Xem đầy đủ chức năng : Kí ức chiều mưa
devilavatar
22-08-2009, 08:44 AM
Không nói li biệt chiều mưa ấy
Mắt dõi phương cũ nhớ thương chờ
Hỏi có biết hay ai phố vắng
Chín nhớ mười thương vào tận mơ
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
25-08-2009, 01:25 AM
Có một bưổi chiều mưa hôm ấy
lang thang con phố nhớ làn mây
có chăng 1 kiếp đời cô độc
Nhớ 1 bưổi chiều nhớ phiêu diêu...........
-------------------------------------------------
Mắt_lưu_ly
25-08-2009, 06:33 PM
thoáng gió về mang theo mưa đến
chiều mưa rơi hòa dòng lệ tuôn rơi
kí ức xưa tưởng như vào quên lãng
lại ùa về theo cơn mưa chiều nay
có nhớ chăng vào chiều mưa như thế
dáng ai quay lưng bước đi trong làn mưa
ai đó đã quên mất lời thề hẹn
chỉ còn những chiều mưa buồn thương nhớ
sen_monkey
26-08-2009, 08:46 AM
cơn mưa chiều nay mang em đến
rồi chợt mơ hồ như mây bay
anh đứng ngậm ngùi từng phút giây
chỉ mong cơn mưa đừng vội dứt
tiếng mưa lòng anh rơi lứt phứt
rất nhẹ thôi,len lỏi vào tim em
để em nhận ra trong dịu êm
mưa vẫn thế như tim anh bất tận
trái tim anh đã trót lời vương vấn
gửi vào hồn 1 chút tiếng mưa rơi
1 chút nhớ trong từng giọt chơi vơi
và 1 chút thương trong nước măt..
sweetlove0703
30-08-2009, 11:20 PM
Chiều nay nhìn giọt mưa rơi
Lòng em cảm thấy chơi vơi thế nèo
Vì sảo Ai biết vì sảo
Lại thương lại nhớ đến người vô tâm
se con
31-08-2009, 02:29 AM
có buổi chiều mưa hôm phố vắng
em đợi anh về để găp em
mưa quyện lòng em ngàn nỗi nhớ
mưa thấm lòng em những tái tê
o0KuAnh0o
31-08-2009, 06:35 AM
Đêm nay ngồi ngắm mưa rơi
Từng giọt mưa làm lạnh giá hồn tôi
Mưa có biết trái tim tôi tan nát vì mưa
Mưa đã cho tôi tất cả rồi cũng lấy đi tất cả
Có phải mưa là thứ phũ phàng nhất đời tôi
concoc01
31-08-2009, 07:34 AM
biệt li hôm ấy nói chi đây
thay lời mưốn nói, viết vào tay
giờ đây hai đứa ngồi hai phía
kỉ niệm hôm nay, ngày chia tay
:rain:
KASURA_HIP
08-09-2009, 12:10 AM
Một buổi chiều mưa hôm ấy
Ta cùng ngồi để nhìn mưa bay bay
Và cũng lần ngồi nơi ấy
Hai chúng mình đành nói tiếng chia tay
Vươn9Gia
08-09-2009, 05:43 PM
Chiều nay nhìn giọt mưa rơi
Lòng em cảm thấy chơi vơi thế nèo
Vì sảo Ai biết vì sảo
Lại thương lại nhớ đến người vô tâm
vì sao chắc quá rõ rồi
bị người yêu đá chơi vơi ấy mà ;))
lại thương lại nhớ nữa chà
người gì miền yếu thiệu là đáng thương
alone_hix
08-09-2009, 08:05 PM
Mưa gieo trong lòng bao nỗi nhớ
Nỗi nhớ vu vơ, nhớ dại khờ
Nhó mãi bóng hình xa xôi wa
Dâng đầy lòng bé những chiều mưa
mystery.boy_0110
09-09-2009, 03:49 AM
mưa xóa nhòa nỗi nhớ mong
mưa che jọt nước mắt buồn đau
mưa rất buồn trong tim tôi
mưa vì một người đã biến mất
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.