Xem đầy đủ chức năng : Đàn ông tệ bạc.....
girlkute2009
22-08-2009, 05:48 AM
Chuyện kể rằng:Có 1 chàng trai không may bị mù, quen bít 1 cô gái, 2 người ui nhau, đến 1 ngày chàng nói dzới cô gái: Khi nào anh nhìn thấy được thế giới, anh sẽ lấy cô gái ấy làm vợ, rồi đến 1 ngày kia chàn trai được phẫu thuật mắt & A nhìn thấy được ánh sáng, lúc này cô gái hỏi chàng: Bây giờ anh nhìn thấy được rồi anh sẽ lấy em chứ? Chàng trai sốc vì thấy cô ái cũng bị mù như mình. Anh ta đã từ chối cô gái, cô gái ra đi với nước mắt và nói rằng: Hãy giữ gìn cẩn thận đôi mắt của anh nhé! Dôi mắt của chàng trai lúc này chính là đôi mắt của cô gái cho anh... Cuộc sống là như thế đó, đôi khi người ta chấp nhận cho đi điều quý giá nhất, nhưng họ không được nhận lại những gì đã mong muốn--> Hãy nâng niu là quý trọn cuộc sống này.
step by step
23-08-2009, 09:26 AM
hix khổ thân cô gái! con gái lun bị bắt nạt thế mà! uất ức hok nói nên lời!
girlkute2009
23-08-2009, 09:22 PM
p3 mò là cô gái là p3 cho cái thằng đó cái guốc dzô đầu ùi:guoc:
.::.TÌNH-LÀ-Gì.::.
27-08-2009, 11:24 AM
hình như câu chuyện trên có đăng rồi , nhưng lại là chàng trai cho cô gái đôi mắt thì phải :1_question:
girlkute2009
28-08-2009, 03:54 AM
hum có âu nàk.chắc bạn nhìn lộn ùi đó.(G hum bao giờ... như B âu):D
ps:B nèo đọc thì đừng giận nhe.
Sleeping Dragon
28-08-2009, 06:17 AM
khổ thân cô gái ngốc nghếch và dại dột đừng ai dại như thế đây !
girlkute2009
29-08-2009, 12:20 AM
hum phải cô gái nỳ ngốc âu.mò tại thằng B này mó mất nết thuj.:(
K3langthang
29-08-2009, 12:45 AM
lỗi là của cả 2 al........
hungmapdr
29-08-2009, 02:25 AM
đàn ông quá chi là tệ bạc, tui cũng là đàn ông phải xem lại mình thôi
angle_vt123
04-09-2009, 08:42 PM
cái thằng đoá thì đáng bị đập chết lun, sống chi chật đất >^<
****violet****
04-09-2009, 09:11 PM
Chòy,cái thèng mất nết đó ác wó,bởi vậy mới nói đàn ông trên thế giới này hok có người nào tốt hết...........................Seo đọc xong,tui mún đi tu quá à......................:timvo::timvo::timvo::timv o:
girlkute2009
07-09-2009, 07:02 AM
cái thèng nỳ 1 ra đường bị xe buýt tông chết
2 là bị sét đánh chết!!cho đáng đời
nh0'knh0'p3'ng0>c'
09-09-2009, 09:15 PM
uhm.quá uh là tệ bac... tui cũng là con trai nhưng tui chả bao giờ dám phụ bạc người iu mình thế đâu.. thương thay cho cô gai...hichichic
Phoenix1607
09-09-2009, 09:46 PM
câu chuyện đó k có thật. Mà những câu chuyện có thật cũng k nhẹ nhàng như câu chuyện đó đâu. mí bạn đừng phẫn nộ quá , số phận hết rồi ...
Tr4nG_MiU
12-09-2009, 10:00 AM
yêu 1 người khổ thế đấy ngu thì chết làm thân con gái mà tin đàn ông wa cũng khổ :so_funny: tặng những thằng đàn ông như thế::guoc:
mystery.boy_0110
12-09-2009, 08:02 PM
... cuộc đời chán nản... tiền k bạn k ny cũng k
alone_hix
12-09-2009, 09:08 PM
ai bảo cô gái kia dại wa chi! Vì thèn con trai khốn nạn mà hi sinh bản thân mình
KIKOTRAN
12-09-2009, 10:01 PM
B lun dễ quên hơn G
nên đàn ông tệ bạc phụ tình chứ chã là phụ nữ bao h
:D
tomato123
15-09-2009, 07:03 AM
hình như câu chuyện trên có đăng rồi , nhưng lại là chàng trai cho cô gái đôi mắt thì phải :1_question:
Yes, câu chuyện nó là thế này đây :
Ngày nãy ngày nay, có một cô gái xinh đẹp nhưng bị mù từ nhỏ, mong ước lớn nhất của cô là có một ngày được nhìn thấy ánh mặt trời. Có lẽ ông trời cũng cảm thấy bất nhẫn cho nỗi khổ của cô cho nên đã cho cô gặp một chàng trai tốt. Đó là một chàng trai vui vẻ hoạt bát, thân thiện với mọi người và hơn hết là chàng trai đó yêu cô bằng cả tấm lòng,tình cảm của họ đẹp đến nỗi mọi người đều nghĩ là họ sẽ lấy nhau và sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Nhưng vì mặc cảm mù loà của mình, cô gái đã từ chối lời cầu hôn của chàng trai rất nhiều lần, cô còn nói cô sẽ chỉ lấy chàng trai khi nào cặp mắt của cô chữa khỏi dù cô biết đó là một chuyện rất khó xảy ra vì không ai muốn cho người khác đôi mắt của mình cả.
Rồi đến một ngày chàng trai hỏi lại cô:
- Nếu em sáng mắt thì em sẽ lấy anh đúng không?
-Ừh, em sẽ lấy anh nếu anh sáng mắt, nhưng sẽ không ai đồng ý cho em đôi mắt của họ đâu.
- Em sẽ sáng mắt thôi, anh đã tìm ra được người hiến mắt rồi.
- Thật hả anh.
- Ừh. Em có vui không?
- Em vui lắm, em cảm ơn anh đã giúp em tìm được họ.
Và rồi một cuộc phẫu thuật đã diễn ra ở một bệnh viện mắt nổi tiếng ở thành phố, và đến ngày tháo băng cô muốn người cô thấy đâu tiên là ngưởi yêu của cô. Và cô đã toại nguyện, cô đã thấy một chàng trai hoàn hảo vô cùng điển trai nhưng... Ôi không! Chàng trai đó là một người mù. Cô đã choáng váng vô cùng bởi vì chàng trai lại là một người mù, điều mà cô vô cùng căm ghét.
Sau đó không lâu cô đã chia tay chàng trai trong sự nuối tiếc của mọi người xung quanh . Sau đó cô gặp được một chàng trai khác cũng rất đẹp trai, có học thức, địa vị, tiền tài và cô đã quên hẳn người tình tội nghiệp của mình.
Mấy năm sau họ đã kết hôn và có những đứa con xinh đẹp. Mỗi lần âu yếm vợ chàng tỷ phú vẫn thường nói rằng anh ta yêu nhất ở cô là đôi mắt, ngay khi gặp cô anh ta đã bị ánh mắt của cô hút mất hồn.
Cô gái đó vẫn thường nghĩ về người đã cho cô đôi mắt, cô thầm cảm ơn vì nhờ có nó mà cô đã có được một tình yêu mà mái nhà mà cô hằng mong muốn. Nhưng cô có biết đâu được, đôi mắt mà cô và chồng cô yêu mến lại chính là của chàng trai người yêu cũ tội nghiệp, đã trao tặng cho cô để đem lại hạnh phúc cho cả hai, nhưng không ngờ cô đã bỏ rơi chàng trai chỉ vì chàng đã đem đôi mắt đẹp của mình tặng cho tình yêu của mình.
Cô sẽ không bao giờ biết được điều đó.
Nhận xét : Khi con tai đọc bài này sẽ suy nghĩ rằng mình có đủ can đảm, hi sinh như chàng
trai không ! Khi con gái đọc bài này sẽ sữa lại lung tung rồi nói con trai bội bạc :D :D
boy_8xpro
15-09-2009, 07:54 AM
bài "chuyện tình cô gái mù" của reno bình đấy ,nhưng ko phải ai cũng vậy girl àh
mystery.boy_0110
16-09-2009, 06:27 AM
B lun dễ quên hơn G
nên đàn ông tệ bạc phụ tình chứ chã là phụ nữ bao h
:D
nói cái này là hơi nhầm nha . tỷ lệ 50/50 đó chứ :sleepwell::menu:
KIKOTRAN
16-09-2009, 07:07 AM
nói cái này là hơi nhầm nha . tỷ lệ 50/50 đó chứ :sleepwell::menu:
nhìu chuyện gúm nhỉ, cái gì cũng cãi, xía :rain:
pengokcandy811
16-09-2009, 08:36 AM
con trai tệ lúm áh...0az...0az...0az....0az...0az
kho than pe y wa!fai t t khư thang do r.
sun.pro
16-09-2009, 01:03 PM
Cái đồ chó chết, cái thèn như rứa đem ra mà chém choa rồi!!!!!Người mô mà đọc ác quá!!!Q!
o0KuAnh0o
16-09-2009, 08:58 PM
bạn ơi bài post ở bên vn-zoom roài nhưng đóa là con trai tăng kon gái mòa tớ hok nhầm đâu
tiunho88
17-09-2009, 02:08 AM
Dại thật, mà có lẽ con gái phải dại 1 lần mới có kinh nghiệm thì fai !
supper_lười
17-09-2009, 06:21 AM
sao câu chuyện này giống nội dung 1 bài hát quá, của Reno Bình hát thì phải
cope_ghetanh
17-09-2009, 06:43 AM
nếu là mình thì sẽ không bao giờ cho anh ta đôi mắt của mình đâu , vì thứ đàn ông đó thật là tệ bac
phonglinh709
03-10-2009, 07:30 AM
p3 mò là cô gái là p3 cho cái thằng đó cái guốc dzô đầu ùi:guoc:nhưng mà lúc đóa em còn thấy gì nữa đau mà cho. lúc em nhận ra thì hắn đã went away lâu oài bé ah
girlkute2009
03-10-2009, 07:55 AM
thỳ nhờ ai đó ném hộ!!!!:D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.