Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hurt ...



Ljnhnghy_It's me
25-08-2009, 06:44 AM
Từng cảm xúc nhạt nhoà ..nhạt nhoà rồi vỡ nát ….
H u R t …..
http://i114.photobucket.com/albums/n255/baby_cat_2005/z25515040.jpg (http://i114.photobucket.com/albums/n255/baby_cat_2005/z25515040.jpg)
Vì sao lại iM lặng ?
Hay vì ngta đã muốn Phủ định tất cả những gì mà mình cố gây dựng .
Tin yêu vẫn còn đó .
Hi vọng vẫn còn đó.
Nhưng khoảng cách đã không thể lấp đầy .
.


.



Lời nói không chỉ để nói.Nó còn để làm đau nhau


Xoay qua xoay lại …Dáo dác .Tìm kiếm một sự đồng cảm.Tìm kiếm một bình yên.Cố níu những gì còn đọng lại.Níu những yêu thương đã không cần mình là bến đỗ.


Vô vọng.
Trống trải.


Nhiều lúc muốn hét lên thật to.Muốn quên đi mình đang còn sống.Quên đi ngày hôm qua mình còn rất đỗi tuyệt vời.
Lặng lẽ giấu đi những cảm xúc riêng tư mà cất cao giọng an ủi người khác..

Khoảnh khắc .Chút bơ vơ.Chút lạc lõng.Chút thất vọng.Chút trào dâng.
.
.



!Gào!


Giọt nước mắt rơi xuống không ai lau …
Có khó hay không khi yêu thương nhau thật lòng?

Giá như việc bỏ mặc cũng dễ dàng như câu nói :”Không cần”
Giá như việc ng ta đi khỏi tim mình cũng nhanh như khi đến
Giá như việc cười đùa dễ dàng như lúc đong đầy nỗi đau.
Giá chỉ có yêu thương mà không phải chia xa
Nghe bài:”Bình Yên” ..thấy khắc khoải lắm.Da diết một tiếng lòng….

.
.



Giá mà sống cũng dễ dàng như ch ết http://i114.photobucket.com/albums/n255/baby_cat_2005/216.jpg (http://i114.photobucket.com/albums/n255/baby_cat_2005/216.jpg)

Tình cảm con người giờ đối với nhau như một buổi chợ phiên.Đến và đi.Đến và đi…



Nỗi đau. Đã bị chôn vào nơi sâu khuất nhất của tâm hồn.Nhiều lúc nghe,thấy,nhìn mà tim như thắt lại.Vỡ oà trong nhức nhối.Lúc đó chỉ ước các giác quan bị tàn lụi.Vờ như không nghe,không thấy…Hứng những giọt nước mắt vào tay và hất xuống nền nhà.Lạnh và phũ.


http://i114.photobucket.com/albums/n255/baby_cat_2005/523.jpg (http://i114.photobucket.com/albums/n255/baby_cat_2005/523.jpg)
Mỗi sớm mai thức dậy.Cứ như là một diễn viên chuẩn bị bước ra sân khấu đóng kịch cùng cuộc đời.Lúc mà tôi tìm thấy tôi.Là lúc tối.Chìm trong bóng đêm và nước mắt.Thật với mình. Đắng cho đời J.


Đố ai biết em đã qua biết bao cơn nắng.
Đố ai biết đến bao giờ em thuộc về hư vô
Liệu một kẻ xảo trá _ giả tạo như e có thể nghĩ tới tương lai hay không?

------------------------------------------------------------------------------------------------


Hạnh phúc và nỗi đau luôn luôn đồng hành trong cuộc sống của tôi.


Không bao giờ trọn vẹn một niềm vui



Lời giải thích duy nhất



Vì đây là cuộc sống



Là đời



Là tôi

[V]ùi dập



[N]át



[L] ạnh va [T] ối

[Đ]ơn côi
[M]ột mình

Sleeping Dragon
25-08-2009, 07:03 PM
chủ nhà có vẻ bi quan quá ! sao cái ảnh ở giữa lại chỉ có cái ghế với 2 cái chân thế !
nhìn trông sợ quá !

bLueseasun
25-08-2009, 07:17 PM
Không phải cứ Hurt là phải tìm đến cái chết đâu Ngy ơi. Dù biết bế tắc, dù biết không lối thoát nhưng vẫn cố sống, cố gượng để xem cuộc đời mình còn trù dập đến cỡ nào nữa

motmibmt
25-08-2009, 08:18 PM
chết thì thật dễ dàng nhưng sống mới là khó khăn, càng khó khăn thì mới bíêt thế nào là cuộc sống

Ljnhnghy_It's me
27-08-2009, 11:09 PM
cuộc sống là thế .. chết là hết :D