PDA

Xem đầy đủ chức năng : câu chuyện các viên bi.....!!!



tốc độ
26-08-2009, 09:39 AM
Có đôi lúc mình nghĩ thế giới này chỉ toàn là màu đen đối với mình, ấy là lúc mình vấp ngã và không thể nào tự mình đứng lên được, ấy là lúc mình thi trượt,gia đình của mình sắp đổ vỡ,là lúc tình yêu của mình không được trọn vẹn, công việc của mình ko suông sẻ gì..........

Và cũng có đôi lúc mình thấy thế giới này là màu hồng: màu hồng của tình yêu,của tình thương gia đình,bạn bè, ấy là khi mình ko thấy chán công việc đang làm......

Và giờ này khi tình yêu đã không còn, và mình không muốn suy nghĩ về gia đình mình nữa bời vì mình sợ một điều gì đó đang đến mà mình không mong muốn,bạn bè vẫn luôn kề bên khi mình gặp khó khăn, mình yêu công việc mình đang làm........và còn nhiều thật nhiều những điều mà mình lo lắng,nhưng mình biết cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa thì gia đình với mình vẫn luôn quan trọng nhất.bởi vì mình đã từng đọc đâu đó những điều thật quý giá:
sức khỏe giống như viên bi sắt,gia đình giống như viên bi thủy tinh và công việc giống như viên bi cao su.
-Khi viên bi sắt rơi xuống thì nó ko bao giờ nảy lên nữa.
-Khi viên bi thủy tinh rơi xuống thì nó sẽ vỡ tan tành
-Khi viên bi cao su rơi xuống thì nó sẽ ẩy lên lại vàcthậm chí còn nảy cao hơn nữa.
-Còn tình yêu ư, nó giống như 1 viên ngọc,một khi đánh rơi rồi người khác nhặt được sẽ ko bao giờ trả lại đâu.

Hãy trân trọng những viên bi mà bạn đang có nhé!