Xem đầy đủ chức năng : [NK 77] Biết nói gì với mùa thu đây anh ?
tiểu thư lang thang
30-08-2009, 08:12 AM
Bảo này, anh …
Em đếm từng ngày mảnh và nhẹ vắt nghiêng qua hiên thời gian . Balcon em đứng tràn gió . Bảo này, tóc em dài hơn mùa trước ,và nhiều cả nắng hơn …
Bảo này, anh …
Có một chiều em lang thang qua làng quê lụa. Những dải lụa mới lên màu phơi lóng lánh dưới nắng như những dải cầu vồng . Em thấy mình lại mơ mộng, bồng bềnh và mềm mại lắm : như một cô gái , như một người con gái …
Bảo này, anh …
Em không thích đâu những dấu ba chấm gợi về khoảng lặng … Chỉ để cho những điều em viết nơi đây còn giữ được trong lành …
Bảo này, anh …
Có nỗi buồn thỉnh thoảng vẫn ghé thăm , tự dưng tràn về theo từng khe hở của dãy hành lang cửa hẹp , từng kẽ hở của vùng sáng trăng – vùng sáng xanh xao chưa kịp vẹn tròn …
Bảo này, anh…
Có một giọt nước mảnh rơi xuống mặt hồ khuya êm, giọt âm thanh gợn sóng . Có hẳn là nước mắt đâu , chỉ vì không nỡ đoạn tuyệt với chiếc áo đẹp cũ xưa nên day dứt vẫn quay về hỏi chuyện trong giấc mơ đấy thôi …
Bảo này, anh …
Nhiều khi em lang thang lỗi nhịp với phố mùa . Hà Nội của em đi hết con phố nắng thì hiền ngoan lắm lắm . Ngẫm ra thì con người cứ luôn tìm cách chiếm giữ thành phố đấy thôi chứ thành phố đã bao giờ chiếm giữ con người ?
Vậy em sẽ viết lại rằng …
Hà Nội lang thang lỗi nhịp phố mùa . Em – của Hà Nội đi hết bản thân mình nghiêng ngả bấp bênh thì hiền ngoan lắm lắm . Ngẫm ra thì em cam tâm tự nguyện để Hà Nội chiếm giữ mình rồi trả phố về ngàn năm tự do kinh kì thế ...
Bảo này, anh …
Em muốn một mình trèo lên đỉnh Lang Biang , vượt đồi thông, thăm thung lũng tình yêu - để tìm 1 người như anh - dẫu biết điểm cuối của hành trình ấy vẫn là hồ Than Thở . Lấy Đà Lạt ra minh hoạ cho giấc mơ yêu. Để có được một người con gái như thế dĩ nhiên người yêu cô ta phải “băng rừng gai đánh đuổi rồng đen” là hợp tình rồi nhỉ =)) Dẫu chỉ là viển vông ước muốn...
Bảo này, anh …
Khi ranh giới giữa các mùa trở nên nhoà nhạt trong từng đường nét , màu sắc , âm thanh. Em thôi không còn thắc mắc đâu là thu - đông - xuân - hạ.
Cho đến một ngày hôm nay se sẽ lạnh ...
Cái lạnh của mùa thu bao giờ cũng lặng lẽ .
Cho nên khi nào trong lòng cảm nhận được cái se sẽ lạnh ấy,
có nghĩa là mùa thu đã gõ cửa tâm tư rồi .
Biết nói gì với mùa thu đây anh?
Àh ,
Bảo này , mùa thu ...
Anh . Ba chấm . Ba hoa . Rất nhiều chuyện . Chỉ có riêng em với mùa thu là biết :”)
Bảo này , mùa thu...
Anh...
Trang Sassy
30-08-2009, 09:33 AM
ôi, thế là tháng 8 đã qua,tháng 9 lại tới rồi .Tháng của tựu trường, của trung thu,tháng của mùa lá rơi, tháng mà mình có những thay đổi quan trọng lớn nhất trong cuộc sống ..
Mùa thu , sinh nhật của 1 ai đó , em vẫn rất nhớ..
Phong Linh
31-08-2009, 01:45 AM
Cô ấy gọi tôi là "cỏ gai - cô gái nhỏ bồng bềnh trôi theo gió".
Tôi thấy bản thân già cỗi hơn một-cô-gái , rất nhiều...
*
ưh` thôi, tôi viết
viết để trẻ lại
càng những lúc ất ơ thế này
càng phải dùng những gam màu thật rực rỡ để rửa sạch mọi sự long đong đang mang kia
ừ, tôi viết
để lại có thể làm một cô gái nhỏ trôi bồng bềnh theo gió
để những dòng chữ rửa sạch mọi tháng năm hằn lên tuổi mình
viết để lấp đầy sự trống hoác và rỗng tuếch mà nỗi cô đơn xâm chiếm
viết để những sắc cầu sẽ xuất hiện sau âm u đầy kiêu hãnh, để August thôi không còn trống và trắng
viết để một người bay lại tìm thấy chân trời
...
Dâu Tây
31-08-2009, 02:55 AM
Vậy là ngày mai mình sẽ bước chân đến ngôi trường mới , bao nhiêu thử thách và khó khăn ở trước mặt rồi ...
Ai ở trong trường cũng IQ 3 chữ số , genius hết ... chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả ... thực sự chả muốn thi vào mấy trường gymp 1 tí nào hết . ở bên này phụ huynh vietnam lúc nào cũng tâm nghiệm rằng "không vào đc trường gymp sẽ chẳng kiếm đc bằng đại học" ... ấu trĩ thật ... Thà học odborna skola về ekonomika thì đỡ mệt hơn gymp..vì gymp học tất cả các môn đều nhau ... còn odbornacka thì học chuyên về 1 ngành chính ...
*Thôi , dẹp chuyện học hành sang 1 bên vậy ...
Mai sau khi làm quen với trường mới phải đi mua đồ với bạn Annie ..Uff! Hqua nghe bạn Adam bảo không quen mình sao mà buồn cười và sợ vãi =)) nó mà biết mình là mình thì đi toi ... haiz , tự dưng không đâu lại học với nó hồi xưa cơ chứ ...
Tháng 9 đến nhanh thật ... vậy là lá bắt đầu rụng - tuyết sẽ rơi ...
My dream makes me nervous... :)
muathutim
31-08-2009, 05:08 AM
Không biết từ bao giờ, mình chẳng thích tháng nào trong năm nữa cả.
Cũng chẳng thích mùa nào.
Càng không thích gần gũi người nào.
Lăng kính trái tim của mình đang bị méo mó và mờ nhạt :sr:
Nhìn đời cũng chỉ thấy sự nhạt nhẻo mà thôi :D
Thế là hết, hết thật rồi đó :D
Mùa thu Hà Nội êm êm quá!
Vẫn là hàng xe dài tấp nập. Vẫn bon chen trong đám tắc đường buổi sáng, rồi lại quay quắt cùng xe bus vượt lũ người khi chiều tà.
Ấy thế mà sao lòng vẫn thênh thang lạ. Phố phường đó, ta đây, dịu dàng và trong trẻo.
Ta nép mình vào thu. Hít hà cái nên thơ của phố phường Hà Nội. Biết mùa đã sang đầy ngỡ ngàng. Biết mùa của yêu thương.
Ta muốn yêu một ai đó cũng yêu Hà Nội như ta.
Thật thế.
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ98EE6||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Phong Linh
31-08-2009, 09:23 AM
Lại nghịch này
ôi tình yêu
không cẩn thận lại sắp mất thêm 1 người bạn rồi
.
.
.
ahhh !!!!!
lắm lúc điên lên nghĩ rằng yêu quách đi cho xong cái mớ lung tung beng đời mình
nhưng
vẫn còn một con bé khát đắng 1 tình yêu đúng nghĩa
nên lại
...
.
.
.
Hi vọng sau bao nhiêu nỗi buồn của những người bạn đánh mất, mình sẽ biết cư xử vụ này hơn. Đã ko yêu thì ko được phép cho người ta cơ hội :"(
Chiếc chìa khoá cứa mình đau quá. Có gì đơn giản hơn để nói về 1 sự 'sở hữu' đâu... Đỏ thắm.Không quẳng xuống hồ. Ám ảnh...
Dâu Tây
01-09-2009, 11:42 AM
Thực sự không muốn cho ai đọc đc những dòng chữ đáng nhẽ "tương lai" ở đây hết ... giờ hết nick ở HHt rồi ..còn mỗi cái nick xấu xa xấu xỉ này thôi ... ôi . nhiều tâm sự . mà hok muốn ai đọc hết ... :D
┼ Ms. KIu ┼
02-09-2009, 05:02 AM
Định chọc tức mình hay sao á :le::le: mình đã bảo ko cần rồi mà sao tự dưng lại đi làm thế
Sao trước đó này nọ lọ chai vớ va vớ vẩn , rồi sau đó lại lò mò đi set làm gì
Đã bảo là xấu history của ng` ta rồi cơ mà, gì change đc chứ cái history có change đc đâu :kick::kick: điên ghê, bực bội ghê , mình là mình ko thích thế chút nào. Mình đã bảo quên, có nghĩa là trừ sạch mọi quan hệ giao tiếp dù là nhỏ nhất
Chả qua hôm nay sốt ruột vì ngồi cả buổi chả thấy bác nào đủ thảm quyền OL :haha: chắc là đi chơi 2/9, nên mình mới phải lò dò đi vào pm, cũng ko thích gì đâu, khó chịu chết đc
Thế mà h thấy đã đc set lên rồi, trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Mình đúng là thần khẩu hại xác phàm, lỡ lời nói ra mà quên béng mất , chán mình ghê :cry:
Trời ơi là trời
À, còn chuyện vừa hóng đc , shock , choáng , bất ngờ cực điểm , nhưng chặc lưỡi :" ôi đời, niềm vui của một con đàn bà chả qua là đc hàng trăm thằng đàn ông thi nhau xâu xé " <~~ chắc con dog đó nó lúc nào cũng tâm niệm câu này trong đầu như 1 ánh sáng chân lý dẫn đường cho mọi hành động đê tiện
Thôi dẹp đi....!
muathutim
02-09-2009, 07:39 AM
Hơi điên loạn 1 tí , nhưng tự dưng mình muốn có...baby :so_funny:
Phong Linh
02-09-2009, 07:33 PM
Đêm , em và cái Tím nhắn tin cho nhau theo kiểu một đứa buồn tình một đứa buồn đời :rain: Lâu lắm rồi ,trăng nhoè nhoẹt hết.
Nhắn tin cho Tep qua lại ,ôi bạn bè , tắt ngay máy trèo lên giường cầu cạnh giấc ngủ.
Nhắn tin cho bạn, xin xỏ chút bình an đi qua long đong ,đã cầu cạnh lại còn ích kỉ ,bạn cười
Nhắn tin cho 000 , cũng hỏi xin chút ấm cho september , nhận được sự ấm áp chân thành nhất
...
Khép mắt lại ,đêm hết chông chênh rồi...
muathutim
03-09-2009, 02:46 AM
Vừa mới lên - có điểm 1 môn - chán chết - 7 điểm :( Chẳng dzui tí nào :(
Thôi kệ - mình đã bảo kệ hết cơ mà.
Đang đói mà lại còn bực. Tối nay nên ngủ sớm hay nên kiếm trò gì nhỉ :cr:
hongbiet
03-09-2009, 03:28 AM
- Hôm nay có người nổi cáu fán mình 1câu: đồ con nít !
- Ừ, tôi con nít, anh người lớn! Dzậy người lớn rồi thì tìm người lớn mà iu, đừng iu con nít này, fiền lắm, cái đồ đáng ghét!
- Đang bực bội trong người còn gặp toàn là jì đâu hôg àh, muốn hiền mà sao hỏng cho mình cơ hội hiền là sao ta!!!....mà thôi, mà thôi, hôm nay rằm tháng 7 mà, ăn chay mà, hãy để cho lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng, và tu hành, mặc kệ chúng sinh đi em ạh :D
- Cứ làm tốt việc of em, sống cho cuộc sống of em, vui với công việc of em, và iu vì tình iu of em, nhé, hehe.
Trang Sassy
03-09-2009, 03:42 AM
Hông hiểu mình đang có cái gì trong đầu :rang: Bùn cười :sr:
anny N
03-09-2009, 05:16 AM
Bảo cái này,đừng có sốc nhớ ,chuyện có một ko hai đấy,chuyện lạ trái đất đấy, hôm qua mình đi...chùa:rain:
Thề là từ bé đến lớn ,nhất là từ ngày sang đây lần này mới là lần đầu tiên đi chùa & chấp hành thực hiện các bước nghi lễ khấn vái cúng thắp hương dzà ngồi quì...gõ mõ tụ kinh theo các thày - ah ,mặc dzù chả hiểu các thày cả tiếng đồng hồ cho 1 tràng pháo tía lia gì ,cơ mà cứ chỉ biết khi nào vái là vái , khi nào cúi xuống lạy ,là lạy theo nốt ,chả hiểu giè :rain:
Vốn trước giờ nào đâu để ý hay quan tâm mấy vụ này , nhớ ngày xưa còn trên nhà ông bô đến ngày cúng ciếc gì cũng chỉ biết đốt nhang mà thắp hương vái vái mấy cái , với quan niệm lòng thành là chính :haha:
Đùa, cái chùa M. bé tí với vài căn phòng hàng loạt phật tử ,quan âm bồ tát gì gì đấy xếp kế bên nhau. Đi cùng bác H.mà con bé cứ lẽo đẽo theo sau ,bước vào cửa chùa mà mặt đần thối ra đầy bỡ ngỡ cứ như đi lần đầu thật ý ,hồi bé ở VN tết tiếc cũng đi với bà mà toàn lẩn ra ngoài sân chạy nhảy lung tung vào bên trong bao giờ đâu.
Xong điền tờ giấy cầu an cho người thân gia đình , cho vài ba cái tên dzô đó ,đưa cho thày ,lúc sau đến lượt thày gọi tờ sớ của mình lúc nào mà cũng ko biết , ơ có hiểu nói gì đâu mà nghe :rain:
Xong xuôi rồi cả đoàn đi theo thày cúng siêu thoát cho những ng đã mất , nhìn vào lên trên khung hình ảnh mà choáng , tứa lưa đủ các loại tuổi tác ,người già đến trẻ con có hết :rain: Choáng hơn nữa là lúc í ông thày thứ 2 , với cái mũi to đùng (bác H bảo mũi to thế mà làm thày phí thế :rain: ) đang dần hết...xăng hay sao í ,đứng chắp tay lại mà ngón tay cũng nhịp nhịp theo bản điệp khúc nam mô a di đà phật ,chân nhịp nhịp nhún nhún theo tay ,người ngợm đong đưa bên này bên kia như đang múa , làm mấy con nhìn thày mà 1 người khúc khích cười, 2 người tủm tỉm cười , đến 3 phát là cả các con lẫn các thày đều cười toét hết cả ra :so_funny: Bác H. nhịn ko được phải chạy ra bên ngoài ôm bụng ôm mặt để cười cho xả láng :so_funny:
Ơ ,đoạn cuối là dọn dẹp tình nguyện bàn thờ , xong phắn , 2 bác cháu dắt nhau ra khỏi chùa mà vẫn ko hết cơn buồn cười. =))
Đấy,kỉ niệm lần đầu đấy =))
Cơ mà , hôm qua lúc ngồi quì ,mình đã cầu chúc những điều gì ,và cho những ai ấy nhờ , mình chả..nhớ :D Chỉ biết lúc í cũng hơi bị...phiêu , cảm giác như quên hết cả thế giới, trái đất chỉ còn lại mỗi mình , khó tả , chả biết mải ngẫm nghĩ "chuyện gì ấy " mà tý rơi nước mắt :D
Buồn cười....!
Đểu nhỉ?!?
Cái gì không cần thiết thì đừng có làm :rang:.
Khoảng cách giữa việc có lòng và có thực dụng hay không nó khác nhau 1 trời 1 vực :rang:.
Nếu cảm thấy thông tin đó không đáng tin cậy thì cứ đi xác minh đi :rang:.
Ta đây với 1 thứ thuộc quyền sở hữu của mình thì đó chẳng phải là việc gì quá đáng & tỏ vẻ ta đây cả :rang:.
Thời tiết thay đổi, đã chuyển lạnh rồi. Hèn chi dạo này mình cũng thay đổi theo thời tiết, khìn quá là khìn. =)) Sáng lạnh - mình cũng lạnh. Trưa ấm nóng - mình cũng âm ấm đầu. Chiều mát mẻ - mình cũng mát lòng được 1 tẹo. Tối lại lạnh - đầu óc + tâm trạng mình cứ như sương mù bên ngoài í. ^^ Ôi...tự dưng lại phát hiện ra 1 số điều hay ho về mình. Thì ra mình ko đơn giản như mình nghĩ. =))
Được bạn ns cho nghe bài của WLH, nhờ anh í hát chậm thật chậm mà mình có thể nghe được câu mà bạn ns cần tìm. Tự dưng thấy mình giỏi quá! =))
Với cái mớ xà-lách ngôn ngữ hỗn độn thế này, sao mình vẫn chưa "tẩu hỏa nhập ma" nhỉ? =)) Chắc sắp rồi. :D Tự dưng lại cảm thấy hình như mình đang có chút tự cao thì phải? Thôi, cho phép mình tự khen mình 1 tí thôi. Ngày mai lại quay về với cái tôi bé tí teo kia rồi. =)
Quá giờ rồi...ngủ đi. Mai phải dậy sớm đấy! =)
Có cái j đó khác rồi....
Mọi người cứ thay nhau ra đi.....
Đi nhanh rùi về với tớ nhé :hug:
Àh, vẫn còn sống nhăn răng đấy thôi :so_funny:
Thế là đủ rồi :timup:
Lúm Đồng Tiền
04-09-2009, 11:24 PM
Cái Tittle và bài viết Begining sao mà quá trong trẻo đủ để thấy mình càng lớn càng dửng dưng và xấu xa...
Tự nhiên nhớ đến tựa đề của một bài hát thị trường mà mình chưa, à...không bao giờ nghe... Thế nào là 100% yêu một ai đó?
Phong Linh
04-09-2009, 11:32 PM
Người ta chỉ có 0,1 % trong cuộc đời để yêu 100% ai đó
Đọc được điều này, học được điều này và tin.
Avt mới xinh thế :X
muathutim
05-09-2009, 06:15 AM
Tối thứ 7 anh ko đi chơi với người yêu sao?
Còn tôi - chẳng có lấy 1 người bạn để đi với tôi lúc này.
Là do tôi tự đánh mất họ thôi :)
Dâu Tây
05-09-2009, 06:43 AM
sao lại thê' nhỉ :( ??
babyvn
05-09-2009, 08:41 AM
ôi no quá :bay:
giờ trong tym mình chỉ bik đến có 1 ng, chỉ 1 ng mà thoy :timup: còn những ng khác áh...đek thèm quan tâm và để ý nữa...ai đối xử tốt với mình thì mình chơi - còn ko thì thoy...ghét ng giả dối lắm...thời gian wa đã phí thời gian vào những chuyện ruồi bu rồi :timup: giờ nghe ai mà yêu onl áh...mình :vomit: =))
Giấc Mơ Xinh
05-09-2009, 08:54 AM
Ừ nhỉ mùa thu đến rồi. Trc đây yêu mùa thu nhiều lắm, vì đó là tên mình, vì mùa thu phản ánh tính cách của mình và vì nhiều nhiều nữa...
Thế mà giờ đây mùa thu đến lúc nào chẳng hay, ừ thì lớn rùi, lập gia đình rồi cũng bớt suy nghĩ vu vơ đi. Mình cũng mất dần đi cái mộng mơ của tuổi trẻ, cái thời đáng tự hào vì đâu phải cô gái nào cũng lãng mạn và giàu tình cảm đến thế.
Giờ thì khác rồi. Cái khác đến đáng sợ. Khác đến mức khi nhìn thẳng vào trong gương cũng ko nhận ra trong gương kia liệu có phải là mình, khác đến cả ngoại hình lẫn tính cách. Đáng buồn là cái khác ấy lại khác theo chiều hướng xấu.
Ừ Thu đến rồi, thậm chí sắp qua rồi mà cũng chưa kịp nhận ra. Nếu ko vô tình nhìn thấy cái tựa đề này thì mình đã bỏ lỡ đi 1 thói quen, 1 sở thích thân thương của chính mình. Giờ mình lạnh lùng đến đáng sợ!
Trang Sassy
05-09-2009, 11:06 AM
La liếm đọc NK người khác, rồi cười khẩy 1 mình.Tởm thật :sr:
anny N
05-09-2009, 04:36 PM
Một lũ khốn nạn với nhau ! Đến đường cùng này rồi thì đến cục đất còn phải lên tiếng là biết rồi đấy , sống khốn nạn vừa thôi cho người khác 1 tí khốn nạn với , nhé ! Chướng mắt lắm , ngứa ngáy tay chân lắm , ko ngửi nổi bọn thối tha như bọn các người đâu. Ha há ! Tưởng leo lên đầu lên cổ ông già tôi là muốn làm gì cũng được ah , ông ấy mù chứ tôi ko và ko bao giờ mù đâu. Giờ tôi sẵn sàng để chiến đấu đấy, thìch gì ,chiều luôn, mk của nợ !
Xl đã làm bẩn nk và cũng ko nhất thiết ai phải bôi đen để đọc đâu,cám ơn !
muathutim
06-09-2009, 12:00 AM
Mình đang phung phí thời gian của mình thì phải :sr: Dạo này toàn mãi xem phim và đọc sách :sr:
Có những sở thích đúng là ko bao giờ có thể từ bỏ được :sr:
p/s : Lại mất ngủ dài dài :rain:
.Ngọc Xinh.
06-09-2009, 12:26 AM
Năm nay hạ không có và có vẻ như mùa thu cũng không *cười* Thu không có mà sao thỉnh thoảng vẫn thấy mình chông chênh vì một chuyện gì đó *cười* Có vẻ như dù mình có sống giống mình thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn cứ sẽ chông chênh và giữ những u khuất đó vào lòng mình *cười* Anh quá tốt để làm một người yêu,quá tốt để có thể là chỗ dựa cho em nhưng anh cũng sẽ có những ích kỉ của đàn ông *cười* và cái điều làm em chông chênh sẽ gián tiếp gây lên ích kỉ đàn ông trong anh *cười* Vậy nên,anh nhé,để em chông chênh một chút và khi mọi thứ ổn em sẽ kể anh nghe *cười* Kể anh nghe em yêu anh thế nào *cười*
Dâu Tây
06-09-2009, 02:16 AM
11:11...:)
1 chút cảm xúc còn đọng lại , lưu luyến ...sao mà nhớ thế ..
.March
06-09-2009, 07:28 AM
Có một ngày gió thôi hát chông chênh
Lối cỏ ven đường thôi nói lời khờ dại
Và mùa mang đi tất cả những gì còn lại
Những điều khi xưa anh.yêu.em (?)
Có một ngày đêm bỗng trở lại dịu êm
Trong giấc mơ cũng không còn gì trăn trở
Bàn tay quen - không chạm vào nỗi nhớ
Trăng chẳng tự tình và biển cũng bình yên.
Có một ngày rồi anh cũng sẽ quên
Sẽ không đớn đau mỗi lần nhìn em khóc
Sẽ không khát khao sẽ một lần hôn nên tóc
Sẽ chẳng cô độc một mình khi em bên cạnh người yêu.
Có một ngày em sẽ thôi kẻ với anh
Rằng em đã ở đâu và em hạnh phúc
Em cũng chẳng nói về điều em mơ ước
Khi bước cạnh người - người chẳng phải là anh.
Em thôi nói về niềm hạnh phúc mong manh
và anh chẳng phải xót xa vì nụ cười em héo hắt
Đêm dần qua, trăng tràn qua đáy mắt
Nước mắt của màn đêm ?
Có một ngày hạnh phúc,
.
.
.
Ngày anh không yêu em................
(st)
Dâu Tây
06-09-2009, 10:15 AM
Từ nãy sẽ chẳng sống vì người khác nữa . Chẳng quan tâm tới mọi ng muốn hay không muốn gì nữa . Chẳng buồn hay suy nghĩ về những điều ng khác nói nữa . Sống cho chính mình . Quá đủ !
April
06-09-2009, 06:40 PM
Vì hôm nay là ngày đầu tuần...
- Tối qua trước khi đi ngủ đã cẩn thận để xạc pin cho cái điện thoại no nê. Hnay có rất nhiều việc quan trọng dùng tới nó, và cần phải có nó. (Cuối cùng là kiểm tra xạc pin cẩn thận, cắm dây không lỏng, nhưng mình lại tắt béng cái Laptop đang dùng làm đầu nối để sạc pin với điện thoại :rain: )
- Lâu lắm rồi tối qua mới under-mind lại những việc đã làm trong ngày và chuẩn bị cho ngày mai (tức hôm nay ). Nhiều việc mình không thể mường tượng ra đã bắt đầu xuất hiện.
- Tới hôm qua mới cảm thấy mình có thể cảm thông hơn với sếp Minh khi đứng dưới áp lực của công việc, gánh nặng đè trực tiếp lên vai và cả những ý nghĩ hay tính toán không-thể-được chia sẻ.
Tranh thủ ghi lại vài event quan trọng như thế đã.
Sáng giờ uống cả mấy ly nước mà sao cái cổ nó vẫn chưa thông hả giời :gian:.
Biết cái cổ hay dở chứng mà sao còn hâm đơ đi ôm cái nhiệm vụ bất xờ lực này trời :gian:.
Kiểu này người ta kêu ngu mà chết chứ bệnh tật gì đâu :gian:.
muathutim
07-09-2009, 05:58 AM
Ngày đầu tiên đi học lại đã không vui rồi.
Cô giáo vốn ko cố ý , và có những điều là sự thật , nhưng tự nhiên cảm thấy như bị phân biệt.
Sư phạm - tổng hợp...???
Buồn nhất là cô nói câu học ké , nghe chua chat làm sao.
Vẫn học thế , thi như thế , đóng tiền như thế , đến lớp như thế , để rồi được tiếng học ké.
Nếu cô nói thêm lúc nữa chắc mình tủi thân mà khóc thật :sr:
Buồn nhất là vụ áo quần.
Dâu Tây
07-09-2009, 06:04 AM
cesi jsou postizeni , rasisti ! bez mozku !!
bọn cz điên vl !!
Martina krava jedna velika !! jak barbina voe !
Hà Nội sang thu của tôi ơi!
Người làm tôi ghét rồi đấy nhé.
Giữa những bon chen, bộn bề rồi lẻ tẻ.
Người lặng im, phơi từng chiếc lá...
...Nghiêng....
Viết linh tinh chẳng cho là viết. Chẳng biết đầu mình đang có gì nữa. Cứ u u minh minh.
Cứ thế này để bước vào đời ư?
Tháng 9
07-09-2009, 11:30 PM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/4/Sorry-Seem-To-Be-The-Hardest-Word.mp3
Có cần thiết phải repeat bài này từ sáng như thế không.
Có cân thiết phải giật mình hoặc bất động mỗi lần nghe thấy điều gì tương tự và liên quan đến : sự-thứ-tha như thế không.
Có cần thiết đôi khi phải nhận ra là mình thừa thãi vô cùng tận sự tha thứ đến mức sẵn sàng cho bất cứ một lời xin lỗi nào đó không.
Có cần thiết thèm được thay đổi những quá khứ mà không phải mình gây ra như thế không .
Có cần thiết phải kéo dài nhức nhối vì những sự trái ngang lâu đến như thế không....
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/4/Hay-Tha-Thu-Cho-Anh.mp3
Hãy tha thứ cho anh những lúc xưa những lỗi lầm, con tim anh âm thầm chuyện tình nay lặng câm.
Hãy tha thứ cho anh phút lãng quên em phương trời, lối anh bước theo người phụ tình em em hỡi.
Hãy tha thứ cho anh những xót xa trên môi hồng, anh hôm nay không còn được như em hằng mong.
Hãy tha thứ cho anh nếu em biết cho anh, vẫn ôm mãi mối tình trong xanh của đôi mình ...
Có nhất thiết phải giật mình !
Miu đi trên cỏ non
08-09-2009, 11:32 AM
Mình thích cuộc thi, àh ko, cuộc chơi Lừa tình toàn tập với TGLT quá đi mất :D , dù rằng ban đầu đọc các dạng như thể loại, cách thức tham gia, giải thưởng v.v... mình hơi có chút triệu chứng của chóng mặt và nhức đầu :dien:
Đại để là nhờ lượn lờ ở mấy topic bài tham gia mà mình đọc đc vài lá thư khá thú vị (cười sặc sụa :so_funny:) , phát hiện đc vài con ng` cũng thú vị ko kém (rất hợp với dáng em :D) , dù rằng mình thề là mình ko hề đọc đủ tất cả các topic :so_funny:
Có một thứ mình ko bao giờ từ bỏ đc, là chứng LƯỜI kinh niên =)
Con người ta có thể sẽ cảm thấy chán ngán với cái vị ngọt của nước coke, hay là cái cảm giác lãng mạn khi luôn nhận được một đóa hoa hông từ người đối diện, nhưng chắc chắn sẽ chẳng có ai chán được cái cảm giác đơn sơ, bình dị của nước lọc, nó có thể là ko có gì đặc biệt nhưng sẽ chẳng bao giờ là thừa.
Dâu Tây
08-09-2009, 11:35 AM
Sớm thức giấc thấy sao bồi hồi, ôi tim ta đã yêu thật rồi.
Có nỗi nhớ dâng lên cồn cào yêu là như thế sao.
Khẽ nhắm mắt lãng du bềnh bồng, mang tim ta đến nơi tình hồng .
Hỡi những chiếc hôn kia nồng nàn, xin đừng trôi qua mau.
Anh sẽ không u sầu khi đời anh có em.
Ta sống trong tiếng cười khi cùng đi bên nhau, người ơi..
Dường như lung linh trong nắng dáng ai đang nô đùa ngoài sân.
Dường như vu vơ trong gió, gió chợt nói với anh điều chi.
Rằng mây sẽ đưa đôi ta bay vào trời xanh
Này em yêu ơi có biết trái tim anh sẽ chẳng đổi thay.
Và em yêu ơi hãy đến cho vòng tay ấm thêm mỗi ngày.
Cùng anh đắp xây nên bao câu chuyện thần tiên chỉ anh và em.
PlanetVN
09-09-2009, 02:08 AM
Bó tay thật! :rain: Chữ l mà sao mình lại nhìn thành số 1, thế là nhắm mắt nhắm mũi cho máy tính download cả ngày những file đã download rồi... :rain: Giờ đụng vô cái máy mới ngã ngửa ra... 1 ngày máy chạy vô ích... :banghead: Phí mất mấy GB dữ liệu ở Rapid nữa mới đau chớ! :buctoc: Sao lại có thể ngớ ngẩn như thế hở trời??? :khocnhe: Cáu quá... Phòng giờ còn có 4 thằng ở, mà vẫn 3 cái máy tính bật liên tục kiểu này cuối tháng trả tiền điện chắc cả lũ chỉ biết nhìn nhau cười... :so_funny:
Quen nhìn màn hình 262k màu rùi, giờ nhìn cái màn hình có 65k màu thấy nhức hết cả đầu... :rain:
Ah áh àh... Mùa thu đến rồi... :nhi: Khí hậu thay đổi rồi... Cả ktx bệnh hết rùi... :so_funny:
Nhìn thấy người khác đau khổ đang là cái thú vui của mình... :bto: :bto: :bto:
Sao mà nó có thể độc ác như thế trời??? :mad:
Miu đi trên cỏ non
09-09-2009, 05:37 AM
Mình nói thật là mình chán lắm rồi đấy, chán đến tận não rồi, mk.
hongbiet
09-09-2009, 06:03 AM
Mình vừa từ chối 1cuộc hẹn, và cũng từ chối luôn 1cợ hội để ngta có thể lại gần mình hơn ! Sao vậy nhỉ? chẳng có cảm giác, cũng chẳng fải, nói thiệt ra là mình chẳng có cảm tình, thì hỏi sao mà mình ngồi xuống nói chuyện cho đc chứ? biết nói jì bây jờ? cảm thấy vô vị lắm, nên thôi từ chối thì sẽ hay hơn: tối nay em rãnh, but sorry anh, em ko thích đi uống cafe vì ko biết uống và cũng chẳng biết fải nói jì khi uống :D Chắc lại thêm 1người nữa nghĩ mình chảnh cho mà coi, kệ, có sao đâu chứ, đâu fải người iu mình và người iu mình đâu mà lo, Thư nhỉ :D
p/s: trời lạnh lắm, chẳng biết fải mùa thu hay ko, but em lại nhớ anh, anh ạh!
Dâu Tây
09-09-2009, 07:36 AM
dan dugl je debil :D
mệt mỏi quá :(
Miu đi trên cỏ non
09-09-2009, 11:44 AM
" Hãy cứ im lặng mà làm việc. Rồi sẽ đến lúc chó ngưng sủa, người ngưng rủa, bom đạn thôi đì đùng và những thằng khùng sẽ xuống mồ câm lặng. "
Tháng 10
10-09-2009, 02:54 AM
chưa hết tháng 9 mà lại muốn nhảy lên tháng 10 :so_funny: mình điên
Mình thất mệt mỏi với tất cả mọi thứ , và ngay cả chính bản thân mình , mình cũng thấy mệt mỏi. Nguyên do vì cú điện thoại ko ngờ của 1 người... và giờ thì cứ ám ảnh ở tâm trí. Chết đi cho rồi :)
Phong Linh
10-09-2009, 02:59 AM
@ Bạn bên trên : Quăng tháng 9 đây liệng hộ cho :so_funny: Ném đi xong cấm đòi lại :D
muathutim
10-09-2009, 03:24 AM
Trăm lần ko nên, ngàn lần ko nên mang giày cao gót :cry:
Đau hết cả chân :(
Tháng 10
10-09-2009, 03:28 AM
@ Bạn bên trên : Quăng tháng 9 đây liệng hộ cho :so_funny: Ném đi xong cấm đòi lại :D
:so_funny::so_funny::so_funny::so_funny::so_funny: :so_funny::so_funny:
lạy hồn , xin hồn tha cho con :so_funny:
Tháng 9
10-09-2009, 04:45 AM
ra đi... có nghĩa là từ bỏ
hình như là dạo này mình hơi hơi bị ám ảnh điều đó
vì : nó là sự thật không thể ko nhớ
Và vì : tháng 9 còn níu nuối gì đó ,nhưng hết tháng 9 mọi thứ hẳn nhiên sẽ khác , thật !
Dư thưa mỏi mệt để chơi mạo hiểm
Thế nào là yêu nhau mà không để ai biết
thế nào là không thể thuộc về mà vẫn không muốn mất
thế nào là ko thể thay đổi được mọi thứ
thế nào là tháng 9 xa xôi....
thế nào là cứ kéo dài nỗi đau
Buông tha cho nhau đi
dù cảm tưởng như mình sẽ chết mất
Tự dưng
tự dưng thèm được gặp lại nhau, được nhìn thấy nhau thế , dù cuối cùng
Tháng 9 mà !
.Ngọc Xinh.
10-09-2009, 07:17 AM
Đôi khi mình không hiểu tại sao có những kẻ tự chối bỏ rằng mình yêu một người nhưng bỗng dưng òa khóc chỉ vì sợ người đó hiểu lầm,sợ người đó bỏ rơi.Ngày hôm nay mình thấy một người khi thế và bất giác mình cười khẩy một tiếng.Nếu một khi đã nói là không yêu thì không việc gì phải cố sống cố chết níu nó lại.Nếu một khi đã cảm thấy sợ thì đừng chối bỏ rằng mình không yêu.Nói một đằng làm một nẻo,nực cười.
Miu đi trên cỏ non
10-09-2009, 09:20 AM
Ứng dụng Tìm người tình !
- Người chủ là Nữ sinh ngày XX có tuổi Đinh Mão, mệnh Hỏa, mệnh quái thuộc cung Khôn.
- Việc Tìm Người Tình được tính ứng với ngày XX hồi Y giờ tức ngày Ngày Tân Dậu, Tháng Quý Mão, N...ăm Đinh Mão và giờ Thìn (Âm Lịch).
1. Đoán Việc Tìm Người Tình:
- Ta gieo được quẻ Lôi Địa Dư, trong đó quẻ thể (ứng với chủ) là quẻ Khôn có mệnh Thổ và quẻ dụng (ứng với Việc Tìm Người Tình) là quẻ Chấn có mệnh Mộc
- Vì quẻ thể Bị Khắc Bởi quẻ dụng (Mộc khắc Thổ), giống như mình Thua đối phương, nên dự đoán kết quả là: Sẽ không gặp được người tình như ý !.
- Người chủ là Nữ sinh ngày YY có tuổi Mậu Thìn, mệnh Mộc, mệnh quái thuộc cung Chấn.
- Việc Tìm Người Tình được tính ứng với ngày YY hồi Z giờ tức ngày Ngày Bính Ngọ, Tháng Bí...nh Thìn, Năm Mậu Thìn và giờ Thìn (Âm Lịch).
1. Đoán Việc Tìm Người Tình:
- Ta gieo được quẻ Thủy Sơn Kiển, trong đó quẻ thể (ứng với chủ) là quẻ Đoài có mệnh Kim và quẻ dụng (ứng với Việc Tìm Người Tình) là quẻ Khảm có mệnh Thủy
- Vì quẻ thể Sinh quẻ dụng (Kim sinh Thủy), giống như mình Hỗ Trợ đối phương, nên dự đoán kết quả là: Khó gặp được người tình như ý, có gặp cũng bất lực nhìn người ấy ra đi !.
Tình hình rất là tình hình là mình buồn cười chết mất :so_funny:
Dâu Tây
10-09-2009, 11:43 AM
Ước gì cho thời gian trở lại.
Phong Linh
10-09-2009, 10:48 PM
2 cái dòng in đậm :so_funny: :so_funny:
...
Hôm qua em ốm,đưa em đi khám thì bị em cắn. Về nhà em dỗi. Nhưng cho em ăn thì em vẫn cứ ăn. Chạm vào em ,em vẫn cứ cắn như thường :rain: Con mèo nhà mình đáng chém lắm rồi :so_funny:
Tức em , chạy đi "đăng quảng cáo"
"Ăn ngoan, ngủ ngoan, trắng trẻo và xinh đẹp, ai nuôi hok?"
Ngay lập tức nhận được thông điệp "Có, nuôi !"
Đùa chớ, mèo xinh của mình còn lâu mới cho bạn nào nhé =))
*
Buổi sáng nay lên trường , học hành chả đâu, toàn buôn chuyện với mấy đứa năm cuối + ông thầy bà cô nào hóng tốt :rain: càng ngày mình càng... mất nết :meo: Bọn hắn nghe mình kể chuyện đưa em đi khám , đọc nhầm chữ "THỜ CÚNG" thành "THÚ CƯNG" và đưa em vào thì bọn giặc zời bắt đầu bò ra cười, kêu mình viết sách để lại cho con cháu kể cái tật mù dở mờ ko chịu đeo kính :so_funny: Tức mình tan học bò ra Giảng Võ lấy kính sửa thì mấy anh ở đấy nhẵn mặt "Em lại làm hỏng kính à". ờh, dzuyên!
2 cuộc gọi nhỡ của tháng 13. Không biết cái đt của mình đang lên cơn hâm àh, gọi có nghe được gì đâu... Tháng 9 này sao có nhiều thứ hỏng hóc quá, thổi bay đi là đúng rồi íh [dòm ngang liếc dọc :im:]
Chiều mai lại phải qua trường hỏi xem mình bị lưu đầy đi đâu, muốn lên MCC hái táo mèo về HN buôn cơ :so_funny:
muathutim
11-09-2009, 02:56 AM
Ban nãy mình vừa chửi rủa trống không, chả biết đích danh đứa nào ăn cắp mấy cái phụ kiện của cặp mình.
Đúng, mọi người nói nó ko có giá trị bao nhiêu. Nhưng nên biết rằng có những thứ không đo giá trị bằng tiền bạc. Đây là cái cặp mình mang lâu nhất, là cái mình thích nhất, và mấy cái nắp keng trang trí đó rất tự nhiên.
Thử hỏi sắp trở thành 1 cử nhân văn chương, nhân lúc người khác đi xem điểm, lén lút tháo nó ra như thế, thật là vô ý thức. Tùy tiện lấy bất cứ cái gì của người khác, dù là mấy cái nắp keng thì vẫn là một đứa ăn cắp.Ghét học chung với lớp đó vì thế.
p/s: Kết quả điểm thi hè của mình cao nên mình chỉ có bức xúc thế thôi :sr:
Trang Sassy
11-09-2009, 08:11 AM
Mình ko thể nói mình ổn.Nhưng cũng ko có gì là ko ổn.Bình thường.Cứ rối rắm hết lên đi.Ta sẽ gỡ rối từ từ.Cho dù đôi khi hơi mệt mỏi 1 chút, nhưng ko sao đâu.
Đời là bể khổ :so_funny:. Ai cứu con với :so_funny:.
Miu đi trên cỏ non
11-09-2009, 09:02 AM
Hic... sao tự dưng http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/17.gif ko lẽ http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/17.gif ... mình có 1 linh cảm ko lành http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/17.gif hic... Nhưng mà...http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/17.gif ko lẽ xui xẻo đến thế sao trời http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/20.gif Hic, thôi, chắc ko có gì đâu http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/17.gif ngủ 1 giấc rồi ngày mai mọi thứ sẽ ổn http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/17.gif
Mẹ dạy tò mò chuyện người khác là không tốt :so_funny:.
Làm thế chả khác nào kẻ trộm :so_funny:. Sợ nhột hay sao mà phải rình :so_funny:.
┼ Ms. KIu ┼
12-09-2009, 12:22 AM
:):):)
Mình đã ko muốn nói thì đừng bắt mình phải nói
Một khi mình mở miệng ra nói thì mình nhất định sẽ nói đến khi nào tan nát thì thôi , mình ko sợ bị xấu mặt đâu vì mình vốn dĩ là đứa xấu xa đáng ghét rồi [ chưa bao giờ và ko lúc nào mình phủ nhận điều đó ], còn bạn, bạn vốn cũng chẳng thua kém gì mình, thậm chí còn đê tiện hơn[ ai cũng bik điều đó nhưng chẳng qua ng` ta ko nói hoặc chỉ nói sau lưng bạn mà thôi , bạn đừng nghĩ bạn ko nghe ng` ta nói gì về bạn thì có nghĩa rằng ng` ta nghĩ bạn tốt đẹp :) nhưng tự bản thân bạn lại luôn tự cho mình cao sang quý phái :) ], thế nên tốt nhất bạn đừng khiến mình ngứa mắt như vậy :)
Bạn có biết mình và bạn có điểm gì khác biệt lớn nhất ko?
Không phải là ngoại hình, không phải học vấn, càng ko phải hoàn cảnh gia đình
Điều khác biệt duy nhất và lớn nhất để bạn không giống mình và không bao giờ ngang bằng mình, đó là mình luôn luôn nhận thức 1 cách rõ ràng rằng bản thân mình xấu xa và mình hay làm những điều ko tốt, , mình làm điều ác và mình luôn nhận thức đó là điều ác nhưng mình luôn tìm cách để ko gây tổn thương cho ai :). Còn bạn, bạn làm những việc tệ hại nhưng bạn lại luôn trưng cho thiên hạ thấy bản mặt vô tội của mình, vẻ mặt đáng thương, vẻ mặt trong sáng thuần khiết :) , bạn đâm người ta nhưng bạn ko làm gì khác hơn là dùng chân dẫm thêm lên cho người ta chết ngay và chết luôn :), bạn làm đièu ác nhưng lại nguỵ trang bằng những lý do chính đáng để tự huyễn hoặc bản thân mình và huyễn hoặc những ng` tin yêu bạn :).
Không phải tự nhiên mà mình lại rỗi hơi quan tâm đến bạn sau ngần ấy thời gian im hơi lặng tiếng
Có nhiều điều về bạn mà người ta không biết, nhưng mình biết :)
Mình biết và mình để trong lòng, vì mình ko muốn gây rắc rối cho ai
Nhưng bạn hãy tự suy nghĩ bằng cái lương tâm không lành lặn của bạn đi ^^!
Bạn đã có đc thứ bạn muốn ( uh`, đối với mình thì đó cũng chỉ xứng đáng là 1 thứ đồ vật đc truyền tay hết ng` này đến ng` khác thôi :) ) thì mình nghĩ tốt nhất bạn nên chung thủy với thứ đồ vật đó. Đừng đi dòm ngó và tán tỉnh đồ vật của người khác nữa. Bạn tưởng việc bạn làm ko ai biết ư, mặc dù ngay sau đó bạn đã xóa hết dấu vết nhưng bạn có chắc là mình ko chụp hình lại rồi ko :D , bạn có chắc là mình ko vì 1 lúc bực tức mà mang ra để trưng lên cho thiên hạ thấy ko :). Lúc đó cái đồ vật bạn đang sở hữu sẽ nói gì về bạn, sẽ nghĩ vì về mối quan hệ của 2 ng`thì mình ko biết, nhưng lúc đó những ánh mắt của những ng` tin yêu bạn có thể chấp nhận đc ko? Bạn hãy suy nghĩ đi
Mình không phủ nhận rằng mình ghét bạn ko phải ở mức độ bình thường nữa mà là ở mức độ thượng thừa rồi nhưng mình không phải là đứa hay đem những chuyện vớ vẩn ra nói, mình chỉ nói khi nào mình thấy nó quá đáng đến mức mình không chấp nhận nổi :)
Mình đang bực mình nhưng ko vẫn còn lý trí lắm, tốt nhất ko nên nói tên bạn ấy ra vì như thế cũng ko hay ho gì mấy, nhưng đọc chắc hiểu há :D
Dâu Tây
12-09-2009, 09:35 AM
không thích cái cách ng ta giả dối .
Hnay gặp 1 ng , làm mình thấy lo quá ....
Tháng 10
12-09-2009, 08:09 PM
dạo này mình hơi bị kiêu nhé :dance: ai hẹn gặp cũng từ chối , kệ đời :dance:
dạo này mình hơi bị rảnh rỗi nhé :dance: ko còn tin nhắn đêm lúc 2 , 3 giờ sáng :dance:
dạo này mình hơi thừa thãi thời gian nhé :dance: chẳng biết làm gì bèn mua đống len về nhà đan , đan xong vứt đó tháo ra đan lại :so_funny: rảnh đời mà :dance:
Từ lúc ko anh , cuộc sống em nhiều thứ thay đổi :sr:
Dâu Tây
13-09-2009, 03:37 AM
em sẽ không yêu anh nữa đâu :so_funny:
??*tÌm lẠI*??
13-09-2009, 05:20 AM
Cái bạn tháng 10 kia như là bạn Trang Alek của tớ thì phải ý nhỉ ^^!
Mong 2 năm này trôi đi thật nhanh ! giá như bây h là gần tết của 2 năm nữa...V sẽ được gặp C..:(
Mình đến nghẹn ngào không nói nên lời mất thôi :so_funny:. Ám thì cũng ám vừa vừa cho con sống với :so_funny:. Cái này có nên liệt vào dạng bị bệnh hoang tưởng không ta :so_funny:.
Đời là bể khổ, tình là biển khổ :so_funny:.
Dâu Tây
13-09-2009, 05:46 AM
nụ cười chứa những nỗi buồn .
Phong Linh
13-09-2009, 06:28 AM
Hôm qua xem hết h1 Ars vs Man xanh ,đau đớn tắt tv không dám coi tiếp, biết ngay thua đến 4 bàn chứ có ít ỏi gì đâu :rain: Cơ mờ chả quan trọng, bạn Chel của mình vẫn tằng tằng tiến sau 5 trận toàn thắng :so_funny: Cái nhà đài ác ôn, chỉ phát mỗi trận Ars và Liv mà bỏ quên Chel của mình :|
*
Anh chàng gọi điện cho mình, đặt trước lịch hẹn hò tận cuối tuần sau :rain: Biết lấy cái lí do gì ra từ chối đây :rain: Con người mình không thẳng thắn chém 1 nhát dứt khoát mà cứ nể cái này e cái nọ :rain: Tội nợ tuần sau chịu ,cùng lắm là đi uống nước chùa 1 bữa,chẳng chết được đâu >.<
...
Ngày hôm nay,cái gì cũng tốt đẹp. Sao mà hoang mang cho tuần sau quá :|
.March
13-09-2009, 06:52 AM
Cho đến hôm nay mới được 1 chút gọi là xả hơi... Cả tuần vừa rồi bù đầu với công việc, cảm giác mắt mỏi nhừ, người mệt lử ...Mấy ngày đầu tuần 11 giờ đêm mới bước chân vào nhà, bình thường làm 8 tiếng thì tuần vừa rồi phải làm đến 16 tiếng/ngày ... Ai cũng lắc đầum cứ mỗi lần sếp ra mà căng thẳng vậy chắc chết ...Cũng may, tất cả qua rồi ....
Bắt đầu những ngày đầu tiên của lớp học ôn, lớp học được 6 buổi thì nghỉ 3, cũng chỉ tại phải ở lại làm thêm. Tiếc, mà ko làm thế nào được .....Chơi quen rồi, giờ học tự nhiên thấy ngại ngại . Cứ học thôi, cũng chẳng biết thế nào, thôi thì may rủi vì thực ra cũng chả nhớ cái gì nữa .
Hôm nay lại tuyển nhân viên mới, sau mấy ngày bù đầu công việc, xao nhãng mọi thứ, hôm nay lò dò vào 24h gọi được mấy người đến . Nhắm đi nhắm lại cũng được 1 người, tuy chưa phải là nhanh nhẹn trong mọi thao tác nhưng cũng coi là tạm ổn,học dần vậy chứ nếu cứ lấy những người có kinh nghiệm thì những đứa mới ra trường có mà thất nghiệp hết ah? Cứ nghĩ bản thân mình những ngày mới ra trường là đủ hiểu như thế nào rồi ....:) Chẳng biết sự truyền đạt của mình có khiến cho người ấy hiểu 1 cách dễ dàng ko nhỉ ? :|. Thực sự mình cũng chưa định hình được cái khung để mà truyền tải lại .Và .... Cũng mong ở vị trí mới, mình cũng sẽ hoàn thành tốt, chứ ko mắc nhiều sai lầm như cái ngày mới đến nữa . Vẫn tin hạnh phúc sẽ mỉm cười với những người tốt :)
Không phủ nhận rằng bây giờ mình chỉ có mối bận tâm lớn nhất là công việc, tiếp nữa là theo học cái lớp ôn bây giờ. Quen được 2 người hợp hợp tính, cũng vui ^^. Giờ chẳng còn bận tâm đến điều gì nữa, hoặc có thể là mình đã cảm thấy mọi thứ dần về 0, không còn quay quắt tẹo nào khi người ta vô tình nhắc đến, không còn nghĩ ngợi khi nghe 1 bản nhạc buồn và cũng chẳng còn cảm thấy tủi khi ra trường thấy người với người đi bên nhau rất hạnh phúc ....Thậm chí rằng khi họ gọi điện, mình vẫn thản nhiên - đúng nghĩa mà nói chuyện, có thể nói là nói chuyện 1 cách khách sáo ....thế đấy . Mình bây giờ bận hơn nhiều rồi, ko còn rảnh rỗi như trước nữa, thế nên cũng ko còn bị dằn vặt gì nhiều . Không còn thời gian nhớ, không còn thời gian mơ,không còn thời gian nghĩ ngợi về những điều xa xôi nữa ....
Thôi thì, cứ bận như thế này cũng tốt .....
Mình sẽ vui
Vẫn vui ...
Tháng 10
13-09-2009, 06:37 PM
Cái bạn tháng 10 kia như là bạn Trang Alek của tớ thì phải ý nhỉ ^^!
(
cái bạn tháng 10 này ko phải là Củ Lạc :so_funny:
------------------------------------------------
Hôm qua phiêu :cr:
Cười ko nổi :so_funny: trêu thằng ku mà sướng run người :think:
Dâu Tây
14-09-2009, 07:38 AM
làm quen với chị vn ở trường :D
2 tiết thể dục mệt lử , về nhà - 4 h :D
từ nay sẽ hok nc điện thoại muộn nữa đâu :D
Phong Linh
14-09-2009, 08:15 AM
Hôm nay khi nghe bạn ý hát giữa hội trường,không hiểu sao mình cứ có cảm giác bạn ý chỉ hát cho mình mình nghe :rain: [bệnh ít thôi cô !]. Ai bảo bạn ý ca cẩm cái bài "Và tôi cũng yêu em" của ĐH :khocnhe: Ai bảo bữa nay mình chơi "Jean và áo trắng" , ko liên tưởng chết liền =)) Ai bảo về đến nhà thì bạn ý nhắn tin cho mình rất chi là abc...xyz...:rain:
Người, bất mãn trong cv, tìm mình để chia sẻ. Cái con bé nông cạn hời hợt như mình thì có bao giờ biết an ủi người khác >.< ko biết người tìm đâu ra sự thanh thản khi nói chuyện nhắng nhít với mình :|
Tại sao những suy nghĩ thực dụng bắt đầu ăn vào và bén rễ rất sâu trong đầu mình :rain: Một kẻ lãng mạn có thể hát cho mình nghe, nói những lời hay ho lắm ,làm cho mình bị hút. Nhưng cái đầu mình lại thực tế ,cho nên mình có từ chối hẹn hò với anh đâu ,vì anh người lớn, vì anh nhiều va chạm, vì anh sẵn sàng cho mình dựa dẫm??? Chịu ! Mình thì chỉ muốn ôm con mèo và quên hết đi mọi sự !!!
Đi ngủ đi, cái con bé vẫn tin ở hoa hồng. Cđ sẽ cho mi nhiều lựa chọn nữa cơ ,cố giữ mối quan hệ và sự bình thản với tất cả.Cứ ngủ ngon và tin rằng một ngày nào đó,sẽ gặp, một người nào đó...
.
.
.
7 và 13
"nỗi cô đơn của những số nguyên tố" là đây
ghép thế nào cũng không khớp
tìm thế nào cũng chẳng gặp được nhau !!!
Tháng 10
14-09-2009, 08:47 PM
dạ vâng em còn nhỏ dại :so_funny:
mk , bực mình ! Giờ muố ra sao thì ra , muốn làm gì thì làm , ai thèm quan tam :le: anh chẳng phải là cả thế giới =))
kem dâu mút
15-09-2009, 01:35 AM
cuong kts: BAY BA LAM
Phuong Mai .: gì hử
BUZZ!!!
cuong kts: HU LAM
Phuong Mai .: what
Phuong Mai .: cái gì mới dc
cuong kts: CHUI BAY CHU SAO
Phuong Mai .: hiểu chết liền luôn đó
cuong kts: UHM
cuong kts: TU tim hiu de
Phuong Mai .: chả nhẽ nói cái câu stt của mình ta
cuong kts: bo stt di
Trời, nghĩ sao mà mình nghe lời nó răm rắp zị trời :think: Đúng là không có cái nào bằng dzại dzai :so_funny:
Dâu Tây
15-09-2009, 11:02 AM
bối rối , rắc rối , không gỡ đc .
mây_lãng_du
15-09-2009, 11:56 AM
Xin lỗi,em vô tình với nhiều người vì em muốn trọn lời nói với một người.Chỉ xin,đừng ghét em,nhìn thấy em chỉ xin cứ mỉm cười.Tất cả chỉ mới là bắt đầu nên hãy hiểu cho em.
kem dâu mút
16-09-2009, 01:30 AM
Tháng 9 qua nhanh đi tháng 9 ơi - đừng làm cho người ta nhớ nhau đến phát khóc - đừng nỗi ngày dài vào nhau để những bước chân đi qua khó nhọc - đừng ngưng lại trên môi những giọt mặn của mùa.....
Tháng 9 qua nhanh đi - tháng 9 già nua , con đường gom lá - nên người ta lạc dấu nhau rồi đấy !
Cơn mơ cứ nối vào nhau - nên nỗi nhớ dài biết mấy
Tháng 9 à - khẽ khẽ qua nhanh đi......
Cóp nhặt vài thứ lỉnh kỉnh để xua đuổi cái tháng 9 này như đuổi tà. 1 năm rồi. Mơí đó mà nhanh thật. Sắp tới sẽ là mùa trăng rụng mà thôi.
Xong nhiệm vụ rồi, còn nợ 1 cái nữa :sr:. Mờ cái này coi bộ lười quá, lười cũng đành cố cho nó xong trong tuần này, không thì ăn chửi như chơi :sr:. Mềnh đang canh me đúng cái số đó :blushing:, kiểu này phải gấp rồi :cr:.
Đời gì mà ăn rồi nợ nần hoài thế này kô biết :sr:.
Bữa nay cái gì cũng lười hết trơn, lười thảm hại luôn :timvo:. Được cái tuần này cố gắng lết xác đi học được rồi :sr:.
hongbiet
16-09-2009, 05:30 AM
- Đã từ lâu rồi em bỏ wên cảm giác nhớ 1người...
- Rồi lại thấy nhớ anh thật nhiều ...
- 1,2,3ngày...rồi sẽ wên.
- Em đang dần sống cuộc sống chỉ cho riêng em mà thôi.
- Cầu mong anh hãy cho em bình yên!!!
anny N
16-09-2009, 07:21 AM
Thời gian này bận quay cuồng , đi học , làm , thực tế ,xoay sở lo liệu & đặt đơn đủ các khỏan giấy tờ lằng nhằng rối rắm . Mấy hôm nay mới đi học , đứa nào đứa nấy chưa bao giờ va chạm phải mấy chuyện này nên cứ chạy đi hỏi loạn hết cả lên =)) Mà thấy cũng thú vị phết . Như bước sang trang cuộc đời mới , nhiều cái mới lạ hơn ,nhiều thử thách hơn . Lúc đầu sẽ hơi bỡ ngỡ ngu ngu 1 tí ,nhưng chắc sau cũng sẽ vững vàng hơn thôi ,ko lo . Dù ko tránh khỏi tình trạng thiếu ngủ thâm quầng cả mắt mà ko đến nỗi mệt mỏi lắm . ( Chắc chưa đến lúc :D ) Nếu theo thời khóa biểu tuần sau thì chắc có hôm tận 6h kém mới tan học , về đến nhà cũng tầm 7 rưỡi 8h tối , ăn cơm tắm rửa xong cũng hết ngày . Ngày tiếp theo lại như thế !
Trời chuyển sang thu , lạnh hẳn ra . Sáng ra thay quần áo mà run cầm cập =)) " Biết nói gì với mùa thu đây anh ? " ...Bây giờ mình chả có thời gian đâu mấy mà nghĩ đến thu hay đông hay hè hay xuân gì nữa, ko bận tâm và cũng ko để ý mấy nữa ,đúng là ngày xưa rảnh thật suốt ngày ngồi nghĩ ngợi vu vơ vớ vẩn linh tinh . Giờ còn khối chuyện khác để lo ko hết , ngồi mà mơ mộng , ha ha .
* Ông bô sắp sang , lại sắp có chuyện hay ho nữa rồi đấy ^^
muathutim
16-09-2009, 07:43 AM
Cả buổi tối đi ra chợ đêm , vốn định dạo chơi, nhưng cuối cùng cũng mua 1 số thứ :sr:
Mà khi về tổng kết lại , đều liên quan đến...ngủ :sr: : áo ngủ , áo gối :sr:
Dạo này học nhiều ít đi dạo , mới đi vài vòng về đã mỏi chân rồi.
anny N
16-09-2009, 07:52 AM
Ừ thì thôi,cũng thay áo cho cái avatar để theo kịp tình hình mùa màng thời tiết .Ừ thì lá vàng rồi , lại một mùa thu nữa đi qua con bé ngốc nghếch khờ khạo chả biết đến bao giờ mới thông minh ra được một tí. !
Thế thôi. Linh tinh thế đủ rồi.
Hết giờ thả hồn rồi.
Trở về lại thực tại.
Đi ăn cái , đói quá :haha:
kem dâu mút
16-09-2009, 08:00 AM
Trời đất! Mình vẫn đang cố ngồi chờ 1 cái nick sáng lên và 1 tin nhắn trước nửa đêm. Chuyện này bắt đầu từ khi nào??? :1_question:
Trò quái gì đang xảy ra với mình thế này? :oh:
Dâu Tây
16-09-2009, 08:42 AM
chấm dứt , chấm dứt ^^
Tháng 10
16-09-2009, 08:57 PM
mình lại bị điên rồi :mecry: đã nói ko thèm quan tâm mà cứ đi tìm hoài 1 cái nick sáng , đợi chờ hoài 1 cú đt lúc nửa đêm :mecry: muốn tự chôn sống mình quá :khocnhe:
Từ giờ trở đi em thề , em hứa , em đảm bảo sẽ ngủ ngon giấc mà :om: đừng cứ lẽo đẽo theo hoài vào trong giấc mơ của em :khocnhe:
Tệ thật , lúc trước yêu thì mong mãi cũng chả nằm mơ đc dù chỉ là 1 buổi , giờ đổ đốn bị điên nằm mơ miết :meo: con ngu:gian:
kem dâu mút
16-09-2009, 09:07 PM
Con nào mà ngu giống mình thế kia? Chậc...chậc....chẹp....chẹp.....
Pà Kô khó tính
16-09-2009, 09:15 PM
Tuyền đứa ngu như nhau :phu: - hoặc nếu có mãn ngu thì cũng đến tuổi hồi ngu :rang:
mình hết tuổi ngu rồi , với cả là bị cắt hết mầm mống tái ngu hoặc đại loại thế
Nói chung là hôm nay là một ngày mưa do ảnh hưởng bão , lởn vởn vì cái bệnh nhàn cư vi
Ngủ dậy ngó xuống đường chẳng thấy ngập khiến lòng mình dâng lên một cái gì đấy nuối tiếc vô chừng =))
Hôm qua sn 1 ng
hôm nay cũng sn 1 ng
toàn những ng mà nếu mình còn ngu chắc sẽ nhiều cái hay ho lắm nhưng khổ nỗi là mình lại hết ngu rồi nên tụi chúng không nhận đc một lời thăm viếng nào cả :rang:
té
Có Gì Hót
16-09-2009, 09:51 PM
20 tuổi đầu anh chỉ sống bên cạnh các em xinh tươi và quần lót.
Em dạy cho anh kéo cả thế giới xuống chỉ bằng vài câu và nước bọt.
Còn đâu vị ngọt trên ngực em còn đâu body nóng bỏng vì trong mắt anh bây giờ kông có gì khác ngoài một chữ not
Nói vậy chắc em cũng chả có hiểu đâu.
Sexy 1 lần nữa có thể chúng mình sẽ hiểu nhau.
Anh nghĩ cũng chẳng thêm đau khi anh cố mạnh cố thêm 1 lần nữa,không biết như thế em đã cảm thấy đủ chưa ?
Hay đó chỉ như những giọt mưa đang rơi ở nơi xa mạc lúc buổi trưa ?
Thử 1 lần chạm nhẹ 1 làn da trắng vô hồn trong căn phòng vắng như chuyện tình yêu có đêm mà chưa có nắng.
Bên em 1 lần 2 lần rồi cũng vậy.còn đâu sự tin cậy vì những điều mà anh nìn thấy :
Em ngủ với ai thế ?
Em hứa với ai thế ?
Em nói yêu ai thế ?
muathutim
17-09-2009, 02:24 AM
Hôm nay đi học 2 buổi , đều là 2 môn khó gặm , đầu óc bây giờ lùng bùng luôn rồi :timvo:
Trời lại mưa to, sấm sết , thời tiết chẳng dễ chịu tí nào :(
.APPLE.
17-09-2009, 02:35 AM
Sn đủ vui nhưng cũng ko thể nói là ko buồn :meo: tự nhiên lại vướng vào chuyện tình cảm mà có cho vàng cũng chưa lúc nào mình nghĩ tới, lại nghe câu "Yêu a nhá?" từ 1 ng khác nữa nói, lại bối rối, lại lơ...Thời gian có đủ để làm e quên ko nhỉ? H thì e đang yêu ai? Tc giữa e và ng đó là thật kô? chính e cũng chẳng biết nữa, khó có thể nói từ 1 ng anh -> thành ng yêu là bất khả thi nhưng chuyện này e thấy cứ làm sao ý. Tự dưng lại tồn tại khoảng cách?
tomato123
17-09-2009, 07:12 AM
Trời đất! Mình vẫn đang cố ngồi chờ 1 cái nick sáng lên và 1 tin nhắn trước nửa đêm. Chuyện này bắt đầu từ khi nào??? :1_question:
Trò quái gì đang xảy ra với mình thế này? :oh:
Cảm rồi, cảm rồi. Nguy quá, nguy quá :phu::phu::phu:
Ôi chẳng biết đi đâu cả... ko biết tâm sự với ai, đành phải quay về chỗ này. Có lẽ cần phải lập gấp 1 cái nick, tìm 1 nơi để trút bỏ cảm xúc mới được.
Rõ ràng là mình sai, ko chối cãi được là mình đã phạm một sai lầm... giờ thì đang sắp mất 1 thứ. Mọi thứ đều phải tạo dựng bằng lòng tin mà mình đã đánh mất nó ngay từ cái gọi là khởi đầu. Ngay từ đầu đã phạm phải một lỗi lầm rất nghiêm trọng. Buồn cười là bh chỉ bik ngồi đây than vãn và chỉ biết chờ đợi thôi...
Dẫu sao có chuyện j cũng chấp nhận. Dù sao đã có 1 thời gian rất vui vẻ bên nhau mà... có lẽ sẽ chẳng như trước kia, chẳng thể nào thân thiết như vậy... :) NHưng sẽ nhớ mãi, người đuầu tiên ở chỗ đó... sẽ ở đó để ko bao giờ quên người ấy đâu
anny N
17-09-2009, 08:39 AM
Mặt mày mới mấy hôm đi về mà xanh xao tái nhợt ,trông như cái xác khô. Buồn ngủ quá. Lúc nào cũng thấy thiếu ngủ thôi . Mà mình ít ngủ cái là tinh thần hay uể oải,hay cáu bửn , tính đâu mà xấu thế ko biết.
Mệt.H chỉ muốn lăn quay ra ngủ ko biết trời đất gì nữa.
Nhưng mà bọn trẻ con ồn quá,việc nhà cũng chất thành núi chả lúc nào ko hết , như lúc này muốn có 1 chỗ yên tĩnh 1 mình mình thôi,cũng khó.
Vẹo thật rồi.
Dâu Tây
18-09-2009, 05:43 AM
dpc..
ng thix lại hok đc
không thix lại đc
hongbiet
18-09-2009, 08:13 AM
- ĐT rung...
- Em sợ những cuộc gọi từ anh, 0177...calling...
- Sẽ bắt đầu như thế nào?
- Và kết thúc như thế nào?
- Biết nói những jì với anh đây?
- Đã ko còn jì thì xin anh, hãy cho em bình yên...!!!
- Cảm ơn anh, vì all tình iu và những jọt nước mắt.
- Mong em mãi bình yên !!!
Pà Kô khó tính
18-09-2009, 09:39 AM
Có gì hót - tin đc ko - ko tin đc - ko đc tin
mình sẽ lấy chồng =)) omg
U24 - lông bông và yêu đời
có ng vẽ cho mình 1 viễn cảnh về cuộc sống gđ và nhấc bổng mình ra khỏi hn "lõng bõng nỗi cô đơn theo bản năng"
Đẩy mình lộn nhào ra khỏi quá khứ lẫn hiện tại đang ký sinh lẫn vào nhau
chỉ để nói về 1 điều mà mình chưa 1 lần tưởng tượng kể cả khi mình mơ biến thành người khác !
Cái gì thế !!!!
mình sẽ lấy chồng
Sẽ, không có nghĩa là ngay và luôn :phu:
Và chẳng có gì là ngạc nhiên cả, tất cả đã sẵn sàng ...chỉ còn chờ kiếm chồng chịu lấy nữa là xong thôi :so_funny:
Chờ em về : hug : =))
Có Gì Hót
18-09-2009, 11:48 PM
Thôi thì, cố cho qua đi cái vòng luẩn quẩn mà cái thằng tôi phải gánh chịu.
Thôi thì, tháng năm dài, biết là sẽ vơi.
Thôi thì, việc gì đã qua, anh cho nó qua, anh hi vọng, em đừng khuấy vào trái tim anh nữa, hãy cứ để anh thành kẻ lặng lẽ.
Có những người, không nên bước qua nhau, dù chỉ một giây. Vậy thì nếu có một ngày tình cờ ta trông thấy nhau, đi qua nhau đi xem nhau như chưa từng quen, em nhỉ. Anh không hận, không ghét em :).
Nhưng em biết đấy, em nợ anh, ít nhất là một cái tát. Anh sẽ không đòi đâu. Nhưng nếu còn chạm đến nhau, thì anh không nghĩ là anh biết nương tay. Há.
Buồn cười, khi người ta yêu nhau thì thề này hứa nọ. Còn khi người ta quay lưng đi thì lời nói bụi gió bay, như chưa từng có gì...
Thôi thì quên.
Thôi thì, ta lại đi tìm em, một em nào đó chẳng hạn.
Và ta lại nghêu ngao trên bước thênh thang.
Nếu có một ngày em lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông...
Tiết canh anh đánh dăm ba đĩa
Mượn rượu cho vơi vết thương lòng.
Nhưng nếu em còn xoáy vào nỗi đau của anh thêm, thì tiết canh anh đánh là của em và thằng chồng em đó. :so_funny:
Kệ nó đi, nhưng
Nếu có ngày mai em lấy chồng
Anh về luyện ngay lại võ công
Anh luyện dăm cú liên hoàn cước
Đá chết o0o chồng em lúc động phòng.
Thôi, mình tha =))
Còn cái gì cái gì dài dài nữa. Nhưng mà thôi, Đành quên vậy. Nên nhớ, lần sau tìm một em biết chung thủy, không toan tính, không lừa tình (như mụ Kem) :so_funny:
Cười lớn, để yêu một người ta phải làm quen, từ bạn thành yêu cần khoảng thời gian dài, và có thể là không thể.... và blah blah những thứ bà rằng rắc rối.
Lại cười lớn, từ yêu thành hận không quá một giây. Lại thêm ngàn thứ bà rằng hậu love, thôi thì kệ miẹ, muốn yêu cứ yêu, muốn hận cứ hận, ta im lặng.
Đàn ông, một chữ ngông, đàn ông bây giờ là phải : một vợ, hai con, ba phòng, bốn bánh. Năm thê (sướng). Thôi thì, chuẩn bị anh đi anh tuyển vợ, ngồi đấy mà coi =)).
Đại Ka Xóm Chợ
19-09-2009, 12:01 AM
Thôi, ta đi ngủ...27 ta có mặt tại Hn, đi tán gái, tội đ é o gì phải chung với chả thủy, hãm đời =))
Tháng 10
19-09-2009, 04:42 AM
con người thật là , éo hiểu mô tê gì cả :think:
lúc thì nói xấu này nọ , lúc thì ngay trước mặt xum xoe như đúng rồi :think:
móa :so_funny:
Hôm qua đang ngủ ngon , đt rung bần bật :so_funny: tưởng ứa nào điên nhá mày :cr: mình nghi là con Lúm lắm , mỗi con này hay nhá máy mình :so_funny: ai dè là số quen quen. Lạy chúa , con ko biết , con ko nhìn thấy gì hết. Tắt hết mọi chế độ từ nhạc nhẽo cho đến rung giật , ngủ :so_funny:
Mình tài thật :so_funny:
muathutim
19-09-2009, 10:15 PM
Thấy số 99 , ko nỡ spam , nhưng chẳng thấy mod nào đóng nó lại cả.
Ra ra vào vào , thôi thì than thở tí vậy.
Hôm nay tâm trạng tệ thật , chỉ muốn đập phá cái gì , hoặc đánh đập ai đó , cắn ai đó cũng được :sr: Giống như đang bộc lộ thú tính nhỉ :sr:
Chán , chả thèm ăn cơm.
Cầu cho trời sập chết hết cho rồi :sr:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.