Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vũ khúc đam mê *_*



soledad_1811
01-09-2009, 02:12 AM
Khi những sợi dây đàn rung.
Tiếng trống hòa theo biến điệu
Em bước chân rộn dã
Trái tim anh lạc nhịp

Vũ điệu quay cuồng
Chiếc chuông gió chao đảo
Em mỏng manh
Khói thuốc trắng mắt nhìn rực lửa

Vũ điệu của trái tim
Nhịp điệu rộn dã
Đêm cuồng si đam mê
Rốc chén hương nồng

"Đêm yêu đương và bao đam mê
Đêm yêu đương của riêng hai ta
Đêm yêu đương của hai chúng mình
Em yêu hỡi... mình cùng vui lên đi !"

daffodil
03-09-2009, 05:55 AM
lâu không gặp sư huynh lam thơ có vẻ hoang lạc nhiều

phonglantim
06-09-2009, 08:34 AM
Trong giấc mơ em - bắt gặp một cơn mưa
Bắt gặp vần thơ từ một thời rất cũ
Ru những yêu thương bằng một tình yêu đã ngủ
Ru giấc mơ em bằng lời nói dối ngọt ngào....


Trong giấc mơ em - bắt gặp những vì sao
Lời hứa ngủ quên - quán thời gian trầm lắng
Người nhớ hay quên bản tình ca im lặng...(?)
Riêng tặng cho Người...!

....

Lấy tạm 1 vài dòng thơ cũ để khỏi bị nói là spam :hihi:. Lâu lắm mới gặp 2 người nhá, mất tích từ đời nào rồi giờ mới ló mặt. Còn nhớ em là ai ko nhờ :hihi:
Tứ bộ chắc chỉ còn có 2 người là ghé vô vt, còn chanti ko thấy, Cá Mập cũng mất tích tự bao giờ rồi :D:D