PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình ảo



maivandung
29-08-2009, 06:56 AM
Tôi quen em chỉ cần một bàn phím
Một màn hình và đường truyền yahoo
Ngồi chát chít trên những trò onine
Vài câu chuyện phiếm thế là quen nhau

Chưa gặp mặt cũng chẳng từng quen biết
Một đường dây nhỏ nối khoảng trời xa
Anh nói này em nói nọ cho qua
Xin số phone, địa chỉ để chuyện trò

Sau vài lần anh nói với em
" Làm bà xã của anh nha bé nhỏ"
Không đợi chờ cũng chẳng cần suy nghĩ
Em đồng ý một mối tình mộng ảo

Cũng giận hờn cũng vui buồn vô cớ
Nhưng tiếc rằng chỉ là ảo mà thôi
Những điều ta nói có gì là xác thực
Để mà ta có thể tin nhau

Thôi em ơi. Đừng tin vào tình ảo
Để cuộc đời trong sáng mãi mai sau