PDA

Xem đầy đủ chức năng : ....hãy về



ntv_dhp
27-08-2005, 02:08 AM
em đi rồi tất cả hóa buồn tênh
anh bỗng thấy lòng mình sao trống vắng?
giữa ồn ào sao lòng anh tĩnh lặng?
buồn... giăng giăng, nỗi nhớ cũng ...giăng giăng

về đi em sân trường tím bằng lăng
hoa vẫn đợi và lòng anh vẫn đợi!
em nông nổi một chút lòng hờn dỗi
để chúng mình giờ đã chẳng còn nhau.

con ve sầu ca mãi khúc buồn đau
như nuối tiếc cái gì mình đã mất
anh nuối tiếc một tình yêu chân thật
em dối lòng không về lại cùng anh

chiếc lá kia rụng xuống có còn xanh?
cây xa đất liệu có còn sức sống?
em từ chối đôi tay anh mở rộng
mất nhau rồi đời thắm nữa không em?

mất nhau rồi đời thắm nữa không em?
hay dời chỉ là một màu u tối?
xa cách buồn thương khổ đau vời vợi
em có mong về dù một phút được gần nhau

em hãy về đời hết mọi buồn đau
như chiếc lá trên cành như cây xanh có đất
về đi em tình đôi ta chân thật
anh sẵn lòng mở rộng trái tim yêu.... :angel1:

comotvisao
27-08-2005, 03:16 AM
gọi làm gì tiếng gọi khổ đau
tìm chi nữa những gì đã mất
tình xưa ấy tuy tình chân thật
mất nhau rồi, tình chết mai sau

vubeoneverdie
07-09-2005, 06:31 AM
quyển tiểu thuyết đời anh mêng mông thế....nói đi anh em ở chương nào

dontcry_kitty
14-09-2005, 11:32 PM
tình cũ đã trôi đi nhạt nhòa trong kí ức
Em về làm gì để gợi mãi nỗi đau

ntv_dhp
20-09-2005, 08:59 PM
"kí ức buồn như con lật đật
xô ngã rồi lại bật đứng lên"
hình bóng người dẫu có muốn quên
kí ức vẫn khiến lòng mong trở lại