Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đơn phương



AnnieNguyen
26-08-2009, 05:41 PM
Đơn phương!

Đôi mắt anh buồn
Tôi thấy mình trong đó
Đi qua tình yêu còn những điều bỏ ngỏ
Nhiều khi mắc nợ một ánh cười...

Tôi yêu anh nhưng anh lại yêu người
Không đau khổ dẫu biết tình không thể
Sao anh lại giống tôi đến thế
Mới biết quanh mình nhiều nỗi đơn phương...

Trước tôi xin anh cứ bình thường
Cứ hát những tình ca cho người khác
Hãy cười hiền như những chiều nắng tắt
Yêu hết mình như tôi đã yêu anh

Và nhớ cho trong những lúc muộn phiền
Nhìn lại mình và nghĩ đến tôi một chút
Để thấy rằng giữa vô vàn cách biệt
Vẫn có một điều hai đứa giống nhau...

Đi qua tình yêu dài ,rộng và sâu
Chỉ đơn giản là thấy mình trong đó
Đôi khi tìm về những điều bỏ ngỏ
Có ánh mắt anh buồn hai đứa đơn phương...

Bước tiếp đi anh ở phía cuối con đường
Chắc chắn có một tình yêu trọn vẹn..

Tháng Tư
26-08-2009, 05:56 PM
Đôi mắt anh buồn tôi thấy mình trong đó
Một nỗi nhớ thương chất chứa ngậm ngùi
Một tình cảm ảo đơn phương không bờ bến
Ngoảnh mặt làm ngơ như không biết bao giờ

AnnieNguyen
27-08-2009, 06:07 PM
Đáng trách chăng một quãng đời
Buồn-thương-giận-nhớ-ngậm ngùi-long đong
Tình qua đi cũng là xong
Còn chăng một mối tơ lòng thôi xe

ChangKhoAnhKiet
28-08-2009, 03:03 AM
Đơn phương!

Đôi mắt anh buồn
Tôi thấy mình trong đó
Đi qua tình yêu còn những điều bỏ ngỏ
Nhiều khi mắc nợ một ánh cười...

Tôi yêu anh nhưng anh lại yêu người
Không đau khổ dẫu biết tình không thể
Sao anh lại giống tôi đến thế
Mới biết quanh mình nhiều nỗi đơn phương...

Trước tôi xin anh cứ bình thường
Cứ hát những tình ca cho người khác
Hãy cười hiền như những chiều nắng tắt
Yêu hết mình như tôi đã yêu anh

Và nhớ cho trong những lúc muộn phiền
Nhìn lại mình và nghĩ đến tôi một chút
Để thấy rằng giữa vô vàn cách biệt
Vẫn có một điều hai đứa giống nhau...

Đi qua tình yêu dài ,rộng và sâu
Chỉ đơn giản là thấy mình trong đó
Đôi khi tìm về những điều bỏ ngỏ
Có ánh mắt anh buồn hai đứa đơn phương...

Bước tiếp đi anh ở phía cuối con đường
Chắc chắn có một tình yêu trọn vẹn..

Đôi mắt em buồn
Tôi thấy mình trong đó
Ngỡ tưởng đâu gần
Ai ngờ như xa xôi...

Em đến bên tôi từ bao giờ em ơi
Cứ ngỡ ta quen từ ngàn năm trước
Tôi nói yêu em, em thôi cười nữa
Tôi thấy em buồn lệ ướt tuông rơi

Yêu em thật lòng em biết em ơi
Tôi không trách em tại sao gian dối
Em nói yêu tôi... rồi em đi mãi...
Ai biết đâu rằng tan nát tim côi

Bao năm qua rồi vẫn không thể phai phôi
Tình yêu đầu tiên biết bao giờ quên lãng
Đôi mắt ngày xưa bây giờ nhìn lại
Vẫn long lanh hoài khi mắt tôi nhìn sang...

Anh Kiệt
08-28-09