PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nỗi Nhớ Đóng Băng - Xuân Mai ft. Kio Band



hoabinhtronven
22-08-2009, 11:39 PM
http://imgsrv5.perfspot.com/pics/f/fh/aa/2855c85e-abe5-4a3f-abea-1e3458f3312d.jpg
http://www.neebit.com/files/d600b66fb3.mp3
Lời 1:

Gíó đông qua trước hiên nhà, xào xạc lá rơi đầy khắp sân…
Ngỡ bước chân anh thật gần,chợt nhận ra chỉ là giấc mơ…
Giấc mơ buồn,cánh thư buồn gửi cho em những lời nhớ thương...
Tuyết ơi xin đừng mãi rơi, nỗi buồn ta chưa vơi…

ĐK 1:

Nhìn cơn mưa mùa đông rớt trên dòng song.
Sông lạnh căm giống như lòng anh,
Em ngồi đây đếm ngày tháng qua,
Chờ anh nơi cuối chân trời xa.
Và nỗi nhớ của anh đã đông thành băng,
Nhưng lòng em có hay được chăng?
Em chờ anh đã nhiều nắng mưa,
Mà sao anh vẫn chưa trở về?

ĐK 2, 3:

Nhìn cơn mưa mùa đông rớt trên dòng sông.
Sông lạnh căm giống như lòng anh,
Em ngồi đây đếm ngày tháng qua,
Chờ anh nơi cuối chân trời xa.
Và nỗi nhớ của anh đã đông thành băng,
Nhưng lòng em có hay được chăng?
Em chờ anh đã nhiều nắng mưa,
Mà sao anh vẫn chưa trở về?

Noisy*
22-08-2009, 11:55 PM
đã up bài này nhưng chưa post thì ung post rùi :sr:

bài này Xuân Mai ft. Kio Band. Đâu phải solo ko đâu :sr:

Noisy*
23-08-2009, 12:14 AM
cái giọng con bé nghe lạ nhỡ :Baby:

như vừa ăn kẹo vừa hát :sr:

hoabinhtronven
23-08-2009, 12:26 AM
lòi sịp nhăng cuội rề đó:so_funny:
nghe giọng XM vẫn trẻ con mờ:D
mà thêm 1 chút tile làm rề vậy:so_funny:

Noisy*
23-08-2009, 01:00 AM
nói nhảm kao bẻ răng mài bi giờ :sr:

hoabinhtronven
23-08-2009, 09:04 AM
nhạc hay vậy mờ bi ung hổng nghía mờ chịa dô:angry:
coai chừng răng bẻ hok được mờ léng phéng chọt tay đứt rờ:laugh1:

Hiennie*
23-08-2009, 11:13 PM
VẪn cÒn là giỌng Con Nít...Chưa Lớn Hẵn :D

Noisy*
23-08-2009, 11:16 PM
đấy, chính vì vậy cho nên vẫn chưa phải lúc hát loại nhạc thế này :sr:

THIÊN TỬ
24-08-2009, 06:03 AM
bé này mới 14 tuổi chứ nhiêu đâu

Vệ Tư Lý
24-08-2009, 06:58 AM
Đang lớn nên giọng bể :sr:

Noisy*
24-08-2009, 09:08 AM
giống ung :so_funny: .

:-*
26-08-2009, 09:14 AM
Gíó đông qua trước hiên nhà, xào xạc lá rơi đầy khắp sân…
Ngỡ bước chân anh thật gần,chợt nhận ra chỉ là giấc mơ…

Bài này hay lắm, ko thể nói hết đc... chắc vì nó hợp với tâm trạng và chỉ để ý lời bài hát thôi

*♥*Ma Bư Mập*♥*
26-08-2009, 03:57 PM
Bài này rất hay...giọng Nam rất ok...giọng Xuân Mai rất....:chayle:

*Gemini
26-08-2009, 06:07 PM
Bài nài hay, mỗi tội nghe giọng XM còn trẻ con, hok hợp thể loại ni! :nhi:

lemongirl_tran
26-08-2009, 09:09 PM
trời, bài này hay mà có giọng XM vào làm hết hay, giọng còn con nít quá, ko hát bài này hợp

Noisy*
27-08-2009, 12:09 AM
chính xác :sr: .

*:Ngây_Thơ:*
27-08-2009, 12:12 AM
ui khi tối nundefineằm nghe bài nì , chả nghe rõ :so_funny:

:-*
27-08-2009, 01:07 AM
Nói chung là vì giọng Xuân mai ko hợp, phát âm ko chuẩn, làm hỏng bài hát mất rồi :rain:

Noisy*
27-08-2009, 05:41 AM
còn bé lâu lâu mới hát một bài mà bị chê dữ dội...:sr: