Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Quen em mùa thu



thienthanla
28-08-2009, 01:41 AM
Nắng dịu ngọt đôi môi hồng mười bảy
Trên phố đông một cô bé mắt huyền
Sao đánh rơi nụ cười tươi trong gió
Khiến tim ai trót lỡ nhịp bồi hồi

Làm quen nhé cô bé đáng yêu ơi!
Anh là chàng trai đến từ trên trời
Bỏ Hằng Nga về đây nơi hạ giới
Để quen em cô bé thích cười

Này cô bé đừng mặc anh thế chứ
Sao nỡ làm thinh anh tính sao đây
Đừng như thế , em còn nợ anh đó,
Cô bé kiêu kì trả lại tim anh đi!


Người đâu mà vô duyên vậy nhỉ?
Thế thì đây trả lại trái tim anh
Và phiền anh trả lại tôi chiều nắng
Những ngày thu mười bảy sắp đầy dần

Cô bé à tặng em một chiếc lá
Lá bảo rằng chàng thu muốn làm quen
Lá là quà mà mùa thu mang đến
Bé kiêu kì à chớ phụ lá mùa thu

Thu mười bảy lần đầu tiên lạ thế
Cô bé ngồi trầm ngâm nghỉ ngợi gì?
Ngoài cửa sổ lá cười thầm trong gió
Bóng ai cười hiện rõ giữa trời thu.