : MỘt KỈ NiỆm BuỒn TuỔi HỌc TrÒ



hkhanhyeucuabe
27-08-2005, 04:16 AM
PALATINO LINOTYPEDARK GREENChào các ban mình tên hưng quê mình ở bắc ninh hôm nay mình muôn kể cho các ban nghe về bản thân mình ở tuổi hoc trò của mình .Đây có lẽ là một kỉ niêm ko đẹp của mình trong nhưng năm mình còn là hỏc sinh cấp 3.Một sai lầm của mình mà mình đã rất hối hận va đáng phê bình .thực sư mình cũng ko muốn nói ra chuyên của mình vì nói ra thi thật la xấu hổ .nhưng mình muốn nói ra để làm một bài học cho nhưng ai cung mắc sai lầm giống như mình .mình mong rằng các ban có thể vượt qua như mình.
Trong nhưng năm mình còn là học sinh thcs quả thật thời gian dó có lẽ là kỉ niệm dẹp của mình .mình là một hoc sinh ngoan ngoãn lễ phép tuy có lười học một trút nhưng vẫn là một con người ngoan ngoãn va rất hiền lành .Nhung điều đó đã thay đổi rất nhanh khi mình lên học thpt .Mình từ một học sinh ngoan không rượu chè thuốc men .Đa sa đọa rất nhanh vào vòng đời đắng cay.mình đã hòa nhập rất nhanh với dám ban cùng lớp bắt dầu la học hút thuốc lá.quả thật ban dầu mình chỉ nghĩ đơn giản la hút thuốc cho vui nhung hút nhiều nên dã thành nghiên thuốc lá trong nam đầu học cấp 3.Sau dó môt năm khi mình dang học lớp 11 vì mình sồng ở nhà một mình nên các tay ăn chơi đã tìm đến nhà mình để chơi nhờ .đó đều là anh của ban mình các anh này đã đi vào con đường hút hít cũnng được mấy năm .vì họ không có chỗ nào an toàn để hít (heroin) cho kín đáo nên đã tìm đến nhà mình do mình ở nhà một mình và mình cũng là một người dáng tin cậy .ban đầu chỉ là nhờ nhà mình để hít nhưng sau đó khi họ đã hết tiền mua thuốc để hít đã dủ mình vào cùng dùng chất đó.mình nghe họ nói cũng tò mò nên dùng thử do dùng nhiều lần trong cùng một thời gian ngắn mình đã bị cuốn theo họ .lúc đầu ho cho mình choi chung ko mất tiền sau thấy mình đã thích thì ho bắt đầu vòi tiền mình quả thật lúc đó mình ko nghĩ ra rằng mình đã bị họ lừa đến bây giờ mình mới nghĩ ra rằng mình la một con lừa.khi mình cũnng hết tiền thì ho đã lấy xe của mình đi cầm cố dó là chiêc xe mình vẫn dùng để đi hoc.đến khi mình chẳng còn gì để ho lấy thì ho bắt đầu đi kiềm chỗ khác .dó la di an chộm của cải của nhưng người lân cận ban đầu chỉ là nhưng con gà con chó sau do thì lớn dần lên .nhưng thật may mắn cho mình vì chỉ có môt lần mình tham gia với chung nó .Sau đó khi mình dùng chất đó mình đã cảm thấy cơ thể ko dươc khoẻ nên mình quyết đinh ko dùng chất đó nưa .nhưng thật không may cho mình mà cũng có thể nói là may khi gia đình mình đa phát hiên ra chuyên mình đa bi sa vao con đường hút hít .gia dinh mình đã can thiêp kip thời và giúp mình bỏ đươc và đến bây giờ khi mình đã hoàn toàn bình phuc mình nghĩ lai trong thời gian do qua that là rất khó khăn với mình và mình cung may man khi co nhung ngươi ban bên canh giup minh luc do .luc nay mình muôn noi ra cchuyen cua minh de co the lam cho ca ban cung nhu minh lo bươc vao con dương sai trai thi hay dung lai ngay vi ko bao gio la châm cả và mình xin noi chắc chắn rang se ko co ai xa lanh ban dau nhat la nhung ngươi than ben ban den day minh xin ko noi ve chuyen cua minh nua.
mình mong rang se không còn ai mắc sai lầm như mình nưa nếu có chẳng may mắc phải thi hãy từ bỏ nó ngay va xin các ban hay tránh xa ma tuy ra các ban nhé .mình xin cam on cac ban da dọc nhung dong chu nay cua minh .

THANHCHUY
28-08-2005, 07:46 PM
co le ban vat va lam nhi?

_ Girl Buồn _
28-08-2005, 08:02 PM
CẢm Ơn BẠn VÈ NhỮng LỜi KhuyÊn BỔ Ích NhƯ VẬy

nhim soc
30-08-2005, 05:52 PM
một lời khuyên của một người từng trải tôi nghĩ bạn thật dũng cảm mới bỏ được thuốc đó nhiều người không bỏ được và đã phải chết tôi mong các bạn trẻ hãy biết chỗ đứng của mình ở chỗ nào và tôi tin bạn sẽ hạnh phúc sau lần sai lầm của ngã ba tuổi trẻ này
chúc bạn thành công
rất mong làm quen với bạn mình là NHUNG đang là học sinh lớp12b2 trường thpt quang trung-thị xã hà đông- hà tây
emall: thienhaxanh27288
rất hân hạnh

hkhanhyeucuabe
04-09-2005, 06:54 AM
tôi rất cảm ơn các ban đã quan tâm tới mình và ko để ý tới quá khứ ko đẹp của mình
thành thật cảm ơn moi người nha

CoNTrAi_KiEu89
04-09-2005, 04:21 PM
học hòc thì chuyện buồn cũng có, chuyện vui cũng khá nhiều
Nhưng tuổi học trò thì vui nhất là được bạn bè an ủi môi khi có chuyện buồn