Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mưa bóng mây - Tô Ngọc



lacminhvien
20-08-2009, 02:38 AM
T
ên Tác Giả : Tô Ngọc
Thể Loại : truyện Ngắn
Hôm nay bé gặp anh dưới sân trường, bé cứ ngỡ anh sẽ quay lại nhìn bé. Bé đứng yên, chờ đợi, một bước, hai bước, ba bước …, mười lăm bước…anh bước đi không quay lại nhìn bé.
Tự nhiên bé cay xè sống mũi, thổn thức. Bé không biết phải làm như thế nào nữa. Bước đi ư? Bé không đủ can đảm, còn đứng lại nhìn anh, bé sợ mình sẽ khóc. Nhưng rồi bé vẫn đứng lặng, nhìn anh, từ sau lưng thôi, nhưng bé biết anh vẫn như xưa. Chỉ có điều với bé anh vô tâm hơn.
Anh khuất bóng, bé bước vào lớp, ngồi một mình bé thấy mình thật ngốc nghếch, tại sao bé lại hành động như vậy ? Anh đâu cần bé nữa đâu!
Biết bao lần bé lửng thửng trước lớp anh, hi vọng anh sẽ nhìn bé. Bé ngốc quá phải không anh? Bé yêu anh nhiều quá nên bây giờ xa anh bé mới chơi vơi thế này. Từ ngày chia tay bé vẫn luôn mong anh quay trở lại, bên bé như ngày xưa.
Bé đã chờ đợi, hi vọng và bây giờ bé nhận ra mình đã mất anh thật rồi. Anh giống như mưa bóng mây, chợt đến rồi chợt đi. Để lại cho bé bao kí ức buồn.
Không biết xa bé rồi anh có bao giờ nhớ bé không? Dù nổi nhớ của anh chỉ bằng hạt đậu. Bé muốn biết lắm, cảm giác của anh khi gặp lại bé, dù bây giờ mình đã chia tay nhưng bé vẫn còn yêu, yêu anh rất nhiều.
Làm thế nào để bé có thể quên anh được, khi mà kí ức về anh vẫn còn đong đầy trái tim bé.
Rồi có một ngày bé sẽ quên vì bé biết anh không quay về bên bé nữa. Bé sẽ đi trên con đường của bé, con đường không bao giờ có anh bên cạnh. Bé sẽ trong trẻo, vui cười như xưa để sau này khi mình gặp lại anh sẽ mỉm cười nhìn bé. Cô bé ngày xưa không vì anh mà gục ngã. Bé tin bé sẽ làm được, anh hãy sống thật tốt nhé. Còn bây giờ bé vẫn yêu anh…
Tô Ngọc

Tháng Tư
20-08-2009, 02:48 AM
cái này có dc gọi truyện ko ta?

thấy giống cái chi chi nhưng kể ra cũng hay

Ở cuộc đời này , mình cũng có nhiều "Mưa Bóng Mây "
Thanks bạn nhé