Xem đầy đủ chức năng : Chuyện tình Tiên cá Bon
Mik.kun
20-08-2009, 08:43 AM
Author: Laz [E] aka Mike aka Tiểu Phong :x
Status: Short fic - Chả biết khi nào hoàn thành vì thực sự ý tưởng về câu chuyện này chỉ mới bắt đầu cách đây 2 phút :sr: Nhưng sẽ ngắn thôi, khoảng 7 chap trở xuống ấy mà :x.
Genre: Tình cảm, hài hước, lãng mạn [Thể theo ý nguyện của bé Bon nhớ :sr:]
Rating: PG - Trong fic hứa hẹn có những nụ hôn bất ngờ và hoàn toàn [thật ra chỉ 45% thôi] là shounen - ai. Đừng chọi dẹp tớ vội; hãy đọc fic này nếu bạn muốn hiểu tất cả :).
Warning: Cho phép tớ mượn phần mở đầu của Nàng tiên cá trong Walt Disney nhé? Tớ hứa là chỉ phần mở đầu thôi, còn về sau đều do một tay tớ tự biên tự diễn hết. Thề đấy ! :sr:
Summary:
Tiên cá Bon - con gái duy nhất của vua biển Persedon - trong một lần dạo chơi đã lạc tới Human's World. Tại đây, cô đã cứu được chàng Hoàng tử của vương quốc Meteor.
Nhưng trước khi chàng Hoàng tử kịp nhìn rõ dung nhan Bon, vì lo sợ bị người phát hiện nên Bon đã nhảy xuống biển; vô tình đem theo di vật của mẹ chàng.
Tự đáy lòng, Bon biết đây là một vật vô giá đối với Hoàng tử và nàng muốn được tự tay trao trả cho chàng. Nhưng số phận trớ trêu, ông trời đùa nghịch; để có được đôi chân người, Bon đã phải đánh đổi giới tính của mình và trở thành một cậu bé mười lăm tuổi trên nơi đất khách xa xôi.
Liệu Bon có trả được di vật cho Hoàng tử?
Liệu chuyện tình Tiên cá Bon có suôn sẻ không khi mà Hoàng tử Ken là một người không bao giờ yêu... con trai?
Muốn biết được câu trả lời, bạn hãy cùng tôi bước vào câu chuyện ngắn đầy hài hước và lãng mạn này :x.
A/n: Cháu Bon yêu quý, đây là short fic chú tặng riêng cháu. Sướng nhé :sr: Chú cũng chẳng biết nên nói gì, cũng chẳng biết cái fic này nó hay hay dở; chú chỉ viết với mong ước rằng cháu hãy mạnh mẽ lên và tin tưởng vào chính mình. Chúc cháu lúc nào cũng hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
Ờ, và cũng vì 9k $ của cháu nữa, cháu yêu :x
P/s: Viết cái category vậy đã, mai tớ sẽ post chap 1. Hi vọng là nó không quá tệ và sẽ được mọi người ủng hộ [Cốt là để tớ tăng đô ấy mà :sr:].
J.Bon
20-08-2009, 08:48 AM
OMG!!!!!!!! Chú ơi :so_funny: Cháu chết cười mất, vừa khóc vừa cười :so_funny: Tiên cá Bon nữa chứ, lại còn thằng bé 15t ... Trời ạ!!!! K biết nói gì hơn :haha: Cháu vừa đọc cái casting thôi đã thấy buồn cười, vào truyện thì k biết sao.
Dù sao cũng cảm ơn chú lắm, nhờ cái casting này làm cháu cười vả cảm thấy thoải mái hơn. :)
Thanks chú nhé, chú yêu :hun:
demon_mylove1
20-08-2009, 08:59 AM
em thích rồi bác laz ạ
hjhj
shounen-ai em cũng chơi
lu_hehe
20-08-2009, 10:22 AM
ặc... nghe thấy tiêu đề là đã sặc sụa rồi :D vui tính thật :D :D
Persedon
>> tớ nghĩ đây là chủ ý của Laz?? Hài hước quá :D :D (cười trẹo quai hàm -__-)
Sao mà Bon sướng thế?? Có ng tặng quà như thế này... Ganh tị :D
Trải thảm ngồi đợi Lala viết.... khiếp, có khi nào fic này tương lai cũng u ám như mấy anh chị của nó không nhỉ??
tienu
20-08-2009, 11:10 AM
Summary:
Tiên cá Bon - con gái duy nhất của vua biển Persedon - trong một lần dạo chơi đã lạc tới Human's World. Tại đây, cô đã cứu được chàng Hoàng tử của vương quốc Meteor.
Nhưng trước khi chàng Hoàng tử kịp nhìn rõ dung nhan Bon, vì lo sợ bị người phát hiện nên Bon đã nhảy xuống biển; vô tình đem theo di vật của mẹ chàng.
Tự đáy lòng, Bon biết đây là một vật vô giá đối với Hoàng tử và nàng muốn được tự tay trao trả cho chàng. Nhưng số phận trớ trêu, ông trời đùa nghịch; để có được đôi chân người, Bon đã phải đánh đổi giới tính của mình và trở thành một cậu bé mười lăm tuổi trên nơi đất khách xa xôi.
Liệu Bon có trả được di vật cho Hoàng tử?
Liệu chuyện tình Tiên cá Bon có suôn sẻ không khi mà Hoàng tử Ken là một người không bao giờ yêu... con trai?
- Phỏng đoán: di vật đó là một dây chuyền hay thứ gì đeo được :D Đó nhất định là một thứ trang sức :D :D
---> Bạn Mike ơi, tớ chưa đọc truyện nhưng mà bạn đừng đưa cái "first sight love" để làm lí do của Nàng Tiên Cá Bon tìm gặp hoàng tử đó nhé!!! Nếu không thì "thường" lắm đấy!! (Ơ tienu vô duyên quá :so_funny:) Cái đầu bạn Mike hẳn suy nghĩ không tầm thường như tienu đâu nhỉ?! :D :D
@Lu: Persedon? Có vấn đề gì với cái tên này?! :D :D :D
mashimar0
20-08-2009, 01:45 PM
trời ạ!! sock nhê
thú vị đây
Mik.kun
20-08-2009, 09:42 PM
@ Bon: Ờ, chú sẽ cố gắng vì cháu :x
@ Tienu: Heh, bạn Tiên cứ đọc đi thì biết. Chắc là không đến nỗi nhàm chán thế đâu :sr: Và tớ cũng không định cho tình yêu sét đánh vào trong câu chuyện này :D.
-----------------------------------------------------------------------------
..:: CHUYỆN TÌNH TIÊN CÁ BON ::..
-Mở đầu-
Ngày nảy ngày nay, ở một nơi có tên là Vương quốc Tiên cá dưới lòng đại dương sâu thẳm - một vùng biển rực rỡ sắc màu dưới sự trị vì của Thần Persedon - hiện đang xảy ra một cuộc cãi vã nho nhỏ:
- Cha, tại sao Người không cho con được tự do trong sinh nhật của mình?
Tiên cá Bon - con gái độc nhất của vua biển - bực bội nói.
- Con gái yêu quý của ta, con không biết bên ngoài kia sẽ có những âm mưu hiểm độc đến thế nào đâu. - Thần Persedon dịu dàng vuốt mái tóc màu đỏ đồng của Bon - Con là bảo vật đặc biệt của Vương quốc Tiên cá này, là con gái của ta và ta nhất định sẽ không để nguy hiểm đến với con.
- Nhưng con đã mười lăm tuổi rồi ! - Tiên cá Bon chạm khẽ vào chiếc đuôi cá với những vảy bạc óng ánh của mình, nàng nói - Con chưa từng được dạo chơi trên mặt biển, trong khi Nana, Lu... biết bao đứa khác...
Nhận thấy nước bắt đầu đong đầy hai khoé mắt con gái yêu, Thần biển Persedon đành thở dài ngao ngán:
- Thôi được rồi. Ta chấp nhận cho con lên mặt biển...
Như chỉ cần nghe thế thôi, Bon đã sung sướng nhảy cẫng lên; nước mắt cá sấu ban nãy không hiểu đã bay biến đi đâu mất. Nàng biết mà: nước mắt là vũ khí của con gái, và chắc chắn rằng cha nàng sẽ chẳng chối từ điều gì khi thấy những giọt lệ trân châu của nàng đâu. Cười thầm trong bụng, Bon tự nhắc mình phải đóng tròn vai diễn yếu đuối trong lúc này:
- Cha, con cám ơn cha.
- Nhưng... - Thần Persedon đột ngột cắt ngang lời con gái - Ta có hai điều kiện.
- Điều kiện? - Bon tròn mắt.
- Thứ nhất: con phải đi cùng Lu. - Rồi Thần Persedon đứng lên, lặng lẽ tiến tới khung cửa sổ của căn nhà dưới nước được dựng lên bằng những vỏ sò khổng lồ và những viên ngọc trai sáng lấp lánh - Và thứ hai, đó là con tuyệt đối không được xâm phạm đến Human's World.
- Human's World ư? - Bon càng cảm thấy tò mò hơn - Đó là nơi nào vậy cha?
- Đó là nơi sinh sống của một giống động vật được gọi là Con người. - Nói tới đây, Thần Persedon ngừng một lát rồi mới tiếp - Con người là giống động vật đầy mưu toan và hiểm ác, con tuyệt đối không được đặt chân lên lãnh thổ của họ.
Con người?
Con người sẽ có hình dạng thế nào nhỉ?
Tiên cá Bon tự chìm vào trong những suy tưởng của mình, hoàn toàn lờ đi câu nói cảnh báo của Thần Persedon...
J.Bon
20-08-2009, 09:47 PM
Cháu chết cười mất thôi :so_funny: K biết có phải là do viết cho cháu nên cháu buồn cười thế k hay là do nội dung nó buồn cười nhỉ? :haha: Mà năm nay cháu 16t rồi :blushing: Cứ ngồi đoán mò là k biết sẽ giống như câu chuyện "Nàng Tiên Cá" không hay là chú phiêu nó thành bản mới nhỉ :cr:. Ô hô, con người con người :blushing: Nhưng mà sao lại phải đi cùng bà Shin? Bà Shin ác lắm :so_funny:
♥nAnA_kOmAtsU♥
20-08-2009, 09:47 PM
Bác còn một fic khác của cháu đấy nhé
Cơ mà cái fic này bựa qá =))
Không đỡ được =))
lu_hehe
20-08-2009, 09:54 PM
xém té ghế vì cái tên của mình lù lù xuất hiện...
Ôi... tớ ghét cá... tớ thích làm cây đinh ba hơn.......
Ngắn quá xá... hụt hẫng vô cùng -__-... Không được ngừng nha Laba. :D :D
Mik.kun
20-08-2009, 09:58 PM
@ Bon: Thì dự định của chú là phiêu cái fiction này thành bản mới mờ :sr: Chú không định cho nó thành fandom của Nàng tiên cá đâu ;]] Đọc đi, cứ đọc đi cháu yêu, đảm bảo truyện hay còn dài. Và chú không chắc lắm về mấy đoạn cháu bị bôi nhọ đâu =]]
Còn vụ cháu đi cùng Shin là do chú thích thôi :sr:
@ Nana: Cháu yêu, bựa là bựa thế nào? Thấy tên cháu trong đoạn Mở đầu chưa, muốn bác cho cháu thành cá rán ngay chap 1 không? :haha:
@ Lu: Hehe, cho bạn Lu thành món cá sốt cà chua =]] Đây mới chỉ là đoạn Mở đầu thôi, vào chap nó mới dài chứ :blushing:
Ờ mà sao tên tớ cứ bị thay đổi hoài thế ? Hết Lala lại đến Laba :haha:
J.Bon
20-08-2009, 10:03 PM
Laba là viết tắt của Lazybaby ý mà, phải k nhỉ :blushing: Cháu spam kiếm $, chả có ý j` đâu, ngóng chap mới của chú :blushing:
lion_108
21-08-2009, 01:07 AM
:so_funny::so_funny:
Thú vị thiệt đó bạn lazy_baby_mike, khi đọc đến điều kiện trao đổi để trở thành người, tớ không nghĩ là tiên cá Bon sẽ phải thay đổi giới tính ^^
PS: Khi nào Lu thành món cá sốt cà chua nhớ gọi tớ đến ăn cùng nhé :D:D
chồn_ú
21-08-2009, 01:29 AM
:so_funny:
Chài, bác laz chuyên gia cải biên :haha:
Tò mò hết sức ^^
o0KuAnh0o
21-08-2009, 02:01 AM
chú gì đẹp zai ơi cho cháu làm hoảng tử của bon đi hơ hơ
♥nAnA_kOmAtsU♥
21-08-2009, 03:57 AM
Ầy
cháu thích làm nhân vật chính
Nv phụ cháu không chơi đâu
=))
ShiningSakhalin
21-08-2009, 04:37 AM
Đừng có lôi tôi vào câu chuyện của ông, tôi ko thích vậy đâu.
o0KuAnh0o
21-08-2009, 06:18 AM
hơ chuyện hay thế tiếp đê tác giả đẹp zai ơi mà nàng tiên cá có đuôi thời ni mà gặp thì vui nhờ khà khà
Mik.kun
21-08-2009, 06:34 AM
@ Shin: Vậy thể theo ý bà Shin thì để tôi sửa lại vậy, thành bạn Lu nhé?
Ờ, tôi xin lỗi vì chưa hỏi trước mà đã tự ý lôi bà vào fic của mình. Được chưa?
@ Nana: Cháu muốn thành nhân vật chính thì đành đợi truyện khác vậy nhé ;]] Truyện này bác tặng Bon rồi, để khi nào rảnh bác sẽ tặng cháu một one-short riêng :x
@ Ú: Laz mờ :sr:
@ Kuanh: Sr, tớ không có đủ quyền quyết định bạn có được làm Hoàng tử của Bon hay không. Ờ mà tớ cũng viết rồi đấy thôi, Hoàng tử tên Ken mờ :sr:
♥nAnA_kOmAtsU♥
21-08-2009, 06:53 AM
@ Nana: Cháu muốn thành nhân vật chính thì đành đợi truyện khác vậy nhé ;]] Truyện này bác tặng Bon rồi, để khi nào rảnh bác sẽ tặng cháu một one-short riêng :x
OK
Thanks bác =))
Coi như bác trả vụ chân gà ếh nhờ =))
lu_hehe
21-08-2009, 07:06 AM
Shin: Vậy thể theo ý bà Shin thì để tôi sửa lại vậy, thành bạn Lu nhé?
vụ j vậy trời?? Lỡ quý ngài Laba hứng chí lên, giữa đường cho hải tặc đến bắt tớ lên dĩa, rưới sốt cà lên thì sao??? >> Lúc đó ng kể chuyện sẽ bị tớ làm cho tan thành bọt biển nhá :D :D
P.S: tớ ghét cá, nhưng thích ketchup. Mà cá sốt cà...... có giống cá mòi đóng hộp không nhỉ?? Ọe, cái thứ đó mùi kinh dễ sợ -__- yêu cầu đổi món! Tớ thích cá viên chiên hơn!!
**Sweet_Sunday**
21-08-2009, 08:21 AM
Hehe cũng hài kinh...........................
o0KuAnh0o
21-08-2009, 08:31 AM
hơ hơ kô trách móc gì đâu nhá mà bon ở ngoài kô biết có cái tài dùng nước mắt cá xấu thật kô nhờ
demon_mylove1
21-08-2009, 09:18 AM
ac
ước gjf mình đucọc như cô ấy
hahaha
chuyện hay đấy bác ạ
o0KuAnh0o
21-08-2009, 08:23 PM
ông chủ topic đâu roài để lửng wa post nốt cho AE hưởng thụ đê
Mik.kun
21-08-2009, 10:36 PM
- Chap 1 -
Sinh nhật thứ mười lăm của Tiên cá Bon được tổ chức linh đình và hoành tráng, mọi Tiên cá từ khắp nơi trên Ocean's World đều đổ xô về Vương quốc để chúc mừng nàng.
Bon vui vẻ nhận những lời chúc mừng và quà cáp từ mọi người, trong lòng nàng thầm cầu mong mau tới sáng ngày mai để nàng có thể tự do tung tăng trên mặt biển như các người cá khác. Ôi, nhất định sẽ thú vị lắm đây !
--
- Lu à, bà phải bơi nhanh lên chứ ! - Bon chỉnh lại chiếc túi vải trên vai mình, nhăn mặt nói với cô bạn đang ung dung theo sau.
- Cho tôi xin bà ơi. - Tiên cá Lu chán nản thở dài - Tôi đã lên đó không biết bao nhiêu lần, chẳng có gì ngoài một cái đảo và đàn cò trắng.
- Cò ư? - Mắt Bon long lanh - Đó là cái gì vậy?
Lu nhún vai, giống như nói: Bà lên thì biết, hỏi nhiều mất thì giờ.
Nàng Bon gật gật đầu, hí hửng quẫy nhanh chiếc đuôi bạc về phía trước. Biết bao những điều kì thú đang chờ đợi nàng, biết bao những sự ngạc nhiên và bất ngờ dành cho nàng, những sắc màu rực rỡ, những đồ vật kì lạ... Ôi, chỉ nghĩ mà đã thấy thích đến tê người.
Ai bảo nàng sinh ra đã là người có máu ưa phiêu lưu mạo hiểm chứ?
...
- Oa !
Bon tung mình lên khỏi mặt biển, mái tóc đỏ theo đà hất mạnh về đằng sau tạo thành một dải lụa mềm màu đồng, lấp lánh dưới nắng.
Không khí của tự nhiên.
Màu xanh của nền trời.
Những tiếng sột soạt phát ra từ bước chân của những con cò trắng trên hòn đảo giữa biển.
Tất cả...
Tất cả những thứ ấy dội vào Bon, làm nàng thoáng sững sờ giống như đây mới là lúc nàng lọt lòng mẹ; giống như đây mới là lần đầu tiên nàng biết đến Thế giới này vậy.
- AHHHH ~
Bon hứng chí hét lên thật to, không ngờ rằng giọng hét oanh vàng của nàng đã làm con tim bé nhỏ của những con cò chết lặng, chúng vội vàng theo đàn bay đi [Không ở lại để bị làm thịt à =_="].
- Bà có cần phởn thế không? - Lu nhanh nhẹn bơi về phía Bon, nhăn mày hỏi. - Bà đã để lỡ mất món cò nướng chấm mắm tôm của tôi rồi...
Lu nói bằng cái giọng tiếc đứt ruột. May mà đàn cò kia theo linh cảm không lành đã bay đi kịp, chứ ở lại chắc giờ này đã ra đi không kịp chào ai hết rồi. Vô hình chung, Bon trở thành ân nhân cứu mạng bất đắc dĩ của chúng khỏi tay của kẻ sát cò Lu [Hay biệt danh là Hehe].
- Tôi vui lắm. Bà nhìn xem, cuối chân trời có một dải màu rực rỡ rất đẹp. - Bon chỉ tay về hướng Nam, híp mắt cười.
- Đó là Cầu vồng. - Lu nhìn theo tay Bon, chậm rãi nói - Nó chỉ xuất hiện ở Human's World thôi.
- Human's World ư? Có vẻ đó là một nơi rất thú vị.
Bon quay sang cô bạn, chờ đợi một nhận định.
- Tôi không biết. Mẹ tôi thường dặn tuyệt đối không nên đặt chân tới đó. - Rồi Lu nhìn sang Bon, đe dọa - Bà không biết cha bà sẽ xử tôi thế nào nếu tôi để bà tới đó đâu. Vì vậy bà đừng mong tôi sẽ cho bà đặt nửa bàn chân lên chỗ đó.
Bon sững sờ thật sự.
- Tại sao bà biết tôi sẽ xin lên Human's World?
Nghe dứt câu hỏi của bạn thân, Lu ngán ngẩm lắc đầu:
- Bon thân yêu, tôi khuyên bà sau này có phạm tội giết người thì hãy chọc mù hai mắt mình đã rồi hẵng nói dối. - Ngừng một lát, Lu nhẹ nhàng vỗ vai bạn - Bà biết không Bon, bà có một đôi mắt không bao giờ nói dối.
Một đôi mắt không bao giờ nói dối ư?
Bon khẽ chạm tay lên khoé mắt mình, cười mỉm:
- Có lẽ bà nói đúng.
--
Bon và Lu vui đùa trên mặt biển với cá heo tới tầm chiều tối thì thấm mệt.
Hai cô bạn nghỉ chân trên đảo một lúc rồi cũng quyết định ra về:
- Nhất định tôi sẽ xin cha cho tôi thường xuyên lên đây chơi.
Bon khẳng định khi chiếc đuôi bạc của nàng chìm dần xuống nước.
- Lần sau hãy rủ thêm Nana nữa, bà ấy có nhiều trò chơi hay lắm. - Lu cũng nhanh chóng hòa thân mình vào dòng nước lạnh.
- Ừ ! - Bon cười tươi.
Bất chợt, một cơn lốc biển ào lên; ngay sát vai Tiên cá Bon.
- Á !
- Bon !
Chỉ một tiếng hét và một tên gọi cất lên, nàng tiên cá bé nhỏ vô tình bị cuốn vào cơn giận dữ của biển. Nàng cứ xoay, xoay mãi theo tầng tầng lớp lớp các đợt sóng...
- Bon ! Bon !
Những tiếng gọi của Lu dần trở nên xa xôi, không thực. Bon nghe đầu óc mình ù lên, ruột gan lộn tùng phèo.
Chóng mặt quá.
Buồn nôn quá !
Cha nó, hỏng hết cả thân thể vàng ngọc của bà bây giờ !
Bon rú lên trong lòng. Cố gắng nhắm chặt hai mắt và cử động đôi tay để che tai khỏi những tiếng ù ù khó chịu.
Cha ơi !
Cha ơi !!
Rồi nàng buông xuôi thân thể.
Lịm dần đi, lịm dần...
--
Ở Human's World lúc bấy giờ, cả vương quốc Meteor đang nhộn nhịp tổ chức lễ hội hóa trang trên thuyền nhằm kỉ niệm ngày Hoàng tử Ken vừa tròn mười tám tuổi.
Hoàng tử Ken tên đầy đủ là Kelvin Max Lussion XIII. Chàng là hậu duệ duy nhất của Hoàng đế Lussion XIII - Vua của Vương quốc Meteor giàu có và yên bình. Mẹ của Ken qua đời từ lúc chàng mới lên ba, và giờ thì cha chàng đã có thêm hai vợ lẽ. Ôi chúa tôi, ước chi hai người mẹ kế đó đẹp hơn khủng long một chút thì chắc chàng đã không lạnh lùng với họ như vậy [Nói thế chắc cũng đủ cho các bạn tưởng tượng ra được khuôn mặt đáng chém của hai bà này =_="].
Từ lúc chứng kiến cái chết của Mẫu hậu, Ken đã tự đóng lại cánh cửa trái tim mình; chàng để mặc nó bị vùi trong giá lạnh của sự cô đơn. Chàng không muốn ai chạm vào mình, bởi chàng không cần ai cả. Chàng mạnh mẽ, chàng tự tin, chàng có tất cả... Nhưng sự cô đơn thì lúc nào cũng là người bạn thân vô hình luôn luẩn quẩn quanh chàng.
Đôi lúc quá mệt mỏi, chàng thường ngắm lại di vật của mẹ mình trước khi qua đời. Đó là một con dao cán bạc, thân nạm ngọc thạch. Chàng yêu quý nó hơn cả bản thân mình, vì nó là vật duy nhất còn gắn kết chàng với Mẫu hậu - với một người mà chàng đã không còn nhớ mặt nữa.
Và kể cả ngay lúc này đây, Ken vẫn tránh mình khỏi đám đông và lặng lẽ ngắm nhìn con dao cán bạc trong sự thương tiếc khôn nguôi. Vì là lễ hội hóa trang nên Ken phải đeo mặt nạ, trông chàng khá bắt mắt với chiếc mặt nạ đen giống Người dơi, bộ quần áo xanh đỏ giống Người nhện và đôi giày giống Người sắt =]].
Bất chợt, một bàn tay trắng nõn vụt qua và con dao trên tay chàng biến mất:
- Ôi, đẹp quá ! - Một giọng nói dâm như Chúa, ấy nhầm, chua như dấm vang lên - Chàng có thể tặng nó cho em chứ Hoàng tử Kelvin?
Ken thở dài chán ngán, chàng chầm chậm quay sang cô nàng vừa phát ngôn ra câu trên. Hiển nhiên đó là Zoana - con gái của Tể tướng James - một cô gái đã từng thề sẽ đi theo chàng suốt đời và hoàn toàn có thể vì chàng mà hy sinh thân mình. Ôi tình yêu, sao lại có thể dễ dàng nói ra như vậy được chứ?
- Tiểu thư Zoana, nàng có thể trả con dao đó cho ta không? - Ken nhẹ nhàng, dẫu sao chàng cũng không muốn quá nặng lời hay thành kiến với phái nữ.
Zoana chỉnh lại bộ đồ như Catwoman của mình, rồi đủng đỉnh nói:
- Nếu chàng chịu nhảy với em một điệu thì em sẽ trả nó cho chàng.
- Ta không đùa đâu. - Ken với tay về phía con dao, nào ngờ Zoana lại giấu nó ra sau lưng - Thôi nào Zoana, ta không muốn phải tranh cãi với nàng.
- Em cũng đâu muốn vậy. - Zoana giả vờ bẽn lẽn - Nếu Hoàng tử bớt lạnh lùng đi một chút thì hay quá.
Rồi cô ta ngang nhiên giơ con dao ra ngoài thành tàu, hướng thẳng với dòng nước biển đen và lạnh buốt phía dưới:
- Giờ thì chàng trả lời em đi. Hoặc là nhảy với em, hoặc con dao này sẽ biến mất cùng nước biển Meteor.
Ken chột dạ, Tiểu thư nhà Cleopart đã nói thì nhất định sẽ làm. Hoàng tử đành lắc đầu, nhượng bộ cô ta một lần vậy:
- Thôi được...
Nhưng trước khi Ken kịp hoàn tất câu nói của mình, một người khách say bét nhè đã đụng vào người Zoana làm cô ta giật mình thả tay ra, con dao cán bạc theo đà rơi thẳng xuống biển nghe đến "tõm" một tiếng.
- Mẫu hậu !
Ken bất ngờ gọi, chàng không ngăn được mình mà ngay lập tức nhảy xuống theo hình bóng con dao nạm ngọc thạch. Chỉ chưa đầy một phút, thân thể Ken đã bị sóng vùi dập và lặn nhanh xuống lòng biển tăm tối.
Zoana sợ hãi, vội vàng hét lên:
- Người đâu, Hoàng tử nhảy xuống biển rồi ! Mau lên, Hoàng tử không biết bơi đâu !... Người đâu !!
Cả con thuyền nhốn nháo hẳn lên. Không khí vui vẻ, tưng bừng ban nãy bỗng chốc trở nên u ám. Mọi người cuống cuồng tìm đủ mọi cách để cứu Hoàng tử...
Trời về đêm.
Gió biển lạnh buốt.
--
Bon cảm thấy thân thể mình khá hơn đôi chút.
Hình như cơn lốc ban nãy đã ngừng hẳn lại, mặc dù đầu nàng còn đang quay mòng mòng.
Trời đã tối sầm. Có lẽ nên gọi là đêm đến rồi thì chính xác hơn.
Nàng đang ở đâu đây?
Bon ngó xung quanh một lượt, rồi ánh mắt nàng chợt dừng lại:
- Đây là...
Bon cứng họng khi nhìn thấy khung cảnh hoành tráng và rực rỡ sắc màu trước mặt mình lúc này. Một con thuyền ! - Con thuyền với những ánh đèn và điệu nhạc mơ màng đến nao lòng, tiếng nói cười ồn ã và pháo hoa thì rợp trời. Trước đây, Bon chỉ được thấy những con thuyền trong câu chuyện cổ tích của mẹ, trong lời hát của bà và những hình vẽ của cha nàng.
Bon lặng lẽ bơi nhanh đến mạn tàu, hé mắt nhìn lên thành tàu - nơi đang có một chàng trai trầm tư trông ngóng điều gì đó - mà thầm tự hỏi, liệu đây có phải là giống động vật được gọi là Con người hay không?
Nàng từ từ hướng ánh mắt khỏi chàng trai đó mà chuyển sang đồ vật trên tay chàng, một thứ lấp lánh đẹp tuyệt vời mà nàng không biết tên gọi. Và, cả tên của chàng nữa, nàng cũng không biết.
- Ôi, đẹp quá ! - Bất chợt, một giọng nữ vang lên thu hút sự chú ý của nàng tiên cá nhỏ - Chàng có thể tặng nó cho em chứ Hoàng tử Kelvin?
Kelvin?
Hóa ra anh ta tên là Kelvin.
Bon tự lẩm bẩm trong lòng, tiếp tục chiêm ngưỡng cuộc trò chuyện giữa hai người.
Và điều gì cần đến cũng sẽ phải đến, chàng Hoàng tử chìm dần xuống lòng biển đen ngòm, và Tiên cá Bon của chúng ta cũng nhanh chóng bơi theo cho đến khi cánh tay nàng nắm được tay chàng...
Trời về đêm.
Gió biển lạnh buốt.
--
- Cứu, cứu tôi với !
Một cậu bé chới với giữa dòng nước nghiệt ngã vô tình, cố gắng nấc lên kêu cứu.
- Ha ha, kêu nữa đi Hoàng tử nhỏ ! - Tiếng một gã đàn ông đứng trên bờ vọng xuống - Mau gọi cha ngươi tới đi ! Mau lên !
- Cứu ! Cứu... Ứu...
Đó là lần thứ hai sau cái chết của mẹ và cũng là lần cuối cùng Ken khóc. Khi ấy, một toán cướp vì tài sản của cha chàng đã bắt cóc chàng, chúng hành hạ và tra tấn cậu bé yếu đuối ấy không thương xót.
Không một ai tới cứu chàng.
Không một ai quan tâm tới chàng.
Ken đơn độc.
Phải ! Muốn mạnh mẽ thì hãy học cách hành động độc lập.
Chàng phải tự cứu sống bản thân mình.
Và kể từ lúc ấy, Ken sợ nước.
...
- Này ! Này !
Giọng nói lảnh lót như tiếng chuông chạm gió vang lên bên tai chàng, nhẹ nhàng đi vào trong và đánh thức trí não đang mơ mơ màng màng bởi nước biển.
- Đằng ấy không sao chứ?
Tiếp sau đó là những cái vỗ nhẹ lên vai, lên má chàng.
Thật dịu dàng làm sao !
- Này ! ~
Kèm theo tiếng thét bực bội ấy là một chiếc túi vải đập thẳng vào mặt chàng.
Mẹ kiếp, đang mơ mộng thì bị đánh thức. Đứa khùng nào vậy?
- Anh bị điếc hả? Có nghe tôi nói gì không?
Trời đất, bộ cô gái này chưa từng đọc tiểu thuyết tuổi teen hay sao? Lúc này chí ít cũng phải hô hấp nhân tạo, hay abc hoặc xyz gì đó chứ [Ôi, mình :">]. Bực bội, Hoàng tử gắng cử động hai mi mắt đang vô cùng mệt mỏi của mình:
- Cô là...
Chàng thở trong gió.
Trước con mắt đang mệt mỏi của chàng là một bóng hình mờ ảo với làn da trắng và mái tóc đỏ như màu của đồng. Một mái tóc đặc biệt trong vô vàn các mái tóc của người dân Vương quốc Meteor.
- Anh tỉnh rồi sao?
Nhưng trước khi chàng kịp trả lời thì từ đằng xa, một toán các tiếng hô hoán vọng lại:
- Hoàng tử ! Hoàng tử !
Những tiếng chân chạy dần trở nên gấp gáp.
Bon chột dạ, nàng nhanh chóng nhảy xuống nước mà quên từ biệt người mình vừa cứu. Quên luôn cả chuyện con dao cán bạc đang nằm yên trong chiếc túi màu nâu của nàng, quên luôn cả việc chiêm ngưỡng gương mặt thật của người con trai đằng sau chiếc mặt nạ ấy. Một chuyện mà phải rất lâu sau này, nàng mới thấy hối tiếc cực độ vì sự lơ đãng của mình...
- Tiên nữ... - Ken buông ra hai chữ cuối cùng trước khi tiếp tục chìm vào cơn hôn mê của mình. Trong đầu chàng hiện mãi lên hình ảnh cô gái với nước da trắng và mái tóc đỏ...
Một cô gái kì lạ.
[To be cont]
demon_mylove1
21-08-2009, 10:38 PM
a
tem
em bóc tem rồi nhé
may ghê
demon_mylove1
21-08-2009, 10:50 PM
hjhj
sướng qué
hum nay vào bóc được cái tem rồi mới đọc
bác ơi
làm thế nào thì làm đừng cho kt ko hậu như chuyện nhá
hjhj
không thì khổ bon lém
haha
lu_hehe
22-08-2009, 12:25 AM
chiêm ngưỡng cuộc trò chuyện
>> Zyby??? cái khúc này nghe kỳ kỳ làm sao ấy??
chồn_ú
22-08-2009, 04:34 AM
:so_funny:
Cười gần chết bác ạ
Thích nhất điểm này ở bác với cả truyện của bác ^^
Truyện rất là hứa hẹn à nha
Không giục cái BBTĐ nữa >__<
yotsuba06011995
22-08-2009, 06:11 AM
Ken à...
Mike ~> Mai Ke ~> Ken???
socola_551
22-08-2009, 06:37 AM
Thấy có tên chị Bon với pacs Laz là tác giả nên em vô đọc, sao ở dưới biển đầy nước mà Bon vẫn có nước mắt nhể?
**Sweet_Sunday**
22-08-2009, 07:24 AM
Hoho h mới biết tiên cá cũng thik xơi cò. Thế ăn sống ah, sao mà nướng =]] Cẩn thận , dạo này tiêu chảy cấp đang bùng đó nha
o0KuAnh0o
22-08-2009, 05:39 PM
ạc ạc dạo này cá biết xơi cò truyện có 1 không 2 nhá bon ơi mấy con cò là đc pháp luật bảo vệ đấy ăn uống nhớ kô là bị hội bảo vệ dộng vật nó tóm lại bắt long vương lên chuộc thì chết ha ha
baby__kute
22-08-2009, 07:00 PM
bac lazy sao ko ki la clover í my love nua bo chi ay roai à
...¶<ø§...
22-08-2009, 08:54 PM
Ôi giời... nghe cái title truyện đã thấy bùn cười -)) tiên cá bon ):) ôi bà bon của tôi =))
socola_551
22-08-2009, 10:01 PM
ko post duoc hinh moi dau
♥nAnA_kOmAtsU♥
22-08-2009, 10:57 PM
bac lazy sao ko ki la clover í my love nua bo chi ay roai à
Chết
dập ngay dập ngay
sao phát ngôn bừa bãi thế
...
>:P
Bác gái với bác zai vẫn bth nhé >:P
Mik.kun
23-08-2009, 12:23 AM
Ken à...
Mike ~> Mai Ke ~> Ken???
Ack, lầm to ~"~
Đừng phát ngôn linh tinh kẻo có người hiểu lầm à.
Tên Ken đó là do Bon chọn, chả hề có liên quan gì đến Mike hay Laz cả ~"~
Thấy có tên chị Bon với pacs Laz là tác giả nên em vô đọc, sao ở dưới biển đầy nước mà Bon vẫn có nước mắt nhể?
Tớ không hiểu lắm câu này của bạn :sr:
bac lazy sao ko ki la clover í my love nua bo chi ay roai à
Hờ.
Lại thêm một người phát ngôn không cẩn thận rồi.
Bạn ơi, bạn nhìn thấy khung giới tính của tớ chứ, nó đề là Prince phải không? Và Clover mới lập nick mới, cũng lấy giới tính là Princess ---> Vì vậy tớ mới đổi chữ kí :sr: [Lâu lâu đổi tông tí cho đỡ chán ấy mà =_="]
Không có chuyện tớ bỏ vợ đâu nghen ~"~
Chết
dập ngay dập ngay
sao phát ngôn bừa bãi thế
...
>:P
Bác gái với bác zai vẫn bth nhé >:P
Thanks cháu yêu :haha:
ShiningSakhalin
23-08-2009, 12:34 AM
Phi logic: Tiên cá làm gì có nước mắt ' '
socola_551
23-08-2009, 02:25 AM
Chuẩn thanks shin!! Bác ra cháp mới đi!!
J.Bon
23-08-2009, 09:02 AM
Cháu mà giới thiệu cái fic này của bác với Ny cũ của cháu thì chết mất :so_funny: OMG!!!! Lần nào đọc cũng lăn ra cười =]] Mà con Zoana nào thế :( Cháu hình dung nó như cái con bé học chung trường với Ken bây giờ...hix... Tình hình của cháu bây giờ chả đâu vào đâu...Thất vọng ghê gớm..Haiz......Whatever, cháu vẫn ngóng chap mới, cho dù không ai đọc đi chăng nữa thì cháu vẫn cặm cụi hàng ngày vào comm cho bác... vì cháu yêu bác và fic của bác nữa :so_funny:
o0KuAnh0o
24-08-2009, 03:38 AM
chờ chập mới của bác lazi mỏi cổ mà chả thấy gì buồn bác ghê
**Sweet_Sunday**
24-08-2009, 07:23 AM
Ôi dào. Túm lại là bác có định ra chap mới ko??? Đợi mỏi cổ =.="
J.Bon
01-09-2009, 03:42 AM
Chap mới????????????????????????????????????????????? ??????
gooddythin_nd1996
01-09-2009, 06:30 AM
Eo ôi, có vẻ bác Mike miêu tả về ss Bon hơi quá nhỉ :D. Đến bao giờ thì em được bác Mike viết 1 fic để tặng cho em nhỉ :hum:
J.Bon
01-09-2009, 09:40 PM
Iêu nhiều mà có đc bao nhiêu hở e :sr: Viết một cái fic hoành tráng rồi bỏ hoang thế này đây...vừa lấy đc tinh thần thì chú làm cháu lại ỉu xỉu nữa zòy :( :(
gooddythin_nd1996
01-09-2009, 11:45 PM
Iêu nhiều mà có đc bao nhiêu hở e :sr: Viết một cái fic hoành tráng rồi bỏ hoang thế này đây...vừa lấy đc tinh thần thì chú làm cháu lại ỉu xỉu nữa zòy :( :(
==> He he, dù sao thì ss vẫn được bác ấy tặng fic, còn em thì chưa bao giờ :D. Ss cứ tin tưởng là fic này còn lâu mới được bác Mike hoàn thành, vì bác Mike tham lắm, hết fic này đến fic nọ :D
♥nAnA_kOmAtsU♥
02-09-2009, 01:29 AM
Hèm
bạn xếp hàng lâu lắm đấy nhé
Bác Lắc xỳ ke bác ý bảo cho tớ một fic rồi
Thôy
nhưng cháu thương bác vất vả
bonus cháu cái shot là được r`
J.Bon
02-09-2009, 02:34 AM
Hô hô :blushing: Thế cơ à ... Nhưng ss đang thất vọng đây e...chú ấy biến mất mang theo cái hy vọng của ss rồi :(
gooddythin_nd1996
02-09-2009, 02:43 AM
Hô hô :blushing: Thế cơ à ... Nhưng ss đang thất vọng đây e...chú ấy biến mất mang theo cái hy vọng của ss rồi :(
==> Em cũng ghét cái kiểu post fic của bác Mike này lắm, thích thì post, ko thích thì lại ko post nữa, chả biết đường nào mà lần >"<. Em vẫn đang hi vọng có 1 ngày bác Mike sẽ viết fic tặng em :D. Nếu mà bác Mike viết fic tặng ai đó thì em thấy tốt nhất là bác ấy nên tặng one-shot, người ta đỡ phải đợi lâu :D
J.Bon
02-09-2009, 02:44 AM
Không onl Y!m nên k đòi nợ đc :sr: E chờ chú ấy post fic tặng e :blushing: Nhưg mà phải completed kái fiction này cho ss đã :blushing:
chicken309
02-09-2009, 09:56 AM
đây là tất cả cảm giác khi đọc cái này:seehaha::seehaha::seehaha: công nhận bác laz tài năng để làm đạo diễn cho phim hài đó sau này nhớ thi trường điện ảnh nha:haha::haha::haha: độc rất độc vô cùng độc đâu hết cả bụng rớt hết cả răng rùi:kaka::kaka::kaka:
lieuduongtuongvi
03-09-2009, 01:00 AM
Đọc ké lâu oy nhưng ko thèm com. Bác laz làm ơn post chap mới nhanh cái. =.="
Tác giả nữ gọi ss vậy bác là nam nên cháu gọi bo nhé. :D:D:D (Tên nghe con gái nhể ^^)
Truyện về bác Bon nên càng hứng thú, nhưng trang phục của nàng tiên cá trong disney "hở hang" pà cố. Bác Bo cho Bon mặc cái nài thiệt hả? :seehaha::seehaha::seehaha::5::5::5: Nghĩ thuj mà đã ngại oy :hum::hum::hum: Ấy chết, hình như trí tưởng tượng của cháu bay hơi xa xa xa xa :bay::bay::bay::bay: Bác Bon đừng giận nhá. :D:D:D:D
Linh Chu
03-09-2009, 01:23 AM
:so_funny: *Cười sặc sụa* Con em gái mình :so_funny:
Đọc mà sặc cả li cafe.. Đắng ngắt :so_funny:
chồn_ú
03-09-2009, 11:49 PM
Hơ
Chắc là các bác phải chờ lâu đấy. Bác Laz đang có vấn đề về sức khoẻ, vậy nên sẽ nghỉ post một thời gian khá dài
Thông cảm cho bác ý đi nha
J.Bon
03-09-2009, 11:52 PM
Thế à?? Mà Ú có thấy chú Laz onl k???
chồn_ú
05-09-2009, 05:47 AM
Ko thấy, ổng vừa khâu mấy mũi đó. Tai nạn giao thông. Nhưng hôm nay quay rồi, đừng lo ^^
Linh Chu
05-09-2009, 05:50 AM
Ừ, hô hô. Dù sao cũng phải complete. Chú không complete cháu buồn tiếp đấy T_T
gooddythin_nd1996
05-09-2009, 08:44 AM
Không onl Y!m nên k đòi nợ đc E chờ chú ấy post fic tặng e Nhưg mà phải completed kái fiction này cho ss đã
==> He he, thì em vẫn cm đầy đặn mà ss, em đâu có cm thiếu đâu :D. Em sẽ chờ, thể nào 1 ngày em cũng được bác laz tặng fic :so_funny:
Linh Chu
05-09-2009, 09:29 AM
Ùh, :so_funny: Someday....:blushing: :blushing:
gooddythin_nd1996
06-09-2009, 06:06 AM
Ùh, :so_funny: Someday....:blushing: :blushing:
==> Đây là nick mới của ss Bon à :D
Linh Chu
06-09-2009, 06:32 AM
Không em :sr: :sr: :sr:
lina_quậy
30-01-2010, 05:35 PM
trùi ui...đọc cười gần chết ah.keke
nhưng fic này cũng chưa hoàn thành ,là sao?
jeny_lady_lovely
13-04-2010, 12:07 AM
haizzz! thế này chắc khi nào ông này thành tiếng, mình phải cầm biển chạy theo: Anh ơi! Em hâm mộ anh lắm! :D! Vik hay miễn pàn! (Bỗng dưng thếy tủi thân! Tui vik ngu lém!)
kira_kira
28-07-2010, 06:28 AM
troj oj laz oj la laz og lam tro j day k bjt nua.da tag ng ta thj lam cho tu?te chu .tu nam ngoaj den nam nay van k chju vjet cho xog.
Mu og lam j ma aj cug doj og tag fjc vay??? <Chj clover phaj canh gjac day>
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.