Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ...Dẫu. Sa0.. Đưng.. sợ... c0n... người



comay67
24-08-2009, 01:27 AM
Cãm giác lúc này.....

Mơ hồ quá..... Tôi đôi khi rất vui

Đôi khi hay cười ,biết cách làm người khác vui . Có ai đó đã nói: " ...cãm thấy an toàn khi bên Ngân"

Tôi 17t ...và ở cái tuổi này với nhiều đứa bạn của tôi....đã tự tìm cho mình 1 nửa để chia sẻ

Nhưng tôi....con người của tôi vô cảm, lo lắng, đúng hơn là tôi sợ con người

Hnay đọc bài " Dẫu sao cũng đừng sợ con người" trên 2! rất giống mình..... giống hệt mình

Tôi đã từng thét lên " Tôi tự do" nhưng chỉ là cãm giác nhất thời . Tôi vẫn vậy 1 cô bé hay suy nghĩ nhiều , đôi khi là suy nghĩ rất người lớn . Tôi muốn mình trông thật ổn sống mạnh mẽ nhưng cố gắng nổ lực càng khiến tôi chùn bước . Lẽ ra tôi phải mở rộng trái tim mình ...nhưng hình như bản chất con người k cho phép tôi làm vậy

Anh à! Em nói là sẽ tặng anh 1 Entry bằng tiếng Anh đúng ko e giỡn đó.

Entry bằng tiếng việt chứ đúng k a .....

Lẽ ra e đã k đi chuyến xe hôm ấy... ko ngồi gần anh..........nc với anh..........kể lể cho anh nghe all..........vì vốn dĩ bản chất e khó gần , không bao giờ thích nói chuyện với 1 người " ko wen" như anh hôm đó . Lúc đó tự dưng anh rất gần, rất quen thuộc ( như bây giờ ) sao thế nhỉ.....khó hiểu quá a ha...!

Hôm nay trời như hôm đó.........nắng nóng rồi bất chợt mưa ào ào làm e thấy nhớ....ùm nhớ lắm...nhớ mưa Sg nhớ ai đó ngồi gần e wan tâm e chính xác là e nhớ a! thiệt đó!

Mưa..........mưa Đức Trọng ào ạt , hung dữ , mưa rơi như thể ko có bàn tay nào có thể ngăn nổi. Em đã từng nói e thích mưa đúng k? Và a hỏi vì sao e thích !! E ko thể trả lời vì câu trả lời sẽ khiến a nghĩ e quá yếu đuối nhưng a à e thực sự k mạnh mẽ như những gì e vẫn cố tỏ ra ........em thích ngắm nhìn mưa muốn đứng dưới mưa bời vì khi mưa chẳng ai có thể biết e đang khóc .......Đôi khi e khóc và tự nhủ rằng k phải k phải nước mắt mặn chát đag ứa ra từ 2 khóe mắt tủi thân của e mà đó là những giọt mưa e k yếu đuối. Mưa đag cố an ủi e , nước mưa ko phải nước mắt. Mưa khiến người ta trở nên trống rỗng và lắm lúc làm người ta nhớ 1 ai đó





Em rất bất an, trống trãi mỗi khi mưa tới.

Hôm nay lại 1 mình em với 1 tách trà nóng, 1 vị trí được lựa chọn tại 1 quán đẹp , 1 quyển sách hay . Vị đắng chát của trà mùi hương phản phất sực nức, như đag cố hong khô tất cả những suy nghĩ về lời nói của a . E buồn ! Không phải vì a....... vì những lời nói của a . Mà vì chính e bản tính ương bướng , khó chịu . Hối hận. Chắc vậy.

Anh à ! E rất vui , vì a đến với e lúc e đag rất tuyệt vong. E yếu đuối và k 1 bàn tay nào cứu e thoát khỏi những suy nghĩ điên rồ . A đã đến ......... giúp e nhận ra xung quanh e vẫn còn nhiều niềm vui. (Những lo lắng , những tn, lời nói.......của a )

Nhưng a ơi! E thực sự sợ con người , những người thân xung quanh e, sợ gia đình , bạn bè, sợ em......và e cũng sợ anh

Sợ 1 ngày all sẽ biến mất, sợ 1 ngày ai đó way lưng lại với em,




Em vẫn cố gắng bước những bước mệt nhoài tới giảng đường Đại học với hàng ngàn cặp mắt dõi theo, hàng ngàn trông mong , kì vọng.....E vẫn đag cố gắng bước tiếp trong lo sợ e sợ nếu quay lại sẽ k có ai.

Em rất phức tạp, khó hiểu và dễ khóc.

Nhưng e luôn giữ bên mình 1 vỏ bọc vui vẻ

E ko thích những câu nói quá trau chuốt

và được trình bày 1 cách quá kĩ càng

E cũng như những người bình thường khác ,

không thích bị tổn thương vì vậy e dè dặt và sợ all tình cãm

Sợ đổ vỡ, sợ đau đớn



Cãm xúc của e bây giờ hỗn độn lắm. Đôi lúc e dặn bản thân ko đc đặt niềm tin quá nhiều cho 1 ai đó nhưng lại thấy rất tin anh. E tự nhủ k đc nhớ a quá nhiều nhưng rồi cũng nhắn tin , gọi điện. Em thực sự k biết t.c của mình dành cho a là gì . Là 1 đứa em gái cho 1 người a trai, hay những người bạn, hay .........không e thực sự k biết anh à! Lúc a cho e nghe bài " Chúc bé ngủ ngon" . Em đã khóc chỉ là a ko biết thôi. vì e k muốn a biết


Xúc động ..............Cảm ơn a......về all.....Về những đêm trò chuyện . Về những tn an ủi , lo lắng khi e bệnh , Về hôm Sn .....

Không biết t.c của a cho e ntn nhưng a đã cho e cãm giác biết quan tâm, biết suy nghĩ những việc mình làm không chỉ cho bản thân e. Anh nè...đừng cho e cơ hội.......à không đừng làm e nghĩ rằng a đag tiến về phía e. E cần những thứ rất thật ........kO ảo......

Phoenix1607
24-08-2009, 07:59 AM
Sợ tất cả sẽ đổ vỡ , sẽ biến mất , nhưng khi tình yêu đến gõ cửa thì sẽ rất khó để mà từ chối... Tình yêu đến thật nhẹ nhàng , thật ngọt ngào và khi tình yêu ra đi ,chỉ còn lại sự giả dối , mặn đắng ,chua xót...Khi yêu điều gì cũng có thể hứa ,cũng có thể thề thốt...đến lúc chán ngán thì lời hứa chẳng còn là gì.Cứ nhìn những đôi yêu nhau , có mấy ai sẽ đến được với nhau , và họ đến với nhau rồi đó có fải là tình yêu thật sự k hay đến 1 lúc nào đó họ lại fải chia tay vì lợi ích riêng của bản thân...Đụng chuyện rồi mới biết được bản chất thật của nhau.. Con ng sao ai cũng giả dối hết.Đừng đặt niềm tin vào bất kì ai..

****violet****
25-08-2009, 02:43 AM
Tất cả những gì đã qua thì cho qua hết đi bạn.Tìm một người khác và người này yêu bạn thật lòng.Đừng nhớ,đừng nghĩ tới tất cả những gì bạn đã nghĩ trước đây vì điều đó sẽ làm bạn khóc thật nhiều.........Khóc cho một quá khứ không đáng với giọt nước mắt của bạn.Quên!phải quên hết!Làm lại từ đầu,làm lại nhưng đừng hối hận vì những gì đã qua bạn nhé!

pé ngốc của anh
06-09-2009, 11:37 PM
Quả thật khj đọc những dòng chữ này của chị, pé như thấy được một phần con người mình trong đó. Bề ngoài có vẻ pé là người cứng rắn nhưng ko pé rất yếu đuối, và rất giống chị , pé rất sợ bị tổn thương, rất dễ khóc (ngay cả khj nghe một bản nhạc hay một câu chuyện cảm động) , và aj cung bảo pé khó hjủ, nắng mưa thất thường và pé rất thjk mưa. Vì thế pé có thể cảm nhận được những gì chị viết. Thật sự pé khong dám thjk một aj vì pé sợ tình cảm của một cô pé tuổi 16 sẽ nhanh chóng đổ vỡ và pé không thể nào wên được người đó, pé hok cps đủ can đảm nhưng khj nó đến thì ta ko thể nào bắt nó ra đj, như thế ta sẽ đau khỏ hơn vậy tại sao ta ko học cách dũng cảm đón nhận nó. hãy cố gắng lên chị, ngày mai mặt trời vẫn mọc , con người vẫn phải sống (sống là cho chính ta) và ko phải hôm nào cũng là ngày mưa....