PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đành lỗi hẹn ...



lucbinhtimvn
19-08-2009, 03:33 PM
Đành lỗi hẹn với một người xa ấy
Với vần thơ, với lời hứa bao năm
Con đò nhỏ...sóng xô về muôn nẽo
Mãi xoay vòng...quên bến cũ xa xăm

Đành lỗi hẹn với dòng sông bến vắng
Giấc mơ phai mờ mịt bóng trăng tà
Vần thơ cũ, đêm giật mình ,thãng thốt
Chốn quê nhà...người mong đợi tin xa...

Đành lỗi hẹn với mùa thu vàng lá
Gió đưa tin ,dòng nước chãy âm thầm.
Tim hóa đá kể từ ngày tiễn biệt.
Trách làm gì – loài hoa tím trên sông

Đành lỗi hẹn với ai..Đành lỗi hẹn!
Tình trăm năm, duyên số có đâu ngờ!
Thôi cứ để chút tàn phai mộng mị
Cuốn trôi vào vần thơ cũ vu vơ....