PDA

Xem đầy đủ chức năng : mình đang cần ý kiến của các bạn đây ...



motngaynhoem
26-08-2009, 07:21 PM
khi mới có 21t... là một sinh viên vừa học vừa làm ....

mình có quen 1 bạn gái nhà cô ấy rất giàu... và mỗi khi mình đến nhà cô ấy chơi thì ba mẹ cô ấy khi dễ mình lắm... mình ko bik tại sao nữa.. chắc tại mình nhà nghèo hay gì đó.. mình nói chuyện rất lễ phép nhưng trong mắt mọi người thì có vẻ ko thích mình cho lắm...

mình và cô ấy quen nhau cũng đã lâu rồi hồi còn phổ thông.... cô ấy rất yêu mình và mình cũng vậy.. nên mọi chuyện ba mẹ cô ấy nói cho cô ấy nghe thì cô ấy kể cho mình nghe và kêu mình đừng có buồn... ba mẹ cô ấy nói : thằng đó ko xứng với con đâu...

nhưng cô ấy nói có gì thì anh hãy tin vào em...em luôn ở bên anh mặt cho ba mẹ em có nói gì...

mình rất khổ tâm ko biết có nên rời bỏ cô ấy ko nữa... tại cha mẹ mình nghèo khổ rồi... muốn con mình học giỏi nhưng mình đã cố gắng ko phụ lòng cha mẹ thi vào đại học ...

mình kể cho mẹ mình nghe." mẹ mình nói nếu người ta khi dễ thì con hãy bỏ đi con ah... chưa chắc gì người đó giàu hoài đâu con : nếu con cảm thấy bỏ đc thì bỏ con cũng đã lớn rồi tự quyết đinh đi...

mẹ còn nói.. con rán mà học ra trường kiếm công việc làm ổn đinh rồi lo chuyện trai gái sau... ko đc đứa này thì con chọn đứa khác...
mong đc các bạn trả lời sớm nhất...thank

letue
26-08-2009, 07:23 PM
Cố gắng học cho lẹ đi...học giỏi trả thù đời...
làm nhiều tiền vô rùi rước nàng dzìa dinh :sr:

kaitokid_201
27-08-2009, 02:14 AM
Đầu tiên cho mình gửi đến bạn lời chúc may mắn...bạn đã tìm đc 1 người yêu thật tuyệt,,,,nhưng bạn ơi..anh của mình cũng đã từng ở trong trường hợp của ban...và kết wả là 2 người phải chia tay..người mang trong đầu sự khi dễ người khác rất khó thay đổi đc suy nghĩ của họ...trừ phi bạn phải giàu >= họ...nhưng bạn ơi..chỉ bao nhiu đó thui cũng thấy người ta chỉ thương tiền thôi..mình chỉ góp ý zayaj nhưng hi vọng bạn sẽ có kết wả tốt hơn anh minh...chúc bạn hạnh phuc..thân

aveterit
27-08-2009, 04:22 AM
Cô bạn ấy không dấu bạn đó là 1 điềm tốt cho mối tình bạn!!
Bạn sắp ra trường rồi!!Nếu thật sự bạn muốn cô ấy là của mình thì hãy cố gắng hoàn thiện mình!!
Hãy sống cho tốt hơn!

Sleeping Dragon
27-08-2009, 05:40 AM
tôi thấy mẹ cậu nói đúng đấy !
bây h thì cố mà học cho xong đi rồi đi kiếm việc làm ! còn chuyện yêu thì nếu cậu thấy ko thể bỏ đc thì thôi ! nhưng cậu phải chuẩn bị tinh thần thật tốt khi là rể của nhà đó !

nh0kkool
27-08-2009, 05:55 AM
mình thấy bạn nên học có công ăn việc làm cho bố mẹ cô ấy biết mặt

lovedantruong
27-08-2009, 10:05 PM
Cố gắng học cho lẹ đi...học giỏi trả thù đời...
làm nhiều tiền vô rùi rước nàng dzìa dinh :sr:

chuẩn không cần chỉnh í :thankyou: yêu Tuệ tỉ tỉ thế :mt: Phải quyết tâm làm giàu anh ạ.... phải cố gắng hết mình để xứng đáng với tình yêu mà chị í dành cho anh chứ. Nhà mình nghèo.... không có nghĩa nghèo cả đời. Như em này... em chẳng thích lấy chồng giàu... hơ hơ... giàu là bố mẹ ngta giàu chứ ngta có giàu đâu. Chỉ ăn với chơi thì của núi cũng hết. Em thích lấy chồng giỏi cơ :D 1 khi người ta đã giỏi thì chắc chắn sẽ giàu ( có thể bây h đang bước đầu lập nghiệp thì chưa thể giàu được , nhưng nói đến tương lai.. yêu và lấy nhau là chuyện lâu dài mà )... Em mong anh làm được.... cố lên anh nhé !!! :wave:

tieuthu_vuitinh747
27-08-2009, 10:09 PM
Cố gắng học bạn nhé. cách trả thù tốt nhất và đáng nể nhất là bạn ráng học giỏi rồi thành đạt cho họ thấy.....mình ghết nhất những người khinh nhà nghèo......

bé...cọt
31-08-2009, 08:24 AM
đã lấy nhau đâu mà sợ. ra trường , kiếm việc, đời kòn dài, tương lai còn rộng bạn ah

baby_love1194
31-08-2009, 07:46 PM
Cố gắng lên bạn nhé! Chúc bạn thành công!

thienthantim
31-08-2009, 11:24 PM
1 người bạn gái tốt,đừng phụ lòng người ta nhé,chúc bạn thành công.

haynoiyeuanh_9x
31-08-2009, 11:34 PM
Giống phim Hàn nhỉ, theo tôi thì bạn kô cần bận tâm điều đó, bạn chỉ cần biết là người đó yêu bạn thật lòng là được còn chuyện ba mẹ bạn ý thì tính sau. Wan trọng bây giờ là phải có việc làm tốt thì mới theo đuổi được người mình yêu, tôi tin ba mẹ cô gái đó sẽ kô thể kô chấp nhận bạn nếu con gái họ yêu bạn thật lòng vì kô có bố mẹ nào lại để con gái mình đau khổ.
Chúc bạn thành cộng

****violet****
01-09-2009, 05:25 AM
Chẳng có gì có thể nói trước tất cả đâu,người ta giàu có và người ta khi dễ đồng nghĩa với việc bạn sẽ chẳng hạnh phúc được khi đi đến"một túp lều tranh,hai quả tim vàng" đâu!Sớm biết như vậy thì đừng quen,đừng yêu để rồi bây giờ phải khổ.............Tôi khuyên bạn,tốt nhất nên nghe lời mẹ bạn đi.Mà này,đừng nghĩ rằng "lời khuyên" chỉ là "lời khuyên"thôi nhé!

Mr.Sjlent
01-09-2009, 08:53 AM
Bây gìơ bạn phải cố gắng thật nhiều để có thể đem lại những gì tốt nhât cho bạn và những người yêu mến bạn như Mẹ của bạn,Người yêu bạn! Bây giờ và cả sau này nữa!

Mình thật sự đánh giá cao bạn gái của bạn!
Bạn ấy đã coi tc dành cho bạn là nghiêm túc rồi,đùng vì sự tự ti mà nao lòng!

Bạn có biết khi mới sinh ra tai sản của ai cũng như nhau không! hì:hum:
Tình yêu lí tưởng là không phân biêt giai cấp và địa vị cơ mà !

Nếu bạn từ bỏ thì bạn thật sự có lỗi rất lớn vs bạn gái bạn,phụ lòng tin sẽ phải ân hận nhiều lắm,bạn biết không?
Bạn có muốn mình phải day dứt nhiều hơn bây giờ không?

Chi Lan
01-09-2009, 11:25 AM
Từ nói đến làm là một khoảng cách rất xa... nói yêu là một chuyện, còn khi đã là người một nhà, thì thực sự người giàu và người nghèo rất khó hòa nhập trong cách sống. Không chỉ về vấn đề tiền bạc, khoảng cách quá lớn về bất cứ mặt nào đều làm cho hai người khó hòa thuận :)

Một người bạn của bổ CL, nhà cũng bình thường, lấy con ông thống đốc ngân hàng gì đó. Khi yêu thì thắm thiết, cũng bằng mọi giá lấy nhau mặc gia đình ngăn cản... nhưng rồi bạn biết sao không? Chú ấy luôn có mặc cảm, và luôn bị đối xử không ngang hàng với vợ :). Ngày xuân chú phải ở nhà trông con cho vợ đi tiếp những người bạn giàu sang của mình... cay đắng và nhục nhằn lắm bạn ơi...

Sự khác nhau về tri thức cũng thế, có cô giáo lấy anh thợ xây, lúc yêu thì chẳng sao, khi lấy về thì cô giáo hối vì lầy phải người "vai u thịt bắp", anh thợ xây hối vì lấy phải người yếu ớt quá, không xốc vác việc nhà :rain:

Tất nhiên, cũng có nhiều câu chuyện cổ tích, như thần y Hur Jun ngày xưa nghèo rớt yêu cô tiểu thư, cô tiểu thư quyết theo chàng và đã thầm lặng vun đắp sự nghiệp cho chồng. Vượt qua bao đọa đầy gian khổ họ đã lại bước vào giới quý tộc, thần y Hur Jun cũng ghi tên vào lịch sử Hàn Quốc như một danh y tài hoa lỗi lạc và hết lòng thương người...Chứ không phải lúc nào cũng bi quan như những gì CL nói trên. Nhưng trong hàng ngàn trường hợp chỉ có một thôi. Yêu nhau, và cùng nhau xây dựng nên một tổ ấm hòa hợp car hai cách sống của 2 gia đình giàu nghèo là rất khó.

Nếu bạn hết lòng tin tưởng người bạn gái của mình, hãy hết lòng theo đuổi cô ấy. Hãy làm được những gì hơn là tấm bằng đại học, chứng minh cho cha mẹ cô ấy bạn là người có học thức, có tự trọng, và là người có khả năng đem lại cho con họ cuộc sống đủ đầy hạnh phúc. Đó là cách duy nhất, và đòi hỏi ở bạn một tình cảm chân thành. Nếu hai bạn thực sự có duyên, trái tim bạn sẽ dấn đường cho bạn vượt qua mọi rào cản để có được người mình yêu.

Chúc bạn hạnh phúc
Chi Lan

Trư Bát Giới
01-09-2009, 07:23 PM
Chuyện thường gặp đó mà bạn! Nhưng quan trọng là bạn yêu cô ấy tới mức nào thôi, đây là 1 thử thách cho tình yêu của 2 bạn, hãy cố gắng vượt wa nha! Chỉ có tình yêu thật sự mới chiến thắng đc thôi bạn à. :thankyou::rain:

GRTL
02-09-2009, 02:22 AM
- tớ thấy bạn thật sự có vấn đề ! Bạn quan tâm đến thái độ của bố mẹ cô ấy hơn tình cảm của cô ấy dành cho bạn !!! không phải nhà giàu nào cũng đánh giá con người khác qua sự giàu nghèo !
- Mấy cô em họ nhà tớ nhà giàu nhưng vẫn lấy chồng nghèo rớt mồng tơi ! không khí gia đình rất đầm ấm và hạnh phúc .... có lẽ là bạn đã có một số hành vi, biểu hiện nào đó ... khiến họ hiểu lầm !
- Nếu thật sự họ trọng phú khinh bần ... thì bạn phải thể hiện năng lực của mình thôi ! Bạn cũng nên hiểu ... không bố mẹ nào dám trao thân con gái cưng của mình cho một anh chàng không đủ sức nuôi thân ... !!!

.... ở đây không có ai giúp bạn được .. chỉ có bạn tự giúp mình thôi ! chúc bạn may mắn và thành công !!

kingkoong_105
02-09-2009, 05:07 AM
học thật giỏi và thành công thì gia đình ngta sẽ không có lý nào mà ko nể phục ban.. ^_^

little princess
02-09-2009, 05:39 AM
Hãy chứng tỏ & khẳng định bản thân để k ai có thể khi dễ đc bạn. Đừng dùng lời nói suông. Hành động của bạn sẽ nói lên rất nhiều thứ. Chúc bạn may mắn.

Thân.
Ju.Ju - lit.