PDA

Xem đầy đủ chức năng : ????



baonhietdoi
30-08-2009, 07:21 PM
Anh ấy là bạn của anh trai mình. Mình quen anh ấy cũng tình cờ thôi. Qua mấy hum nói chuyện tự nhiên anh ấy bảo anh ấy thik mình , hix.
Mình có 1 cô bạn cũng quen anh ấy và anh ấy cũng nói thik cô ấy. Anh ấy ko biết mình quen cô ấy. Trong khi anh ấy nói thik cô ấy thì anh ấy cũng nói vậy với mình. Mình bảo ko tin và ko thik đùa như vậy nhưng anh ấy bảo đó là thật. Rồi ko hiểu sao bọn mình ko nói chuyện một thời gian. Rồi bỗng 1 hum anh ấy pm nói chuyện với mình , xin số đt và thời gian sau đó anh ấy nt và gọi. Anh ấy xin lỗi vì lần trước đã nói dối mình và loần này anh ấy iu mình là thật... Nói thật mình ko thể hiểu anh ấy nổi....Trong khi anh ấy bảo iu mình thì anh ấy cũng đi nói với 1 chị như vậy nữa. Mình nghe nói 2 ng` còn đi chơi tối và... Mấy hum anh ấy rủ minh đi chơi nhưng mình chưa lần nào đi chơi với anh ấy cả.
Anh ấy suốt ngày cứ hỏi mình đã bao giờ có tình cảm với anh âý chưa?... mình bảo mình chỉ coi anh ấy là bạn thôi....nhưng anh ấy cứ thik nói chuyện kỉu đó với mình và mình cảm thấy rất khó chịu. Bây h mình muốn nói chuyện thẳng thắn với anh ấy nhưng ko bít phải nói j và bắt đầu từ đâu nữa.
Mình ko bít anh ấy là con ng` thế nào?
Giúp mình với

letue
30-08-2009, 07:34 PM
Cứ nói thẳng vào vấn đến...
Nói là em chỉ coi anh như là 1 người anh trai , 1 người bạn thôi chứ ko có tình cảm nam nữ :)
Cứ nói ngắng gọn thẳng vào vấn đề chứ ko cần vòng vo gì cho mệt đâu bạn à :D

baonhietdoi
30-08-2009, 07:42 PM
thank bạn. Mình cũng đã nói vậy oy` nhưng anh ấy vẫn cứ như vậy.
Anh ấy là ng` thế nào? Mình ko biết nữa , gặp ai anh ấy cũng tán đc. hix
Mình nghĩ mình có thể làm anh ấy thay đổi nhưng mình đã nhầm oy`...

letue
30-08-2009, 07:44 PM
Đã vậy thì mặc kệ anh ta đi...giả vờ làm lơ lánh mặt anh ta cho xong
Nói rùi mà ko nghe thì thôi :D

baby_love1194
31-08-2009, 05:59 AM
Nếu đã vậy thì có lẽ làm ngơ đc rồi đấy bạn........tình yêu không thể mang ra đùa giỡn như vậy đc.....có thật sự anh ấy đã thix bạn trong khi anh ấy cũng nói những lời tương tự với người khác?????? có lẽ bạn nên xem lại mối quan hệ này.......hãy đưa ra 1 quyết định đúng cho mình trước khi quá muộn. Mong bạn sớm có được câu trả lời cho riêng mịnh
Thân!

whitemouse108
31-08-2009, 07:11 AM
Xem ra anh chàng này có bản chất của Sở Khanh rồi ko nên tiếp tục quan hệ với loại người này. Khi yêu ai hoặc ai ngõ lời yêu bạn thì hãy tìm hiểu rõ bản chất thật sự của người đó rồi mới yêu nha bạn có thế mới ko lầm.

chilovephong
31-08-2009, 07:53 AM
dzậy thỳ bạn nhờ wa anh trai bạn đy , a bạn sẽ có cách giải quyết , và bạn nói bạn có bf rồi .. để hắn ta ko " thả mồi câu " đươc

motngaynhoem
31-08-2009, 06:01 PM
theo lời kể của bạn thì anh này mình thấy ko đc rồi... ai cũng thích thì sao mà quen đc cái thối trăng hoa đó... mới gặp mấy lần mà yêu rồi ah... anh ấy nói vậy làm sao mà tin đc... mình là boy nhưng mình phải có thời gian quen nhau dài rồi mới yêu chư...
chúc bạn thành công

baonhietdoi
04-09-2009, 05:07 AM
thank các bạn. NÓi mãi oy` nhưng anh ta ko chịu nghe , có lẽ nên mặc kệ anh ta thui

Mr.Sjlent
04-09-2009, 03:16 PM
Anh ấy là bạn của anh trai mình. Mình quen anh ấy cũng tình cờ thôi. Qua mấy hum nói chuyện tự nhiên anh ấy bảo anh ấy thik mình , hix.
Mình có 1 cô bạn cũng quen anh ấy và anh ấy cũng nói thik cô ấy.
Trong khi anh ấy bảo iu mình thì anh ấy cũng đi nói với 1 chị như vậy nữa. Mình nghe nói 2 ng` còn đi chơi tối và... Mấy hum anh ấy rủ minh đi chơi nhưng mình chưa lần nào đi chơi với anh ấy cả.

Mình ko bít anh ấy là con ng` thế nào?
Giúp mình với


Chài, Đúng là " Thạch Sanh thì ngày càng ít đi theo time,còn Sở khanh thì ngày một nhiều lên "
xin lỗi vì trích câu này, nhưng nếu bạn còn lưu luyến thì :

Muốn biết thật giả,nhận diện gã họ Sở này bạn chỉ cần rủ 1 in 2 người mà bạn nhắc đến trên kia đi uống nước cùng bạn ( 1 cuộc hẹn do bạn chủ động chẳng hạn ) và anh ấy,chỉ cần 1 chút thông minh là bạn có thể nhận ra thôi mà!:dien:

tieuthu_vuitinh747
04-09-2009, 11:29 PM
hok tin.......hok tin vào đc nững ng con trai như thế này........bạn nên tìm hỉu kĩ đi.......hok có một ngày hối hận á :)
hồi đó có 1 người nói với mình là thick mình , cái lại đi nói với em họ mình là chỉ coi mình như bạn.....nhưng với pé thì anh đối khác :|............con trai giờ làm sao tin nổi ai nhỉ?

Chutchit_baby_hl
05-09-2009, 01:56 AM
mình nghĩ ng` đàn ông đó có vấn đề , 1 là bạn nói thẳng ra, cho anh ấy bít để nếu lừa thì mình cũng bít rùi, 2 là bạn chia tay lun đi, mình thấy ng` này dù nói thật cũng hem tin dc,,,,
Đó là ý của mình còn quyết định vẫn là của bạn, phải phải nghĩ thật kỹ, chọn lựa đường đi thật đúng đắn đó

baonhietdoi
06-09-2009, 06:02 PM
Mình cũng nghĩ giống các bạn. Mình đã nói chuyện thẳng thắn với anh ấy oy`. Anh ấy ko nói j và bỏ đi. Gần đây anh ấy thường tránh mặt mình nên có gặp mình cũng lờ đi luôn. Hix