nấm xinh
28-08-2009, 02:33 AM
Uh, anh biết trái tim em vỡ nát
Bay muôn phương thành triệu triệu vì sao
Nhưng em ơi ko biết tự thuở nào
Tim đôi ta ko còn chung nhịp đập
Uh, anh biết trái tim em vỡ nát
Hận anh nhiều, trong hận còn yêu
Nhiều đêm khuya, bónh sao buồn lấp lánh
Cửa tim anh - những vết thương chẳng lành
Uh, anh biết trái tim em vỡ nát
Phải làm sao đây? Khi tình cảm chẳng đầy
Ôm tình đắng, em hận đời phụ bạc
Anh hỏi lòng: Lựa chọn một vì sao
~~~~o0***0o~~~~
Vì sao ngày ngày nào 2 đứa cùng chọn
Em chia 3 để nhận lấy 2
Anh đành cười sao mà tham thế
Chia 2 thôi, mỗi đứa 1 phần
Khi tình say, 2 3 phần chưa đủ
Em tham lam nhận lấy 2 phần
Khi tình cạn, người quay lưng vội bước
Trả cho em nguyên vẹn 1 vì sao...
Bay muôn phương thành triệu triệu vì sao
Nhưng em ơi ko biết tự thuở nào
Tim đôi ta ko còn chung nhịp đập
Uh, anh biết trái tim em vỡ nát
Hận anh nhiều, trong hận còn yêu
Nhiều đêm khuya, bónh sao buồn lấp lánh
Cửa tim anh - những vết thương chẳng lành
Uh, anh biết trái tim em vỡ nát
Phải làm sao đây? Khi tình cảm chẳng đầy
Ôm tình đắng, em hận đời phụ bạc
Anh hỏi lòng: Lựa chọn một vì sao
~~~~o0***0o~~~~
Vì sao ngày ngày nào 2 đứa cùng chọn
Em chia 3 để nhận lấy 2
Anh đành cười sao mà tham thế
Chia 2 thôi, mỗi đứa 1 phần
Khi tình say, 2 3 phần chưa đủ
Em tham lam nhận lấy 2 phần
Khi tình cạn, người quay lưng vội bước
Trả cho em nguyên vẹn 1 vì sao...