Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ai Tài Thế?



yeuanhnhe1990
27-08-2005, 03:41 AM
chào các bạn có chuyen gi vui ko :madsung:

Tìm tiên giữa suối mơ
Rêu xanh đá trắng bụi lưu mờ
Ân cần dạo bước cõi thiên thai
Tiên cảnh nơi đâu trở lại rồi
Bên suối buồn man mát
Trăng soi nước biếc ánh trăng ngời
Tiên nữ nơi đâu nào hay biết :cooll:

¯|¯ïN
27-08-2005, 03:46 AM
Đây nà đây nà,tìm đúng ngừi gòi đóa bạn,thiên thần lè tui nà,cóa rì cần giúp hem^0^????

seshi
30-08-2005, 11:17 PM
Nếu ám ảnh đời anh là những cơn giông
Em sẽ là mắt bão
Giữa ngả nghiêng quay cuồng chao đảo
Vẫn có em kiên nhẫn dịu dàng
Em gom gió mưa đổi lấy nắng vàng
Xua tan mây đen cho đời anh tươi sáng
Sau cơn mưa cầu vồng sẽ rạng
Bảy sắc lung linh anh có ngước nhìn?
Em nhận về mình tất cả những chông chênh
Khi gió thổi ngược chiều anh đi tới
Mưa rát mặt đã có em dẫn lối
Anh cứ bình yên đi tiếp cuộc hành trình
Sau cơn bão, những tháng ngày êm ả
Chim hót ca, cây lá trổ hoa
Trong giấc ngủ yên bình anh có hiểu
Bão tan rồi, mắt bão cũng tan