PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chờy ơi!! ông trời thật bất công zới tui.huhu



sunnyhot_ha
31-08-2009, 05:55 AM
Hi!nha Pà Kon
Hum nay đúng là 1 ngày tồi tệ của tui ơung quá chẳng bít làm j chỉ bít gửi những dòng tâm sự của mình trên 4rum naỳ.Mong các pạn comment júp mình zới.Thanks trước nha!!
Huhu..Mình quen hén nhưng chỉ coi là pạn thui hén cũng bít như zậy rùi 1 ngày hén nói iu mình nhưng mình hok đồng ý chấp nhận hén và nói rõ zới hén mình chỉ coi hén là pạn thui mong hén hỉu và thông cảm cho mình.Từ đó,mình ít gặp hén chắc hén pị tổn thương nhìu lém nhưng minh phải bít làm seo h?? Rùi hén đy lan tin đồn là mình bi....Qua đêm trong nhà trọ zời hén hỏi mình có pùn hok.Tại seo lại đối sử zới tui như zậy?/ tui vẫn coi hén là pạn tốt mà h hén lại làm như zậy hỏi mình còn mặt mũi nào mà nhìn thiên ha.Mình có tìm hén nói chiện cho rõ :cry:nhưng hén nói 1 cách rất phũ phàng:" tui hok iu dc em thì hok ai có thể iu dc em".hix..hix.Trong lúc nóng jận tui đã cho hén ăn 1 nắm đấm hén chảy máu nhưng cười 1 cách nham hiểm rùi pỏ đỵMình chẳng bít làm j nữa.Huhu. Các pạn júp mình zới hãy cho mình lối thoát.Thanks các pạn nhìu:ow::ow::ow:

letue
31-08-2009, 06:01 AM
1 con người như hắn nói ra liệu có ai tin ko? :)
Giờ bạn đã này rõ con người của hắn ta rồi thì nên tránh xa hắn càng xa càng tốt :D
Còn bạn đừng lo về chuyện kia , dù có là thật đi nữa nếu yêu nhau thật lòng thì người yêu bạn sau này vẫn chấp nhận dc cơ mà :hug: :D

baby_love1194
31-08-2009, 06:08 AM
Chuyện của bạn có vẻ hơi rắc rối ấy nhở?...
" tui hok iu dc em thì hok ai có thể iu dc em" Sao trên đời này lại có những điều vô lí ấy nhỉ?...Đã không yêu đc thì thôi, sao lại ép người ta như thế? Điều bạn cần làm là nên dứt khoát với hắn ta....còn cách nào thì tạm thời mình chưa nghĩ ra.....hjhj.....Thứ 2, bạn nên làm rõ cái tin đồn ậy Quả thật tin đồn này không gì gọi là tốt đẹp. Hãy làm cho mọi người hỉu và tin bạn......Mong bạn sẽ sớm giải quyết đc chuyện này.............
Thân!

motngaynhoem
31-08-2009, 06:06 PM
ăn ko đc phá cho hôi mà... thì mọi người hỏi thì nói ko có thôi .... cái thằng đó thiệt là....

Mr.Sjlent
01-09-2009, 09:03 AM
Hãy để cho mọi người biết rằng, với bạn : Hắn chỉ là kẻ thất bại !
Và 1 điều mà ai cũng hiểu: Lời nói của kẻ thất bại không có chút giá trị nào cả ! - nó đơn giản chỉ là những lời cay cú,mang tính trả đũa thôi!:hum:

Với 1 kẻ như vậy,hãy cứng rắn,mạnh mẽ !Mặc dù đáng thương hại nhưng hãy đặt lòng thương của bạn đúng chỗ,nếu không muốn lún sâu hơn nữa!:wave:

haynoiyeuanh_9x
02-09-2009, 01:27 AM
Tôi khuyên bạn kô phải nghĩ nhiều tốt nhất hãy tránh xa con người đó ra và đừng wan tâm tới những gì hắn nói, để xem nó trụ đc bao lâu.....

****violet****
02-09-2009, 01:35 AM
Khổ!Biết nhiêu người seo quen nhầm thèng khìn thía?:omg1::omg1: Bây giờ chỉ còn cách là kiếm người nào đó đục vô mặt hắn sưng vù cho bỏ tức!!!!!!!!!! Mí thèng như vậy chỉ có cách như vậy mới trị được thôi!Còn phần cái lời đồn kia í,bạn nên cứ tự nhiên,mấy ngày sau là hết à,nhất là khi thấy thèng đó mặt mày bầm tím thì lại càng mau hết hơn nữa:hum:!kekeke.............:hum:

GRTL
02-09-2009, 02:54 AM
- bạn càng phản ứng, bạn càng bị căng thẳng - tức tối - xấu hổ - lo lắng thì hắn càng đắc chí chứ sao !!! Điều bạn cần quan tâm lúc này đó là khẳn định nhân cách và đạo đức của mình qua hành vi, cách sinh hoạt - học tập lành mạnh ! Lúc này bạn không cần một tình yêu và cũng không nên sợ là không có ai yêu bạn ! Nhân cách và danh dự của bạn là do bạn tạo ra chứ không phải là một ai đó gắn lên con người bạn !
- Sự thật và lời nói của hắn cái nào có giá trị hơn !? nếu như có một ai đó tin vào lời hắn nói một cách vô chứng cứ <--- người đó cũng chỉ là một kẻ xấu xa, đê tiện <--- bạn không cần quan tâm làm gì !
- Nếu có kẻ hỏi bạn, chọc bạn về chuyện này thì bạn hãy nói :
---- " You nghỉ tôi đê tiện và xấu xa như thằng đó !? chỉ có kẻ đê tiện mới ngủ với một thằng đê tiện và cũng chỉ có kẻ đê tiện mới tin vào một chuyện như thế ! ".

little princess
02-09-2009, 05:57 AM
Bạn hãy chứng minh cho mọi ng bik bạn k phải 1 kẻ như thế. Xóa cái hình ảnh k đẹp, hình ảnh k có thật của bạn mà hắn đã khắc lên trog mắt mọi ng. Hành động của bạn sẽ chứng minh cho mọi ng. Sẽ khó, nhưng cố lên, nhé :)

Còn hắn, kẻ đê tiện đó, hãy del hắn khỏi bạn đi. 1 ng bạn thật sự k bao giờ làm thế cả.

Thân.
Ju.Ju - lit.

wests
05-09-2009, 08:40 PM
Bận tâm đến hắn làm gì vậy bạn
đúng như các bạn ở trên nói đó
lời nói của hắn ko ai tin đâu
Mình ko hiểu tại sao trên đời này lại có loại người như hắn
Hắn ko xứng đáng để nói ra chữ yêu rồi
Có ai yêu mà lại như hắn
bạn hãy cứ bt đi đừng quan tâm đến lời nói của hắn rồi mọi người sẽ hiểu thôi mà
chúc bạn may măn..

tieuthu_vuitinh747
06-09-2009, 05:16 AM
Nói vậy thì nói chứ......nhưng khi bản thân mọi người rơi vào hoàn cảnh như bạn ý xem.....các bạn có làm đc những điều như các bạn nói hok? liệu các pạn có coi như hok có chuyện gì......hok quan tâm đc hok?
Mà khi ta rơi vào hoàn cảnh đó mới thấy khó khăn thế nào.....thực sự con người nói thế nào mà chả đc......nhưng liệu có làm đc những điều như bản thân đã nói hok thì đó alf cả một vấn đề lớn đó.......theo đó là ý nghĩ của riêng mình thui ạ.

Người con trai đó thật tồi tệ , mình tin loại người đó sẽ bị trừng phạt thick đáng với nhân cách đó thui !