PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ Tặng Hoa Học Trò



bé_thích_trốn_học
02-04-2005, 06:33 AM
[Tôi đã có những đêm buồn thao thức
Khóc một mình bên trang giấy vô tư
sách vở ơi xin một chút tạ từ
Rồi gục mặt đi dần vào ảo mộng
Người chợt đến cho lòng tôi biển động
Rất tủi hờn tuổi nhỏ tuổi nhỏ biết thương đau
Người chẳng bao giờ hiểu được tôi đâu?
Buồn da diết in sầu lên đôi mắt
Ôi người thương một đời xa xăm quá
Xin một lần hãy nhận hiểu giùm tôi
Dù bao đêm tôi khóc tủi một mình
Tôi vẫn mãi tôn sùng người cách mặt
Giờ thương người khi tôi tròn mười bảy
Tóc chấm vai với lứa tuổi học trò :tim:

BIỂN
Puskin
Em thân yêu! Đã bao giờ thấy biển
Khi chiều xuống rắc dài trên biển
Sóng rì rào ngoài bãi cát xa xôi
Một con tàu say đắm biển khơi
Và những cánh hải âu trở về với biển
Mới hiểu lòng anh sáng ngày xao xuyến
Nhớ thương em dào dạt trong lòng

Em thân yêu! Đã bao giờ thấy biển
Khi trăng lên rắc vàng trên biển
Lúc ngủ trong mơ lúc nghe biển tâm tình
một tiếng còi chìm đắm giữa đêm thanh
Một câu hát mênh mông buồn hải cảng
Mới hiểu lòng anh bồi hồi xao xuyến
Như phút giây nào gần gũi bên em

Em thân yêu! Đã bao giờ thấy biển
Khi bão tố từ nơi nào ập tới
Gió điên cuồng tìm phá những lùm cây
Mưa xối xả phủ phàng lên hải cảng
Mới hiểu lòng anh run lên đau đớn
Khi phút nghi ngờ lung lạc trong tim