PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nước Mắt Thiên Thần



cheery_girls
29-08-2009, 06:20 AM
- Mày tránh ra, tao không đánh nhau với con gái

- Nhưng tao không phải là đưá con gái bình thường đâu Heo Mập à

Xung quanh nó bây giờ toàn là con trai, đưá nào tay cũng có mã tấu. Và nó thì đang chuẩn bị sẳn sàng tư thế chiến đấu. Tên cầm đấu đám kia có biệt danh Dủng heo, nói chưa được năm câu với nhau thì trận chiến bắt đầu vì Dủng heo đã ra tay trước. Nó nhanh nhẹn tránh được cú tát như trời giáng cuả Dủng heo, và bắt đầu trả đòn. Nó chụp lấy tay và vật Dủng heo xuống một cách nhẹ nhàng, đám đàn em cuả Dủng heo củng xông lên, nhưng một mình nó có thể dẹp tất cả đám này
" Bốp "
Do mãi đánh nhau nên nó không để ý dẩn đến kết quả là bị Dủng heo đánh lến. Một bên má cuả nó đỏ lên và khoé miệng thì bắt đầu rỉ máu. Nó cười một nụ cười lạnh lùng và quay qua xử lí tên đánh lén nó. Sau khi xử lí gọn Dủng heo và đám lâu la cuả hắn thì nó phủi phủi tay tính quay lưng đi

- Tao yêu cầu chúng bây từ nay không được đụng đến học trường Tinh Khôi nưã biết chưa

- Mày là con nào hảy nói tên đi?

- Tao là Tinh Anh, thủ lỉnh nhóm Nước Mắt Thiên Thần cuả trường Tinh Khôi được không hả?

Cả đám cuả Dủng heo bắt đầu xôn xao lên vì cái tên Nước Mắt Thiên Thần cuả nó. Dủng heo đến quậy học sinh trường Tinh Khôi củng là vì Nước Mắt Thiên Thần. Dủng heo không thể nào ngờ được thủ lỉnh nhóm Nước Mắt Thiên Thần đình đám lại là 1 đưá con gái

. . . . . . . . . . . . . . .

- Thái. Có đưá nào đi mua piza cho tui chưa vậy? Đói quá rồi nè

- Bà ăn ít thui, con gái gì mà ăn như heo vậy đó

- Im, câm, nính, ông ăn không được tức hả?

- Ai thèm, ăn kiểu như bà thì cho tui xin. Tui mà mập ra thì đâu còn em nào theo

- Im, ông mà nói nưã là tui cho ông ăn đấm khỏi ăn piza ha

- Vâng, cho em xin

- Ông Hải chắc chết ở tiệm bán piza rồi quá

Nó liếc nhìn đồn hồ rồi lầm bầm ruả ông Hải, người được nó giao 1 xứ mệnh hết sức thiên liên và cao cả là đi mua piza. Nhưng ông trời không thương cho ổng, nó đang rất bực bội vì trong lúc đi tìm xem ổng chết ở chổ nào thì nó gặp băng cuả Dủng heo, nó đem cả nỗi bực bội đó về cứ điểm mà chờ ông Hải tự dẩn xác về không thèm đi kiếm ổng nưả

- Hi, tui về rồi nè cả nhà. Thái đâu ra đón piza nè

- Nó về rồi kià Tinh Anh đánh nó đi tụi tao . . . . . đánh ké thôi, không can đâu đừng lo

- Ông . . . . . vô đây tui biểu

Nói mà mặt thì gầm gầm

- Ở nhà có đưá nào nói xấu gì tao không đó, sao tao thấy tao sắp bị xử tử đến nơi rồi

- Ông chết với tui, ông đi mua piza ở USA hả. Ông biết tui đói tới mức nào chưa
- Ê, ê, ê Có gì từ từ nói, đừng dùng vũ lực làm em sợ

- Ông mà biết chử sợ viết sao hả, đứng lại đó nha chạy là chết với tui

- Điên sao đứng lại cho bà đánh hả? Tui đâu có ngu đâu

Đột nhiên nó đứng lại và thở gấp gáp, nó thở một cách khó khăn và khuỵ xuống

- Nè, nè bà có sao không Tinh Anh

- Hehehe, bắt được ông rồi ha

- Chết tui

Biết mình đả bị xập bẫy cuả Tinh Anh ông Hải đứng dậy toan bỏ chạy nhưng đả quá muộn. Nó đã nắm chặt tay lấy tay ông Hải ra hiệu cho cả bọn vây lấy ông Hải và ra lệnh tấn công. Nó lùi ra cho cả đám xử lí ông Hải, để đàn ông sử lí lẩn nhau tiện hơn. Nó bó ngối ngồi nhìn mà cười miệng thì nhồm nhàm nhai piza

- Đáng đời ông dám để tui đói hả?

Chỉ tội cho ông Hải, cái thân ổng bây giờ đang bị 6 cái thân khác đè lên trên mà vưà ngắt vưà nhéo, còn ổng thì vưà la hét vưà giãy giụa không còn thê thảm hơn được nưả

. . . . . . . . . . . . . . . .

Nước Mắt Thiên Thần cuả nó có 8 thành viên tính luôn cả nó. Trong đó nó thân nhất là ông Hoàng và Thái, cả 3 đưá luôn bên nhau từ khi còn bé

- Mặt bà bị làm sao vậy, chảy máu rồi kià

Ông Hải chồm lên dí sát mặt mình vào mặt nó để xem cho rõ vết thương đang rỉ máu nơi khoé miệng nó. Nó đỏ mặt lên đẩy ông Hải ra

- Không có sao đâu, chảy máu có tí xíu àh

- Ui chời ơi Tinh Anh đỏ mặt rồi kià

Ông Thái giở giọng ra mà trêu chọc nó

- Im mồm, muốn như ông Hải hả?

- Vâng cho em xin

- Vậy cuối cùng là đưá nào đám bà vậy- ông Hải lên tiếng hỏi

- Mấy đưá ba dơ đó mà lo chi cho mệt óc. Tụi nó củng băng bó khắp mình rồi

- Đánh được bà thì củng là thứ dữ đó. Ai vậy nói ra nghe chơi

Củng là ông Thái với cái giọng đầy miả mai đó. Nó với ông Thái cố gắng lắm mới giử cho ông Hải ngồi yên tại chổ, nếu không tụi Dủng heo mà bị ổng đánh chặp 2 chắc đi nhà thương luôn quá

Tiểu Hổ Bivian
29-08-2009, 09:27 AM
1/ Thông cảm, cho tớ nói điều này. Bạn biết "mã tấu" là cái gì ko? Cầm gậy , dùi cui hay côn nhị khúc nghe có vẻ hợp lí , chứ còn "mã tấu" thì thái quá đấy. Đối phương dùng vũ khí là mã tấu mà trúng đòn có chảy máu mỏ sơ sơ sao giống mã tấu đồ chơi nhựa quá đấy. Nếu bạn ko rành về các loại vũ khí nhg lại mưốn dùng tới chúng , vui lòng tìm hiểu trước.
2/ Bạn viết sai chính tả đến chóng mặt luôn. Có vẻ như bạn rất ghét sử dụng "dấu ~" nhỉ?
3/ Nói tóm lại là tớ không thích Fic này của bạn.

Tiểu Hổ Bivian

Medusa
29-08-2009, 05:11 PM
Bingo! Sáng sớm ra com fic này!
Thứ nhất, lỗi chính tả... cựa kì nặng nề! Bạn không phân biệt được khi nào sử dụng dấu "?", khi nào sử dụng dấu "~" nhỉ? Sửa lại đi bạn ơi.

Thứ hai, bạn cho nhân vật sử dụng vũ khí như cầm đồ chơi thế? Những thứ giang hồ hay dùng nhất là gậy, dùi cui... nói chung có tầm sát thương những thứ đó thấp! Đằng này...

Tóm lại, fic này của bạn... lỗi nhiều quá!
Chúc đông khách.
-- Thân,
Med. --

Đại hiệp mỏ nhọn
29-08-2009, 06:04 PM
Một bên má cuả nó đỏ lên và khoé miệng thì bắt đầu rỉ máu
ôi đọc fic của cậu vui thật, đọc đến nỗi tớ bò lăn ra cười
người nào người nấy cầm Mã tấu thế mà bạn này bị đánh chĩ có đỏ lên thôi, thế mà tớ tưởng chém bay bộ phận gì trên mặt bạn đấy rồi đó chứ :haha:
tên nhóm sến, dài dòng--> tớ ghét cái gì dài dài :sr:
tớ đi ra đây :jump: