PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có những điều anh ko biết...!!!



hongbiet
19-08-2009, 07:47 AM
- Có lẽ sẽ có những điều mà anh ko biết đâu nhỉ???
- Chiều nay đi làm về, ngang wa con đường nhà anh, em gặp cô ! Cũng như những người wen cũ, chỉ 1 cái gật đầu và 1 nụ cười...
- Em có 1cảm giác rất lạ, vừa jận hờn, vừa thoải mái, và cảm thấy rất nhẹ lòng. Em vẫn còn nhớ câu nói mà cô nói với em ngày anh đi: cô coi bói rồi ! If con ko tìm đc 1người nào hơn Đ, thì hãy ráng đợi Đ nha !
- Anh biết ko? lúc đó em cảm thấy rất buồn, dựa vào đâu để có niềm tin mà đợi anh? Em là ai ai trong cuộc đời anh, mà đợi anh?....Nhất định, nhất định, em sẽ tìm đc 1người iu em nhiều hơn anh, tốt với em nhiều hơn anh và ko làm em khóc nhiều như anh :)
- Anh biết ko? mỗi lần nhớ lại những lời anh nói, những lời cô nói, ngày mình chia tay...em cảm thấy rất buồn,, luôn tự nói với lòng, mạnh mẽ lên cô gái, nhưng sao nước mắt vẫn rơi, vãn nghe loi lói nơi trái tim mình...?
- Anh biết ko? khi chia tay nhau rồi, em mới biết anh iu em nhiều như dzậy, anh nhớ em nhiều như thế nào, but sao anh ko níu kéo, mà lại buông tay em?
- Anh biết ko? dù nói với anh: em đã tìm đc người iu em. But anh ạh, em chưa sẵn sàng để tìm người em iu!!!
- Anh biết ko? đến bây jờ, em vẫn còn iu anh, suy nghĩ vẫn luôn jành cho anh, nỗi nhớ luôn hướng về anh.
- Anh biết ko? thỉnh thoảng em vẫn cứ nhớ về cảm giác thanh bình, yên ả, bình lặng nơi trái tim, khi tựa vai anh ngủ trong suốt chuyến đi dài.
- Anh biết ko? em mong 1lần đc anh ôm và nhẹ nhàng nói: em đâu có mập đâu, ăn vô tư đi em!
- Anh biết ko? em mong 1lần đc ngồi sau xe để anh chở đi hết những con fố.
- Anh biết ko? em mong đc 1lần bắt gặp lại ánh mắt dịu dàng, jọng nói ngọt ngạo, nụ cười hạnh fúc mà anh jành cho em.
- Anh biết ko? mỗi lần nghe fone, anh đều hỏi em: em có nhớ anh ko? em đều trả lời là ko! But thật ra, em cũng đang rất nhớ anh!
- Anh biết ko? có rất nhiều điều em chưa nói với anh, vì em biết ko nên cho anh biết những điều này, chỉ mình em cất giữ!
- Anh biết ko? ngày đó, fải rất khó khăn để nói lời chia tay anh trong sự bình lặng, em như 1 người vô hồn đi giữa cuộc đời! Để rồi thêm 1lần nữa em là người dứt khoát, ko cho anh fone nữa, vì thật sự em ko biết fải nói jì với anh? lại là những lời iu thương ngọt ngào? off fone, mình sẽ way lại hiện thực, em và anh_đã xa nhau_ Có lẽ tình iu anh ko đủ lớn để giữ em or bàn tay em wá bé nhỏ để ôm anh mãi bên mình?
- Và anh có biết ko? đây mãi mãi sẽ là những điều em ko bao jờ nói với anh. Vì với em, bây jờ, all đã là wá khứ, wa đi rồi sẽ thành kỉ niệm, và sẽ ko bao jờ lấy lại đc! Hãy để cuộc sống chúng ta bình yên.
- Và những điều này, em sẽ giữ lại cho riêng mình, nhen anh!