Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tôi không biết có nên tiếp tục quen anh ta hay không???



girl_ha
19-08-2009, 05:05 AM
tôi và anh chỉ mới quen nhau được một tháng.Mà hai chúng tôi ở hai TP khác nhau nhưng cạnh nhau, vì là con một trong gia đình nên anh rất ngang bướng ,mỗi lần cãi nhau anh không chịu nhường nhịn tôi.tính anh còn con nít lắm, tuy ngoài miệng anh nói chiện khó nghe vì lòng tự trọng anh cao ngất trời, nhưng tôi biết bản chất con người anh tôi..nhưng tôi không thể cứ nhường anh miết ,với một con người như anh tôi phải làm gì để anh bỏ cái tính đó đây mong mọi người cho tôi lời khuyên....

bLueseasun
19-08-2009, 06:06 AM
tôi và anh chỉ mới quen nhau được một tháng.Mà hai chúng tôi ở hai TP khác nhau nhưng cạnh nhau, vì là con một trong gia đình nên anh rất ngang bướng ,mỗi lần cãi nhau anh không chịu nhường nhịn tôi.tính anh còn con nít lắm, tuy ngoài miệng anh nói chiện khó nghe vì lòng tự trọng anh cao ngất trời, nhưng tôi biết bản chất con người anh tôi..nhưng tôi không thể cứ nhường anh miết ,với một con người như anh tôi phải làm gì để anh bỏ cái tính đó đây mong mọi người cho tôi lời khuyên....

Thường con trai một thì rất hay gia trưởng, nên thường cho những ý kíên những câu nói của mình là đúng và rất ít khi nghe ý kíên của người khác. Nếu như 2ng quen nhau mà người ta không nhường nhịn bạn thì thật là.... khôg biết nhận xét sao về con người này nữa.

Nếu như bạn có ý định quen tiếp hay tiến xa hơn trong TY, B nghĩ bạn và người ta nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn, nói ra những suy nghĩ của bản thân, những cảm gíc. CHứ đừng yêu mà chịu đựng lẫn nhau. Đó không phải là TY đâu bạn ạ. Yêu là khi cả 2 cùng nhìn về 1 phía chứa không phải nhìn về 2 phía.

Nếu bạn ấy yêu bạn thì chắc chắn sẽ lắg nghe những gì bạn nói
Chúc hạnh phúc nhé

.:_charlotte_:.
19-08-2009, 06:10 AM
Thường con trai một thì rất hay gia trưởng, nên thường cho những ý kíên những câu nói của mình là đúng và rất ít khi nghe ý kíên của người khác. Nếu như 2ng quen nhau mà người ta không nhường nhịn bạn thì thật là.... khôg biết nhận xét sao về con người này nữa.

Nếu như bạn có ý định quen tiếp hay tiến xa hơn trong TY, B nghĩ bạn và người ta nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn, nói ra những suy nghĩ của bản thân, những cảm gíc. CHứ đừng yêu mà chịu đựng lẫn nhau. Đó không phải là TY đâu bạn ạ. Yêu là khi cả 2 cùng nhìn về 1 phía chứa không phải nhìn về 2 phía.

Nếu bạn ấy yêu bạn thì chắc chắn sẽ lắg nghe những gì bạn nói
Chúc hạnh phúc nhé


Thay đổi làm sao bản tính một con người hở bác ? người con yêu trước đây cũng như thế, người ta có thay đổi nhưng chỉ chút ít thôi, vẫn giữ bản tính cũ bác à !

Nếu khi còn yêu nhau mà đã như thế, liệu khi tiến đến hôn nhân rồi người đó sẽ còn tệ đến mức nào ? Thử nghĩ đi !

lukhachmuathu
19-08-2009, 04:28 PM
Chuyển bài sang box Gỡ rối tơ lòng để phù hợp với nội dung topic !

Hi vọng bạn nên xem xét kỹ nội dung của box để lần sau post bài cho phù hợp

Thân mến
Mod ĐVTY !

motngaynhoem
20-08-2009, 02:45 AM
mình cũng là con trai nè... thường thì con trai luôn có sĩ diện cao hơn con gái nhưng bạn quen mới có 1 tháng thôi... nếu bạn quen anh ấy lâu thì từ từ rồi anh ấy cũng sẽ bỏ qua thôi... thường thì con trai luôn là người có lỗi mà khi cải nhau thì nóng quá ko kiềm chế đc thì cải lại thôi... khi xa nhau rồi nhớ nhau thì gọi điện lại xin lỗi thôi mà .. con trai là vậy mà...

GRTL
20-08-2009, 04:48 AM
- cái từ " miết " <- này .... có lẽ bạn là người miền trung ! :D. trẻ con mà yêu nhau làm gì !? đến khi trẻ con ấy lớn hơn chút nữa chắc gì sẽ còn yêu bạn !? ....
- Để thay đổi tích cách của một con người phải có yều yếu tố tác động : Cần có thời gian, phương pháp, công cụ, con người thực hiện giải pháp trong phương pháp ấy, thời điểm tác động và thường xuyên thay đổi cường độ tác động tùy vào tường phản ứng và điều kiện của đối tượng cần tác động.

... do đó để giúp bạn thay đổi anh chàng kia thì gần như là không có giải pháp ! nhưng giải pháp để bạn thoát khỏi tâm trạng và tơ lòng của bạn thì có ..... đó là đừng yêu nữa ! lo mà học hành đi bạn.