matxanhbuon
26-08-2009, 12:02 AM
Bóng anh khuất sau bờ cửa kính
Em ngóng trông theo dáng ưu phiền
Một ngày anh đi nắng có trong
Gió thôi im ắng chia 2 ngã
Anh bước đường đi bỏ mặt em
Nếu trước đây vắng anh là mơ ước
Thì nay em mong chỉ là mơ
Anh đi thềm nắng mà không ấm
Lòng em réo rắc tiếng u sầu
Này ở xa kia anh có nhớ
Một người ngóng trông thềm hoa rối
Đôi mắt xa xăm ước lệ rơi
Ngày dài qua mau em mỏi mệt
Bờ vai vui kể khi âu lo
Mái đầu thôi nghiên trông khắc khoải
Xa anh rồi mới thấy nhạt bờ môi
Thôi anh mau về bên em nhé
Tóc em mượt chả có tay anh vuốt
Má em hồng sao chả có anh khen
Bước em đi chả biết để đến đâu
Xa anh rồi mọi thứ đều vô nghĩa
Những ý nghĩ mãi dứt không trong tim
Em mong rằng chỉ lần này thôi anh nhỉ
Không rời xa cho em mượn bờ vai
Mong anh về nối lại đôi tay ấm.
Em ngóng trông theo dáng ưu phiền
Một ngày anh đi nắng có trong
Gió thôi im ắng chia 2 ngã
Anh bước đường đi bỏ mặt em
Nếu trước đây vắng anh là mơ ước
Thì nay em mong chỉ là mơ
Anh đi thềm nắng mà không ấm
Lòng em réo rắc tiếng u sầu
Này ở xa kia anh có nhớ
Một người ngóng trông thềm hoa rối
Đôi mắt xa xăm ước lệ rơi
Ngày dài qua mau em mỏi mệt
Bờ vai vui kể khi âu lo
Mái đầu thôi nghiên trông khắc khoải
Xa anh rồi mới thấy nhạt bờ môi
Thôi anh mau về bên em nhé
Tóc em mượt chả có tay anh vuốt
Má em hồng sao chả có anh khen
Bước em đi chả biết để đến đâu
Xa anh rồi mọi thứ đều vô nghĩa
Những ý nghĩ mãi dứt không trong tim
Em mong rằng chỉ lần này thôi anh nhỉ
Không rời xa cho em mượn bờ vai
Mong anh về nối lại đôi tay ấm.