Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hạnh Phúc Trì Hoãn



KenBinQ7
21-08-2009, 09:35 PM
Cậu gieo cho tớ những cảm xúc khó tả trong những ngày đầu, và rồi cố tình bắt tớ lãng quên nó với câu nói hời hợt: “Tớ đùa thôi!”

Tớ chưa bao giờ nếm trải hương vị của “mối tình đầu”, bởi chuyện tình cảm của tớ chẳng bao giờ được trải thảm đỏ. Lúc thích người khác thì chả bao giờ được nhận lại tình cảm. Khi thì được người khác để ý nhưng cảm xúc chẳng nảy sinh. Tệ thật… Và cậu cũng là người thứ “n” mà tớ thấy rung động, những tưởng cậu là bến đỗ cuối cùng, khi mà cậu có vẻ mến tớ, và tớ cũng thế, vậy mà…

Tớ rất nhạy cảm, và thường xuyên rơi nước mắt vì những chuyện tình cảm mơ hồ. Một mối tình đơn phương hai năm, một sự rung động nhẹ nhàng trong nhiều tháng, và rồi mất đi một người trong trái tim khi họ không còn dành cho mình vị trí đặc biệt… Đôi lúc muốn được yêu thương sao khó thế nhỉ. Nhiều người quen nhau rồi bỏ, còn tớ lại không thể. Thi thoảng trong đầu tớ cũng nung nấu ý nghĩ muốn được “quen thử” để xem cảm giác thế nào, nhưng con tim không cho phép điều đó…

Biết cậu trong lớp học thêm lâu rồi, nhưng tớ vẫn không thấy điều gì đặc biệt suốt một thời gian dài, lý do đơn giản là khoảng thời gian đó tớ đang nhớ về một người khác. Chỉ đến khi niềm tin tắt ngúm vì người ấy hoàn toàn không thuộc về tớ, thì lý trí lại hướng cảm xúc tớ đến cậu.

Cậu dễ thương, nói chuyện có duyên, và luôn làm tớ cảm thấy vui. Tớ biết cậu để ý tớ, và tớ chỉ mong cậu ngỏ lời trước để cả hai có kết cuộc tốt đẹp… Vậy mà cậu cứ tung hứng, bóng gió, hỏi dò tớ… Tớ không chắc giữa hai chúng ta có mối quan hệ gì, khi mà niềm tin bị lung lay trước cách cư xử đối lập giữa “thực” và “ảo” của cậu, và một phần vì tớ bị từ chối tình cảm nhiều lần.
Bữa nọ, vào lớp học thêm. Tớ vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện giữa hai tên con trai:

- Mày với nhỏ đó sao rồi?

- Thôi, tao bỏ cuộc. Nó không đẹp bằng nhỏ kia. Tao đang lập kế hoạch cưa đổ nhỏ kia. Rồi mày sẽ thấy

- Mày nói hồi đó mày có cảm tình với nhỏ cũ mà!

- Cảm tình vậy thôi. Chứ giờ tao không thích nữa.

Một trong hai nhân vật chính là cậu.

Cậu thấy tớ. Cuộc nói chuyện im bặt.

Tối. Nhắn cho cậu một tin: "Cậu xem tớ là gì?"

"Không gì cả. Tớ đùa thôi"

Tớ chính thức tuyên bố: cắt đứt với cậu. Tình bạn ư? Mơ đi, cậu có trân trọng điều đó đâu!

Và tớ, sau bao lần ươm mầm một tình cảm đẹp, giờ đã chính thức khép tim trong một thời gian dài.

Hạnh phúc đang trì hoãn. Chưa hẳn khi tình cảm bị “phụ”, ta sẽ bất hạnh và tuyệt vọng. Nếu phụ tình người khác, rồi sẽ có ngày “gặt bão” thôi. Còn tớ, với tình cảm chân thành, thì rồi cũng sẽ có một kết cuộc đẹp. Tớ tin và luôn tin như vậy.

Còn bây giờ, cứ hạnh phúc với những cuộc tình đuổi bắt của cậu đi!

for_you
21-08-2009, 10:02 PM
Hạnh phúc là sự chia sẻ nhưng tình yêu vốn dĩ mang bản chất của sự ích kỷ, nó không muốn san sẻ với ai điều gì cả? Cứ như thế, một mình với nỗi đau chạy trốn tình yêu, mong một ngày nào đó biển sẽ thôi lặng sóng bình yên..................... nơi con tim bên lề???

nhõ_péo
22-08-2009, 04:29 AM
Có thể lắm. có phải chăng đó chưa phải là tình yêu. mà chỉ là sự thích nhau,thu hút nhau giữa 2 con người khác phái...

Vâng,với tình cảm chân thành, thì rùi cũng sẽ có một kết cuộc đẹp. Tớ tin và luôn tin như vậy. Cậu sẽ có một kết quả tốt đẹp thui.

Người suy nghĩ chính chắn sẽ luôn gặp nhiều may mắn!:flower: