Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hạnh phúc !!!



tjeuthu_bc
31-08-2009, 05:59 AM
các anh chị ,các cô bác ,...toàn thể H2t thân mến... cho TT hỏi : Như thế nào là hạnh phúc???

letue
31-08-2009, 06:07 AM
Hạnh phúc gia đình , hạnh phúc với cuộc sống hay hạnh phúc trong tình yêu vậy em gái :)
Tóm lại chỉ cần mình sống vui vẻ , tươi cười và mang lại niềm hạnh phúc đến cho người khác là bạn thân cũng cảm thấy hạnh phúc rồi :D

tjeuthu_bc
31-08-2009, 06:12 AM
hjc.ông anh giải nghĩa từ hạnh phúc trong tình bạn ,tình iu và tình cãM ja đình lun y...

baby_love1194
31-08-2009, 06:13 AM
Những thứ chúng ta đang có đó chính là hạnh fúc, những đìu chúng ta nhận đc đó chính là hạnh fúc, những thứ chúng ta cho đc đó chính là hạnh fúc...Nói chung hạnh phúc là tất cả những gì bên cạnh ta......Theo một người bạn của mình là thế và mình cũng nghĩ như vậy......

tjeuthu_bc
31-08-2009, 06:23 AM
có nghĩa là nếu cho đi thì sẽ dc nhận lại???

whitemouse108
31-08-2009, 07:07 AM
Hạnh phúc là sự thoả mãn nhu cầu về vật chất và tinh thần hiểu như vậy là đủ muốn biết thêm chi tiết thì xem sách giáo dục công dân 10 có đề cập đến vấn đề này đấy.

motngaynhoem
31-08-2009, 06:03 PM
hạnh phúc là đc nhiều người quan tâm... và ko bik ghét bỏ

†……¶—¶eo_ng0k_dn……†
31-08-2009, 09:24 PM
đơn giản hạnh phúc làm cho trái tim ta ấm lên, môi ta luôn nở nụ cười
- k phải nhìu tiền, nối tiếng là có hạnh phúc, nhiều khi hạnh phúc hiện diện ngày ở những cái mà ta cho là giản dị mộc mạc nhất
- k phải nhiều bạn là hạnh phúc, nhiều khi chỉ có 2,3 người bạn thân cũng làn cho con người thực sự hạnh phúc vì khi đó ta có thể chia sẻ tâm sự mọi điều
- hạnh phúc mỗi khi ta thức dậy ta nhận ra mình luôn có 1 gia đình ấm áp, luôn che chở mỗi khi mình mệt mỏi
- Hạnh phúc là khi nhận được một ánh mắt đặc biệt nào đó dành cho mình, là khi mình cảm nhận trái tim đã bắt đầu biết rung động. Hạnh phúc khi biết yêu và được yêu một cách chân thành

thienthantim
31-08-2009, 11:11 PM
^_^Hạnh phúc là khi ta cảm thấy hạnh phúc^_^

haynoiyeuanh_9x
31-08-2009, 11:53 PM
Hạnh phúc là 1 phần của cuộc sống
Là 1 cái gì đó thiêng liêng mà con người muốn có
Là trái tim của 1 người đang yêu
Là 1 bản nhạc của tình yêu...
Đại lọa là như thế
Mà tại sao lại hỏi hạnh phúc là gì hở em
Chẳng lẽ em đang yêu..
Nếu nói sai cho anh xin lỗi......

tjeuthu_bc
01-09-2009, 01:03 AM
hì hì...hem phải e đang iu mà là vì hai từ đó rất khó định nghĩa mặc dù e đã cảm nhận dc nó khi có 1 sms của nhỏ bạn thức khuya đến 0 giờ để chúc sn e ,...e nghĩ hạnh phúc là ~ điều giản dị bik cười và mỗi ngày lun có vô số ~ Đ G D B C...hạnh phúc chắc hem phải đơn giản như thế???

love_story_in_the_rain
01-09-2009, 02:02 AM
hạnh phúc là cãm thấy vui và có cam giác rat tuyệt bên ng mình thix :D
tui có 2 ng nhưng ko cam thay h phúc
hic:((

.:_charlotte_:.
01-09-2009, 02:45 AM
Hạnh phúc là có gì đó để làm, ai đó để yêu thương và điều gì đó để hy vọng...

sunnyhot_ha
01-09-2009, 06:26 AM
Hạnh phúc đơn jản chỉ là một phút jây chờ đợi người mà rất quan trọng zới pạn,hay là nhưng đêm nhung nhớ dc quan tâm đến người ta.Đôi lúc hạnh phúc là mong người # lun zui zẻ , đôi khi hạnh phúc cũng cay đắng lém như nhìn người mình iu hạnh phúc mà mình hạnh phúc theo mà trong khi người thiệt thòi về mình.Nhưng thật may mắn khi ai có dc hạnh phúc thật sự hãy quý trọng hạnh phúc của mình đừng để mất đy rùi mới thấy hối hận nhưng đã quá muộn.
Có 3 điều hạnh phúc trên thế jới này là:
1.PẠn iu 1 ai đó
2.Ai đó iu lại pạn
3.Cả 2 điều(1)&(2) đều xảy ra đó là điều hạnh phúc nhất
Tôi hi vọgn pạn hãy lun nắm jữ lấy hạnh phúc của mình khi nó là của pạn nếu pạn hok bít quý trọng pạn sẽ mất nó. Chúc PẠn lun hạnh phúc

Mr.Sjlent
01-09-2009, 08:25 AM
đơn giản hạnh phúc làm cho trái tim ta ấm lên, môi ta luôn nở nụ cười
- k phải nhìu tiền, nối tiếng là có hạnh phúc, nhiều khi hạnh phúc hiện diện ngày ở những cái mà ta cho là giản dị mộc mạc nhất
- k phải nhiều bạn là hạnh phúc, nhiều khi chỉ có 2,3 người bạn thân cũng làn cho con người thực sự hạnh phúc vì khi đó ta có thể chia sẻ tâm sự mọi điều
- hạnh phúc mỗi khi ta thức dậy ta nhận ra mình luôn có 1 gia đình ấm áp, luôn che chở mỗi khi mình mệt mỏi
- Hạnh phúc là khi nhận được một ánh mắt đặc biệt nào đó dành cho mình, là khi mình cảm nhận trái tim đã bắt đầu biết rung động. Hạnh phúc khi biết yêu và được yêu một cách chân thành

Ngoài ra:
HP là hài lòng với những gì mình đang có !
HP là những gì đơn giản và bình dị nhất!
- là khi bạn vui mà có người chung vui .
- là khi bạn buồn mà có người để chia sẻ.
- là khi bạn cô đơn mà có 1 ai đó ở bên .
- là khi bạn mệt ,ốm mà có người chăm sóc.
- là khi bạn gặp khó khăn mà có người sẵn sàng giúp đỡ.
- là khi bạn khóc mà có 1 bờ vai để tựa,có 1 không gian tối tăm để ngồi 1 mình.
- là khi bạn được là chính mình.
....

Bạn ơi ! Hạnh phúc lớn nhất là khi mình được sống,được khóc,cười và cả giận dỗi nữa!

Hạnh phúc với mỗi người thường ở nhưng mức độ khác nhau!

Nó đơn giản hơn những gì bạn có thể tưởng tượng ra !

Chi Lan
01-09-2009, 11:12 AM
Hạnh phúc là khi nhìn thấy những người mình yêu quý được vui vẻ, sung sướng. Hạnh phúc là khi mình cảm thấy nhẹ nhõm, thảnh thơi, thoát khỏi nhưng vướng bận...

Trư Bát Giới
01-09-2009, 07:25 PM
Hạnh fúc là khi bạn mỉm cười thật nhiều, là khi bạn thấy vui vẻ và tin vào chính mình. Hạnh fúc là khi bạn tự nói với mình rằng bạn rất hạnh fúc! :thankyou::thankyou::thankyou:

Mr.Sjlent
02-09-2009, 12:03 AM
mỗi ngày lun có vô số ~ Đ G D B C...hạnh phúc chắc hem phải đơn giản như thế???

Là: Mỗi ngày lun có vô số những điều giản dị bên cạnh...
Hạnh phúc chỉ đơn giản như thế thôi bạn ạ !:wave:

tjeuthu_bc
02-09-2009, 12:28 AM
hạnh phúc phải chăng rất gần???

hạnh phúc là khi vấp ngã ,khi đau đớn...lại dc khóc trên 1 bờ vai tin cậy...1 bờ vai vững chắc...

hạnh phúc...là khi ko vướng bận những phiền muộn của cuộc sống...thanh thản trong gió...

GRTL
02-09-2009, 03:00 AM
- hạnh phúc là cảm giác lúc ta đạt được điều ta mơ ước, mong muốn !!! do đó với mỗi người họ có cho riêng mình một định nghĩa về hạnh phúc tại mỗi thời điểm với một quan điểm sống, nhu cầu cá nhân riêng biệt !

..... loài người có 100100100 định nghĩa về hạnh phúc ! bạn hỏi thế thì chịu .... không trả lời nổi ! giải đáp được ... chết liền !

little princess
02-09-2009, 03:21 AM
Hạnh phúc k phải chỉ đc gói gọn trog 1 vài định nghĩa. Hạnh phúc càng k thể là 1 vài cảm xúc trog 1 khuông khổ nào đó. Chẳng hạn, vs ng này, hp là công việc, nhưng vs ng kia, hạnh phúc của họ là 1 sự yên ấm của gia đình. Đơn giản, từ "hạnh phúc" chỉ là từ tổng hợp những nét chung của những cảm xúc trog rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Và những cảm xúc đó đc ng ta gói gọn trog từ "hạnh phúc".

Theo từ điển tiếng Việt, hạnh phúc là "trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt đc ý nguyện".

P.s: Đây hoàn toàn là ý kiến của riêng em. Em k hề bắt buộc mọi ng phải nghe theo hay hiểu giống em. Vì thế, nếu có ý kiến j về cảm nhận của em, làm ơn nhẹ tay giùm ạ :rain:

Thân.
Ju.Ju - lit.

meongoc
05-09-2009, 02:32 AM
hạnh phúc ah? hạnh phúc là có cơm ăn,áo mặc,được sống vui vẻ cùng những người mà ta yu thương,có một người để yêu,có một việc để làm,có một mục đích sống.........
Hãy cố gắng hêt sức và bằng lòng với những thứ mình có,và có được khi đã cố gắng thế là hạnh phúc rồi