Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gió thổi khúc tình yêu



AnnieNguyen
27-08-2009, 05:15 PM
Xà cừ lá đổ
Nhắc mùa chia xa
Em và nỗi nhớ
Kỉ niệm vỡ òa !

AnnieNguyen
27-08-2009, 05:41 PM
Nghe thoảng một chút heo may
Lạnh khô khô từng nỗi nhớ
Hoa sữa ngọt ngào đầu vụ
Nở đầy lối cũ ta qua

Nhớ một mùa đã rất xa
Ngỡ ngàng gọi tên ngày cũ
Kỉ niệm ùa về dang dở
Thêm buồn đôi chiếc lá rơi

Ngắt từng nỗi nhớ bâng quơ
Thả trôi vào miền kí ức
Còn nghe trong chiều vô thực
Tiếng một mùa nữa đang qua...

AnnieNguyen
27-08-2009, 06:01 PM
Có một mùa thu qua
Mơ lá vàng trong mắt
Heo may đưa dìu dặt
Gieo nốt tình vu vơ

Đông mấy mùa buốt giá
Em mấy mùa đơn côi
Căn gác buồn gió nổi
Đêm nghiêng bóng một người

Xuân về gieo lộc biếc
Nhắc kỉ niệm đâm chồi
Tình yêu không bất diệt
Cũng đủ để chia đôi

Bài thơ không nhớ lời
Viết đầu mùa hạ trước
Giờ lặng im từ biệt
Dẫu thương đã thật nhiều

Gió thổi khúc tình yêu
Qua mấy mùa dịu ngọt
Lời tình xưa tôi hát
Cho anh và cô đơn

luckymiu
28-08-2009, 05:56 AM
gió thổi khúc tình yêu
cho ai thấy nhớ mong
kí ức buồn ngày mưa
từng ngọn gió thổi đi
bao nhiêu nỗi mong chờ
................???

Chanh Chua
28-08-2009, 06:30 AM
Lặng nghe từng cơn gió
Thổi về miền cô đơn
Áng mây nào lấp ló
Cho ai chút dỗi hờn

Thu gom từng nhung nhớ
Gió thoảng niềm phai phôi
Ai ru hoài tình lỡ....?!
Tình trốn tình chơi vơi

Nốt trầm cho vương vấn
Âm bổng mang sầu tương
Trong cuộc tình ân hận
Chết một trời yêu thương

Chanh Chua

Mắt_lưu_ly
29-08-2009, 12:05 AM
gió thổi khúc tình yêu

kìa, cơn gió lạ từ đâu tới
lắng nghe đi, im lặng lắng nghe...
anh có nghe thấy lời thì thầm trong gió
khúc nhạc tình em hát tặng... cho anh

ngân nga đâu đó, trong cơn gió
lời yêu thương hát thành khúc tình ca
dạ khúc mùa thu anh tặng em năm ấy
gió đã mang về lại... cho em

Thienmy
01-09-2009, 01:08 AM
Tiêu khoan nhặt thả nỗi buồn
Sáo mơ màng đẩy giọt sầu đong đưa
Chợt đâu lữ khách đường xưa
Gom đầy gởi Gió cho vừa lòng ai ....
Tâm tình Nắng sớm ban mai
Ấm lòng Sương giá Hoa đài lung linh ......

soledad_1811
01-09-2009, 02:34 AM
Gió tự tình bên hồ
Sóng võ bờ ồn ã
Buông xuôi hai hàng liễu
Đôi mắt buồn đăm đăm

AnnieNguyen
01-09-2009, 05:28 PM
Thu sang gửi gió giọt đài
Lệ ngàn xưa khóc phôi phai cuộc tình.!

tieubachlongtctn
01-09-2009, 10:51 PM
thoảng một chút xa xăm
nghe trong lòng luyến nhớ
thoảng một chút mong chờ
in xa đậm ngàn năm
thoảng một chút bâng khuâng
nghe trong lòng rạo rực
thoảng nghe lòng buồn bực
là một chút mộng mơ
thoảng một chút mong chờ
nghe tim ai xa vắng
là một chút phẳng lặng
in đậm dấu chân phai