Lưu Li Tím
21-08-2009, 07:20 AM
NHỚ
Tôi bước trên con đường nhỏ quê tôi
Một màu bâng khuâng, một màu nỗi nhớ
Tiếng cuốc kêu sao mà da diết quá
Tôi nhớ người ôi đau nhói trái tim
Những cánh đồng lúa chín vàng ươm
Một mùi thơm ngát hương đồng nội
Một mùi đau thương quá khứ hiện về
Một nỗi lòng da diết nhớ thương !
Tôi bước đi trên con đường nhỏ thân thương
Vẳng đâu đó tiếng cười xa vắng
Bao cảm xúc dồn về rồi lắng đọng
Tôi nghẹn ngào gào thét không nguôi…
Một hình ảnh hiện về từ quá khứ xa xôi
Tôi tự hỏi lòng mình ngàn câu hỏi
Nhớ anh ư ? Tất cả còn đọng lại
Nghẹn đắng trong lòng tôi muốn gọi : Anh ơi !
Tôi bước trên con đường nhỏ quê tôi
Một màu bâng khuâng, một màu nỗi nhớ
Tiếng cuốc kêu sao mà da diết quá
Tôi nhớ người ôi đau nhói trái tim
Những cánh đồng lúa chín vàng ươm
Một mùi thơm ngát hương đồng nội
Một mùi đau thương quá khứ hiện về
Một nỗi lòng da diết nhớ thương !
Tôi bước đi trên con đường nhỏ thân thương
Vẳng đâu đó tiếng cười xa vắng
Bao cảm xúc dồn về rồi lắng đọng
Tôi nghẹn ngào gào thét không nguôi…
Một hình ảnh hiện về từ quá khứ xa xôi
Tôi tự hỏi lòng mình ngàn câu hỏi
Nhớ anh ư ? Tất cả còn đọng lại
Nghẹn đắng trong lòng tôi muốn gọi : Anh ơi !