PDA

Xem đầy đủ chức năng : làm thế nào để gần bên em



HieuLe
28-08-2009, 07:37 PM
Sao trên cao sao gần với trăng sáng
Tưởng rất gần nhưng khoảng cách rất xa
Khoảng cách đó như tình anh mắc phải
làm thế nào anh có thể gần bên em

sweetlove0703
29-08-2009, 10:45 AM
Em với anh có duyên mà ko nợ
Nên chuyện tình chưa thắm đã vội tan
Nên mộng vàng chưa đắp đã dở dang
Nên khoảng cách vẫn hoài xa tầm với

o0KuAnh0o
29-08-2009, 06:01 PM
Nếu lòng người còn chút đau thương
Thì xin người đừng vội vàng quay bước
Để ta được bên cạnh nhau chút nữa thôi
nếu tình này không thành duyên với số
thì xin hẹn với để dành kiếp sau

sweetlove0703
29-08-2009, 09:32 PM
Duyên đã lỡ xin ai đừng nuối tiếc
Nói làm chi khi đôi lứa đôi đường
Ly rượu cuối xin cùng ai uống cạn
Để gọi là vĩnh biệt người ơi

o0KuAnh0o
30-08-2009, 06:52 PM
Ly rượu này ta xin nhận
Dẫu biết rằng nàng mãi cách xa
Một chén không say một chén sầu
Tình ta từa tựa chiếc ly rơi
một mai tan nát xin người đừng chê

sweetlove0703
30-08-2009, 11:07 PM
Nhìn anh nước mắt tràn đầy
2 dòng lệ thắm của ngày chia li
Anh ơi biết nói câu gì
Thôi thì vĩnh biệt , đừng sầu nghen anh!

o0KuAnh0o
31-08-2009, 06:46 AM
Nhìn em nươc mắt lưng tròng
Giờ thì anh biết tấm lòng của em
Dẫu biết rằng ta phải xa cách
Nhưng ta xin nguyện để tình kiếp sau

sweetlove0703
31-08-2009, 08:13 AM
Mình xa nhau ko phải là vĩnh biệt
Mình xa nhau chỉ để thử lòng nhau
May sưốt đời trung thành với gió
Em suốt đời chỉ có mình anh

concoc01
31-08-2009, 08:23 AM
ngày ngày gió cứ đi tìm mây
gặp được mây rồi gió mưốn vây
nhưng nào gió có vây mây được
bởi vì mây kia cứ mưốn bay

o0KuAnh0o
31-08-2009, 05:11 PM
Người yêu ơi xin người dừng bước
Người quay lại cho ta đc mãi gần nhau
Mây trắng ơi xin người đừng xa gió
Để trong lòng gió mãi mãi có mây

HieuLe
31-08-2009, 07:27 PM
Sao đêm nay tôi nằm nghe tiếng gió
Tiếng tí tách của từng hạt mưa rơi
Rồi bỗng chốc lòng tôi buồn tủi đượm
Bởi vì yêu tôi lại nhớ tới em