PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bâng Khuâng



maivandung
22-08-2009, 12:53 AM
Bâng Khuâng ngồi giữa trời chiều
Hỏi mây, hỏi gió : người yêu đâu rồi
Mình tôi ngồi giữa đơn côi
Hiu hiu gió thổi, hỏi người về đâu
Mặt trời gợn bóng u sầu
Mây đen giăng lối một màu tối tăm
Tình yêu cách trở xa xăm
Nghìn trùng xa cách tình mình chẳng phai
Biết rằng sẽ có ngày mai
Cố công xây dựng tương lai vững bền

maivandung
22-08-2009, 12:55 AM
Giây phút này gió cũng phải nghiêng mình
Chào đón anh như một chàng dũng sĩ
Chim reo ca trong suốii đời mộng mị
Hát vang lên khúc hát của tình mình

maivandung
22-08-2009, 12:59 AM
Viết lại cho đời đôi dòng thơ nhỏ
Gói gọn vào cả vũ trụ vô biên
Gói vào đây cả thế giới vô hình
Và gói cả khúc nhạc đàn ân oán