Mashimaro_Kute
25-08-2009, 01:47 AM
Mình đang tha thứ hay bắt mình phải tha thứ vậy? Từ trước đến giờ mình không hề cao thượng đến vậy. Từng lời nói, từng lời giải thích như vết cào xé trong tim vậy.
3h sáng, khóc vật vã khi nghe những lời giải thích ấy. Thật sự nó giống như tiếng sét bên tai vậy, Mình thật sự sụp đổ.
Gì chứ………………” anh wen nó chỉ quen chơi thôi”
Gì nữa chứ…………….”anh chỉ yêu có mình xã anh thôi”
Còn nữa……………..” anh chưa bao giờ gọi nó là bx hết”
Và cuối cùng là…………….” Anh chỉ wen nó mấy ngày thôi”
Nghe mà đau đớn, muốn hét lớn thiệt lớn ấy chứ.Mình mất hết niềm tin về 1 con người mà mình tin tưởng bấy lâu nay. Mình mất hết lí trí rồi. Mình mất phương hướng thật rồi.
“Anh yêu Pi” ???? Ngày đó nghe câu nói đó vui thiệt vui, nhưng giờ sao nghe giả tạo quá.
Em thật sự….là thật sự đó…..mất hết lòng tin nơi anh rồi anh biết không? Nghĩ lý gì khi yêu em lại đi quen 1 người khác nữa. Anh nói anh không hề có tình cảm với nó, anh nói anh chỉ thương duy nhất 1 mình em, anh nói anh vẫn không tháo chiếc nhẫn ra. Anh nói anh biết lỗi, anh nói anh xin lỗi. Anh nói hãy tha thứ cho anh. Anh nói…anh nói…anh nói …cái gì. Em không mún nghe. Anh nói sao anh không suy nghĩ, anh làm vậy, vậy hỏi anh trước đó anh có nghĩ đến em không? Hỏi anh khi anh ôm người ta, anh hôn người ta anh có nghĩ đến em không? Có nghĩ là em sẽ như thế nào nếu em bik đc điều đó. Anh thừa pik là anh sợ, nhưng sao anh còn làm. Phải chăng anh tham lam, anh muốn có thêm 1 người nữa, phải không? 1 mình em chưa đủ phải không?
Tha thứ, tha thứ, tha thứ gì chứ.àh uh, em sẽ tha thứ, e sẽ tha thứ cho anh, có phải em đã nói vậy không? Em tha thứ để không ghét anh, không hận anh chứ không phải tha thứ để trở về với anh. Không phải tha thứ rồi quên đi tất cả và rồi lại trở về làm bx của anh đâu, Không hề, Em sẽ buông tay, em chấp nhận em đau, em chấp nhận những ngày tháng sau đó không bik e có thể sống tiếp hay không. Em chấp nhận hết. Dẫu anh có nói gì đi nửa, dẫu anh có níu kéo em lại đi chăng nữa, e vẫn sẽ đi. Em vẫn sẽ buông tay anh ra. Em sẽ không cho mình quay đầu lại đâu. Em không cho anh thêm 1 cơ hội nào hết. Anh đừng khóc trước mặt em, anh đừng van xin em. Bởi lẽ tất cả đối vs em thế là quá đủ rồi. Mình chia tay để anh biết hối hận, để anh bik trân trọng những người đến sau hơn.
Em biết, chỉ sắp tới đây, em phải quên đi 1 người, trong list contact sẽ mất đi 1 số điện thọai. Trước mặt e từ nay về sau sẽ ko gặp lại người đó nữa. Trong tim em lại thiếu vắng 1 người, mỗi tối sẽ không quen với việc nt chúc ngủ ngon nữa. Em phải làm lại tất cả, lại trở về vạch xuất phát.
Thật sự là, e không múôn điều gì xảy ra cả. Gía như có 1 viên thuốc làm em quên tất cà thì có lẽ em sẽ quay lại. Anh hỏi em, phải làm sao để em tin anh. Anh đừng hỏi em, vì chính em cũng ko biết anh phải làm gì nữa. Muốn về lại bên anh nhưng biết rằng e sẽ chẳng còn đc như xưa nữa. Muốn rời xa anh nhưng em thấy mình yếu lòng quá, muốn chấm dứt nhưng em không đành vì trong em còn quá nhiều tình cảm. Em phải làm sao đây, làm sao bây giờ hả anh. Anh ôm em, anh cứ nói là anh biết lỗi. uh thì em piết anh biết lỗi. Nhưng đôi tay em không thể đưa lên ôm lấy anh nữa. Trong những giây phút ấy, đã có những giây phút em nghĩ em phải chấm dứt. Em không múôn ép anh điều gì hết. Đừng bao giờ nói với em là anh còn yêu em nhiều nha, bởi e không tin nữa đâu. Lòng tin nơi em giờ chỉ là con số 0 tròn tĩnh. Hết rồi. Ko còn đâu.!
Em cần suy nghĩ, thật sự rất cần thời gian để suy nghĩ. Cần thơi gian để quên đi. Cho e 1 khỏang thơi gian không gặp nhau nha. Để em khẳng địh lại những gì em sẽ làm sắp tới. Để không phải hối hận khi em quyết định 1 điều gì đó. Chiếc nhẫn này nè, em vẫn sẽ không tháo ra đâu, em sẽ đeo nó. Đến 1 lúc nào đó, khi em thấy mình mệt mỏi, em sẽ trả lại, và khi đó mình sẽ là 2 con người xa lạ. E biết trước là nói với anh, anh sẽ không đồng ý đâu. Nhưng em sẽ làm , sẽ làm như vậy đó. Mình chia tay đi !!!
3h sáng, khóc vật vã khi nghe những lời giải thích ấy. Thật sự nó giống như tiếng sét bên tai vậy, Mình thật sự sụp đổ.
Gì chứ………………” anh wen nó chỉ quen chơi thôi”
Gì nữa chứ…………….”anh chỉ yêu có mình xã anh thôi”
Còn nữa……………..” anh chưa bao giờ gọi nó là bx hết”
Và cuối cùng là…………….” Anh chỉ wen nó mấy ngày thôi”
Nghe mà đau đớn, muốn hét lớn thiệt lớn ấy chứ.Mình mất hết niềm tin về 1 con người mà mình tin tưởng bấy lâu nay. Mình mất hết lí trí rồi. Mình mất phương hướng thật rồi.
“Anh yêu Pi” ???? Ngày đó nghe câu nói đó vui thiệt vui, nhưng giờ sao nghe giả tạo quá.
Em thật sự….là thật sự đó…..mất hết lòng tin nơi anh rồi anh biết không? Nghĩ lý gì khi yêu em lại đi quen 1 người khác nữa. Anh nói anh không hề có tình cảm với nó, anh nói anh chỉ thương duy nhất 1 mình em, anh nói anh vẫn không tháo chiếc nhẫn ra. Anh nói anh biết lỗi, anh nói anh xin lỗi. Anh nói hãy tha thứ cho anh. Anh nói…anh nói…anh nói …cái gì. Em không mún nghe. Anh nói sao anh không suy nghĩ, anh làm vậy, vậy hỏi anh trước đó anh có nghĩ đến em không? Hỏi anh khi anh ôm người ta, anh hôn người ta anh có nghĩ đến em không? Có nghĩ là em sẽ như thế nào nếu em bik đc điều đó. Anh thừa pik là anh sợ, nhưng sao anh còn làm. Phải chăng anh tham lam, anh muốn có thêm 1 người nữa, phải không? 1 mình em chưa đủ phải không?
Tha thứ, tha thứ, tha thứ gì chứ.àh uh, em sẽ tha thứ, e sẽ tha thứ cho anh, có phải em đã nói vậy không? Em tha thứ để không ghét anh, không hận anh chứ không phải tha thứ để trở về với anh. Không phải tha thứ rồi quên đi tất cả và rồi lại trở về làm bx của anh đâu, Không hề, Em sẽ buông tay, em chấp nhận em đau, em chấp nhận những ngày tháng sau đó không bik e có thể sống tiếp hay không. Em chấp nhận hết. Dẫu anh có nói gì đi nửa, dẫu anh có níu kéo em lại đi chăng nữa, e vẫn sẽ đi. Em vẫn sẽ buông tay anh ra. Em sẽ không cho mình quay đầu lại đâu. Em không cho anh thêm 1 cơ hội nào hết. Anh đừng khóc trước mặt em, anh đừng van xin em. Bởi lẽ tất cả đối vs em thế là quá đủ rồi. Mình chia tay để anh biết hối hận, để anh bik trân trọng những người đến sau hơn.
Em biết, chỉ sắp tới đây, em phải quên đi 1 người, trong list contact sẽ mất đi 1 số điện thọai. Trước mặt e từ nay về sau sẽ ko gặp lại người đó nữa. Trong tim em lại thiếu vắng 1 người, mỗi tối sẽ không quen với việc nt chúc ngủ ngon nữa. Em phải làm lại tất cả, lại trở về vạch xuất phát.
Thật sự là, e không múôn điều gì xảy ra cả. Gía như có 1 viên thuốc làm em quên tất cà thì có lẽ em sẽ quay lại. Anh hỏi em, phải làm sao để em tin anh. Anh đừng hỏi em, vì chính em cũng ko biết anh phải làm gì nữa. Muốn về lại bên anh nhưng biết rằng e sẽ chẳng còn đc như xưa nữa. Muốn rời xa anh nhưng em thấy mình yếu lòng quá, muốn chấm dứt nhưng em không đành vì trong em còn quá nhiều tình cảm. Em phải làm sao đây, làm sao bây giờ hả anh. Anh ôm em, anh cứ nói là anh biết lỗi. uh thì em piết anh biết lỗi. Nhưng đôi tay em không thể đưa lên ôm lấy anh nữa. Trong những giây phút ấy, đã có những giây phút em nghĩ em phải chấm dứt. Em không múôn ép anh điều gì hết. Đừng bao giờ nói với em là anh còn yêu em nhiều nha, bởi e không tin nữa đâu. Lòng tin nơi em giờ chỉ là con số 0 tròn tĩnh. Hết rồi. Ko còn đâu.!
Em cần suy nghĩ, thật sự rất cần thời gian để suy nghĩ. Cần thơi gian để quên đi. Cho e 1 khỏang thơi gian không gặp nhau nha. Để em khẳng địh lại những gì em sẽ làm sắp tới. Để không phải hối hận khi em quyết định 1 điều gì đó. Chiếc nhẫn này nè, em vẫn sẽ không tháo ra đâu, em sẽ đeo nó. Đến 1 lúc nào đó, khi em thấy mình mệt mỏi, em sẽ trả lại, và khi đó mình sẽ là 2 con người xa lạ. E biết trước là nói với anh, anh sẽ không đồng ý đâu. Nhưng em sẽ làm , sẽ làm như vậy đó. Mình chia tay đi !!!