PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lặng lẽ bước chân, căn gác nhỏ.



('-' )(._.)( '-')
23-08-2009, 09:55 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IUU0D||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


Lâu lắm không viết một cái gì đó, nhưng hôm nay thì muốn động tay động chân. Mẹ, đời như cái ***** tao.

Nghĩ, nhưng chẳng nghĩ nổi cái gì. Xa, xa lắm...Chỉ là sáng 4:30 đến chỗ làm, hơi tí bị chửi , chỉ là 8 :30 pm lại bước chân đi. Đôi khi lơ đễnh lạc bước chân.

Em thế nào rồi?.
Chắc em hạnh phúc bên người mới lắm. Tôi mừng cho em, vậy thôi.

Thở dài, đốt điếu thuốc, đắng nghẹn, dạo này cái gì cũng đắng. Tôi trở thành con người mà tôi muốn, lì lợm, lạnh lẽo. Nhưng tôi không giấu nổi bản thân mình.
Không giấu nổi nỗi đau, muốn vỡ òa.

Cố, cố mà sống, rồi cũng sẽ Tan Biến thôi. Đúng không?.

Vô lệ
24-08-2009, 03:03 AM
Vẫn còn nhớ nhiều lắm, vẫn còn đau lắm, càng nhớ càng đau :so_funny:

Vô lệ
24-08-2009, 06:16 AM
Khi sương tan mau chút ánh sáng nhạt màu,
Con đường xa khuất nhau.
Từng ngày đợi chờ thêm bao nhiêu bỡ ngỡ,
Chắc có lẽ thôi mộng mơ.

Bao năm qua đi cố giữ lấy được gì ?
Thôi đành cay khóe mi...
Hay là cơn mưa phương xa vui hơn nơi đây gió lớn ?
Sớm mai em thường nhớ ai ?

Ngày nào em gót chân lạnh giá mưa dần khuất xa.
Ngày nào anh trái tim vụn vỡ trong từng giấc mơ,
Yêu thương đã lỡ...

Từng ngày nhìn mưa vội vàng nụ cười ai ngập tràn,
Nghe bao nhiêu suy tư như đang khóc òa.
Giờ bên em tuyết trắng hay ngày đang có nắng ?
Liệu rằng em có nhớ mưa này chăng ?

Từng ngày chờ mong điều gì nụ cười ai diệu kỳ,
Em ngày nào thật hiền dần dần tan biến theo mưa bao nhiêu muộn phiền.
Vỡ tan như chiều vàng chờ cơn mưa dịu dàng đến bên hiên nhẹ nhàng.

.....Cứ ngỡ giữ mãi trong mơ.....
Rồi sớm bỗng thức giấc ta còn đây bao niềm nhớ



Em, anh đau, đau lắm, em có biết không..........

Vô lệ
25-08-2009, 05:14 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW60CZW7||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


Nếu có một ngày tình cờ ta trông thấy nhau, đi qua nhau đi xem nhau như chưa từng quen :so_funny:

Vô lệ
25-08-2009, 09:40 PM
Bao năm qua đi cố giữ lấy được gì ?
Thôi đành cay khóe mi...
Hay là cơn mưa phương xa vui hơn nơi đây gió lớn ?
Sớm mai em thường nhớ ai


Vấp!

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/channelzPlayer.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ9Z8IA||6&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent




Đứng dậy thôi



Cười.


Pain in my voice :so_funny:

Vô lệ
27-08-2009, 04:36 AM
Đỵt miẹ, ngẫm lại thấy đời thật là chó, bất công value :so_funny:

wind
28-08-2009, 03:52 AM
Đối với tôi, em chẳng khác người qua đường

Em lẳng lơ, không một chút vấn vương, tất cả những việc xảy ra

Tôi bỡ ngỡ ,trong giây lát, nh́n em với người ta

Không biết phải làm sao ,khi thời gian trôi xa, gần nửa thập niên đi qua

Em và tôi không, một lời nói trao, không thư từ tin nhắn

Bao ngày dài khát khao, nhưng tôi cũng hiểu cho em, và bao khó nhọc anh biết

Hai con người, với hai, cuộc sống riêng biệt

Hai thế giới xa lạ, với hai mảnh đời riêng rẽ

Em thì́ đă có, một người, để cùng chia sẻ

Còn anh thì ,vẫn khi ,con đường ngắn ,trong cuộc đời buồn tẻ

Cố bước đi ,trong nguy nan, để gởi lại tì́nh cũ bao, thời giờ đă mất mát

Bao ngày dài, giờ con tim đă mất chủ ,sống cho qua ,phút giây, lỡ lầm thôi không đủ,

Trong một đời lầm lỡ, khi dại khờ, để tim này ,ngóng trông ơ thờ ...








Thật là thiếu may mắn, một cuộc đời ,thật là nhiều cay đắng ,để được gặp lại em

Và một ngày nào đó ,sẽ được gặp lại em

Và một ngày yên gió, để chính tôi dựng lên ,những kỉ niệm từng có




http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZDZC8W||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

wind
28-08-2009, 07:13 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6ID6UU||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


Quên nó đi . Không xứng để mình phải như vậy, đúng không ?

wind
31-08-2009, 08:09 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IWD9E||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


Chị nói với em như vậy, nhưng em thấy chị còn tệ hơn em đó :D . Em ổn mà, hiện rất ổn :D .

wind
01-09-2009, 08:36 PM
Bất cứ ai cũng được, tại sao lại là ?. Tại sao lại trớ trêu thế ???. Chết tiệt quá đi . Đã không còn là gì của nhau đừng có xoáy lấy nhau và khoét sâu thêm vào tôi nữa, tôi chịu đựng đủ rồi ?. mịe, toàn cái bọn làm ăn như c.t .

Vô ích thôi . Tao bây giờ là một con người khác rồi .

wind
01-09-2009, 09:20 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ97ZFA||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent




Chớ nên ngồi khóc
Không khá hơn đâu
Khóc chỉ làm cho lòng thêm yếu mềm
Khóc để rồi chôn niềm đau trong lòng

Hét lên thật lớn
Tan hết trong anh
Thấy trong lòng như được thêm sức mạnh
Thứ tha rồi ... bỏ qua chuyện xưa

Đừng chạm tới tôi, tôi nói cô đấy . Để tôi yên đi .

Akai
12-09-2009, 08:19 AM
Ừ, sẽ về, trước Trung Thu. 16/9 là cái ngày mà năm nào mình cũng sẽ nốc rượu cho thật say.............................

Bạch Trần
25-09-2009, 07:35 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZAZDAC||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent