PDA

Xem đầy đủ chức năng : GiÚp em vỚiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!



Halley_Đần
21-08-2009, 11:04 PM
em thix 1 đứa cùng lớp, thix lắm lun á. Em hok chắc là kon bé có thiix em ko nhưng em để ý thấy cũng hay nhìn em lắm :lovely:. Hum trước em nhờ thằng bạn tặng quà. Hum sau em hỏi bạn í quà có đẹp hum bạn í cười rồi gật đầu với em:jump:. Nhưng em lại nghe thằng bạn nói là con nhỏ dặn hok cho tặng quà nữa. Là sao? Em là thằng nhát, nhiều lần em đứng trước ban í chỉ cười mà hok dám nói gì hết, em em ko biết phải bắt chuyện như thế nào. Em cứ sợ sợ làm sao í :huhu1: Em phải nói gì và làm gì để thân với bạn í dc đây. Giúp em với mọi người................................

19.z4
21-08-2009, 11:48 PM
đúng là tuổi học trò :D
lần sau đứng trước bạn ý , e cứ nói chyện bình thường , ko biết nói gì thì hỏi chuyện trên lớp chẳng hạn : bạn làm bài chưa? bài ktra hôm đó bạn đc nhiu điểm?? hay mời bạn ý xuống căng tin uống nước , ăn sáng :D
bạn ý ko muốn e tặng quà vì bạn ý ngại ko dưng lại nhận quà :D

girlkute2009
22-08-2009, 06:43 AM
. Nhưng em lại nghe thằng bạn nói là con nhỏ dặn hok cho tặng quà nữa. Là sao?
bạn G đó hum phải là hum thix được bạn tặng quà mò tại bạn í ngại thui. Bạn là B, hãy can đảm hỏi bạn ý coi bạn G đó có thix mình không. Bạn nên mở lời trước, vì 75% G rất ngại khi tỏ tình( có khi còn sợ wa' hum dzám nói lun, giữ trong lòng mãi mãi đó)Nếu tỏ tình hum thành công thì bạn dzưới G đó dzẫn có thể làm bạn mò.
ps: chúc bạn tỏ tình thành công nhe:D

Halley_Đần
22-08-2009, 07:36 AM
bạn G đó hum phải là hum thix được bạn tặng quà mò tại bạn í ngại thui. Bạn là B, hãy can đảm hỏi bạn ý coi bạn G đó có thix mình không. Bạn nên mở lời trước, vì 75% G rất ngại khi tỏ tình( có khi còn sợ wa' hum dzám nói lun, giữ trong lòng mãi mãi đó)Nếu tỏ tình hum thành công thì bạn dzưới G đó dzẫn có thể làm bạn mò.
ps: chúc bạn tỏ tình thành công nhe:D

Ủa vậy là em chạy đến rồi hỏi bạn ơi thix mình hok hả, em phải nói ra sao, những lúc như thế nào thì nên nói như thế đây :turn: Ai chỉ cho em toàn tập lun đi, please................

Phoenix1607
22-08-2009, 07:50 AM
ngok , đã nói là ngại mà B chạy tới hỏi câu đó ,G hok bỏ chạy tui thua liền.Bạn giả vờ hỏi bài rùi tranh thủ hỏi thăm về ngta coi ý ngta ra sao , rùi mời đi ăn chè gì gì á tuỳ bạn , rùi mới hỏi ngta coi có ai chưa , chưa thì bạn làm tới , vậy thui.

letue
22-08-2009, 08:34 AM
Ai lại nhờ người khác tặng quà...:sad:
lần sau em can đảm mà tặng quà hoặc nói thẳng với cô ấy về cảm nghĩ của em
ko dám nói thẳng thì viết thư tình hay viết vô 1 tấm thiệp cũng dc mà :D

girlkute2009
22-08-2009, 06:54 PM
Ủa vậy là em chạy đến rồi hỏi bạn ơi thix mình hok hả, em phải nói ra sao, những lúc như thế nào thì nên nói như thế đây :turn: Ai chỉ cho em toàn tập lun đi, please................


em mò chạy đến hỏi bạn ý như dzỵ bạn ý hum ngại mới lạ. Em hãy ghi giấy,hay tỏ tình wa yahoo cũng được (bồ pe tỏ tình dzới p3 wa yahoo nàk)
ps: chúc bạn may mắn nhe.

alone_hix
22-08-2009, 08:46 PM
Quà đẹp thì cô ấy nói đẹp, còn việc ko cho tăng nữa thì bạn cũng nên hĩu ý nghĩa chứ

kendytuan
23-08-2009, 02:16 AM
sao mà nhát thế nhóc... hình như nghe lời bạn kể thì cô ấy cũng đã có gì với bạn rồi đó... rủ cô ấy đi uống trà sữa tìm cơ hội nói chuyện đi... mà ko bik nói gì phải ko.. kể chuyện cho cô ấy nghe... hết chuyện thật rồi thì kể chuyện xạo.. hết chuyện xạo rồi kể chuyện tào lao hahaha.... nếu cô ấy nói anh xạo quá thì bạn cứ nói chuyện thiệt đâu mà kể hoài cho em nghe... là ok hihii