PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hò ơ...!



Gió_ấm
18-08-2009, 07:58 AM
Hò ơ....!
Ai nấu rượu để ta say
Say trời say đất say ngày say đêm
Hò ơ...!
Gặp cô nấu rượu say thêm
Say năm say tháng say đêm say ngày
Hò ơ....!
Chứ mong sao sẽ có một ngày
Cùng cô nấu rượu....!
hò ơi...!
Cùng cô nấu rượu cho thêm cay thêm nồng
Hò ơi...!
Ta hò hò giữa dòng sông
Sống xô sóng đẩy sóng đưa câu hò
Này cô em gái lái đò
Nghe hò nấu rượu có hò cùng say
Thân em vất vả tháng ngày
Lưng ong thắt đáy lòng này anh thương

alone_hix
18-08-2009, 08:22 PM
anh có thương thì thương cho trót
thương em thương cả "con" em, hỡi người
Con em đứa lớn lên mười
nhỏ hơn lên sáu
một thèn oe oe:D

Gió_ấm
19-08-2009, 05:44 AM
Hò ơ....!
Chứ khúc hát mười thương
Thương em thương cả con đường em qua
Dù mai có mấy cách xa
Trái tim hơi thở vẫn là của nhau
Hò ơi...!
Vui vui hò khúc mười thương
Hỡi người nơi ấy có vương cùng hò ^^!

kthanh_tt77621176
22-08-2009, 10:27 AM
anh say anh nói thương em mười
Nhỡ tỉnh anh nói còn thương năm?
em về nấu rượu ngồi ngẫm nghỉ !
rượu vào lời ra "ổng" nói điên :D:D:D

concoc01
02-09-2009, 03:34 AM
hò ơi...
chứ khúc hát mười thương
anh hát khi anh say
còn răng khi tịnh
hò ơi...
còn răng khi tịnh
mười thương đi rôi.....
em về nấu rượu nghĩ lại
anh thương em nhận
chứ con em mà ai lọ

Shady Shane™
05-09-2009, 06:04 AM
hò ơ
chứ em cuốc đất ngoài vườn
miệt vườn như em cuốc đất quanh năm =]]
hát hò vs em nó cũng chỉ là phụ
tuy say nhưng a zẫn hò
say mưa say nắng say ngày... lại say em =]]

Gió_ấm
19-09-2009, 07:37 AM
Hò ơ
người đi quên bạn mình ơi
để ta ở lại buồn ơi ru hò

luckymiu
27-09-2009, 07:24 PM
hò ơ....
ai thương mà ai hò ò....
ai ghét mà ai nhớ hò ò...ơ
em thương anh em hò
mà anh thương em anh có hò hay không... hò ơ....

chưa 1 lần hò! way da hò hay phít bà k0n nhở???

Gió_ấm
28-09-2009, 07:11 AM
Hò ơ....!
thương nhau ghé lại cùng hò
10 thương câu hát ru tình hò ơ...!
Hò ơ...!
Trăm năm cũng chỉ một thời
Yêu cho say đắm cho đời thêm vui.

luckymiu
29-09-2009, 04:10 AM
hò ơ.....
thương nhau ghé lại cùng hò
ghét nhau ghé lại cho hò thêm vui

hò ơ.....
ai ơi kéo hò cùng đôi
cho tôi hò với điệu hò thân quen

níu có ai đọc thìa nên hò mới hay nazz! thank!

Gió_ấm
29-09-2009, 10:41 PM
Hò ơ...!
Em thương em ghét cũng đành
Lòng anh chỉ vậy chân thành yêu em
Hò ơi...!
Đêm đông đêm lạnh nhá nhem
Thương em anh mới muốn em cùng hò

luckymiu
01-10-2009, 12:38 AM
hò ơ.....!
người ta đi ngược về xuôi
em đây đi hò trên dòng kênh xanh

hò ơ....!
hò cùng người với người thương em
thực ra em cũng biết hò gì đâu

Gió_ấm
01-10-2009, 05:16 AM
Hò ơ....!
Cất lên cho vợi nỗi sâu
Cho vơi nối nhớ cho thơ thêm vần
Hò ơ...!
Hò lên câu hát thân thân
Cho đôi ta được xích gần nhau thêm
Anh vui hò khúc êm êm
Em vui ghé lại hò thêm câu hò
hò là hò ơ...!

thiên sứ trắng
04-10-2009, 11:59 PM
Hò ơ
ai sui cho sóng mãi tuôn trào
tình chẳng ngọt ngào sao phải luyến lưu
Hò ơ
có phải chăng những toan tình âm mưu
sẽ đổi dc ái ân hạnh phúc
Hò cho những kẻ ngốc mải yêu
Hò cho những người liều với tính toan tội lỗi
xin chớ buông những lời yêu vội
cho những câu hò mãi mãi yêu thương

Gió_ấm
06-10-2009, 06:41 AM
Hò ơi !...
Cô đơn sống giữa cuộc đời
Hò zô một khúc cho đời thêm vui
Hò ơi !..
Ân ái ngọt bùi
Ai thu ai dấu ai vùi nơi đâu?
Để cho năm tháng u sâu
Hò hoài hò mãi ai đâu cùng hò

luckymiu
07-10-2009, 06:27 AM
hò ơ......!
thuyền trôi chầm chậm ơ thuyền...!
cho ta nghe một điệu hò.....thân quen.
giọng ai nắng gió trên thuyền
phải chăng là giọng của người ta quen...!

hò ơ......!
mình tôi hò suốt chặng đường
cớ sao người nói không ai cùng hò.....!
hò ơ....!cớ sao người nói không ai cùng hò.!!!

Gió_ấm
07-10-2009, 08:54 AM
Hờ ơ...!
Xa quê anh nhớ quê nhà
Nhớ căn bếp nhỏ đôi ta tâm tình
Hờ ơ...!
Lung linh ngọn lửa lung linh
Bờ môi ánh mắt gợi tình nồng thêm
Hò ơ...!
Xa quê thức trắng bao đêm
Nhớ cô hàng xóm nửa đêm anh dậy hò
^^!

Này này cô bạn mình ơi
Hò cùng ta nhé cho đời thêm vui

thiên sứ trắng
08-10-2009, 08:42 PM
Hò ơ...................
tình ta đã lỡ trao chàng
mà tình đứt gánh..........chàng giờ nơi đâu
hò ơ.........................
ai gieo lòng vạn nỗi sầu
ai yêu chẳng dc lòng đau ngậm ngùi
giọng hò vang tình em như ngọn núi
giọng hò buồn chẳng giữ dc chân ai.......................

luckymiu
10-10-2009, 05:22 AM
hò ơ.......!
người đi người nhớ quê nhà....!
em đây cứ tưởng người nhớ tới em...
hò ơ.......!
mình tôi lẳng lặng mình tôi..
người hò người nhớ cô hàng... xóm kia..!
hò ơ.....!
một ngày ngồi nhớ bóng quê
nhớ ai ngồi đó có còn nhớ......ai...?

Gió_ấm
10-10-2009, 06:39 AM
Hò ơ....
Thương anh em hỡi đỏ đèn
Nhà em xa mấy...
Lối quen anh cũng tìm
Hò ơ....
Có thương cất dấu trong lòng
Một mai có gặp thỏa mong thỏa chờ
Tình nay chao khúc tình thơ
Duyên nay xin gửi tim khờ vẹn nguyên
Hò ơ.....
Có thương bến nhớ đợi thuyền
Phong ba bão táp thử nhân duyên
Dòng trong dòng đục thuyên vững lái
Lướt tới quê nhà một ngày mai

fallen_angel8x
10-10-2009, 07:21 AM
Hò....ơ.....ơ
Ơ kìa anh hỡi anh ơi
Hò chi hò nựa......
Hò chi hò nựa.......mà quên đưa tiền

luckymiu
16-10-2009, 06:27 PM
hò ơ.....!
nhà em ở tận nơi xa
anh đâu đã đến nói là lối quen..?
hò ơ......!
tra0 câu thương nhớ mười thương
một mai có gặp anh đừng ngẩn ngơ..
hò ơ........!
phong ba bão tát bập bùng
thuyền anh cứ lái khi còn bủa vây
quê nhà em vẫn sẽ đợi chờ anh....



xạo đó tui hông đợi dc nếu lâu quá đâu hen??? hờ hờ

Gió_ấm
17-10-2009, 04:43 AM
Hò ơ
Trai khôn dựng vợ gái lớn gả chồng
Hỏi rằng em có ưng không
Để anh xắm sửa kiệu hồng đón đưa
Hò ơ
Mải hò mải hát say sưa
Mà quên không hỏi.....
mà quên không hỏi.Tên cô cùng hò

thiên sứ trắng
17-10-2009, 06:32 AM
hò ơ.........................
ai kia cùng hát cùng hò
mà ko để ý đò sai lối về
hò ơ...............................
nhà anh ở mãi bên tê
mà sao đò cứ xuôi về bên ni

fallen_angel8x
17-10-2009, 06:57 AM
Hò ơ........
Đi về thì có khó chi
Giả vờ đi lạc, để đi cùng "mình"
Tiếng hò gửi 1 chữ "tink`"
Cho người con gái mà mình thầm thương

****************************************
Amen ! Con biết nói dối là tội lỗi rồi ! Amen ! :sr:

thiên sứ trắng
17-10-2009, 07:23 AM
hò ơ........................
hỡi người lữ khách qua đường
xin đừng vội nói chữ thương chữ tình
em dây nào có wen mình
wa câu hò dặm nên tình dc chăng?
hò ơ .................

Gió_ấm
17-10-2009, 09:39 PM
Hò ơ
Người ta uống diệu mới say
Tôi nghe hò dặm cũng say men tình
Say cô lái dáng nhỏ xinh
Lưng ong thắt đáy soi mình nước non
Hò ơi
Lòng son em giữ cho son
Một mai gặp lại....
Một mai gặp lại....Bồng con anh lại buồn

luckymiu
18-10-2009, 06:42 AM
hò ơ.......!
lấy chồng xớm làm j để lời du thêm buồn!
hò ơ.........!
em đây chưa lớn hỡi người cùng hò
mới chỉ vỡ lòng học lớp thôi
còn anh đã là đại học sinh viên

hỏi chăng ưng ý như nào
e rằng về nhà hỏi lời thầy u

hò ơ......!
hò đi hò lại với nhau
em tên trên nik anh hỏi j nữa hông........

Lưu Li Tím
18-10-2009, 11:24 PM
Say rồi anh lại nói thương
Đến khi tỉnh lại chẳng vương nỗi gì
Hết say anh hãy tỉ tê
Nghe hò nấu rượu mà tê cả lòng !!!!

fallen_angel8x
19-10-2009, 07:13 AM
hò ơ........................
hỡi người lữ khách qua đường
xin đừng vội nói chữ thương chữ tình
em dây nào có wen mình
wa câu hò dặm nên tình dc chăng?
hò ơ .................

Hò ơ..........
Kìa cô em gái dễ thương
Làm tôi vừa thấy đã vương tơ lòng
Dẫu rằng chẳng dám ước mong......
Dẫu rằng chẳng dám ước mong.....
Nhưng không ngăn nổi.......
Nhưng không ngăn nổi.......
....... lời thương trao mình.....

*****************************
Chúa ơi !!! Chết đây :so_funny: Sét đánh bửa đầu vì tội nói láo :so_funny:

thiên sứ trắng
09-11-2009, 07:06 PM
Hò ơ..........
Kìa cô em gái dễ thương
Làm tôi vừa thấy đã vương tơ lòng
Dẫu rằng chẳng dám ước mong......
Dẫu rằng chẳng dám ước mong.....
Nhưng không ngăn nổi.......
Nhưng không ngăn nổi.......
....... lời thương trao mình.....

*****************************
Chúa ơi !!! Chết đây :so_funny: Sét đánh bửa đầu vì tội nói láo :so_funny:

hò ơ............................
chứ anh kia chốn nơi đầu
cớ sao nói dóc cho sầu lòng em
hò ơ...............................
em đi lỡ chuyến đò đêm....
em đi lỡ chuyến đò đêm...
chờ thuyền anh ghé cho em theo cùng
hò ơ..................................

luckymiu
10-11-2009, 07:11 PM
hò ơ..........
nghé bến hò xưa
mà buồn mà thấy sao?
hò ơ.........

fallen_angel8x
11-11-2009, 06:49 AM
hò ơ............................
chứ anh kia chốn nơi đầu
cớ sao nói dóc cho sầu lòng em
hò ơ...............................
em đi lỡ chuyến đò đêm....
em đi lỡ chuyến đò đêm...
chờ thuyền anh ghé cho em theo cùng
hò ơ..................................


Hò ơ........................
Cùng trên một chiếc thuyền đêm
Sao xa lấp lánh trăng êm tiếng chèo
Lưng trời bèo nước gặp nhau
Thời gian gió cuốn mây sầu xa xăm
Biết rồi qua tháng qua năm
Còn thương còn nhớ....
Còn thương còn nhớ.......
Ai người hôm nay
*************************
OMG

Gió_ấm
14-11-2009, 07:29 AM
Hò ơi !
Trời mênh mông nước mênh mông
Người xa còn nhớ ta không hỡi người
Hò ơi!
Xuân qua xuân lại xuân tươi
Người đi xa bóng....
Người đi xa bóng lại là người dưng

lucbinhtimvn
18-11-2009, 09:53 PM
Hò ơi !
Trời mênh mông nước mênh mông
Người xa còn nhớ ta không hỡi người
Hò ơi!
Xuân qua xuân lại xuân tươi
Người đi xa bóng....
Người đi xa bóng lại là người dưng



Hò ơi !
Sông quê nước chãy đôi dòng
Đò sang bến mới...bềnh bồng sóng đưa
Hò ơi !
Hỏi người Đông đến hay chưa
Mà sao trắng xóa....
Mà sao trắng xóa...một trời nhớ thương

Hò ơi!
Vần thơ xưa đó vấn vương
Người xa quên giữ, đêm trường thỡ than
Hò ơi!
Tơ lòng trăm mối ngỗn ngang
Vì đâu nên nỗi ...
Vì đâu nên nỗi ...Đò sang bến chờ ?

Gió_ấm
19-11-2009, 08:06 PM
Hò ơi !
Đông sang lạnh lẽo đêm trường
Thương người xa sứ trăm đường nhớ nhung

LuuDuLuong
19-11-2009, 09:44 PM
Hò ơi...!
Đêm đông sương xuống lạnh lùng
Mảnh tình vắt nửa tơ chùng đường tơ
Có ai nghe tiếng hò ơ....
Sang đây hái trái duyên mơ đem về...

Gió_ấm
20-11-2009, 01:40 AM
Hò ơi!
Còn đường nào đi mùa đông bớt lạnh
Tình yêu nào chắp cánh ước mơ
Buồn thương những kẻ say thơ
Đêm đêm mơ mộng mộng mơ lạnh lòng
Hò ơi!
Bao giờ thỏa những ước mong
Bao giờ có kẻ thực lòng hò ơ..!

LuuDuLuong
21-11-2009, 10:37 PM
Hò ơ...
Vắng người đêm đợi đêm mơ
Còn trong mộng tưởng tưởng tơ người tình
Ông tơ nguyệt lão lặng thinh
Nên lòng thôi hết niềm tin thật lòng
Hò ơ!
Nếu lòng đau nỗi mộng mơ
Dặn lòng thà cứ bơ vơ một mình...

Gió_ấm
10-12-2009, 04:23 AM
Xuân đang về ấm nồng từng hơi thở
Em ta về ấm áp cả hồn thơ

thiên sứ trắng
04-01-2010, 08:51 PM
Hò ơ........................
Cùng trên một chiếc thuyền đêm
Sao xa lấp lánh trăng êm tiếng chèo
Lưng trời bèo nước gặp nhau
Thời gian gió cuốn mây sầu xa xăm
Biết rồi qua tháng qua năm
Còn thương còn nhớ....
Còn thương còn nhớ.......
Ai người hôm nay
*************************
OMG

hò ơ..................................
một chuyến đò đêm........một chuyến đò đêm....
sầu lòng luyến ái đôi tim vỡ
trách người phụ nghĩa bỏ nợ xưa
trên chuyến đò đêm anh đã hứa
cùng em xây nguện ước trăm năm
hò ơ...................
em đứng chờ trông bóng đò mãi xa xăm
em đứng chờ anh cùng lời hẹn ước
em có ngờ đâu lời yêu đầu hôm trước
là lần sau cùng anh nói yêu em
hò ơ............................

Gió_ấm
07-01-2010, 07:20 AM
Hò ơ
Ai sinh cái kiếp lang thang
Để ta đi mãi tìm nàng ngẩn ngơ
hò ơ
Ai sinh cái kiếp yêu thơ
Sống hoài mơ mộng mộng mơ hão huyền

hamy905
08-01-2010, 06:28 PM
Hò ơ
Đời ta như một con thuyền
Lênh đênh tìm mãi bình yên nơi nào???
Hò ơ
Đời sao lại lắm tiếng chào
Để ta cứ mãi lao đao chuyện tình !!!

trannhankim
09-01-2010, 03:26 AM
Hò ơ....
Thương ai không nói thành lời
Nhớ ai trông đứng trông ngồi từng đêm
Hò ơi....
Thương em gấp ngàn lần thêm
Khi mùa đông đến "êm đềm " với nhau

kimvodanh
09-01-2010, 05:08 AM
hò....ơi
thương em anh ghé lại cùng hò........
chớ ghét em anh cũng ghé lại cho hò thêm vui
hò...oi............

:step:

hamy905
09-01-2010, 06:23 AM
Hò ơ....
Thương ai không nói thành lời
Nhớ ai trông đứng trông ngồi từng đêm
Hò ơi....
Thương em gấp ngàn lần thêm
Khi mùa đông đến "êm đềm " với nhau
Hò ơ....
Yêu người em mãi cứ trao
Lời thương lời nhớ hôm nào mình quen!!!
Hò ơ....
Nỗi buồn len nhẹ vào tim
Khi người vắng bóng im lìm trang thơ !!!

Gió_ấm
09-01-2010, 06:50 AM
Hò ơ...!
Có người con gái yêu thơ
Đêm đêm trải mộng giấc mơ mầu hồng
Hò là hò ơ...!
Này cô em gái yêu thơ
Khuyên em đừng có dại vơ tơ tình
Thơ là mộng giấc mộng xinh
Không như thực tế lúc mình bên nhau
Trót yêu trót nhận niềm đau
Hò ơ đừng có trách nhau làm gi

hamy905
13-01-2010, 07:36 AM
Hò ơ...!
Có người con gái yêu thơ
Đêm đêm trải mộng giấc mơ mầu hồng
Hò là hò ơ...!
Này cô em gái yêu thơ
Khuyên em đừng có dại vơ tơ tình
Thơ là mộng giấc mộng xinh
Không như thực tế lúc mình bên nhau
Trót yêu trót nhận niềm đau
Hò ơ đừng có trách nhau làm gi
Hò ơ...
Tình yêu giờ đã khắc ghi
Giờ sao mà nói lời chi xa người
Hò ơ...
Bây giờ lòng vẫn cố cười
Để cho ta hiểu yêu người biết bao!!!

trannhankim
15-01-2010, 12:51 AM
Hò ơ............
Đêm nằm ngắm những vì sao
Có ai biết được trời cao bao giờ
hò ơ................
Xin người chớ có thờ ơ
Bởi ta đã trót nằm mơ về người !!!

hamy905
16-01-2010, 09:38 AM
Hò ơ...
Xin ai đừng chín thành mười
Để cho đau xót lòng người phương xa
Hò...ơ...
Ân tình đã thiết đã tha
Xin đừng gian dối xót xa nỗi lòng !!!

Gió_ấm
03-02-2010, 08:55 AM
Hò ơ!
Gửi bạn hiền khắp muôn nơi
Đôi lời chúc phúc rạng ngời sắc xuân
Chúc gia đạo sớm quây quần
Dồi dào sức khoẻ đón chào xuân canh Dần
Hò ơ!
Nào nào lữ khách yêu khơ
Xuân nay chào đón lời thơ chân tình
Vui buồn xin hãy thật tình
Cùng nhau chia sẻ tâm tình thêm vui

Điếu Thuốc Tàn
05-02-2010, 03:20 AM
Xuân về muôn hoa cùng khoe sắc
Đàn én lượn bay đón xuân về
Gia đình quây quần vui đón tết
An khang thịnh vượng một mùa xuân

copconnghichngom
07-02-2010, 09:33 AM
tôi yêu xuân nhưng lòng tôi lo sợ
phải làm sao cho lưng mẹ khỏi còng
cho nếp nhăn không thêm nhiều trên trán
này xuân ơi! tôi xin xuân đừng đến
bà của tôi đang cố sống từng giờ
tiếng thở bà giục giã gọi mùa sang....
dân quê tôi mái nhà còn không có
tết năm này ai khóc nhớ người thân...
bão cuốn đi chồi xanh vừa chớm nở
lấy đâu hoa đi viếng mộ ông bà..

copconnghichngom
07-02-2010, 09:45 AM
dân mình ơi! hãy cố lên! cố lên nhé!
còn thân già chắc chồi sẽ đâm ra
cho hạt giống ắc mầm sẽ lại mọc
ngày mai đây sẽ toàn là điều tốt.
tin tưởng tương lai vì ngày mai ko dừng lai.!!!!