PDA

Xem đầy đủ chức năng : Rock n' Roll..



BeLoVeD
28-08-2009, 11:52 AM
http://i270.photobucket.com/albums/jj90/DoanN/Sweet_remembrance_by_SuzyTheButcher.jpg


.
.
.
.
.
.
You might think something is unfair
and find yourself wondering,
why the bad stuffs happened to you,
It's just GOD's way saying that you're tough enough to handle it !

.
.
.
.
.
.
.
.





http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/16/Picture%20To%20Burn%20-%20Taylor%20Swift.mp3

Messenger..
25-09-2009, 12:31 PM
Em đã quen với những giấc ngủ mơ chập chờn, tỉnh dậy rồi lại nằm thiếp đi. Để đến sáng hôm sau vật vờ - đầu đau như búa bổ. Bao nhiêu đêm rồi không có giấc ngủ ngon.
http://i270.photobucket.com/albums/jj90/DoanN/Tulip_by_downwithromance.jpg
Em yêu theo cách của riêng em. Em nghĩ đơn giản - cho đi thật nhiều rồi sẽ nhận được thật nhiều. Nhưng cuộc sống vốn lại không phẳng lặng như vậy. Và có lẽ cuộc đời - khi đã hạnh phúc rồi, lẽ đời mà, người ta lại rất dễ quen với điều đó.

Anh đã quen rằng anh luôn có em. Là mỗi sáng thức dậy cảm thấy em bên cạnh, là mỗi trưa về hỏi han nhau, rồi đến tối lại dặn dò. Em đã thuộc lòng nhưng chưa bao giờ khó chịu và nhàm chán. Không gặp nhau nhưng hướng về nhau. Anh đã quen rằng mỗi tin nhắn gửi đi - đều được hồi âm ngay, quen rằng mỗi lúc gọi thì em luôn có mặt. Quen rằng luôn có em - và em luôn dành trọn thời gian cho anh. Anh nhận thấy rằng em luôn dành trọn thời gian cho anh, riêng anh, và không còn thời gian cho ai khác. Anh cũng biết rằng - anh là riêng, là duy nhất trong em, không một ai khác có thể dành được em - bởi vì em không cho ai cơ hội. Yêu anh một cách tuyệt đối.
Anh đã quen rằng - yêu em mà không cần giữ em - yêu em mà không cần nắm tay em thật chặt - yêu em mà chẳng sợ lạc mất em trong cuộc đời này. Anh cũng quá quen với cuộc sống của em hàng ngày. Không ở trường thì về nhà - rãnh rồi thì đi cafe - không học thì viết lách - mà viết thì chắc chắn là viết về anh rồi.
Anh không ngạc nhiên - không háo hức - không cảm nhận được tình cảm của em như trước đây đã từng.

Và cuối cùng thì - anh đã quên rằng em rất cần anh. Có phải đó là cảm giác không cần nắm giữ. Tất cả dù quen thuộc, nhưng đó là cách em chọn để nắm giữ tình yêu của mình cho anh để rồi một ngày em biến mất - không nhắn tin - gọi điện - không available nữa. Anh hỏi em sao không nhắn cho anh dù chỉ một câu. Anh không nhớ rằng có những lúc anh đã lặng im và lạnh lùng với em suốt 2 ngày. Anh đã bỏ em đi - với bảy mười chín cuộc điện gọi nhỡ - khóc hết nước mắt mà chẳng biết anh ở đâu. Anh đã quên những lúc anh muốn chìm vào im lặng mà không biết rằng - đó là nhát dao cứa vào tim em, còn đau đớn hơn vạn lần lời nói.

Anh đã quen với cảm giác yêu nhau mà không cần nắm giữ. Em thuộc về anh như lẽ tất nhiên của cuộc đời. Em đi - anh không níu tay lại....

Không có câu trả lời - giờ chỉ là một khoảng trời lặng im. Em của ngày hôm nay đã khác - một trái tim biết yêu và đã yêu sôi nỗi - giờ nhường chỗ cho tĩnh lặng và suy tư. Em khao khát - em mong chờ - em tha thiết yêu thương . Nhưng anh biết không - em sẽ chôn chặt lại . Anh biết và em cũng biết mình cần nhau - thế nhưng - bình thản thôi để bước đi trong cuộc đời. Vẫn hy vọng - không ngừng hy vọng, dù có lúc tự làm mình tổn thương.
"Anh sẽ không bao giờ để mất em đâu" anh còn nhớ không !


Đi Về Phía Không Nhau!

Messenger..
09-10-2009, 09:33 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/16/Youre%20still%20the%20one%20-%20Shania%20Twain.mp3


Looks like we made it
Look how far we've come my baby
We mighta took the long way
We knew we'd get there someday

They said, "I bet they'll never make it"
But just look at us holding on
We're still together still going strong

(You're still the one)
You're still the one I run to
The one that I belong to
You're still the one I want for life
(You're still the one)
You're still the one that I love
The only one I dream of
You're still the one I kiss good night

Ain't nothin' better
We beat the odds together
I'm glad we didn't listen
Look at what we would be missin'

They said, "I bet they'll never make it"
But just look at us holding on
We're still together still going strong

Messenger..
16-12-2009, 03:25 PM
Đừng đến bên cạnh - đừng hỏi thăm nhau nữa có được không. Cứ phải để em ôm mãi cái niềm vui viễn vong này làm gì! Đừng nói như vẻ đùa - không vui chút nào đâu. Đau lắm.

..Khi cứ mãi chìm đắm trong cái giọng nói ấm áp ấy. Khi cứ mãi cười nhưng một đứa trẻ trong cái cách pha hề ấy.

Tại sao lại thế chứ.
Tại sao cứ hễ mỗi lần em quên được anh - thì anh lại trở về, lại gọi cho em, lại hỏi han em, lại đùa với em, rồi lại làm em khóc.
Cứ mỗi lần em tự hứa với lòng mình là không được để anh trong lòng nữa - thì anh rất khôn lanh tìm cách ngồi bên cạnh rất nhẹ nhàng. Nhẹ như một bóng ma.
Tại sao chứ - em đâu phải là một kẻ khát tình, tại sao em lại cứ phải run động mỗi khi gặp anh. Tại sao cái cảm giác ấy cứ vẫn theo đuổi em thế này.

Anh quan tâm em, anh không bác bỏ quyết định chuyển nghề của em. Mặc khác, khi mà em cứ nghĩ anh sẽ bắt em làm theo ý anh - vì anh lúc nào cũng đúng, thì anh lại ủng hộ em hết mình. Lại còn chỉ cho em đủ điều.

Ừ - giọng cười ấy cứ mãi đeo bám em. Thật ấm và thật khác biệt. Không thể nào quên được. Cho đến bây giờ - khi anh quan tâm em thế này, em lại cảm thấy càng đau hơn.
Không phải em không thích - em rất hạnh phúc. Nhưng em sợ, sợ một ngày nào đó, à không, em sợ rằng ngay ngày mai thôi là em sẽ lại phải tỉnh giấc.

Anh bảo em sau này phải lấy phi công - em hỏi tại sao - à thì ra anh là phi công. Em cười - không tin.
Em bảo ngành của em sau này sẽ đi hoài, anh không phản đối sao - à thì ra anh cũng sẽ du lịch cùng em. Em lại cười - và lại không tin.

Cứ mãi vùi đầu vào mớ hỗn độn do chính em tạo ra - em hạnh phúc. Và cứ mỗi lần như thế - em đã biết rằng anh vẫn là duy nhất. Mặc dù em không bao giờ để anh biết điều đó.

BeLoVeD
18-12-2009, 02:58 PM
http://i270.photobucket.com/albums/jj90/DoanN/D.jpg



Vẫn cái thói quen ấy, cứ phải để trên phone mình trên 2 cái missed call thì mới chịu được. Nghiện mất tiếng kêu Little Đoan mất rồi, chết thật.

Hãy cứ để giấc mơ kéo dài mãi thế này nhé - đừng làm giật mình hay cố tình đánh thức.

“If you love somebody, let them go. If they return, they were always yours. If they don't, they never were.”

Messenger..
29-12-2009, 04:18 PM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/16/Pursuit%20of%20Happiness%20-%20Kid%20Cudi.mp3


I'm on the pursuit of happiness
and I know everything that shine ain't always gonna be gold
I'll be fine once I get it, I'll be good.

http://i270.photobucket.com/albums/jj90/DoanN/c.jpg

[Deleted]
10-01-2010, 12:00 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/16/What%20if%20-%20Kate%20Winslet.mp3


What if I had never let you go..
Would you be the man I used to know !
What if I had never walked away..
'Cuz I still love you more than I could say !

We'll never know..

[Deleted]
25-01-2010, 01:24 PM
Đừng như thế chứ, đừng đùa giỡn với tình yêu ! Điều mà tôi sợ nhất - nên xin người đừng như thế ! Cũng đừng cố chọc giận tôi - đừng đem tôi ra làm vật thử - đừng mượn người khác để trêu chọc tôi ! Đừng nói với tôi thế này rồi lại làm thế kia !
Tôi không cấm người làm bất kỳ việc gì cả. Tôi chỉ buồn vì trước kia người nói với tôi biết bao chuyện - hứa làm cho tôi biết bao điều - mà giờ người lại thế kia ! Tôi thật sự không thể nào hiểu !

Còn nhớ cả tuần trước trời mưa lớn lắm - và vì không cẩn thận nên tôi đã làm rơi phone của mình ngay trong một vũng nước ! Hai ngày phone không thể nào dùng được - đành off phone. Người có biết hai ngày đó dài như thế nào không. Trong tâm trí cứ nghĩ người sẽ gọi - và..sẽ nghĩ gì khi không liên lạc được. Rồi lại onl - vào đây - và thấy..

Phép thử - dùng cái đấy để làm quái gì cơ chứ ! Vui lắm à !
Hoặc nếu không là một phép thử - thì...ừ...không phải là thử đâu nhỉ ! Là thật.

Và..
Có lẽ..à không..phải đi thôi !

Trở về - bước ra với hiện tại ! Phải đối diện với sự thật - phải chống chọi lại những kẻ đang hời hợt với tình cảm - phải xù lông lên tự che chở bảo vệ mình ! Chắc chắn là sẽ không thể nào và không bao giờ tin những lời nói đại loại như thế nữa cả !

Và..cũng đừng nói với tôi lời nào nữa ! Vô ích thôi ! Không còn thời gian nữa đâu để mà nghe những lời giải thích - mệt lắm !

Một chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặc thôi - cũng đủ làm người khác đau !


Viking thua rồi !

Messenger..
02-02-2010, 11:23 PM
Nhiều chuyện buồn - không biết kẻ cùng ai, không phải, mà là không có ai để kể ! Cái lý tưởng tự mình đặt ra là mọi chuyện rồi sẽ qua và tự mình có thể tự an ủi chính mình đi đâu mất tiêu rồi !
Lúc này - sao mình trở nên nhỏ bé thế không biết.

http://www.fileden.com/files/2010/1/14/2724914/01%20East%20Of%20Eden%20OST-Track01.mp3


The person that became a flower in my heart
The person that made me smile all the time
The person that used blooming love - to fill my heart entirely
In the storm - I would become a shelter
I am the person that would protect you
Even though I am hurt - I love you
Even though I'm sad - I try to smile
I love you - I love you even though I can't tell you
Even though you don't love me
Even though you can't see me
I'm a happy person because of our memory

The person that became tears in my eyes
The person that always made me laugh
The person that used harsh words of separation
to leave wounds on my heart
Our despised destiny will end today
Even though I hurt - I love you
Even though I'm sad - I try to smile
I love you - I love you even though I can't tell you
Even though you don't love me
Even though you can't see me
I'm a happy person because of our memory

The words I want to promise in front of the world:
"I want to give up my life and protect you

The person that was my everything
The person that is my dew in life
I miss you - I miss the day we loved so much
If we should ever meet again,
let's not leave each other then
Destiny will reverse in front of our love

Ngồi cả buổi thôi chỉ để type cái lyric này! Cũng chỉ là nó quá tình cảm - và có cái gì đó hối hả thoáng buồn.
Chẳng dành riêng cho ai cả - cũng chẳng nghĩ đến ai hết ! Bây giờ - sẽ chỉ là cho riêng mình mà thôi. Hẳn là sẽ rất ích kỷ - nhưng không còn quan tâm nữa.

Messenger..
12-03-2010, 09:03 PM
http://www.fileden.com/files/2010/1/14/2724914/Never%20gonna%20be%20alone%20-%20Nickelback.mp3


Time, is going by, so much faster than I,
And I'm starting to regret not spending all of it with you.
Now I'm, wondering why, I've kept this bottled inside,
So I'm starting to regret not telling all of it to you.
So if I haven't yet, I've gotta let you know...

You never gonna be alone!
From this moment on, if you ever feel like letting go,
I won't let you fall...
Your never gonna be alone!
I'll hold you 'til the hurt is gone.

And now, as long as I can, I'm holding on with both hands,
'Cause forever I believe that there's nothing I could need but you,
So if I haven't yet, I've gotta let you know...

You never gonna be alone!
From this moment on, if you ever feel like letting go,
I won't let you fall.
When all hope is gone, I know that you can carry on.
We're gonna see the world on,
I'll hold you 'til the hurt is gone.

Ooooh!
You've gotta live every single day,
Like it's the only one, what if tomorrow never comes?
Don't let it slip away,
Could be our only one, you know it's only just begun.
Every single day,
Maybe our only one, what if tomorrow never comes?
Tomorrow never comes...

Time, is going by, so much faster than I,
And I'm starting to regret not telling all of this to you.

You never gonna be alone!
From this moment on, if you ever feel like letting go,
I won't let you fall.
When all hope is gone, I know that you can carry on.
We're gonna see the world on,
I'll hold you 'til the hurt is gone.

I'm gonna be there all along the way
I won't be missing one more day
I'm gonna be there all along the way
I won't be missing one more day

Messenger..
13-03-2010, 06:54 PM
http://i270.photobucket.com/albums/jj90/DoanN/3512216512_5293ef2291_m.jpg
Em buồn - buồn lắm!
Không một ai giữ lời hứa với em - chỉ là những lời nói xuông mà thôi. Họ làm em hớn hở vui mừng chờ đợi - để rồi mãi mãi em vẫn chờ ! Như một đứa bé ngây thơ - em chờ trong vô vọng nhưng vẫn cứ ngu ngốc mà đợi với chờ ! Em bảo chính mình rằng - không ai có thể làm tổn thương được em đâu. Nhưng những lúc thế này - em tuyệt vọng !

Em đang trượt trên một con dốc, hoặc như một kẻ nhảy dù mà quên mất dù. Em rơi tự do. Và cũng như từ trước đến giờ - em phải tự an ủi chính mình với những lời lẽ ngu ngốc mà em cho là vừa đủ để xoa cái cơn đau này ! Những lời lẽ mà em phải nghe đến phát ngán - chán đến nỗi em chỉ biết ngồi gục trong phòng tắm mà khóc nức nở mà thôi.
Em vức điện thoại rồi - bởi nó vô dụng ! Nó chỉ để em mở những bản nhạc nghe lúc buồn - mà những bản nhạc đó em nghe đã thuộc làu làu rồi - ngoài ra nó chẳng làm được gì nữa cả. Nó không mang đến cho em một cuộc gọi an ủi nào thì nên giữ làm gì - thêm vướng !

Em đã có ý đình quit một trong hai - học hoặc công viêc ! Nhưng không thể bởi vì như thế thì không phải là em ! Và cũng bởi vì những gì em đang làm đây không bằng một phần của ai đang làm cả - và bởi vì nếu em quit thì dị lắm !

Và..
Như thường lệ - em ghét cay ghét đắng những kẻ có đôi có cặp - những kẻ cứ tưng tửng trong tình yêu - những kẻ cứ nhảy đổng đổng trước mặt người khác và khoe rằng mình đang yêu. Đồng ý là điều đó chẳng ai cấm và đôi khi rất dễ thương - nhưng có cần phải làm thế không khi điều đó mọi người đều biết rõ rành rành là giả tạo !
..I'm just a hater !

Muốn ngủ lắm nhưng thật sự là ngủ không được - mà mỗi lần ngủ không mơ thấy đi học thì cũng mơ thấy đi làm ! Như những ác mộng ! Mệt mỏi !

Give me a ticket back to the childhood !

Nghe bài hát trên không thể nào không khóc - dường như nhạc của Nickelback đều ảnh hưởng đến mình. Bởi vì - nó có gì đó luyến tiếc - tha thứ nhưng có phần trách móc - buồn bã nhưng có một chút hy vọng...

Giá như có ai đó vỗ nhẹ trên đầu em một phát rõ đau thì hay biết mấy !

Messenger..
16-04-2010, 08:16 PM
http://www.fileden.com/files/2010/1/14/2724914/A%20Toi%20-%20Joe%20Dassin.mp3


http://i270.photobucket.com/albums/jj90/DoanN/Tulips-1.jpg

Messenger..
27-04-2010, 09:04 PM
Cảm thấy thích thú - lại có thể xách máy để mà thả hồn đâu đó. Dù không được nhiều nhưng có chút gì đó vui vui.


http://i270.photobucket.com/albums/jj90/DoanN/TULIP-1.jpg

http://i270.photobucket.com/albums/jj90/DoanN/TULIP-1-1.jpg

http://i270.photobucket.com/albums/jj90/DoanN/immabee.jpg

BeLoVeD
29-04-2010, 09:08 PM
http://www.fileden.com/files/2010/1/14/2724914/knaan-abcs.mp3

Giá như có thể bưng cả cái kho nhạc của mình lên trên này nhỉ -
chỉ vì một lý do đơn giản là muốn có một ai đó cùng ngồi nghe nhạc mà thôi !

Nhắm mắt lại - mở to nhạc lên - hy vọng sẽ vui được một chút !

Love this song - dont even know why - giai điệu làm mình cứ mãi chạy theo - dồn dập chăng !

BeLoVeD
20-05-2010, 12:02 PM
Và rồi..
Anh ta đã nói với cô gái : "Do you marry me?"
Hạnh phúc ngập tràn nhưng những nỗi lo ngăn cản không cho cô gái nói bất cứ một lời nào..

Cũng may..
Anh ta rất hiểu cô gái..
Họ đã móc nghéo - rằng sau này sẽ cùng nhau đi khắp thế giới !

***

Anh ta vô tình hát..
"Dù sao..dù sao đi nữa - tôi vẫn yêu em.."

Cô gái bật khóc vì cách đây vài ba năm đã tự hứa với bản thân
Rằng..
"Niệm Khúc Cuối" sẽ là một lời cầu hôn !

Vô tình hay tình cờ - Chỉ có một người biết..
Đó không phải là một câu chuyện cổ tích !

Hallelujah !

Messenger..
06-07-2010, 11:10 PM
http://www.fileden.com/files/2010/1/14/2724914/Juliette%20-%20Hoa%20tau.mp3

Mọi người bảo rằng dạo này mình tự nhiên dễ chịu hẳn ra - hay đùa - và nói chuyện tếu ! Ồi - cũng chằng biết tại sao nữa - bởi vì mình thấy mọi chuyện vẫn bình thường !

Hôm nay có gì đặc biệt không nhỉ !
Chắc là có !
Bởi vì nếu không có ngày này thì mình không thích tháng 7 đến như vậy !
Nếu không có ngày này thì chắc là sẽ không có mình !

Tưởng như ai đó không nhớ để nói câu quan trọng - thế mà lại nhớ !
Tự dưng lại thấy lòng lân lân !
Những lúc thế này lại thấy ngạt thở - tim cứ như ngừng đập !
Nhẹ nhàng thật !

Chấp nhận tất cả - vì đó là những gì mình có ! Trân trọng mà gìn giữ !