PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cuộc sống



wind is me
25-08-2009, 05:23 PM
Lại một ngày mới bắt đầu. Nó sẽ như chuỗi ngày tháng 8 ngán ngẩm mà thôi. Bọn bạn tíu tít đi nhập học còn mình ngồi đây chờ một cánh cổng khác mở ra. Đã mấy sáng rồi mở mắt ra là thấy buồn. Ước đừng bao h tỉnh giấc. Không biết bao ngày cứ lặp đi lặp lại những hành động. Tẻ nhạt. Vô vọng.

Gần lúc tỉnh mơ đến người cậu đã đi nước ngoài lâu không gặp. Thế mà nhớ gần như in khuôn mặt ấy. Khâm fục. Cậu ấy đã từng thi đỗ cả 3 trường đại học. Quý. Cậu ấy quan tâm đến mình nhiều.

Con bạn khá thân đang băn khoăn không biết nên học trường nào : đỗ tận hai trường lận. Còn mình. Tủi.


18 tuổi rồi. Chính xác là thiếu 3 tháng. Cũng lớn nhỉ? Sắp fải tự quyết định mọi việc một cách độc lập.

-------------------------------------------------
Em có buồn..............................


Anh sắp quên mất khuôn mặt thánh thiện với bờ môi mềm. Mái tóc đen tương fản với làn da trắng. Thân hình nhỏ nhắn ôm rất vừa tay. Anh sắp quên tất cả rồi......................

Em có giận...............................


Lúc này đây anh thực sự cần một bờ vai để anh dựa, một vòng tay để anh sưởi ấm, một nụ hôn để anh tan chảy, một hình bóng anh luôn kiếm tìm trong dòng người xa lạ. Anh muốn một người, chỉ một người duy nhất.


Em có biết................................


Xa rồi, xa lắm rồi.


Chỉ là quá khứ mà thôi...................

wind is me
26-08-2009, 06:15 AM
Sắp hết ngày rồi. Tháo ra thôi. Nặng quá, khó chịu quá. Mặt nạ.

Từ lúc ngủ dậy đã fải đeo vô. Cười cười nói nói tất cả đều biểu hiện đều là giả. Cũng fải mình cũng là giả. Mình vẫn đang đeo nó khi vào đây. Muốn tháo ra xong không được, hay nói cách khác chưa đến lúc. Nhưng mọi người đều biết.


Cuộc sống đối với mình từ khi lên cấp ba đã chẳng còn thú vị nữa rồi.
Gió - Wind. Mình thực sự yêu nó. Một thứ vô định, không bị ràng buộc bởi bất cứ mối quan hệ nào. Vô tâm đến tàn nhẫn. Lướt qua mang cho người ta niềm vui sướng song sẵn sàng bỏ đi khi không thích nữa. Một thứ không hề fải lo lắng quan tâm đến cảm nhận của bất cứ một ai. Sống cho chính mình với bản thân mình không nghĩa vụ.


Tự do, tự tại. Thảnh thơi. Mình muốn vậy. Không ai cũng muốn vậy.


Nhưng. Một chữ nhưng to đùng lại trói buộc được mình.

Nặng nề quá cái trách nhiệm đang fải gánh trên vai. Như một tảng đá đè lên tâm hồn khiến trái tim muốn ngừng đập.

wind is me
26-08-2009, 10:05 PM
Bình yên thật sự rất giản đơn.

Đôi khi chỉ cần là một khoảng lặng nhìn lên bầu trời thu mát dịu.

Hay những lúc nhắm mắt tận hưởng một bản nhạc không lời.

Có khi lại nằm dài trên mái nhà đếm sao trong đêm dài.

Hoặc ngồi trên ghế đá nơi công viên nhìn dòng người qua lại.

Bình yên khi nhìn một bước ảnh màu xanh của cấy cối.

Bình yên bỏ lại những xô bồ của cuộc sống

Bình yên để tâm hồn dịu lại.

Bình yên được ôm em trong buổi chiều mưa, sưởi ấm em trong ngày giông bão, vỗ về em trong cơn ác mộng, động viên em mỗi lúc em buồn.

Bình yên ngồi bên khung cửa sổ trên tay là một tách cà fê.

Bình yên là đắm mình trên cánh đồng bồ công anh buổi chiều đón gió.

Bình yên đến mỗi khi dậy sớm chờ mặt trời lên.

http://c.uploadanh.com/upload/0/821/0.731193001251349115.jpg

LIFE
28-08-2009, 05:52 AM
Dạo này văn thơ lai láng quá à. Uhm bảo sẽ không lên nữa nhưng muốn post mấy fic của DB nên lại mò lên đây. Thế đấy. À mà ông cũng xem đi - DB í hay nhắm á toàn anh đẹp trai hát hay và có một anh đạt chuẩn uke quốc tế á.

wind is me
28-08-2009, 07:20 AM
Gia đình là gì? Đối với mình nó là nơi duy nhất cho mình nghỉ lại. Nói thật không ít lần mình coi gia đình chỉ có ba người bọn họ. Còn mình là j? Là người khách đặc biệt.

Hôn nhân tạo dựng ra một gia đình mới. Mình không bao h nghĩ fải nghiêm túc trong việc kết hôn cả. Thích thì lấy không thì li hôn. Ừ mình cũng đã từng mong bố mẹ li hôn khi fải chứng kiến cảnh mẹ bị nhà chồng đối xử bất công. Họ mắng, chửi sau lưng, chèn ép. Cũng fải thôi họ không fải là người thân máu mủ ruột rà thực sự.

Vừa nãy nghe con bé hàng xóm kêu gào, khóc lóc gọi bố. ' Bố ơi, bố về đi. Bố nói dối con, bố đâu rồi...'
Con bé mới chỉ chưa đầy 5 tuổi mà fải chứng kiến cảnh nhà tan nát. Bố nó có người khác, sống và có con với cô ta. Hai vợ chồng họ tất nhiên li hôn. Song họ không hề nghĩ đến con bé. Bên đằng ngoại thì vì căm hận mà cứ nói riết ' Bố mày đi cặp bồ, bố mày là thằng tồi....'

Tuổi thơ nó sẽ ra sao đây, kí ức ngọt ngào còn không? Lại sắp có một tâm hồn sa mạc.

Sau này có li hôn chắc fải là lúc chưa có con bởi vì mình thấy thương tụi nó. Nhất là những đứa nhỏ............................................. ........

wind is me
31-08-2009, 03:41 AM
Tại sao lại là gió?
Không biết .
Mình thích gió từ khi nào ?
Không hay .
Liệu có thể chấm dứt tình cảm này không ?
Không thể .



Từ khi nào nhỉ ? Có fải vào chiều giông một mình lên sân thượng trong lòng đầy tâm sự. Gió ập đến mạnh bạo cuốn theo mọi buồn fiền hay trong buổi trưa mất điện. Nóng muốn chết, gió thoảng qua đem theo hương ngai ngái của mùi mưa tưới ướt cho tâm hồn khô cạn. Cũng có thể là buổi tối mùa đông trên đường đi học thêm về. Rét mướt và lạnh giá, gió luồn vào người nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng. Bởi vòng tay nhỏ nhắn ôm ngang eo mình… Khó nhỉ ? Thế này thì sẽ không có câu trả lời rồi. Nhưng tôi thích như thế bởi dù là gió vẫn bị em giữ được. Trước h tôi ghét cảm giác bị người khác điều khiển, rằng buộc. Vậy mà sao lại để em quản lí tôi nhỉ. Từ hành động, lời nói, tâm trạng, nhịp thở, ánh mắt, trái tim … tất cả đều bị ảnh hưởng sâu sắc bởi em. Người ta luôn nói gió khó nắm bắt vậy mà em đã làm được. Em đã lấy trái tim băng giá của tôi ra sười ấm nó bằng đôi bàn tay nhỏ bé. Đã tháo mặt nạ để buộc tôi fải nhìn vào em bằng khuôn mặt thật của mình. Tôi trở nên nguyên sơ, mộc mạc khi ở bên em.

Tôi đã từng nguyện suốt đời là cơn gió mát luôn quấn quanh, bao bọc em. Gió sẽ mát dịu vào mùa hè và ấm vào mùa đông. Có lẽ điều này là hoang đường nhưng vì tôi là gió của em. Một cơn gió đặc biệt chỉ thuộc về một người duy nhất mà thôi.

Tự nhận mình là gió song không hề biết gió lại chính là em .

Đến nhanh và đi bất chợt . Vậy là h gió trở về với vẻ hoang dại của nó. Tự do. Đánh đổi em để có tự do. Một cái giá quá đắt đối với tôi. Đồng nghĩa với việc tôi đánh mất trái tim mình.

Nhưng sự thật, tôi đã không hề cảm thấy có lỗi. Vậy đấy. Tôi và em là những cơn gió khác nhau. Trong một dịp đã gặp nhau nhưng mãi mãi không bao h có thể hoà làm một. Bởi một bưc tường ngăn cách đã được dựng lên. Tuy vô hình nhưng mãi mãi không bao h xoá bỏ được. Tôi và em yêu nhau nhưng đôi khi tôi thấy lòng mình trở nên trống rỗng. Nỗi cô đơn vẫn bám lấy tôi khi đêm về dù có ôm em chặt đến mấy. Tôi làm sao vậy ? Một ‘cơn gió ‘đặt biệt đến thế sao??????????????????????????

wind is me
02-09-2009, 04:00 AM
Cuộc sống là cái quái j nhỉ?

T lấy mày làm tiêu đề song thực sự t cũng chả rõ mày mang nghĩa j.
Chả lẽ lại lật đật chạy lên tầng 3 moi từ trong đống ' sách vụn ' của mình???
Kệ xác mày !!!
Nhưng mà tại sao ai cũng cần mày nhỉ? Rồi không ít người thiệt mạng vì mày nữa.
Nghiệt ngã.
Trần trụi.
Mày và người anh em họ của mày là ' cuộc đời ' đã làm khổ t không biết bao lần.
Mà không chỉ vậy còn cả cái mà chúng mày gọi là ' số phận '.

T muốn đập chết cái mà bọn mày đang bám riết vô đó mà an ủi t.
Mỗi người có một số phận riêng. Mình không có phận tốt bằng họ thì đành chịu vậy.
Bọn mày điên cả lũ rồi.

Có người dám bảo t buồn để người khác thương hại. T cóc cần biết , t chả muốn nghĩ đến cảm giác của người khác. Sống cho mình, chết cũng cho mình.
Ích kỉ.
Cô ấy cũng nói t vậy. Quen rồi. Bản chất sao có thể thay đổi. Trừ khi có phép màu.
Mà nó tên j ế nhỉ?

Tình yêu
Hừ thanh cao, tinh khiết,...
Cô bảo muốn thay đổi tôi nhưng cái cô mang đến cho tôi có phải là tình yêu đâu.
Nực cười chưa kìa? Xem ra việc này sẽ là không thể đối với cô rồi.
Từ bỏ đi thôi. Buông tay ra , đừng cố nắm giữ cái không thuộc về mình.
Đi tìm tình yêu của đời cô đi...............

LIFE
03-09-2009, 10:28 PM
http://c.uploadanh.com/upload/0/892/0.425823001252041312.jpg

Ăn bánh đi. Tớ biết từ trước h cậu không thích đồ ngọt nhưng hãy thử một lần thôi. Hãy cảm nhận vị ngọt tan dần trong miệng. Nó sẽ giúp cậu cảm thấy đỡ hơn đấy.
Đừng bao h bi quan hay buồn phiền nữa. Cậu không muốn bị người khác thương hại đúng không? Đừng bộc lộ cảm xúc một cách dễ dàng như vậy. Hãy kiềm chế. Bởi chúng ta là ngươì lớn rồi đúng không.
Đừng nhìn cuộc đời này bằng màu xám. Hãy để một ánh mây hồng tô điểm cho nó.
Vui lên. Nếu chẳng may có chia tay thì hãy buồn lúc đầu thôi. Bởi như vậy có nghĩa là cậu thích cô ấy thật lòng. Về sau thì hãy cố quên để tìm được cơn gió hợp với mình nhất.
Mãi bên cậu khi buồn vui.
Cố lên nha. Chi a 'phong ' ^^

LIFE
05-09-2009, 01:55 AM
nè hôm nay vui lắm nha. Mình chúc anh ta ngon miệng nhưng cuối cùng thì. A haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Lão ấy bị đau bụng do ăn fải cái j đó không rõ nguồn gốc xuất xứ. AHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Càng nghĩ càng buồn cười. Mình đã cố trù dập lão, làm bao bùa chú fù fép cuối cùng cũng linh nghiệm. Sướng quá. ^^. Ai bảo lão dê già. Có bạn gái rồi còn đồi cưa người khác. Đáng đời lão.

Vui lên đi.

Có cái này hay lắm :

Một suy nghĩ vui, nhưng có lý: Trong cuộc sống nếu: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z tương đương với giá trị: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 thi - Làm việc tích cực chỉ là: H+A+R+D+W+O+R+K = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%. - Kiến thức vẫn chỉ là: K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96% - Hay là may mắn? L+U+C+K = 12+21+3+11 = 47%. Vẫn không phải!Để vươn đến đỉnh cao và để đạt đựơc sự tuyệt đối (100%) trong cuộc sống, điều thật sư giúp chúng ta vươn cao hơn, xa hơn chính là thái độ.A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5=100% chúc mọi người vui vẻ!

wind is me
05-09-2009, 02:06 AM
Đỡ rồi, suốt ngày lải nhải bên tai thế này có muốn buồn cũng chả được. Mà bà độc ác nó vừa vừa chứ. May mà chúa fù hộ bồ tát mấy lần bà chúc tôi ngon miệng, tôi không bị làm sao cả. Fù fù.

Uhm ' attitude '. Thái độ của chúng ta với cuộc đời là quan trọng nhất. Mà nhặt mấy mớ triết lí đó ở đâu đấy. Bình thường trong máy làm quái j có .

Oài mấy hôm nay sao nắng thế. Nóng muốn chảy mỡ ra.
Mà tôi bảo chia tay đi sao cô không nghe?
Cứ bám ngươì ta suốt. Chúng ta chả còn tình cảm ở lại bên nhau chỉ làm khổ nhau thôi.
Cô đừng mãi nhìn về fía tôi. Hãy nhìn đằng sau cô đó. Người cô yêu bằng cả trái tim chứ ko fải bằng cái gọi là ' trách nhiệm ' đâu.
Cô hãy ở bên người đó. Cả cô, tôi và anh ta đều đau lắm rồi. Nên giải thoát khỏi nhau chứ !
Chúc cô hạnh fúc bên người cô yêu thực sự.
Tạm biệt cô. Tôi cho rằng chúng ta vẫn còn là bạn.

LIFE
05-09-2009, 10:17 PM
Đang ở nhà ăn rồi lại chơi, hôm nay fải đi học mệt quá trời. Mà cái lớp thi lấy bằng lái xe sao nó đông thế hả trời. Ngồi chen chúc vào nhau, đã vậy hôm nay còn nắng nữa. Đúng là địa ngục chốn trần gian.
Mình đã không định học nhưng bác ấy cứ bảo đi đi. Cuối cùng khi hoàn tất hồ sơ thì mình là người duy nhất chưa đủ tuổi. Á Á Á Á Á điên quá. Đợt này thì đi tong rồi. Mấy tháng nữa thi theo hình thức mới những 120 câu trắc nghiệm.
Có mỗi cái bằng lái to bằng bàn tay thôi mà lắm chuyện thế nhỉ? Có ông bảo thi 3 lần mà vẫn chưa đỗ. Chậc hem biết mình thế nào nhỉ?
Kiếm được chỗ ngồi rồi đang hí hửng xem học ra sao thì. Thất con sờ vọng.
Các câu hỏi đã được đáng sẵn đáp án chỉ việc nhai lại.
Trời ơi thi thế thì miễn đi cho nó nhẹ nợ.

wind is me
07-09-2009, 10:03 AM
Cô đúng là ngoan cố mà. Dù có nói j đi nữa thì tôi cũng không còn yêu cô rồi.
Làm ơn hãy nhìn vào sự thật đi.
Tôi chả tốt đẹp j đâu mà cô fải níu giữ. Tôi là đồ bỏ đi, 1 thứ rác thải của cuộc sống.
Tôi mệt mỏi lắm, thật sự trái tim tôi đã chịu hết nổi những cơn đau quặn thắt rồi. Cứ nhìn cô khóc là nó lại nhói lên. Điên mất.
Nhưng tôi không thể ở bên cô đc bởi h người đó cần cô hơn tôi.
Anh ta đang tuyệt vọng, mất hết lí trí rồi. Anh ta chỉ còn cô thôi.
Tôi chả thấy mình cao thượng khi nhường cô cho anh ta như quăng cái fao cho người sắp chết đuối đâu.
Tôi cũng đau lắm, cũng sắp chết chìm trong mớ tình cảm này. Nhưng tôi fải làm vậy bởi sự thật.
Anh ta giúp tôi có được trái tim cô đấy cô biết không. Cô cho rằng tôi và cô là định mệnh đời nhau nhưng thực chất thì. Chính anh ta đã tạo nên định mệnh.
Tôi buông tay cô bởi không thể giữ mãi 1 thứ mà ngay từ đầu nó đã không fải là của mình.

LIFE
07-09-2009, 07:18 PM
Tại sao cứ fải là yêu. Chúng ta là bạn cũng được mà. Chả fải anh bảo never love never cry sao. Vậy sao còn fải làm khổ tôi, kéo tôi vô đó làm j.
Tình là bụi, phủi là bay
Tiền là giấy, đốt là cháy
bạn tôi đã bảo vậy. Nhưng sao ai cũng cần đến chúng nhỉ.
Những thứ chỉ là hư vô nhưng lại không thể thiếu.
Con người đôi khi thật khó hiểu.
Anh và tôi nói chuyện được bao lâu rồi nhỉ? Có khi mới được 1 tuần. Đúng, 1 tuần chứ không fải 1 tháng hay 1 năm.
Anh làm ơn hãy như thằng bạn tôi, vậy là đủ. Anh, hay anh làm anh trai tôi cũng đc.
Tôi chỉ cần vậy thôi. Người yêu à, có làm j. Tôi yêu Wind rồi không còn chỗ cho anh đâu.
Tôi chỉ cần 1 ng` anh chịu lắng nghe, quan tâm tôi thế thôi. Từ trc h tôi đã có 1 người anh thực sự nào đâu. Khó thế sao?


http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW609IW6||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

LIFE
09-09-2009, 07:30 AM
You're a liar.
Đúng vậy. Tất cả chỉ là dối trá. Ở trên đời này còn sự thật hay không.
Ừ nó quá trẻ con, luôn nhìn đời bằng con mắt màu hồng. Hắn không phản đối nhưng hắn khuyên hãy nhận ra màu xám sau đôi kính màu hồng đó.
Hắn đến bất ngờ, mang đến cho nó những thắc mắc, hoài nghi. Hắn đã chịu lắng nghe nó, đã khuyên nó, thách thức nó. Tuy chỉ nói chuyện mấy ngày thôi nhưng nó đã bắt đầu có cảm tình với hắn.
Song tất cả cũng chỉ là giả thôi. Nó nên tỉnh táo lại đi.
Sao hôm nay khó chịu thế nhỉ?
Hôm nay không được nói chuyện với hắn.
Chả lẽ.......................................
Ừ ngày nào cũng nói chuyện với hắn nó đã bắt đầu quen rồi nhỉ?
Nó thích ứng với những cái mới khá là nhanh.
Tình cảm lúc này trong lòng nó chưa thể gọi là yêu nhưng có lẽ nó bắt đầu nhớ hắn rồi như nhớ đến 1 thói quen xấu ...................................

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZF6DEW||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

wind is me
09-09-2009, 07:37 AM
Hai từ thôi ' Crazy love '. Đừng lún sâu vào nó nữa. Được chứ. Hãy để lí trí làm chủ bản thân. Tôi ko hề nghĩ hắn sẽ đem lại hạnh fúc cho cậu.
Tôi sẽ không bao h cho fép cậu bị một vết thương lòng nào.

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZFOU7B||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

LIFE
10-09-2009, 08:09 AM
Tất cả chỉ là một vở kịch đã được dựng sẵn à. Anh, anh ta, tôi, cô bạn tôi. Một vòng luẩn quẩn. Nực cười nhỉ?
Quả đất tròn. Không sai.
Anh và ông bạn quý hoá của anh định cho tôi cùng bạn tôi vô tròng à.
Anh sẽ ko biết mình fải trả giá cho hành động ấy như thế nào đâu.
Mọi việc còn ở fía trước, kịch hay chưa mở màn.
Cần đã đc thả chỉ chờ cá cắn câu.
Tôi thề sẽ bắt anh tháo bỏ mặt nạ, thua một cách đau đớn nhất có thể.

LIFE
12-09-2009, 04:26 AM
hôm nay bác ra. Bác ở trong Đà Nẵng nhưng giọng chưa bị fa. Đói quá trời. Chờ mãi lượn ra lượn vô ở bếp. Hehe ăn vụng được mấy miếng. Ờ còn fải canh ba mà. Bị fát hiện là chít như chơi ấy. Cuối cùng cũng đến. Bác đi cùng anh ra ngoài này học. Nhìn gầy đi nhìu rồi. Mình cũng không có ấn tượng j nhiều nhưng nói chung là bác khá tốt.
Ôi đói quá , đói chết mất đánh xong cái này liệu có nên đánh đến di chúc hem nhỉ?
A ha cuối cùng cũng gọi xuống ăn cơm. Đi ăn thoai nhỉ. ^^
Chúc cả nhà ngon miệng nha.

wind is me
12-09-2009, 08:08 PM
Tôi và em khá hiểu nhau đúng không? Em - cô bé tuy thân nhiệt luôn ấm áp nhưng trái tim đầy băng gía. Em - cô bé luôn mơ đến một chân trời mới nhưng lại không dám thoát khỏi chiếc lồng đang giam cầm mình. Em - cô bé muốn giữ gió cho riêng mình và đã nói không biết yêu gió từ bao h. Em - cô bé còn nhìn đời bằng con mắt màu hồng, không nhận biết được đâu là ng` tốt kẻ xấu. Đối với em cuộc đời này đã từng rất thú vị, tốt đẹp, đâu đâu cũng là ng` tốt.Mọi thứ xấu xa chỉ có trong fim ảnh. Em không hiểu cuộc đời này nguy hiểm thế nào đâu. Em - cô bé như một tờ giấy trắng trong mà anh đang và sẽ cố gắng giữ gìn. Em - cô bé mà anh yêu. Anh không thể nói là yêu bằng tất cả trái tim mình. Vậy thì nói yêu làm j.
Đây là một tình yêu đặc biệt. Nó là sự fa trộn giữa tình yêu đôi lứa, tình cảm anh em. Anh fải làm sao nhỉ?

LIFE
14-09-2009, 06:32 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW60FFIU||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Từng ngày qua gửi đến anh trái tim rối bời
Làm sao em có thể tin tình yêu qua ánh mắt
Giấc mơ xưa có còn không em làm sao biết khi nào tình phai
Người về đâu hình bóng anh khuất trong màn đêm

Nụ hồng lung linh khoe sắc hương biết đâu lúc tàn
Vòng tay anh ôm ấp em mà sao hờ hững
Ánh mắt ấy khi nhìn em lạnh lùng hơn ánh trăng ngoài kia
Dù bên em mà trái tim anh lạc về đâu

[ĐK]
Vẽ chân dung nhưng làm sao vẽ trái tim
Dẫu bên anh nhưng làm sao em hiểu tình anh
Nhớ thương anh bởi còn yêu khúc tình ca hát không thành câu
Nhìn trăng khuya chợt trái tim nhói đau vì anh

Đã 1 tháng nay anh không nói chuyện với em. Thời gian sao lại dài như cả bao thế kỉ thế này.
Trước h anh luôn bên em, lắng nghe em kể chuyện, chia sẻ với em những buồn vui. Khi em tuyệt vọng anh đã bảo em giống như ' hoa hồng có gai ' của anh. Em đã dần quen với sự có mặt của anh trong đời em. Được gặp anh mỗi ngày đã thành thói quen. Nay 1 tháng trôi qua không được nhìn thấy hình dáng quen thuộc, không nghe giọng nói trầm ấm, không cảm nhận được ánh mắt chan chứa tình yêu ấm áp. Anh đã rời xa em rồi sao.
Xem ra vụ cá cược của chúng ta đã phân định được rồi nhỉ? Em đã thua , thua ngay đầu.
Ngày đầu tiên cảm giác trống trải dấy lên từ từ nhưng sau đó tắt ngấm bởi các fic lấp đầy khoảng trống trong em.
Ngày thứ hai bứt rứt khó chịu cảm giác thiếu đi một thứ. Đã tự trấn an mình rằng anh cũng chỉ đi nốt ngày này thôi.
Ngày thứ ba buồn cả ngày chỉ nghĩ về anh nhưng vẫn không chịu thừa nhận.
..............
Ngày thứ ba mươi. Em cười nói mỗi ngày một nhiều nhưng sao con tim lại đau thế này.

LIFE
15-09-2009, 03:09 AM
Cậu là một ẩn số của mình Shinn ạ. Uhm, khi đến với thế giới của fic cũng như fanfic thì mình đã chìm trong văn của cậu. Nhẹ nhàng, du dương như tiếng vĩ cầm mà mình lắng nghe mỗi khi buồn, cậu đã làm cho tâm hồn mình thanh thản hơn bao h hết. Dường như mình tìm được một fần linh hồn đã đáng mất của mình. Cậu cùng Phong Nghi, Vĩ Lạc đến sưởi ấm cho trái tim lạnh giá bao ngày của mình. Mình đã đọc hầu hết các fic của cậu. Fải nói là mình hâm mộ cậu. Nhưng cậu không biết đến sự tồn tại của mình. Buồn ha.
Và rồi ông trời cũng thương mình, cho cậu làm bạn với mình.
Nhưng thực sự mình cũng chưa biết nhiều về bản thân cậu.
Không biết đến bao h mình mới thực sự là bạn của cậu nhỉ? Đến khi nào chúng ta mới có thể nói chuyện một cách thoải mái với nhau đây. Cậu còn giữ khoảng cách với mình lắm.

Mình mong một ngày nào đó mình có thể là bạn thân thiết của cậu. Hi vọng ngày đó không xa.

' Don 't believe what you see, believe what you feel '
Câu nói của cậu mình sẽ mãi ghi nhớ.

LIFE
15-09-2009, 07:35 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZFIE6E||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

LIFE
16-09-2009, 12:13 AM
Xa quá. Cậu như bầu trời thu trong xanh kia. Còn mình chỉ là một cô bé nhỏ nhoi. Cậu lạnh quá. Mình muốn sưởi ấm cho cậu.
Mình thực sự mong một ngày không xa mình có thể bước vào thế giới của cậu. Fải làm sao nhỉ?

LIFE
18-09-2009, 10:58 PM
Chờ đợi mỏi mòn. Anh lại một lần nữa bỏ lại tôi một mình. Cô độc, lẻ loi. Muốn nghe một lời quan tâm , muốn cãi nhau một trận, muốn hờn dỗi để đc dỗ dành.
.................................................. ...................
Uhm mấy hôm nay hem thấy Lily lên mạng. Buồn. Uhm tuy mới chỉ quen nhưng xem ra khá hợp. Bạn ấy dí dỏm, quan tâm đến ng` khác. Một ng` tự nhận mình là ' điên ' nhưng không fải vậy. Bạn ấy là ng` bạn mình quý nhất trong đây - về fía con gái. Còn con trai thì không fải quý mà là yêu.
Ng` bạn thân của Lily sắp đi rồi nên bạn ấy muốn dành nhiều thời gian cho cậu ấy hơn nữa.
.................................................. ....................
Anh mau trở về đi chứ. Anh còn nhớ đến tôi, đến sự tồn tại của một ng` mà luôn muốn gọi anh một tiếng ' anh trai '. Anh nói không muốn có thêm em gái nữa. Ng` anh cần là ng` yêu. Tôi ko tin. Tôi đã bảo chỉ nên dừng lại ở fạm vi bạn bè thôi. Bởi tham vọng của tôi lớn lắm. Tôi ko muốn vì anh mà tôi ko thực hiện đc ước nguyện của mình. Nhưng h thì sao? Khi anh ra đi tôi mới biết anh quan trọng với mình ntn. Mặc dù vậy nếu anh có trờ lại tôi vẫn sẽ chọn lí trí mà thôi.
I'm sorry but I love you

http://c.uploadanh.com/upload/0/1021/0.746275001253339495.jpg

LIFE
20-09-2009, 11:52 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/cyzW_6acy3

Tình đầu. Ng` ta bảo tình đầu là đẹp nhất , khó quên nhất.
Đúng mà cũng ko đúng.
Mình luôn coi trọng những thứ đầu tiên. Nhưng cũng sẵn sàng vứt bỏ chúng khi đã quen dần.
Là vậy đó.
Đối với mình tình yêu không fải là cao sang quan trọng nhất. Vì h ng` mà mình yêu nhất là chính bản thân mình.

LIFE
21-09-2009, 12:21 AM
Tại sao chứ tại sao ng` ta lại fải làm như vậy.............
Tôi không hiểu được nữa.
Tôi sợ lắm.
RAPE.
Vừa đọc một fic có cảnh đó. Bọn khốn đó đã hành hạ cậu, đã chà đạp cậu. Bọn khốn đó tôi muốn chúng chết hết, chết hết không chừa một ai. Bọn chúng sẽ không bao h được đầu thai. Bọn chúng là lũ súc sinh.
Tôi đã khóc vì sợ vì thương cậu.
Nếu cậu làm chuyện đó với ng` mình yêu thì không sao. Nhưng đằng này lũ chó đó....
Cậu làm thế để bảo vệ em mình ng` em bé nhỏ mà cậu yêu thg, ng` thân duy nhất của cậu trên đời.
Tại sao ng` ta lại làm vậy.
Chỉ vì cơn khát dục vọng, chỉ vì ham muốn được giải toả sao.
Con ng` thật đáng sợ. Có thể trong trắng như thiên thần cũng có thể thành quỷ dữ.
Tôi sợ lắm.
Cậu đã chết trong uất ức.
Tôi thương lắm.
Dù thân thể cậu đã nhơ nhớp nhưng đối với tôi cậu mãi là một thiên thần. Một thiên thần với tâm hồn trong sáng. Một thiên thần ko còn đôi cánh trắng nhg ánh hào quang toả ra từ cậu sẽ là mãi mãi.
Một thiên thần không còn trong trắng.................................

wind is me
21-09-2009, 12:29 AM
Em đúng là nhạy cảm mà. Em đã khóc vì một nhân vật tưởng tượng. Đừng làm vậy. Thực sự đừng khóc nữa.....................
Em có biết tôi cảm thấy lòng quặn đau, tim như bóp nghẹt khi nghĩ đến hai hàng nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt của em không?
Đừng buồn nữa được không ! Tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi. Rồi sẽ có một happy ending chờ em.
Em là vậy dù ghét fic sad nhưng vẫn cứ đọc để rồi ngồi khóc một mình luôn miệng hỏi tại sao ng` ta lại như vậy.
Anh không cấm em đọc chúng mà anh cũng chả có quyền nhưng nếu thấy em khóc một lần nữa thôi đừng trách anh. Lúc đó đừng bảo anh ác, cô nhóc của anh à.

LIFE
21-09-2009, 05:30 AM
cuối cùng anh cũng về rồi.
Em đã từng ngồi hàng h bên máy tính chờ tin anh.
Vậy mà cảm xúc của em khi được gặp lại anh là j đây.
Hờ hững. Một chút nhớ nhung cũng không còn nữa rồi.
Em không biết tại sao lại như vậy nữa.
Em quyết định sẽ ko gặp anh trong một thời gian.
Em muốn nhìn lại con ng` mình cũng như tình cảm dành cho anh.
Em muốn có một mối quan hệ đúng nghĩa của nó.
Sự biến mất cũng như quay lại của anh, cả sự thay đôi đột ngột đó có thể đã đc dàn dựng nhưng em tin trong 10 fần nói dối anh cho em một fần sự thật. Rằng anh quan tâm, lắng nghe em nói.
Em muốn anh trở thành một fần quan trọng trong tim em.
Em muốn nhìn thấy chân tình nơi anh.
Em muốn thử yêu anh một lần.
Anh cũng đã hứa một ngày không xa anh sẽ xuất hiện trước mặt em với tư cách là một ng` bạn trai .
Em tin và muốn biến điều đó thành sự thật.


CAN I LOVE YOU???????????????????????????????????????

LIFE
21-09-2009, 05:59 AM
http://www.photo.yeah1.com/showthread.php?t=81372

LIFE
22-09-2009, 05:56 AM
Happy brithday to you, my mommy.

Hôm nay sinh nhật mẹ. Vì là giữa tuần nên ba không về được chỉ có ba mẹ con thôi.

Vậy là mẹ lại thêm một tuổi mới, thêm một nỗi lo mới bởi năm nay con chính thức làm sinh viên. Con biết nhiều lúc con vô lễ nhưng mẹ đều nhắm mắt bỏ qua. Lắm lúc con vô tâm mẹ chỉ khóc thầm. Và rất nhiều lần con làm mẹ tức giận. Con xin lỗi , ngàn lần xin lỗi mẹ.................................
Con là con đầu. Lúc sinh con ra nhà rất nghèo nhưng bù lại con là đứa con, đứa cháu đầu tiên của gia đình nên đã được hưởng tất cả tình yêu thương của mọi ng`. Fải nói con là đứa được chiều nhất nhà. Chính vì thế nên từ khi sinh ra con đã không hề fải nghĩ suy một điều j to tát. Tất cả đều được mọi ng` lo.
Nhưng không hiểu vì sao lớn lên con lại chai lì dần, xa lánh mọi ng`. Con buồn lắm chứ , con cũng ko biết vì sao lại thế.
Và mẹ đã rất buồn. Con xin lỗi...............
Con biết mẹ vẫn chiều con lắm.
Mẹ đã kì vọng vào con rất nhiều nhưng con đã làm mẹ thất vọng. Con xin lỗi..............
Mẹ đã yêu thg con rất nhiều nhưng con ngày càng xa mẹ. Con xin lỗi...........
Có nói ngàn lần cũng không hết được nhưng con yêu mẹ nhiều lắm mẹ à.
Tuy h con chưa đủ dũng khí để nói với mẹ điều đó. Mẹ hãy chờ con được không mẹ.
Hãy chờ đến khi con thành công. Con sẽ đến trước mẹ và nói lớn với tất cả là : CON YÊU MẸ và lao vào vòng tay ấm áp của mẹ.

Một ngày thật đặc biệt với ba bố con con. Chúc mẹ của chúng con hạnh phúc , vui vẻ , ngày càng trẻ ra, công tác thật tốt.


BA BỐ CON CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM..................................


http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZDIEWZ||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

http://c.uploadanh.com/upload/1/38/0.427452001253623588.jpg

http://c.uploadanh.com/upload/1/38/0.949307001253623681.jpg

http://c.uploadanh.com/upload/1/38/0.412937001253623735.jpg

LIFE
22-09-2009, 09:01 AM
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA mình ghét hacker. Tại sao họ lại đi hack một trang hay như thế chứ. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A:make stir::make stir::make stir::make stir::make stir:. Họ biến không biết bao ng` thành vô gia cư mà vẫn ăn ngon, ngủ kĩ sao. AAAAA tôi nguyền rủa ai hack trang cassvn. Các ng` không biết đối với mỗi thành viên dù mới hay cũ thì đó là ngôi nhà thứ hai của họ sao. Các ng` thật quá độc ác. Các ng` làm vậy thì được j nào. Thắng cuộc trong một trò thách đấu à, thoả mãn sự tự cao tự đại trong con ng`, hay chỉ là muốn thể hiện mình với cô bạn gái thuộc antifan của mình.

Các ng` thật là đồ độc ác, xấu xa, đáng chít á. Tôi và hàng nghìn thành viên trong cassvn sẽ không bỏ cuộc đâu. Đừng tưởng các ng` làm thế là hay nhá. Tôi và các thành viên khác sẽ chung tay góp sức mình cùng xây dựng lại trang web đó.Một ngôi nhà đổ có thể xây dựng lại. Khi đó nó sẽ tránh được những khiếm khuyết trước kia của mình. Và nó sẽ được xây dựng kiêm cố hơn bao h hết bởi niềm tin cũng như tình yêu của các cass và fan đang dâng cao. Các ng` cứ chờ xem.
ĐỒ XẤU XA, ĐỘC ÁC KIA.......................

Tôi thù, tôi hận, tôi nguyền rủa, tôi muốn băm vằm các ng` ra.:madsung: ĐÓ LÀ NGÔI NHÀ MÀ TÔI YÊU NHẤT, BẰNG TẤT CẢ TRÁI TIM MÌNH. TUY NÓ MỚI NHƯNG CÁC NG` CÓ BIẾT NÓ ĐC XÂY BẰNG J KHÔNG. BẰNG NƯỚC MẮT CỦA MỘT CON BÉ BỊ CHỨNG KHÔ MẮT KHÔNG NÊN KHÓC NHIỀU. BẰNG TẤT CẢ TÌNH YÊU ĐẦU ĐỜI CỦA NÓ VỚI DBSK. ĐÓ LÀ NƠI LƯU GIỮ TRÁI TIM CŨNG NHƯ TÂM HỒN NÓ.
CÁC NG` SẼ FẢI TRẢ GIÁ CHO HÀNH ĐỘNG CỦA MÌNH.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A

:ex7: :ex7: :ex7: :ex7: :ex7:

:beat: :beat: :beat: :beat: :beat:

LIFE
23-09-2009, 01:29 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IUU0D||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Hôm nay là ngày đầu tiên mình không được đọc fic ở cassvn. Một thói quen mới hình thành song đã nhấm vô ng` rồi. Một thói quen khó bỏ. 09 - 09 - 2009.
* Cười buồn * đó là ngày mình chính thức vô cassvn. Ngày đẹp nhỉ ( chí ít là đối với mình ).
Mình mới yêu DB thôi. Có thể nói DB là ' mối tình đầu ' của mình. Vậy mà.........................
Hôm qua sau khi nghe tin đã thẫn thờ cả buổi liền. Trong ng` cảm thấy khó chịu, bứt rứt. Tâm hồn như mất đi cả một khoảng vậy.
Đó không fải lần đầu nó khóc nhưng khóc vì một fanfic thì đúng là đầu tiên.
Nhà của nó chỉ tồn tại 15 ngày thôi nhưng trong 15 ngày ấy là những kỉ niệm, xúc cảm không bao h fai.

Nó đã vậy Lily còn buồn hơn. Bởi cậu ấy đã ở đó lâu lắm rồi....

Nó ko thích biển bằng núi. Bởi nó muốn bay cao hơn bay xa. Nhưng h đây nó không muốn leo núi mà chỉ muốn ra biển hét thật to lên để sóng biển cuốn đi mọi buồn đau trong lòng nó.
Nó nhớ lắm những ngày thức cả trưa, rồi đêm đến tận hơn 12 h có khi 1, 2 h sáng ngồi đọc fic ở cassvn.
Nó muốn quay lại quãng thời gian đó.
Trước đây vnfiction mới là bến đậu của nó. Nhưng sau khi yêu DB nó đã không hay vô đó nữa. Nó đã thay đổi. Tình yêu có thể thay đổi con ng`, nhưng nó không biết đc thay đổi như thế là tốt hay xấu nữa.

Bây h thì nó chưa có câu trả lời hay không dám trả lời... Nó sợ bởi thật lòng nó vẫn thích vnfiction lắm.

Vậy thì chỉ có một câu trả lời cho sự thay đổi này : NÓ ĐA TÌNH ^^


http://c.uploadanh.com/upload/1/49/0.535657001253693903.jpg


http://c.uploadanh.com/upload/1/49/0.864927001253694041.jpg

Nhưng nó tin rằng một ngày ko xa nó sẽ trở về ngôi nhà nhỏ thân yêu của nó. Ngôi nhà đã mang đến cho nó những tình cảm ấm áp , những ng` bạn tuyệt vời...

[♥eel]
23-09-2009, 04:43 AM
Hôm nay là 23, tức là 1 tuần - 7 ngày nữa mới được vác balo đi học :rain: Mà trong đây sao học muộn thế ==" chứ SP là ngày 4 rồi, haizzzzzz........

Cư ngụ ở nhà bác :D - ở lầu 5, lơ lửng, khá mát.

Thật kinh khủng, cái bobo đi thật tốn xăng. Không mất tiền mua cơ tốn xăng quá, dùng tạm đi học rồi coi có tuyến xe bus không chứ vậy thì m` kiệt quệ mất.
Đi từ Bắc vào Nam mà hôm nào cũng mưa, nghỉ ở đâu cũng mưa. Đời ơi là đời --
Ừa mà tới Vinh thì không mưa, Vinh đẹp thật đấy :)
Đến Đà Nẵng, Huế, Nha Trang mưa tầm tã ==" xui ơi là xui -- Mà mặc, Huế đẹp quá, dù mưa cũng phải chui khỏi xe làm tách cái trước cung đình. Híc, nghĩ mà tiếc, đi đến đâu cũng mưa. Nha Trang cũng vậy, lúc đến á, trời đẹp - mờ ăn xong rồi đi chơi. Ăn xong, lên xe đi 1 đoạn thì mưa ==" mà có những cây cảnh tỉa rất đẹp, xinh lắm :D
Cuối cùng cũng đến HCMC mà mưa tiếp, mưa tiếp, mưa tiếp đấy - - cả chặng đường đi là Kính Ướt ---

Đó, và giờ mới có net, mấy hôm ở nhà buồn ơi là buồn, chẳng lẽ lang thang giữa trời chói chang - mà cũng chưa biết đường phố. Đếm trên đầu ngón tay có 3 đứa bạn ở thành phố này :rain: Rủ nhỏ đi chơi mà hôm nay nhỏ đi thi, chứ Sun là m` đã thi rồi.
Hôm thi ấy, đứng đợi chị tới đón, đứng kế chiếc xe ô tô đen, có chú bước ra đứng đó. Ngó ngó, nghiêng nghiêng nhìn xe rồi nhìn người, nhìn đường phố, nhìn quán KFC đối diện trường rồi quay lại nhìn người, nhòm xe -- đúng lúc ấy, biết không, gặp nhỏ bạn. Ối, 2 đứa sướng rên, nhe răng 1 lúc "ồ, thì ra là chú nhỏ" =))



Đấy, muốn biết thông tin chi tiết thì hỏi thêm :D
Mà trang up t k thấy đâu cả, mất tiêu rồi hay sao ấy ==" thích thì ra Y! ta cho coi pics ^^!
Giờ thì chắc lôi cái tít lên viết típ :D !

LIFE
23-09-2009, 06:06 AM
Welcome back , Weel hâm. Ngươi đi cứ gọi là một mạch á, chả có nhắn nhủ hay trăng trối cho bạn bè một câu nào cả. Làm ng` ta chờ mãi há. Mà mi cũng có bạn rùi hả. Có fải cái cậu lúc trước mi kể hem?
Uhm cũng fải thôi vô đó cũng đc một thời gian rùi. Mà đừng có fa giọng nha. Fải giữ gìn bản sắc đó ^^.
Những đổi thay. Mi đã quyết vô đó. Một cuộc sống mới, một tương lai mới, một khởi đầu mới... tất cả đều khá mới mẻ với mi nhỉ?
Nhưng mi là một ng` dũng cảm, thẳng thắn, kiên quyết, nên ta tin mi sẽ làm hoà nhập tốt thôi. Cố lên nha. Chúng ta cùng cố gắng.
Tò mò lắm xem hình dạng mi ra sao? Đến tết mi mới về. Buồn lắm.
A vừa nãy mới gọi điện chi Lily xong. Ngỡ ngàng luôn. Mới nghe giọng mình tưởng con Quỳnh Trang bạn mình. Hay thật đấy.
:icon_cung:
:smile1:

[♥eel]
24-09-2009, 02:43 AM
Cậu ấy là cậu nào, nói rõ ra coi :D
Mà trước khi đi đây thông báo rùm beng lên còn gì nữa :sr: đi vào ngày Quốc Khánh ế ^^!
Hiện giờ thì chưa pha, không biết tết về có pha không nữa.


Ayda, ayda m` phải cười nhiều lên, ngốc ạ :)

LIFE
24-09-2009, 04:58 AM
Uhm muốn cười thật nhiều, thật to, thật lâu để ng` khác bảo mình điên cũng được. Nhưng, ừ nhưng chả bao h làm được như vậy cả.

Tại sao?
Bởi nó là một đứa hay nghĩ suy nhiều.
Thật ra nói thế cho oai chứ nó có fải quyết định chuyện j liên quan đến tương lai hay mạng ng` đâu cơ chứ.

Từ lâu rồi nó chưa được cười thật tươi, thật hạnh fúc. Từ lâu rồi trái tim nó chưa cảm nhận được nhịp đập gấp gáp, cảm giác sung sướng, vui mừng. Từ lâu rồi...............

Thôi bỏ đi nó vốn là đứa có nhiều bộ mặt mà. Ha đọc cái fic ' The mask ' nên bị ảnh hưởng rồi. ^^


http://c.uploadanh.com/upload/1/67/0.316691001253792606.jpg

Mọi ng` thích j nhất nào? Chọn đi : tiền tài, danh vọng, tình yêu, tự do, bầu trời, mây, mưa, cuối cùng là tham vọng.

Khó nhỉ? Ừ nó chả biết. Nó là một con ng` vì thế rất tham lam nhưng nếu cho nó chọn một thì nó sẽ trọn bầu trời.
Bời đó là nơi júp nó vững tin vào tương lai. Là nơi cho nó tình yêu, là nơi rèn cho nó có được ham muốn khám fá.

http://c.uploadanh.com/upload/1/67/0.955587001253792865.gif

http://c.uploadanh.com/upload/1/67/0.172010001253793072.jpg

[♥eel]
24-09-2009, 11:09 AM
Chính xác là 5' nữa bước tiếp ngày mới : 25 . Thì nếu là ban ngày, ta sợ không có thời gian để ngồi như vậy :)


26 mi đi, như ta - như 1 số người - cần phải đi để trở về :). Mi - 1 con bé ít cười hơn ta (đúng nha, cấm cãi) . Học chung với nhau 4 năm, nghĩ khó có thể gặp lại, số phận đưa đẩy thế nào mà tụi mình học thêm cùng nhau :D - cũng bất ngờ chứ, nhỉ ? Ngoài ra .... mi là đứa đầu tiên và duy nhất tính tới nay mà ta đầu độc thành công (qua nhiều lần bắt ép, dỗ ngon dỗ ngọt) khi truyền bá về shounen ai, yaoi :D (ta sẽ cố công đào tạo típ :blushing: ).

Có những chuyện thật điên rồ, ta chắc chẳng thể nói ra suy nghĩ hay tìm 1 người có cùng cảm xúc với mình. Điều ấy thật khó, khi mà niềm tin không đặt đúng chỗ. Ta đã đặt nó sai 1 lần với vị trí không thích đáng.

Và, mi là người thứ 2 :).
1 người Bạn đúng nghĩa - đối với ta :).


Mi - đứa ít cười nhất ta từng quen.


Mặt nạ cho cuộc sống cần lắm chứ, nhỉ ? Không có nó, sao sống được ~ đâu có phải ai cũng như ai, phải không nào :)



Hôm ấy, mi cũng bắt đầu 1 cuộc sống lạ, chẳng phải là việc to tát nhưng nó có ý nghĩa với mi. Free ur mind. Vùi đầu vào học, vào làm - mi chắc mệt mỏi lắm đấy :) . Đó là bước dừng chân đầu của mi, thất vọng quá nhiều về bản thân, giờ là lúc mi thay đổi.

Thật là ta không lo cho mi lắm về chuyện ấy đâu :) --- lí do hả ? Chưa cần thiết :D



[ cần j`, gọi ta - bất - cứ - khi - nào ! ]


Không gượng ép, không sao rỗng, cười nhé :).

LIFE
25-09-2009, 09:23 PM
Uhm chúng ta đúng là có duyên. Nói thật trc kia ta và mi có thân nhau đâu cơ chớ. Thế nhưng sau khi lên cấp ba vô học chung lớp học thêm thì khác. Ta và mi đã nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn, hiểu nhau hơn. Tuy chưa fải bạn thân nhất nhưng ta tin có một số chuyện chúng ta chỉ nói cho nhau nghe chứ với Trần Hương ngươi cũng không chia sẻ đc. ^^ ( chuyện j tự hỉu, hem hỉu đc thì thoai =='')

Mi và ta hình như đều thích đêm nhỉ? Cũng fải thôi. Ta thích đêm, thích cái cảm jác một mình cô độc, thích không khí lành lạnh, thích không jan yên tĩnh. Thích tất cả.
Còn mi thì sao?

Mi - một đứa tình cảm. Ta - một đứa lạnh lùng. Mi - một đứa hay nói. Ta - một đứa biết lắng nghe.
Còn j khác biệt giữa chg ta k? Buồn cười nhỉ. Xem ra chúng ta chơi với nhau để bù trừ cho nhau.

Đêm qua cảm ơn mi đã chia sẻ với ta. Đêm cuối ở nhà. Nói chuyện với mi xong ta cũng đã bớt căng thằng nhiều. ^^

[♥eel]
25-09-2009, 11:47 PM
Một con cừu non chính hiệu như mìh mà vứt vô ngoài đời thể nào cũng bị thịt một cách không thương tiếc.

:oh:
Có thật cậu phát biểu câu này zậy, hả ? Ai hôm nọ mới bảo giờ toàn đọc M với MA :haha:

Ớ mà còn 1 điều khác biệt nữa -- mi - là Cú ; ta - là người :D Thấy chưa, thấy chưa ? :D


Đêm. Nơi đó ngôn từ dường như vô hình :)

LIFE
01-10-2009, 05:39 PM
Hehe ta đã nhắc đó, hem có quên đâu. Dưng mờ chỉ ở chuyện đó thôi còn đâu vẫn là cừu mừ. Đâu đã được thành sói như mi ^^.
Ta hem có thấy nhá. Mi là ng` sao nói chuyện được với Cú. Hơn nữa Cú như ta là thành ng` rồi. ( ơ thế là Cú tinh à >.<)

Ừ đêm là thời jan để con ng` cảm nhận. Và lúc này ngôn từ hoàn toàn từ trái tim.
Bây h ta thích đêm còn một lí do nữa. Đó là không jan riêng của ta. Sự riêng tự quay trở lại.
Ở với ng` lạ thật sự khó chịu và có fần mệt mỏi hơn mình tưởng. Đã vậy về nhà mẹ không hiểu mà còn hùa theo. Nên nó càng mong đến đêm....


http://c.uploadanh.com/upload/1/172/0.811580001254443443.gif

http://c.uploadanh.com/upload/1/172/0.334064001254443501.jpg


A sắp tới trung thu đó. Thứ bẩy này vậy mi có làm j không???

LIFE
18-10-2009, 06:47 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6I7O9D||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Không khí mát mẻ của mùa thu đã len lỏi vào tâm hồn rồi nhỉ !
Ở tận tầng 12 nên không khí càng mát hơn. Những ngày này trời đầy sương mù, sáng dậy nhìn thành fố được bao fủ bởi một màn sương mỏng. Mờ mờ ảo ảo. Căng mắt ra để nhìn rõ hơn cảnh vật như đang nhìn vô trái cầu thuỷ tinh của fù thuỷ ^^.

Tự dưng thèm một chút nắng dịu làm tan đi nỗi buồn trong lòng.

Được mấy hôm về nhà thôi nhưng thoải mái vô cùng. Mỗi tội lần nào về mẹ cũng kêu ca suốt cả tiếng. Biết vậy lần sau không thèm về. * chẹp *

Hôm nay kiểm tra thể dục mà đã thuộc được cái j` đâu. Cái môn quái quỷ đó ám mình từ ngày bắt đầu đi học đến h. Thật hết chịu nổi. ~~

A da ở đây dùng wifi nhưng mình ứ biết bật T.T, cuối cùng là có mạng thành như không. Điên. Đời đúng là không còn j` để nói nữa. ~~