Eden
22-08-2009, 05:44 PM
http://i56.photobucket.com/albums/g188/emkieu/Art/203.jpg
Ngày xưa , cũng như bao cô bé khác trên đời ,em thường mơ về 1 chàng hoàng tử sẽ đến bên cuộc đời mình ....sống với niềm tin rồi mình sẽ hạnh phúc ....sống với niềm tin ...rồi mình sẽ đc yêu thật nhiều
Nhưng .....khi dần lớn lên ....em nhận ra 1 điều rằng ....em sẽ không có quyền mơ về 1 chàng hoàng tử ....nếu như em không-phải-là-công-chúa ......Vì hoàng tử , cũng chỉ mơ về công chúa mà thôi ....có chàng hoàng tử nào ...mơ về 1 cô gái bình thường đâu anh ...???
Và em yêu anh ....như 1 nàng công chúa yêu 1 chàng hoàng tử
Và em yêu anh ....như 1 người biết rằng ngày mai mình sẽ chết
Nhưng rồi sau những gì đã qua ...em nhận ra ...chỉ là công-chúa là ko đủ ....chỉ là tình yêu là ko đủ ....không có gì là tuyệt đối đủ cả ....phải ko anh ???
chia tay anh rồi...em chẳng còn ai để mà nhớ....mà mong...mà giận hờn trách cứ
chia tay nhau rồi...2 người 2 ngả...bước đi mà sao chênh vênh trên lối về
em đi qua anh rồi...nước mắt vẫn rơi dù bik tình mình mãi mãi là biệt li...mãi mãi chẳng quay đầu lại
chia tay em....chia tay anh.....2 ta chấp nhận trái tym hao mòn 1 nửa...hạnh phúc hay đớn đau...rốt cuộc đọng lại chỉ là ~ giọt nước mắt
em đi về phía ko anh...chấp nhận rằng anh giờ đã là của ng` ta.....ng` ta đó.....ko phải là em.....em đi...mãi lao về phía ko anh....để nhận về mình...nỗi đắng cay ko gọi thành tên
tạm biệt anh....người em đã yêu....vẫn yêu....cho đến tận hôm nay....vẫn 1 lòng cầu mong...anh trọn vẹn niềm hạnh phúc..
còn em....em mỉm cười bước qua anh.....để chứng tỏ rằng em đã đúng khi đi về phía ko anh.....
***
6 tháng trôi qua rồi ....thậm chí em không thể tyn là thời gian lại qua nhanh đến như vậy ...thời gian chữa lành mọi vết thương .....thời gian là cho những người yêu nhau trở nên bình thường ....thời gian làm cho em trưởng thành ...
Em đang yêu người khác ....em sắp lấy 1 người khác ....em yêu người đó ...ko ít ...cũng ko nhiều ...hơn yêu anh ....!!!
Ngày xưa , cũng như bao cô bé khác trên đời ,em thường mơ về 1 chàng hoàng tử sẽ đến bên cuộc đời mình ....sống với niềm tin rồi mình sẽ hạnh phúc ....sống với niềm tin ...rồi mình sẽ đc yêu thật nhiều
Nhưng .....khi dần lớn lên ....em nhận ra 1 điều rằng ....em sẽ không có quyền mơ về 1 chàng hoàng tử ....nếu như em không-phải-là-công-chúa ......Vì hoàng tử , cũng chỉ mơ về công chúa mà thôi ....có chàng hoàng tử nào ...mơ về 1 cô gái bình thường đâu anh ...???
Và em yêu anh ....như 1 nàng công chúa yêu 1 chàng hoàng tử
Và em yêu anh ....như 1 người biết rằng ngày mai mình sẽ chết
Nhưng rồi sau những gì đã qua ...em nhận ra ...chỉ là công-chúa là ko đủ ....chỉ là tình yêu là ko đủ ....không có gì là tuyệt đối đủ cả ....phải ko anh ???
chia tay anh rồi...em chẳng còn ai để mà nhớ....mà mong...mà giận hờn trách cứ
chia tay nhau rồi...2 người 2 ngả...bước đi mà sao chênh vênh trên lối về
em đi qua anh rồi...nước mắt vẫn rơi dù bik tình mình mãi mãi là biệt li...mãi mãi chẳng quay đầu lại
chia tay em....chia tay anh.....2 ta chấp nhận trái tym hao mòn 1 nửa...hạnh phúc hay đớn đau...rốt cuộc đọng lại chỉ là ~ giọt nước mắt
em đi về phía ko anh...chấp nhận rằng anh giờ đã là của ng` ta.....ng` ta đó.....ko phải là em.....em đi...mãi lao về phía ko anh....để nhận về mình...nỗi đắng cay ko gọi thành tên
tạm biệt anh....người em đã yêu....vẫn yêu....cho đến tận hôm nay....vẫn 1 lòng cầu mong...anh trọn vẹn niềm hạnh phúc..
còn em....em mỉm cười bước qua anh.....để chứng tỏ rằng em đã đúng khi đi về phía ko anh.....
***
6 tháng trôi qua rồi ....thậm chí em không thể tyn là thời gian lại qua nhanh đến như vậy ...thời gian chữa lành mọi vết thương .....thời gian là cho những người yêu nhau trở nên bình thường ....thời gian làm cho em trưởng thành ...
Em đang yêu người khác ....em sắp lấy 1 người khác ....em yêu người đó ...ko ít ...cũng ko nhiều ...hơn yêu anh ....!!!