PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu lỡ ...tình ta sau này tan vỡ



chanti
02-04-2005, 06:47 AM
Nếu lỡ....


Nếu lỡ đông tàn ,xuân chẳng sang
Đau thương tràn ngập với thu ngàn
Hạ về gieo nỗi sầu man mác
Còn gì vui sống chốn nhân gian?

Nếu lỡ một mai ,gió chẳng vang
Mây không xanh lối ,nắng không vàng
Khung cửa tình yêu không ánh sáng
Thì tình ta đó,có ly tan ?

Nếu lỡ đôi mình phải xa nhau
Em ơi,đừng khóc,dạ anh sầu
Cho mưa giăng ướt,hồn nhỏ máu
Giọt buồn tí tách giữa đêm thâu

Sợ lắm em ,đường tình còn dài
Lỡ không cùng bước đến ngày mai
Thì đừng nói trước ,yêu nhau mãi
Sau này e ngậm đắng nuốt cay

Tình ta dù đẹp ,chẳng chút vơi
Nhưng anh nào biết chắc sự đời
Vì thế ,khi yêu ,người thương hỡi
Xin yêu bằng cả một tình người

Kẻ_bên_lề_đợi_em
03-04-2005, 12:23 PM
Minh thích 3 khỗ đầu lắm !! hay lắm ! còn 2 khổ sau thì thấy kì kì sao á !

nếu lỡ trăng vàng sẽ không mang
một mối tình si của sao ngàn
sao kia chắc sẽ, chắc buồn lắm
lòng dạ rối bời, rồi oán than

nếu mà người yêu sẽ không không mang
tình yêu thắm thiết trao cho nàng
rồi thì cất cánh về phương ấy
người à, sao em nỡ sang ngang!

trách ai? anh trách duyên lỡ làng
ngồi dưới trăng tỏ anh hát vang
khúc tình ca ngàn thu vẫn sáng
anh hát cho lòng, thêm hoang mang

A-n-H43v3r
28-08-2005, 10:56 AM
thơ hay lắm chanti....mình rất là thích đoạn thứ 2

Nếu lỡ mưa buồn giăng lối yêu
Thì em anh chắc khổ đau nhiều
Và câu thơ cũng không vần điệu
Vì nhuốm u sầu bởi cô liêu....

*TAWNY*
28-08-2005, 11:11 AM
thơ hay lắm đó!!!true_love khâm phục bạn!!!true_Love thix bài này rùi đó

Boulevard
28-08-2005, 09:56 PM
Em ước đông tàn , xuân sẽ sang ...
Yêu thương ngập lối lá thu vàng
Hạ cười ửng hồng trên đôi má
Tình mình mãi mãi với nhân gian ...

Và em sẽ hóa gió ..dịu dàng
Cho mây dạo phố , nắng ca vang
Để màu tình yêu pha sắc tím
Thì tình ta nhé , mãi dịu êm

Để nghe giọt nắng rớt bên thềm ...
Khi lời yêu thì thầm khẽ nói
Cho cơn mưa ngại ngùng giăng lối
Giọt ngọt ngào ai đã gửi trao ....

Dù mai chia cách mãi phương nào
Thì người yêu nhé chớ lo âu
Mắt anh xin chớ vướng âu sầu ....
Em sẽ mãi cùng anh chung bước

Dù ngày mai không ai biết trước !
Nhưng tình mình mãi mãi bền lâu
Sẽ bên nhau bạc trắng mái đầu ...
Sẽ mãi mãi muôn đời anh nhé !!!

chanti
30-08-2005, 01:53 AM
Ặc Ặc ,bài này xưa như trái đất ý,mình viết lâu đến nỗi quên mất nó nằm ở đâu luôn.Thế mà các bạn tìm lại hay thật.Đã lâu lắm rùi mình không post bài lên HHT nữa ,nhưng có lẽ sau này mình sẽ cố gắng post bài thường xuyên trở lại.Rất cảm ơn các bạn đã tạo lại cho mình cảm hứng

seshi
31-08-2005, 11:12 PM
Rồi mai này khi đã chia ly
Tên em sẽ trìm vào trăm ngàn tên khác
Như 1 vật dư thừa anh đánh mất
Trong cuộc đời không thiếu sự lỡ tay

Narcisus
01-09-2005, 01:46 AM
Đời dẫu sầu tôi đây ko than vãn
Tình muộn màng tôi ko oán ko than
Ng sang ngang thôi rồi duyên lạc lối
Đò tình nào bên bến vắng sông xưa

Nỗi lòng ấy ai ơi xin hãy hiễu
Đừng trách nào tôi là kẽ vô tri
Tình thầm kín với một ng , ng ấy
Dành một đời che dấu nỗi trái ngang

Lòng tan nát với tôi là thôi hết
Nhưng với ng tôi như thể ng dưng
Từng ngấn lệ tuôn trào theo oan trái
Sao lòng ng tôi hiểu quá đắng cay

seshi
01-09-2005, 05:12 AM
Ước gì anh chưa bao giờ yêu em
Như chiếc bóng chưa bao giờ có thật
Như con sóng ở cùng biển cả
Trang giấy đời chưa ghi tên em

sành điệu mái ngố
01-09-2005, 05:19 AM
Nếu lỡ 1 mai em chết rồi
ko biế ng` ấy có buồn ko
có hay thầm nhắc tên em đó
1 cái tên ko lạnh giữa đời

daffodil
01-09-2005, 06:43 AM
chảnh tín tái xuất giang hồ với khí thế trời nghiêng đất ngữa,dạo này sao không có liên lạc gì hết,mà soledad cũng co trong này đó
mấy bài thơ hay lắm nhung hinh như vẫn là MỘT MÌNH

chanti
02-09-2005, 05:48 AM
Chài ,lâu lém rùi mới nhận được tin của huynh đó.Soledad thì đệ vẫn thấy hoài mà không có dịp vào đối thơ với huynh ấy.Đệ mong rằng Tứ Bộ chúng ta sẽ tái hợp lại
Còn chuyện huynh nhận xét đệ vẫn MỘT MÌNH thì... hic , ko sai tí nào....(buồn 5 giây T.T)