AnnieNguyen
26-08-2009, 07:19 PM
Sóng có đâu yên bờ
Khi sóng đà có biển
Em dẫu có tôi rồi
Còn bao nhiêu người khác
Ơi trái tim lầm lạc
Em chẳng trả cho tôi
Để tình giờ tan nát
Tôi gọi sóng ngậm ngùi
Biển ngoài kia đơn côi
Dẫu sóng tình xô bến
Tôi một đời tìm kiếm
Con sóng ấy xô bờ
Biển đâu chỉ là thơ
ru yên bình và sóng
Biển ngàn đời mặn đắng
Nước mắt của nhân tình
Nhưng biển vẫn rất xanh
Xanh như tình tôi đó
Sóng em thì tan vỡ
Xô trắng cả tình nhau
Sóng có về bến yêu
Cho đôi lời nhắn gửi
Trong tôi: Em_tình đầu
Vẫn mong là tình cuối !
Khi sóng đà có biển
Em dẫu có tôi rồi
Còn bao nhiêu người khác
Ơi trái tim lầm lạc
Em chẳng trả cho tôi
Để tình giờ tan nát
Tôi gọi sóng ngậm ngùi
Biển ngoài kia đơn côi
Dẫu sóng tình xô bến
Tôi một đời tìm kiếm
Con sóng ấy xô bờ
Biển đâu chỉ là thơ
ru yên bình và sóng
Biển ngàn đời mặn đắng
Nước mắt của nhân tình
Nhưng biển vẫn rất xanh
Xanh như tình tôi đó
Sóng em thì tan vỡ
Xô trắng cả tình nhau
Sóng có về bến yêu
Cho đôi lời nhắn gửi
Trong tôi: Em_tình đầu
Vẫn mong là tình cuối !