Xem đầy đủ chức năng : Đường xa mỏng mộng vô thường
Luyến Vô Thường
22-08-2009, 07:19 PM
Chúng mình gặp nhau muộn màng quá phải không em ? Muốn em là người yêu cũng không được, gắng xem là em gái cũng không xong. Thôi thì, cứ để lững lờ như vậy...
Tiễn em đi khi đã chớm thu, cái tiết trời dìu dịu khiến người ta thường nghĩ ngợi vớ vẫn lắm. Không gặp em cũng buồn, gặp em cũng buồn, tiễn em đi lại càng buồn hơn. Hình như anh nợ em ngàn vạn nỗi buồn từ muôn kiếp trước...
Lẽ ra em không nên về lại nơi này, mà có về cũng không nên liên lạc với anh. Em sợ em sẽ yêu anh, anh cũng sợ em sẽ yêu anh. Em vào SG rồi sẽ tốt hơn thôi, sẽ có một chàng trai khác thay anh chăm sóc em. Em là cô gái xinh đẹp lại đa cảm nên tình yêu rồi sẽ đến dể dàng với em.
Anh thì bao giờ cũng thế, cuộc sống cứ xoay vòng theo công việc, cuối tuần thì làm thơ hoặc nhâm nhi vài ly rượu với bạn bè. Tình duyên đành dấu sau vào hơi thở dài vậy...
Tất cả rồi cũng sẽ qua mau thôi, anh đã nhiều lần tự an ủi mình như thế, tiếc rằng quên em là không thể. Nỗi nhớ cứ kèo dài...Già hết rồi có còn nhỏ bé gì đâu, đừng cứ cố níu kéo và làm đau nhau nữa, biết không !
Luyến Vô Thường
22-08-2009, 11:53 PM
Hiện tại đang đợi chờ quá khứ để cùng đi đến tương lai. Quá khứ phải ngoan và đừng bắt hiện tại chờ quá lâu biết không ? Vì tương lai rồi sẽ đến rất nhanh...
Quá khứ là em, em là quá khứ...
tomato123
05-09-2009, 02:23 AM
Viết NK chung cho vui nhé D
Hắn quen nhóc trong một dịp tết, nhóc gọi hắn là anh hai, đơn giản là vì nhóc không có anh. Nhóc đi làm ở SG, thỉnh thoảng hai ba tháng mới về nhà một lần.
...Nhóc về. Hắn nói rằng hắn thích nhóc. Nhóc mỉm cười, cái gì cũng cần có thời gian, hai cho nhóc thêm thời gian để tìm hiểu. Hắn cho nhóc thêm thời gian để rồi... nhóc yêu một người khác. Ly cafe bỗng nhiên đắng ngét, gió thổi ngược vào lòng .
...Nhóc về. Nhóc và người đó chia tay, công việc của nhóc gặp nhiều khó khăn và chịu nhiều áp lực. Nhóc gọi hắn vào một quán bar, hắn thấy nhóc và những người bạn đang ngồi uống rượu ở đó. Hôm nay nhóc uống rất nhiều. Và điều hắn lo lắng cuối cùng cũng đến, nhóc say. Nhóc khóc cười, đập phá, bạn bè đến an ủi đều bị xô ra. Hắn lặng lặng đến dìu nhóc ra xe và chở về nhà.
...Nhóc dựa vào lòng hắn ngủ rất ngoan. Hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, đêm hôm ấy tay hắn rất nhiều lần đặt lên ngực nhóc. Nhưng hắn nghĩ đến nụ cười, ánh mắt, tiếng nói của nhóc, hắn thở dài bước ra khỏi phòng. Hắn đã giữ chiếc cúc áo trên ngực nhóc không mở cho đến sáng hôm sau....
...Nhóc đã cân bằng vui vẽ trở lại và vào SG. Khi chia tay nhóc cười, khi nào nhóc buồn sẽ trở về dựa vào vai hai. Hắn im lặng thở dài, có lẽ lần sau nhóc không còn cơ hội đó nữa...
...Hắn tự nhủ, hắn không làm gì cả, hắn là người tốt. Nhưng trong lòng hắn như có tảng đá lớn đè lên, ba hôm nay không đêm nào hắn ngủ được...
Luyến Vô Thường
05-09-2009, 06:40 AM
24
Là:
24 giờ trong ngày
Tình khúc 24- Dương Tường
24 lần hò hẹn
Em tròn 24 tuổi đêm nay
Hát vu vơ "Gửi lại em. Gửi lại em tất cả. Kể cả con âm đầu trót thụ mầm thơ" rồi ngủ quên mất. Giật mình, 24 missed call.
tomato123
06-09-2009, 07:23 AM
Cứ tưởng chia tay rồi sẽ xong, nào ngờ ngày trở lại day dứt nhiều đến thế...
Cứ tưởng đau một lần rồi hết, ai ngờ nỗi đau như bệnh thấp khớp vẫn nhức đau khi gió trở chiều...
Gần cả tháng nay tâm hắn không ổn định. Thượng Đế không công bằng tại sao bắt hắn chịu những điều không phải do hắn gây ra!
Đừng yêu nhau vào mùa thu vì tình cảm mùa thu thường lơ đãng mà nỗi nhớ lại kéo rất dài.
"Anh không còn sự lựa chọn, anh phải làm sao!". Thật buồn cười người như hắn cũng nói được những câu như vậy.
****************
HN dịu dàng vì HN có em, và vì em anh mới reg nick Dịu dàng HN, thế mà không hiểu sao mấy hôm nay em cứ gắt gỏng với anh. Nhưng không sao, anh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ buồn, giận em cả.
tomato123
14-09-2009, 03:43 AM
Đã chớm thu rồi, tiết trời lành lạnh, đêm đêm cứ đấp mềm nghe mưa. Nghe đài nói HN mấy hôm nay mưa, anh ở nơi này muốn gởi sợi nắng vàng cong cho em ấm lòng...
HN bây giờ chắc đã vào mùa hoa sữa, chỉ tiếc những câu thơ không còn nồng nàng và ngọt ngào dỗ dành cho nhau... như ngày xưa.
Thời gian như những hạt cát, nó sẽ bào mòn những tình cảm tốt đẹp nhất của con tim. Có lẽ một ngày nào đó ta sẽ quên mất nhau phải không em?
Có những thứ khi mất đi ta mới thấy quan trọng và hối tiếc, cũng có những thứ tưởng chừng rất quan trọng nhưng khi mất đi chẳng cảm giác gì.
Em biết không! Anh giả vờ tỏ vẻ hiểu biết cứng rắn thế thôi, chứ thực sự anh mềm yếu trong tình cảm lắm. Hơn bao giờ hết, bây giờ anh cần sự sẽ chia...
Luyến Vô Thường
23-11-2009, 03:56 AM
Đôi lúc đợi chờ rất ngọt ngào thú vị.
Đôi lúc đợi chờ lại rất xót đau...
Đôi lúc đợi chờ đơn giản chỉ là đợi chờ.
Em có thể đem lại được gì cho hắn, ngọt ngào hay xót đau. Công việc cuối năm rất nhiều áp lực, rồi chuyện gia đình, rồi em... Hắn cảm thấy rất mệt mõi và cô đơn...
Không có em thì ngày mai mặt trời vẫn mọc, không có em thì hoa cỏ vẫn tươi xanh, trên đời này không có chuyện gì là quá quan trọng. Thế mà, hắn không thể nào quên được em.
Luyến Vô Thường
05-12-2009, 11:23 PM
Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa.
Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm cho tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi,
vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn.
Tình yêu trở lại nhưng người đã ra đi...chợt thấy lòng như trẻ con đòi mẹ: anh chỉ cần mỗi em thôi...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.