PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kí ức biển



AnnieNguyen
26-08-2009, 07:12 PM
Em cứ khóc đi
Dẫu biển chỉ còn là kí ức
Ngôi nhà xưa giấc mơ chẳng thể thành hiện thực
Vẫn có anh nơi ấy thắp ánh đèn vàng
Bậc thềm rêu gió vịn cửa thu sang
Dây loa kèn quấn thêm vòng quá khứ
Dĩ vãng ùa về nhạt nhòa nỗi nhớ
Cơn mưa nào ướt lạnh một phía đêm
Hoài niệm cứ cồn cào nhưng biển lại lặng im
Trong thao thức sóng tràn bờ cô độc
Lắng nghe em ngoài kia biển khóc
Ngôi nhà buồn tựa cửa vào đêm
...
Ở phía xa thành phố đã lên đèn
Cho kí ức trôi nhoè theo nước mắt...